1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy!!! ...đây là diễn đàn cho mọi người tâm sự...Vô kích bát bài người ta,tình cảm tâm sự người khác àh??...xem kg được đâu!!!!
    Dù là cây gì,tuổi lớn thì càng cư xử khác chứ!!..mà này xưng danh Đại Thụ ,Đại Thiếc để làm gì hả??..mọi người vui vẻ hay kg??..nói chuyện kiểu đó không ổn đấy!!..có vài lời vậy thôi!!
  2. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    to arome and taolao:
    tớ thấy 2 cậu hơi quá lời và bất lịch sự rồi đấy, cái jì cũng có giới hạn cả !
    to sâu rượu: viện bảo tàng bác mở ra thì cũng có người khen kẻ chê, đâu phải ai cũng bít thưởng thức nghệ thuật và cái đẹp !
    chim cút đây !không lại bị chửi !
  3. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
  4. cuocsong_menthuong

    cuocsong_menthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT TOPIC TRÒN 1 TUỔI
    Vậy là đã tròn một năm rùi, chủ nhân của Topic này anh sauruou h đây chắc đã bình an trở lại, đã bảo thời gian sẽ xóa lành mọi vết thương mà, tất cả rồi sẽ chỉ là quá khứ, không thể quên nhưng sẽ nguôi dần. Chúc anh sớm vui với duyên mới.
    Anh L_K có vẻ quá bận rộn với cv nên quên nhiệm vụ post bài cho cả nhà đọc, thông cảm cho anh ấy đi . Chúc anh thành công trg cv và sớm trở lại đây post tiếp "câu chuyện tình tôi "
    Vừa viết bài này vừa nghe bài hát, ko biết cách post lên đây (ai bit chỉ giúp với), đành gửi đường link vậy http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/11/05F5F84D/
    To meerkat và những ai ko thích đọc Topicnày: Topic này đựoc lập ra chỉ để chủ nhân của nó giải tỏa nỗi lòng, cũng là cách giải tỏa xi` tret, các bác ko thích đọc thì thôi, "ra chỗ khác chơi" chả nên om xòm làm j cho mệt.
    Một lần nữa cùng HAPPY BIRTHDAY nào
    Được cuocsong_menthuong sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 15/09/2006
  5. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, đã đúng 1 năm... happy birthday...
    Sau 1 năm có hàng ngàn hàng vạn chuyện xảy ra làm thay đổi cuộc sống của mỗi người. Giờ thì người ta có lẽ đã tìm được nguồn vui mới ở một châu lục nào đó. Giờ thì có lẽ người ta đã tìm được người cùng người ta vẫn hằng đêm nâng ly rượu cùng chúc nhau và chia sẽ với nhau. Giờ thì bắt đầu có 1 người ở đây chuẩn bị đi lang thang, cười cho cái sự ngớ ngẩn, cười cho cái sự ngu xi của nó, và cười cho những vớ vẩn mà chính nó gây ra.
    Dù sao cũng cám ơn vì tất cả những gì đã xảy ra, cám ơn vì câu chữ bên dưới, nó giúp cho 1 người nhận ra rằng :"hình như ban đầu người ta nghi ngờ nó". Chẳng biết có phải thật không. Nhưng không lẽ trong mắt người ta , nó thấp đến như vậy sao?
    Thôi, đi thôi. Lang thang ra cùng bạn, cùng XP, cùng DK, cùng KT, cùng những người bạn luôn mang đến cho nó nụ cười.
    Được winter_cutie_girl sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 15/09/2006
  6. wife_of_sau_ruou

    wife_of_sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có ngã nhiều, té nhiều thì lớn khôn hơn. Đa sầu đa cảm không fải không tốt, nhưng chỉ làm tổn thương chính mình. Đừng quan trọng hoá một vấn đề, đừng kỳ vọng quá một điều gì hay một ai, tất cả đều nhờ vào chính mình thôi. Bạn bè nếu giúp mình vui được thì tốt, còn không được vậy thì cũng không nên trách họ. Khi làm điều gì tốt cho cá nhân hay tập thể thì nên vô tư, đừng mong sẽ nhận lại được bằng với những gì mình cho đi, nếu không lòng tốt đó sẽ trở nên vô nghĩa.
    Và lời cuối cùng, net tuy là thế giới ảo, những đằng sau nó là những con người thật, với những cảm xúc vui buồn, yêu ghét rất thật... Nhưng nếu xác định tham gia net để thư giãn, giải trí, xả trét thì tinh thần và tâm hồn mình sẽ thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn, bởi bên ngoài đời thường đã quá rối ren và nhiều mệt mỏi rồi. Hãy relax, thư thả bạn nhé
  7. wife_of_sau_ruou

