1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Em đã đọc các chi tiết về chuyện tình của bác lion_king và đang đọc dang dở chuyện của bác sau_ruou.Em đây khá khâm phục, tuy em chỉ tin các bác có khoảng 50%.
    Em vẫn tin tưởng rằng đàn ông mau quên; các bác đau không phải vì các bác còn thương yêu gì người ta, mà đau vì lòng tự trọng bị chà đạp. Thế nên em đang cố gắng chà đạp càng nhiều trai càng tốt, hi vọng trong số các trai em chà đạp có vài người trở thành triệu phú(USD) trong tương lai.
    Mình mà dám đối diện+chấp nhận cuộc sống như đúng bản chất của nó rồi thì cuộc đời rất dễ sống. Còn không thì cứ mải luẩn quẩn trong cái điệp khúc chửi đời, trách người, chỉ khổ thân mình thôi. Người ta chắc gì đã nhớ mình đâu. Các bác nhỉ?
  2. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đây !
    Khi vào Cty này được đúng 1 tháng , trải qua khá nhiều thử thách từ khi thử việc cho đến việc loại các đối thủ cạnh tranh có bằng cấp hơn hẳn , trình độ hơn hẳn vừa bằng khả năng vốn cố , sự chịu khó và nhẫn nại vốn có và cả những tiểu xảo , trò đểu mà thiên hạ đã sử dụng với mình , tôi nhanh chóng chiếm được cảm tình của Giám đốc điều hành người Việt và cả Tổng giám đốc người Mỹ , đúng tròn 1 tháng , tôi leo lên ghế trưởng phòng kinh doanh của Cty mà gần như đã được dọn sẵn . Trong 3 tháng , tôi luôn là người đưa về cho Cty những lợi nhuận với những hợp đồng béo bở ở thị trường Bắc Mỹ . Và khi đó , tôi nhận ra 1 điều , dù tôi có cố gắng thế nào , mức lương tôi nhận được cũng chỉ không quá đuợc 2000$ 1 tháng , và tôi quyết định ra đi để thử sức ở 1 Cty mới , 1 Cty không phải làm về phần mềm , cũng không làm phần cứng tức là chẳng liên quan gì đến máy tính . Và tôi làm Sales rep cho 1 Cty của thụy điển với phương thức bán hàng trực tiếp ... Ở Cty mới này , tôi mất 1 tuần để học kỹ thuật tư vấn , kỹ thuật bán hàng và sau đó , tôi được về 1 đội bán hàng mà rất may mắn tôi được về 1 đội thuộc loại mạnh nhất của Cty . Tôi đã kết hợp giữa CNTT và phương thức bán hàng trực tiếp bằng việc thay thế bộ thuyết trình khách hàng bằng hình ảnh in sẵn , tôi dùng PowerPoint để làm 1 phần thuyết trình sinh động hơn và sử dụng Laptop để đi làm thay cho việc xách the 1 cái cặp của Cty , và xác suất bán hàng của tôi cao hơn hẳn tất cả các thành viên trong đội ngay ở tháng đầu tiên . Có không ít con mắt ghen tị và tức tối khi sau 2 tuần tôi làm nhóm trưởng và gần 2 tháng sau , tôi được tách ra và quản lý 1 đội mới và nhanh chóng sau 2 tháng tôi đã đưa đội trở thành 1 đội bán hàng giỏi nhất của cả Tổng Cty , tôi được đưa sang Singapo học BM trong 3 tháng theo Kế hoạch và đây là Cty tôi làm việc lâu nhất với 8 tháng trời cống hiến . Và khi về nước , ngay lập tức tôi xin nghỉ việc và chấp nhận mất luôn tiền lương , thưởng của 2 tháng để mở 1 Cty mới . Tôi sẽ kể trong buổi sau nhé !!! Và đây là câu chuyện thật 100% của cuộc đời tôi , tôi nghĩ , nếu sau này giàu có thì đây sẽ là 1 cuốn hồi ký đáng nhớ cho mình và con cháu của mình . 1 sự trải nghiệm thực tế đến điên cuồng với 1 ham muốn duy nhất cho đến bây giờ đó là : Kiếm Tiền !
  3. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đã chen ngang, cho mình hỏi 1 chút ở điểm này.
    Một công ty lớn thường làm hơp đồng lao động rất chặt chẽ với nhân viên trước khi cho người đó ra nước ngoài đào tạo. Mình biết có 1 điều khoản trong hợp đồng ghi : người làm thuê sẽ phải đền bù tất cả các chi phí đào tạo, chi phí đi lại, ăn ở .v.v ..khi phá vỡ hợp đồng trước thời hạn v.v....
    Chả nhẽ công ty đó quáng gà đến nỗi để ông bạn ra đi dễ dàng như vậy sau khi họ đã mất bao công bồi dưỡng nhân viên.
  4. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng , ông bạn này nói quá đúng ! Gần 3 tháng sau tôi đã phải bỏ ra mất hơn 3000$ để bồi thường sau vụ này đấy , he he !!! Vì lương đi học của tôi là hơn 1000$ / 01 tháng mà !
    Được lion_king2000 sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 16/08/2006
  5. phudung

