1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Oh ! Cám ơn anh bạn nha ... Đúng ra thì cuộc sống của tôi bây giờ cũng không quá khó khăn . Nhưng vẫn nợ như chúa chổm ấy ... Thằng Pháp nó hên quá , chán ghê !!!
    Yên tâm , sau 1 tháng nữa chắc chắn tôi sẽ kể hết câu chuyện của tôi vì sắp hết world Cup rồi . Còn việc phá sản , cũng từ từ tớ sẽ kể nhé ! Tháng sau tớ lại ra Cty khác mà , nên các bạn nếu ai thật tình yêu quý tôi thì hãy " cầu nguyện " cho tôi làm ăn tốt nhé !!!
  2. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên tôi vào ttvnol.com và đọc một lèo 29 trang tâm sự: "chuyện tình của tôi". Tôi đã fải thay bữa trưa bằng bánh mì và bỏ qua giờ nghỉ mặc dù tối qua được ngủ có 2-3tiếng vì world cup.
    Có rất nhiều cảm xúc đan xen khi đọc chuyện của lion_king và sau_ruou. Mỗi người có một cuộc sống khác nhau nên suy nghĩ và cách sống khác nhau. Tôi là người có suy nghĩ đậm chất Á Đông, nhưng đó là đối với bản thân. Còn với mọi người, tôi hiểu cuộc sống của các bạn đều do hoàn cảnh tác động nên tạo cho mỗi người một cuộc sống mà đôi khi không phải theo ý muốn. Trước tiên, tôi xin được chia xẻ với những tâm sự của các bạn. thứ hai, xin cảm ơn những câu chuyện của các ban,qua đây, tôi đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm sống hơn.
    Một người bạn đã từng nói với tôi" không có ai là hoàn thiện, hãy nhìn vào mặt tích cực của họ để sống" . Cuộc sống của tôi cũng có rất nhiều chuyện buồn, nhưng không thể bằng chuyện của lion_king và sau_ruou, nhưng tôi đã luôn suy nghĩ như vậy để cảm thấy mọi việc sẽ tốt hơn. Chúc mọi điều tốt đẹp đến với các bạn! Đừng nên mất niềm tin vào cuộc sống và con người!
  3. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    CS_MT sẽ nguyện cầu cho anh thành đạt trong cuộc sống, làm ăn chân chính, cố gắng hết mình, rồi anh sẽ thành công. Chúc anh vui vẻ và mong sẽ sớm đc đọc tiếp hồi ký của anh.
  4. wife_of_sau_ruou

