1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. critical_section

    critical_section Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác L_K kể tiếp ạ. Kệ các bác kia muốn nói gì thì nói bác nhé.
  2. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    pó tay cho saobangleloigirl, đơn giản la tui thấy hứng thú về u và muốn làm wen, ở đây chả có gì liên quan đến L_K cả !
  3. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Mà mạn phép hỏi bác Sâu rượu, wife of sau ruou là ai thía ? vợ bác ah? em vào profile thì thấy chị ấy đã có gia đình, là sao? chẳng hiểu.............mà các bác làm em tò mò quá cơ....tình cảm chịu ko nổi ,híc...........!
  4. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị Thảo không chọc ghẹo bạn của anh để gây hiểu lầm không tốt cho anh nha !!! Đợt này anh rất bận nên mong mọi người thông cảm nhé !!!
    Chúc mọi điều tốt lành !
  5. wife_of_sau_ruou

    wife_of_sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đã là wife thì dĩ nhiên "đã có gia đình"
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi em đâu có gì mà bác hứng thú chứ
  7. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, nhưng mình cũng dốt văn và cũng không phải là người nổi tiếng. Gọi là hồi ký cho oai chứ thật ra đây chỉ là kể lại chuyện của mình và tìm sự thông cảm, chia sẽ, động viên của mọi người thôi, chứ mình đâu có ý định viết thành sách đâu .
    wife_of_sau_ruou là Vợ của sau_ruou!
    to lion_king2000 : chúc ông thành công, tôi sắp về nhậu với ông rồi đó. Tôi ko muốn khuyên ông điều gì vì mỗi người một cách sống, tôi chỉ có một góp ý nhỏ : Tôi thấy ông là người có tài nhưng không có sự ổn định trong công việc, có lẽ ông nên dần dần đi theo hướng ổn định đi, tuổi trẻ không ở mãi với ông và thời gian thì chẳng bao giờ chờ ông, ông còn phải có gia đình, con cái, v..v... thử hỏi, nếu nói về tình yêu, liệu có cô gái nào dám "trao thân gửi phận" cho một người kiếm được nhiều tiền nhưng mất cũng nhiều như thế. Đến 1 tuổi nào đó, người ta cần có một sự ổn định trong cuộc sống gia đình. Chúc ông mọi điều tốt đẹp ! .
    to wife_of_sau_ruou : anh cám ơn em về bài hát, bài thơ và những gì em viết cho anh ! [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  8. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hi Sâu rượu !
    Ông nói khá đúng và cũng khá hay !
    Thật sự tôi cũng muốn ổn định lắm chứ . Nhưng cây muốn lặng gió chẳng muốn đừng . Nó cứ như định mệnh và số phận vậy , không có cách nào thay đổi được ! Buộc phải chấp nhận đua cùng cuộc chơi , chấp nhận trả giá để có thể đạt được mục tiêu thôi . Phấn đấu đến 30 tuổi sẽ ổn định tổng thể ! Còn bây giờ , vẫn còn hơn 1 năm nữa để thực hiện các ước mơ mà !!!
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hãy tìm cho mình một chỗ dựa vững vàng thì mọi chuyện dù có đến thế nào cũng cố gắng đc
    hơn 1 năm ko dài nhưng cũng rất ngắn đó ông L_K ạ
  10. wife_of_sau_ruou

    wife_of_sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sau_ruou, tặng anh bài hát này có fải lúc hay ko? Nhưng nghĩ đến anh, những gì anh trăn trở... em lại biết nghĩ hơn về hạnh phúc quý giá mà em đang còn có được. Nếu có thể, em mong muốn được chia sẻ những lúc nặng nề nhất với anh ...
    Tặng anh

Chia sẻ trang này