1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Tôi đến nơi vào một buổi tối cuối đông (không nhất thiết phải nói là nước nào đâu nhỉ). Tuyết vẫn còn trắng xóa trên đường. Tôi không quen ai bên này cả, thậm chí không biết người đón tôi là ai, tôi sẽ ở đâu,...Tôi chỉ biết là sẽ có bạn của Ba ra đón.
    Cuộc sống ở xứ người tôi không nói nhiều, bởi vì hồi ký này chỉ để nói về cuộc tình của tôi thôi. Nhưng thật sự, tôi rất buồn và nhớ nhà, nhớ nàng. Nàng là niềm tin để tôi phấn đấu, là chỗ dựa tin thần của tôi nơi đất khách quê người.
    Những tháng đầu tiên, tôi và nàng thường xuyên mail cho nhau, nhưng ít Chát lắm. Nói ra thì ngượng, đây là lần đầu tiên tôi sử dụng internet đó, ở VN ít khi tôi lên mạng lắm.
    Cả hai chúng tôi luôn động viên nhau cùng phấn đấu, cùng vượt qua mọi khó khăn, cùng chờ đợi nhau. Nhiều người không tin vào cuộc tình của chúng tôi. Bởi vì thời gian xa nhau lâu quá, nên này quá nhiều cám dỗ, và nói không phải khoe, tôi thuộc loại người ... được lòng chị em ! . Nàng thì chỉ nhỏ hơn tôi 1 tuổi, nên ai cũng khuyên : quên đi và tìm người khác. Tôi chỉ cười thôi, tôi tin tưởng vào tình yêu của tôi.
    Thật sự là tôi và nàng chưa hề có gì để công bố chính thức với gia đình. Nên Tết năm đó, tôi nhờ Ba Mẹ đến nhà nàng chơi, coi như 2 gia đình nói chuyện với nhau, cũng là cho phép chúng tôi chính thức đến với nhau. Và ngày Tết, hai gia đình đã gặp nhau, tôi nhớ nàng đã mail cho tôi với Subject là : "nhà trai đã đến". Rồi Tết nàng cùng gia đình tôi về Nội của tôi ở dưới quê. Mối quan hệ của chúng tôi với gia đình 2 bên rất là tốt đẹp.
    Chúng tôi thường xuyên mail cho nhau, thỉnh thoảng nàng cũng gửi thư tay cho tôi và ngược lại. Chúng tôi luôn nói những lời yêu thương và nhớ nhung với nhau.
    Có một sai lầm mà suốt thời gian sống xa nhau, chúng tôi luôn mắc phải. Đó là tôi hay ghen, còn nàng thì có nhiều chuyện gây cho tôi hiểu lầm. Sống xa nhau thế này, biết rằng quan trọng là tin nhau. Nhưng đôi khi, có những chuyện làm tôi chẳng biết phai tin như thế nào. Rồi thêm cuộc sống thoải mái bên này, làm tôi cũng không hoàn toàn tin tưởng vào con gái nữa ! ...
  2. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Tôi luôn sống với 2 mặt đối lập nhau :
    - Bên ngoài luôn thể hiện với mọi người là rất tin tưởng nàng, tin tưởng vào tình yêu của chúng tôi. Mỗi khi ai khen nàng đẹp và nói "nguy hiểm quá, xe dream để bờ hồ mà còn không khoá nữa, coi chừng mất". Tôi chỉ cười thôi. Một phần tôi tin tưởng nữa là môi trường làm việc của nàng, ai cũng biết do Ba tôi gửi vào và người ta hiểu ngầm đây là con dâu của Ba tôi.
    - Bên trong thì mỗi khi nàng kể về những người con trai đồng nghiệp thì tôi lại lo lắng, đôi khi tỏ ra ghen tuông.
    Tôi và nàng xài 2 địa chỉ mail khác nhau, nhưng cả hai đều biết password của nhau. Đây là nguyên nhân rắc rối của cuộc tình chúng tôi sau này. Tôi cũng hay vào hòm thư nàng, nàng cũng có đôi lần vào hòm thư của tôi. Rồi sang bên này tôi cũng tạo 1 đia chỉ maill mới, nhưng tôi vẫn cho nàng biết password, đối với nàng điều này nhiều khi không cần thiết, nhưng tôi chẳng muốn gieo vào nàng một sự nghi ngờ gì cả.
