1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    hì,em cũng có người bạn có hoàn cảnh tương tư như anh L_k nhưng anh ấy chẳng hận đàn bà tẹo nào cả, ngược lại là khác,trải qua 30 mối tình mà chưa có điểm dừng.............(có thể là cách trả thù đặc biệt chăng........?).hy vọng anh L_k sẽ tìm lại được cân bằng trong cuộc sống..........
  2. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ em đã hồi âm nhưng chắc anh sẽ không vui đâu, anh nhỉ? Uhm, ban đầu em thật sự cũng không chắc chúng ta quen nhau nhưng rồi thì em cũng biết được điều đó.
    Đối với em, anh chỉ là 1 người bạn bình thường như bao người bạn bình thường khác. Nhưng khi em hiểu anh thì em lại càng trân trọng anh hơn. Em muốn anh vượt qua mọi chuyện ; nhưng cuối cùng những gì em làm, em lại nhận lại được cái kết luận của anh về em.... "nhiều chuyện".
    Tiếc là em không thể nói cho ai hiểu em, chính vì vậy mà nhiều khi chỉ biết mít ướt một mình. Đến bây giờ anh vẫn không hiểu và sẽ chẳng bao giờ anh hiểu. Anh thuộc một nơi khác và em thuộc một nơi khác.
    Có 1 người anh dạy em, phải biết quảng đại, người ta không hiểu thì hãy tự nhủ rồi cũng có ngày rồi người ta sẽ hiểu.
    Em áp dụng nó vào chuyện của em và tự nhủ : "thôi thì mình hãy cứ vui vẻ, cứ nói cứ cười như mình vẫn thế, để mọi người không phải bận tâm về mình".
    Anh ạ! Mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.
    Chúc anh sau_ruou và anh lion_king "vượt lên chính mình"
  3. long_black

    long_black Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc hết từ đầu trang phải mất nhiều ngày, vì mỗi lần bắt gặp hình ảnh mình và người yêu đâu đó trong câu chuyện của của SR là mình bần thần, nhớ dĩ vãng .... Mọi thứ như ẩn hiện đâu đó trong mối tình của SR, hạnh phúc lẫn đau khổ, ngọt ngào, và cả cay đắng.
    Đang theo dõi câu chuyện của pác LK, em mong sẽ được đọc tiếp...
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi mọi người hay lắng nghe ông Lion_king post tiếp nhé em chỉ muốn nói câu này thui ạ cái gì mà quên được thì quên và cái gì có thể làm lại từ đầu thì có thể bỏ qua và hãy sống cho tốt có nghị lực lên đừng vì chuyện tình cảm mà làm ảnh hưởng đến mọi chuyện và hãy nghe câu này nhé "Đời còn dài gái còn nhiều " đây tuy chỉ là câu nói vui nhưng hãy suy nghĩ thoáng một chút mong các bạn gái đừng chỉ trích nhé vì chúng ta có thể thay thế Trai = Gai mà thui chào nhé
  5. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Oh ! Em hua voi anh roi dó nha , không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về anh . Vì anh không muốn ai biết anh khi viết Topic này hết ...
    Anh mong em hãy coi sự gặp gỡ giữa anh và em là 1 sự tình cờ và do định mênh thôi !
    Mong cô bé hãy giữ lời hứa của mình
    Đêm nay coi đá banh , ngày mai anh phải đi An Giang từ sớm rồi .... Nhớ nhé , Lương ơi !!!!!!!!!
  6. wife_of_sau_ruou

    wife_of_sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em đang mong đọc tiếp câu chuyện của anh LK, anh sớm kể tiếp nhé!
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Anh yên tâm đi em là một người trọng lời hứa mà vả lại sao anh lại lấy cả tên của em ra thế hả ? em cũng không thích thế đâu em coi như chúng ta gặp nhau trên này là sự tình cờ thui mà còn định mệnh hay ko thì em chịu cái đó em ko hay tin lắm mà em đâu có tiết lộ gì về anh đâu mà đã kêu thế mà vả lại anh còn bảo anh chẳng sợ gì mà
  8. nguyetthuc

    nguyetthuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Truyen hay qua, cuoc doi moi nguoi deu la mot quyen tieu thuyet
  9. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thi thoảng lang thang trốn này, bắt gặp hồi ký của anh và ko thể bỏ qua. Dừng lại, đọc và suy ngẫm ... Lại thấy cái chữ ký mình chọn thật đúng, xin đc dành tặng nó cho anh L_K . Chúc anh luôn vui vẻ và thành công trên con đường anh chọn .
    Viết tiếp anh nhé
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    lâu lắm ko vào mạng rồi và cả tràng nay nữa , ko biết bác Sâu _ruou thế nào rồi nhỉ ...??? Đã tìm được một người nào khác" người hôm qua "chưa ? Chúc bác luôn vui vẻ nhé

Chia sẻ trang này