    wife_of_sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    To all: Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ, mọi ưu fiền, bực dọc qua đi. Đón nhận một weekend nhẹ nhàng mới đến
    Đây là diễn đàn "tâm sự", cùng chia sẻ buồn-vui với nhau, chẳng cần "bắt bẻ" từng câu chữ như thế. Mình có tâm sự thế nào cũng được, miễn là không xúc phạm hay làm buồn lòng ai là được rồi. Không thích đọc bài mình thì bỏ qua nhé
  8. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    @arome, laolao : cám ơn các bạn đã hiểu tôi. Như arome nói "đừng mất công đối đáp với thể loại đó làm gì", vậy thì chúng ta cũng đừng cãi nhau chi cho mệt, kệ đi các bạn ạ.
    @cuocsong_menthuong : cám ơn bạn vì bài hát, lâu rồi tôi mới nghe lại nó, vẫn hay như xưa
    @wife_of_sau_ruou : chúc em cuối tuần vui vẻ ! Chúc em mau chóng vượt qua những ưu phiền.
    Nàng vừa tặng tôi 2 bài hát và nói chỉ vì thấy hay và thích nên tặng, không có ý gì cả . Thấy bài hát cũng hay, gửi mọi người nghe cùng nhé :
    - Đừng thương tôi
    - Tình yêu không có lỗi
    Have a good weekend!
  9. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, cuối ngày, nhận được điện thoại của anh. Cám ơn những gì anh đã nói. Mình hỏi :"Nơi ấy đang vào thu, đẹp lắm phải không anh?". Anh bảo : "Đẹp gì, xấu ỉn. Anh nhớ SG hơn vì có em"
    Có cần thiết anh phải nói như thế không? Cách đây 3 năm, anh nói như thế thì hay hơn. Nhớ Giáng Sinh năm đó quá, đó là GS vui nhất vì có 1 cơn gió lạnh từ HN thổi vào Nam.
    Em đã có những lúc vớ vẩn, nhưng khi "ngủ đủ giấc, ăn đủ no" thì em đã nhận ra đó cuối cùng cũng chỉ là những vớ vẩn.
    Anh không phải là không có tính xấu, anh có nhiều tính mà nếu nằm ở một người khác thì em sẽ rất ghét, nhưng không hiểu sao ở anh thì em lại không ghét. Chỉ ghét cái hoàn cảnh đẩy đưa, sao mà xa nhau đến thế? Xa để rồi phải lựa chọn cách đi khác.
    Thôi thì, cứ thuận theo tự nhiên vậy.
    Em học được ở anh Hai của em tính quảng đại. Em không mong mình sẽ được đáp lại những gì mình đã cho đi. Em chỉ nghĩ đơn giản là qua nhiều chuyện, em và người ta thân hơn; nhưng chỉ buồn là người ta không nghĩ như thế. Người ta chỉ nghĩ đó là xả giao. Ừ! Thì thế. Qua những chuyện đó, em mới thấy mình lớn hơn vì mình "biết người biết ta" hơn.
    Mùa đông chắc chắn em sẽ ra HN. Em yêu mùa đông, yêu cái rét buốt của xứ Bắc. Yêu cả 1 ánh nhìn ấm áp mùa đông. Những vớ vẫn đã thực sự trôi qua, bởi em đã nhận ra rằng "không ai bằng anh trong em".
  10. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chà chà , chiến sự có vẻ căng thẳng rồi đấy . Tớ là kẻ ba phải nên chẳng có ý kiến gì hết . Các bạn cứ tiếp tục chiến đấu với nhau đi nhé . Tớ sẽ là con " Dơi " . Bên nào thắng thì tớ theo !!! Ha ha ha !!!
    Nhớ bài " Yesterday " của The Wall gào cái !!!
    ... Ngày hôm qua như trong giấc mơ
    Bao xa cách bỗng như ....
    Bài ca ngọt ngào tìm quá khứ !
    Vẫn chưa nguôi trên đôi bờ môi ....
    .............................
    Nhớ em , anh nhớ em nhiều !
    Nhớ em anh nhớ như là nhớ em !!!
    He he he !!!!!!

Chia sẻ trang này