1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào lại topic này, tự nhiên muốn lật lại những kỷ niệm đã qua !
    Chợt dừng lại bài này của ... my wife ! Lại nhớ những kỷ niệm đẹp đã qua ...
    Lại nhớ đến một bài thơ đã từng đọc ...
    Em Chợt Đến

    Em chợt đến chợt đi như mưa nắng
    Thoáng qua hồn rồi bất chợt vội xa
    Thuở mười lăm cùng những giấc mơ ngà
    Mộng dưới trăng gieo sầu trên vần trán
    Ngày em đến đời buồn chợt vương sáng
    Tỏa hương tình trên khắp nẽo đường anh
    Những áng thơ tự đâu đến kết thành
    Tô nhan sắc tươi xanh thêm tuổi mộng
    Em chợt đến mang bao niềm hy vọng
    Xóa mưa giông tàn phá những muộn phiền
    Ru đời anh cùng những nỗi niềm riêng
    Bao hạnh phúc ngỡ tràn trong đáy mắt
    Chợt em đi gió buồn cơn héo hắt
    Không tạ từ không một tiếng chia ly
    Thuở mười lăm ham vội mối tình si
    Thời áo trắng biết gì sầu tim vỡ
    Chợt em đi khúc ca buồn dang dỡ
    Lệ tuôn trào hư động lắng trong tim
    Và quá khứ anh vẫn mãi mê tìm
    Mong xót lại chút gì làm dĩ vãng
    Em chợt đến chợt đi--tình vội phản
    Chẳng một lời từ tạ phút lòng đau
    Tuổi mười lăm xin đừng vội qua mau
    Hãy quay lại như ngày em chợt đến.
    (sưu tầm)

    [nick][/]
    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 05:21 ngày 23/01/2007
  2. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy bác sâu rượu.Em đọc topic của bác khá lâu rồi. Tình bác dạo này thế nào rồi
  3. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, tôi vẫn bình thường !
  4. 14november

    14november Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của em cũng gần như chuyện của anh, nhưng có lẽ không đau đớn bằng.
    Em chỉ có 3 năm thôi.
    Em cũng vậy, yêu cô ấy nhiều hơn tất cả. Và rồi bàng hoàng, không thể tin được khi biết cô ấy đã có người khác.
    Em cũng đã sai rất nhiều. Nhưng em giống anh, rốt cuộc thì chúng ta sai gì chứ? Chúng ta có "đàn bà" không? CHúng ta có yếu kém không? Sai- đơn giản là chúng ta đã không biết phải cư xử thế nào cho đúng. Và mãi mãi không bao giờ có được cơ hội thứ 2 để làm lại.
    Cô ấy bỏ em, rốt cuộc là vì cái gì? Em có thể kể ra rất nhiều nguyên nhân. Nhưng có lẽ xa nhau là vậy, không khác được. Khi mà cách nhau đến nửa vòng trái đất, có quá nhiều lí do để nảy sinh rắc rối.
    Cảm ơn anh đã lập ra cái box này.
    Chuyện của em cũng đã qua hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm, em chẳng còn cảm giác gì với những người con gái khác. CŨng hơn 1 năm, chỉ 1 bài hát, 1 việc làm quen thuộc cũng có thể làm tất cả những kỉ niệm tràn về trong em.
    CÒn cô ấy, giờ đang bên người khác...
    Thế còn "nàng" của anh, giờ này thế nào rồi? Cô ấy vẫn đang hạnh phúc với lựa chọn mới của mình chứ?
  5. hopeforever

    hopeforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh sau ruoi va anh LionKing oi! mọi người tiếp tục với hồi ký câu chuyện tình tôi đi chứ! Lâu lắm rồi mới thấy anh Sauruoi load bai.Đọc hết trang cuối cùng của Topic này chờ mãi mà chưa thấy tiếp tục.Híc híc...
    Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ.. Có lẽ đó chính là động lực trên mỗi ngã rẽ chúng ta đi qua!
  6. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chà chà ! Cuộc sống quả thật rất thú vị ... Cám ơn các bạn đã cảm thông và chia sẻ với tôi nhé . Nhưng thực tế , cuộc sống càng phức tạp , con người càng gian dối thì chúng ta sẽ ngày càng tiến bộ hơn . Và đó là 1 điều rất tốt ...
    Về phần mình , thật sự thì chuyện tình cảm , cũng rất quan trọng nhưng có lẽ , nó chỉ là phần thứ yếu . Yêu hay không yêu với tôi bây giờ cũng không quan trọng . Nếu cảm thấy hứng thú thì đến với nhau . Có thể cùng nhau ăn bữa cơm , có thể cùng đi ngắm biển , ngắm sao trời . Cũng có thể lang thang cùng nhau đi đâu đó , thậm chí có thể ôm hôn hay lên giường với nhau chăng nữa thì đó chưa chắc hẳn đã gọi là yêu . Tình yêu đã mất đi thì cũng cho nó mất luôn đi đúng không nhỉ , nuối tiếc làm gì cho thêm buồn .
    To Thảo : Hi em , anh đã Add lại Nick của em rồi . Nhưng nên rút kinh nghiệm , khi nói chuyện với anh đừng có thái độ nói chuyện khó chịu và kiêu ngạo quá nhé ! Bỏ qua chuyện cũ đi , chúc em mọi điều tốt lành !!!
    To Sâu rượu : Thấy ông bình thường là vui rồi . Chúc học hành tốt nhé , về nước làm 1 ông tiến sĩ hay có cái bằng MBA kể cũng hay đấy ... Quên nàng kia đi , ở đời còn có nhiều em cũng thú vị lắm !!!
  7. cunconxinhdep_7485

    cunconxinhdep_7485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    E đọc từ sáng đến giờ và bây giờ là 15h06 phút mà mới xong, trưa nay nhịn cơm ăn bánh mỳ vì chuyện của các bác hấp dẫn quá.
    hihihi, E vẫn tiếp tục theo dõi.
  8. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    cái đoạn vàng vàng !!!!----------------->49 gặp 50 anh ạ, thui post tiếp đê, bà con đang chờ !
  9. wife_of_sau_ruou

    wife_of_sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mừng anh trở về quê nhà
  10. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi Topic này đã lâu, ko biết bạn sâu rượu về nc chưa nhỉ, bạn gái sâu rượu chắc cũng đã lấy chồng rồi, anh L_K chắc đang mải làm ăn sau bao lần thất bại. Chúc tất cả mọi người một năm mới hạnh phúc

Chia sẻ trang này