1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thank !
    Mấy hôm nay HN lạnh quá , sáng nay mình trở lại HP , Cả 2 nơi đều gắn bó với mình cùng bao nhiêu nỗi buồn vui , tủi nhục ... Ngày mai mình lại trở về SG , nơi đó hiện cũng đang có 1 người đang mong mình các bạn ạ ! Có lẽ cuộc sống là vậy , nỗi buồn này qua đi , chúng ta có thể sẽ vui trở lại dù gặp muôn vàn những trở ngại ...
    Hiện tại thì cuộc sống của tôi đã thay đổi khá nhiều , công việc bận rộn khiến cho mình thanh thản và lãng quên đi những kỷ niệm buồn . Nhưng bây giờ , có lẽ tôi đã tìm được cho mình 1 người có thể thay thế được mối tình đầu . Người có thể đi cùng tôi cả khi tôi thành công và thất bại ! Nhưng cuộc sống ai biết trước được , điều gì cũng có thể sảy ra ... Và mong rằng , nó sẽ không còn như trước đây nữa !!! Có thể tôi sắp kể cho mọi người một câu chuyện khác nhỉ ???
    .... Ngày mai tôi sẽ trở lại Sài Gòn !!!
  2. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng anh Nam nhé !
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm bao giờ cũng đẹp, nhưng vẫn phải quên,.. chính vì vẫn phải quên nên vẫn nhớ, vậy thì quên mà làm gì, nhớ mà làm gì, không quên mà làm gì, không nhớ thì được chi, cứ để thời gian trả lời.
  4. traunon

    traunon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    cũng 1 năm rồi khi biết đến topic này
  5. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một năm cũ sắp qua và năm mới đang tới . Trời SG nóng hơn trong những ngày gần tết làm cho mình thấy chán . Mua vé rồi mà công việc như bắt mình ở lại hay sao đấy . Chiều nay sẽ cố về HN và ngày 4 tết lại vô làm rồi . Chúc mọi người một năm mới an khang , thịnh vượng . Những ai nghèo sẽ hết nghèo , ai chưa có người yêu sẽ có còn ai có rồi thì .. có thêm một số !
    Có lẽ nên đề nghị Close Topic này lại để giảm tải cho Server thôi sâu rượu nhỉ ! Chúc mọi người thành đạt và hạnh phúc !!!
  6. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không login, lâu lắm rồi không vào topic này.
    Đọc lại những gì đã viết, chợt thấy mình thời gian đó thật quá vớ vẩn.
    Nhưng tất cả đã qua, mình hiểu chuyện hơn và lớn hơn rất nhiều
  7. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nàng báo tin : sắp lấy chồng ....
  8. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bác này chung tình nhỉ ? Chia tay lâu thế mà bây giờ nàng mới đi lấy chồng à. Ở chỗ tui có câu này
    Có chồng thì mặc có chồng
    TÌm nơi vắng vẻ, tơ hồng se duyên.
    Hãy cứ coi là bạn trên thân thiết đi, quá khứ là quá khứ, thỉnh thoảng trò chuyện ôn lại chuyện cũ cũng hay
  9. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thuyền em trôi về bến mới..........
    Em cũng sắp lấy chồng
    Chúc mừmg chị ấy hộ em nhé anh.
  10. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chà chà , lâu quá rồi không vô lại cái Topic này của Sâu rượu ... Đi miền tây thiệt là chán , hôm nay nhận được tới 3 lời đề nghị ... NHẬU . Sao mà đời chán thế , tối ngày ăn nhậu thế này thì sao làm việc được nhỉ ??? Nhớ em quá , 30/4 ,1/5 về Hải Phòng , gặp em , đi uống cà phê và đưa em về . Nhìn ánh mắt hằn học của thằng chồng em đang bế con em mà anh thấy hả hê quá dù anh biết , cuối cùng anh vẫn là kẻ chiến bại . Anh đã thua chính bản thân mình khi gần 5 năm trôi qua , anh vẫn không thể quên nổi em dù đã tìm đủ các cách ... Em ơi , anh nhớ , anh nhớ em !!! Nhớ em nhiều lắm ...

Chia sẻ trang này