    Quả thật nhiều khi tôi hay ghen vớ vẫn, ngày trước nàng ít tiếp xúc nhiều với xã hội bên ngoài lắm, chỉ sống quanh quẩn ở nhà và hàng xóm xung quanh thôi. Bây giờ đi làm nàng sẽ quen biết nhiều, mà điều tôi biêt chắc, nàng sẽ ít có bạn gái lắm vì nàng không thích chơi với con gái. Có lần tôi vào hòm thư của nàng, thấy có một anh bạn làm cùng cơ quan của nàng đi học nước ngoài, cũng hay mail cho nàng, và tôi đã tỏ vẽ ghen khi nàng viết : "có gì buồn thì anh cứ mail cho B, B sẽ chia se cho". Tôi ít kỷ vì tôi cũng ở nước ngoài vậy, nàng phải dành sự chia sẽ cho tôi thôi, sao còn đi lo cho người khác nữa.
  3. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Một lần nữa làm tôi phải suy nghĩ và ghen tuông : một thằng bạn trong nhóm của tôi cưới Vợ và có mời nàng nữa. Nhà nó ở xa, cách Sài gòn 20km. Nàng hỏi tôi đi thế nào ? Tôi nói là kết hợp với bạn bè cùng đi. Nhưng tôi có dặn thêm : "đừng đi với W nhé" (tôi đã nói phần trên, W là bạn học của tôi và là "người cũ" của nàng). Cuối cùng, tôi nhận được mail của nàng kể : "nàng đi bằng taxi, nhưng về thì W chở nàng về, chỉ có 2 người về thôi vì bạn bè còn ở lại đi hát karaoke". Tâm trạng tôi lúc đó thật là ... sôi sụt !. Vì tôi biết nhiều người trong lớp tôi vẫn biết chuyện nàng và W trước kia, bây giờ tôi đi xa thế này, cho dù giữa nàng và W không có gì với nhau nhưng hành động như thế dễ bị mọi người bàn tán lắm. Sau này tôi nghe kể lại mới biết là hôm đó W cũng đã uống bia rồi, mọi người định tập họp lại hát karaoke cho đỡ mệt rồi về, nhưng quay qua lai lại 1 lúc thì nàng và W đã mất tiêu ! (tôi chỉ nghe kể lai thôi). Nàng có mail cho tôi nói là nàng cũng buồn vì không làm theo lời tôi, nhưng nàng không có lỗi nên không xin lỗi (vẫn cái tính bướng bỉnh ấy mà).
    Rồi mọi chuyện tôi cũng cho qua. Một thời gian tôi tìm được cách nhắn tin cho nàng qua ICQ. Thế là mỗi ngày tôi nhắn cho nàng rất nhiều tin nhắn, ngày nào mà không có thì nàng sẽ thắc mắc ngay. Cuộc sống tôi ở nước ngoài hầu như ngày nào cũng nghĩ đến nàng, đi đâu, làm gì, mua sắm ,.. đều nghĩ đến nàng hết.
    Mùa hè năm 2002 tôi không về VN. Ngày 8-3 , 14-2 và cả sinh nhật nàng tôi đều không có mặt, nhưng ngày sinh nhật của nàng, tôi đã "chỉ thị" cho các em tôi, bạn bè tôi phải mua quà tặng nàng ! . Và mọi người đều chấp hành nghiêm chỉnh.
    Tôi dần dần quen với cuộc sống bên này, nàng cũng dần dần quen với cảm giác vắng tôi. Nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Tuy nhiên, nàng bớt dùng nhiều từ ngữ tình cảm với tôi nữa, tính nàng là thế mà, yêu thì chỉ yêu trong lòng thôi, chỉ khi có sự kiện gì mạnh mạnh (như tôi đột ngột đi xa chẳng hạn) thì cảm xúc tình yêu của nàng mới dâng cao được.
    Mỗi tháng nàng làm cho tôi 1 tấm lịch có hình của nàng, nhưng chỉ được 4 tấm thì nàng hết kiên nhẫn để làm nữa.. Ở nước ngoài tôi bắt đầu có giao thiệp rộng với nhiều người, tôi cũng quen biết nhiều bạn gái nữa, cũng nhiều người muốn cáp độ, chọc ghẹo với tôi. Nhưng lúc nào quen với ai tôi đều kể cho mọi người nghe về nàng, tôi luôn tự hào về nàng. Đến nỗi mấy đứa con gái ở KTX "thần tượng" cuộc tình của chúng tôi luôn.