    phudung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    27.094
    Đã được thích:
    2.433
  6. wife_of_sau_ruou

    wife_of_sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh bài thơ sưu tầm ....
    Tài khoản tình yêu ...
    Nếu trái tim em là một ngân hàng
    Cho tôi được mở ngay tài khoản
    Bao ân tình tôi gửi theo năm tháng
    Em đừng một ngày để tôi trắng tay
    Rồi một ngày em gặp kẻ ăn mày
    Ngồi hát nghêu ngao gọi tên em mãi
    Hắn khánh kiệt sau một lần vụng dại
    Tiết kiệm tình yêu mà nhầm lẫn ngân hàng
    Trong tình yêu khi chọn mặt gửi vàng
    Người ta bỏ quên rất nhiều lý trí
    Mà trái tim có bao giờ để ý
    Những chuyện lỗ lời, thua được, thiệt hơn?
    Kẻ ăn mày sẽ nhớ những câu thơ
    Viết tặng cho em ngày còn giàu có
    Em, cô chủ ngân hàng má đỏ
    Liệu có rưng rưng khi gặp khách hàng
    Câu chuyện đùa như một giấc mơ hoang
    Cũng làm tôi giật mình trong tưởng tượng
    Ôi, hạnh phúc và bao niềm vui sướng
    Khi gữa cuộc đời ta bỗng gọi tên nhau
    (st)
  7. donghailongvuong1976

    donghailongvuong1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Góp ý chút xíu
    Nếu đã gọi là hồi ký về một chuyện gì đó trong quá khứ, thì câu chuyện đó thật sự phải ấn tượng ko chỉ với bạn thân mình mà gây sự chú ý quan tâm của khá nhiều người cùng thời.
    Bạn cứ để ý các hồi ký của những người nổi tiếng thì sẽ rõ, hồi ký ko có nghĩa là toàn thành công mà có khá nhiều hồi ký của những con người thất bại cay đắng
    Tóm lại là phải thực sự ấn tượng
    Mình chưa đọc nhưng cảm thấy bài đầu tiên viết hơi nhạt !
    Bạn cứ đi ! Cứ sống ! Cứ hành động là sẽ có những chất liệu để viết nên hồi ký hay về bất cứ chuyện gì
    Chúc bạn thành công !
  8. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thank !
    Thế thì sau này thuê người viết hồi ký cho mình vậy , vì tôi học dốt văn lắm !
  9. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    CS_MT lại thấy anh L_K chẳng dốt văn tẹo nào cả . Thui kệ thiên hạ nói j anh cứ viết tiếp về cuộc đời anh đi ạ, ko chỉ có ích cho những người trẻ đang trên bước đường lập nghiệp mà có khi nó sẽ thành hồi ký để thế hệ sau đọc ấy chứ ạ
    Được cuocsong_menthuong sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 18/08/2006
  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là Ông L_k viết tiếp hồi ký đi đừng tranh cãi lung tung mà Ông làm tui bị 1 người soi mói vì liên quan đến ông đó tức quá cơ mà nè Anh nói gì em thế hả để cô bạn Thaolitter vào nick em

Chia sẻ trang này