    wife_of_sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Cho anh, sâu rượu
    ........
    Những chiếc lá Phông cuối cùng cũng đã rụng, hàng cây trên con đường về cũng đã trơ trụi giữa mùa đông. Ngày nào lội bộ song song với hàng cây phông này cũng làm mình nghĩ đến anh, từ một lần tình cờ và rồi như trở thành thói quen. Nhớ lần đầu nhìn thấy nó, mình vui thích ghê lắm, cái lá trên cờ của Canada đây mà! Được tận mắt thấy những hàng cây đỏ lá, rực rỡ cả một vùng, rồi cả một rừng cây phông vàng trong công viên gần phố nữa.
    Thích thú biết mấy khi chiều chiều được ngồi đọc sách dưới rừng lá phông rụng bay quanh mình. Vậy mà fải nhờ anh mình mới biết tên của nó, bất ngờ lắm khi biết anh cũng yêu những cái lá đó như mình. Và mình hứa với anh cứ mỗi năm vào thu, khi lá bắt đầu thay áo thì mình sẽ nhặt nó, ép vào khung hình gửi về cho anh, như anh vẫn thường làm thế tặng cho người cũ. Cái ý nghĩ đó của anh dành tặng người cũ như tô vẽ thêm những gam màu lãng mạn cho khung cảnh xung quanh mình, và với mình lá phông không đơn thuần chỉ là đẹp, lãng mạn, mà nó còn có cái ý nghĩa giữa mình và những kỷ niệm quá khứ của anh?
    Những cuộc trò chuyện cùng anh, những niềm vui nho nhỏ anh đem đến, dần dần gieo trong mình bao nỗi nhớ, cứ thế trôi theo những chiếc lá ngày ngày rụng trên mặt hồ ... Không hiểu sao thấy thấm thía nỗi nhớ hơn với những lá phông vàng, màu vàng buồn, đậm chất mùa thu, dường như fảng fất trong những bức tranh mình từng đựơc thấy. Thời gian qua khung cảnh và cảm xúc hoà quyện như một giấc mơ, những câu chuyện, những cảm xúc của đời thường, và dường như có cả những mộng ảo tuyệt đẹp và thơ mộng nữa, hệt như những buổi hoàng hôn của mùa thu nơi đây.
    Và chiều nay khi những chiếc lá cuối cùng nát vụng dưới đường, gió rét thổi thốc vào mình, mới cảm nhận thật sự một mùa đông lạnh lùng hoàn toàn buông xuống. Xúc động nhìn những hàng cây trơ cành, trần trụi một màu xám trắng trong sương, lại cảm thấy nuối tiếc làm sao, một điều gì đó lâu nay đang ngự trị...
    Uh, mùa thu đi qua, mùa thu sẽ trở lại. Liệu những cảm xúc, những tình cảm bất chợt kia rồi có ra đi không? Anh có cảm giác như mình? Dù đi hay ở, trở lại hay không trở lại, thì những gì đã có giữa tụi mình mãi là bức tranh mùa thu tuyệt đẹp, fải ko anh!
    [​IMG]
    [nick][/]
    Được wife_of_sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 04:04 ngày 12/07/2006
  5. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đời là tàn khốc xong đời cũng rất công bằng và sòng phẳng ! chữ ký của ông hay lắm lion_king2000 ạ ! Tôi không biết nói gì ngòai việc mong ông sẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, và tôi tin một người từng trãi như ông sẽ làm được ! Nếu giờ này tôi ở VN, nhất định tôi sẽ mời ông đi nhậu để chia sẽ cùng ông. Thôi đành chờ một thời gian gần đây vậy, khi đó có thể tôi sẽ ngồi cùng với 1 ông chủ mới cũng nên phải không ông ? lion_king2000 cố lên !

    ----
    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 12/07/2006
  6. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Vợ nuôi, anh cám ơn em nhiều lắm ! thời gian qua giữa chúng mình có nhiều niềm vui quá phải không em ? Và anh cũng tin, mùa thu đi qua mùa thu trở lại. Những chiếc lá phông bên em sắp rụng hết thì bên anh đang đâm chồi nẩy lộc ...
    Hay thật, khi anh đọc những lời của em thì anh đang say - vừa nhậu do thắng độ bóng đá đó em (anh và em cũng còn nhiều độ nhậu chưa ... thanh tóan nữa ). Không hiểu sao tự nhiên anh buộc miệng hát ... bài này, em nghe cùng anh nhé.
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Ông lion_king a
    ông ko post nữa à đang nghe chuyện của ông vào chuyện ông fá sản lần này thì để từ từ rồi kể còn bây giờ ông hay post tiếp chuyện tình của ông đi đâu đã đến giờ kết
  8. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lion_king ! ông đâu rồi, khoẻ không ? công việc thế nào ? Chúc ông mọi điều tốt đẹp, sau đó kể tiếp chuyện của ông nhé
  9. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã một năm !
    01-08-2006.
  10. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người !
    Rất xin lỗi vì bỗng dưng tôi im hơi lặng tiếng mà không nói gì hêt !
    Tôi đang tìm cách để gượng trở lại sau lần phá sản thứ 5 này , bây giờ thì mới chỉ hơi ổn 1 chút thôi . Nhưng vấn đề tài chính căng thẳng quá , công thêm việc đang xúc tiến ra 1 Cty mới nên quá bận rội . Buổi sau tôi sẽ Post tiếp về cuộc đời tiếp theo của tôi nếu các bạn quan tâm . Hy vọng đây có thể là những bài học có ích cho những bạn trẻ như tôi nhưng thích kinh doanh !!!
    Tôi đã từng đọc 1 cuốn sách cách đây khoảng 7 năm , " Nghề kinh doanh , nước mắt và trí tuệ " . Nghiệm lại , tôi thấy mình cũng có giống 1 số nhân vật trong đó . Mà ...
    Thôi , để buổi sau sẽ nói tiếp nhé !

Chia sẻ trang này