    Tết năm 2003, chúng tôi lại không được ở bên nhau, nhưng lòng luôn hướng về nhau. Bên này không ai quen tôi mà không biết về nàng, kể cả những người bạn nước ngoài của tôi
    Theo kế hoạch hè năm 2003 tôi sẽ về, có thể là tháng 7. Vì tháng 10 sẽ đám cưới em gái tôi. Tôi đếm từng tháng để được về nhà, để được gặp nàng, để được ôm nàng vào lòng. Nàng cũng từng ngày mong đến ngày tôi về.
    Cho đến một ngày khủng khiếp cuối tháng 5 ...

    [nick] [nick]
    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 17/09/2005
  4. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Chuyện này không liên quan nhiều đến hồi ký cuộc tình của tôi, nhưng tôi phải nói.
    Một buổi sáng cuối tháng 5. Tôi thức dậy mở máy tinh và thấy vài dòng tin offline ngắn ngủi trên Yahoo messenger : "anh ve gap, Ba mat roi " !!!!!!!!!!!
    Tôi không còn tin mình đang đọc gì nữa, cách đây mấy ngày tôi còn liên lạc với Ba mà ! Ba tôi đột ngột ra khi vì một căn bệnh hiểm nghèo. Tôi gọi điện về nhà, Mẹ tôi chỉ khóc, tôi gọi cho nàng, nàng an ủi tôi và nói nàng sẽ chờ tôi ở nhà để cùng lo chuyện này. Ngay đêm ấy tôi bay về Việt nam !
  5. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ bảy, là cuối tuần. Đến trung thu rồi. Tôi định sẽ viết tiếp, nhưng để ngày khác đi, hôm nay tôi say quá, tôi đã uống nhiều rượu lắm, và hiện giờ tôi nhớ nàng nhiều vô kể, nhớ quá đi mất !!!

    [nick] [nick]
    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 06:07 ngày 17/09/2005
  6. takemetoyourhear

    takemetoyourhear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    hu hu đọc câu chuyện của bạn tôi thấy buồn quá đi mất. Tình yêu buồn thất đấy. Tôi cũng đang trong hoàn cảnh của bạn đây nhưng mà ngược lại người yêu tôi ở xa còn tôi ở Vn. Trung thu này chắc tôi cũng ở nhà thôi. Buồn quá. Nhưng chúng tôi không được mặn nồng như bạn. chúng tôi xa nhau mà liên tục cãi nhau và giận dỗi làm tôi cảm thấy thật đau lòng.
  7. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Xa nhau là thế đó, cần sự tin tưởng và hiểu nhau, chúng tôi cũng thường hay cãi nhau, hay giận nhau lắm. Nhiều khi tôi nghĩ, tôi yêu nàng vì 60% là tình yêu, còn lại là vì trách nhiệm, vì gia đình !
    Những lúc cãi nhau tôi cũng bực mình lắm, nàng thì mỗi khi giận chuyện gì thì chỉ biết làm sao cho hả tức thôi. Nhưng sau mỗi sống gió thì chúng tôi lại yêu nhau hơn. Nhưng cuộc đời không đơn giản như thế ...
  8. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Tôi về Việt nam mà lòng nặng triểu, người mà tôi xem là thần tượng, người rất ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của tôi đã không còn nữa. Nhiều người lo sợ tôi không vượt quá cú shock này.
    Nhưng thật sự, dù rất buồn nhưng tôi còn có nàng bên cạnh. Cả hơn 1 tháng đầu tiên tôi phải bận rộn chuyện tang của Ba. Trong đám tang, nàng đã xin với gia đình được để tang Ba. Và như thế, coi như mọi người đã công nhận nàng là con dâu của gia đình rồi.
    Hè năm đó - 2003 - tôi về hơn 3 tháng. Sau tang Ba tôi khoảng một tháng rưỡi. Tôi đi nghĩ cùng với gia đình nàng ở Vũng Tàu, Đà lạt. Mọi người muốn tôi được vơi đi nỗi buồn. Sau đó trường của nàng công tác tổ chức đi Nha trang, thế là tôi cũng được đi cùng, được làm quen với mọi người trong cơ quan nàng, mọi người cũng vui vẻ với tôi lắm. Thậm chí nhiều hôm tôi lên phòng nàng để ngồi chơi, đi ăn cơm cùng mọi người,... Tôi và nàng có mấy tháng hè với quá nhiều kỷ niệm.
    Nàng nói : chắc có lẽ Ba phù hộ cho mình, nàng cảm thấy nàng yêu tôi nhiều hơn !
    Hè lần này về tôi thân với nhà nàng hơn, cuối tuần tôi và 2 anh rể của nàng hay về nhà nàng ăn nhậu, 3 chị em nàng thì nấu ăn, không khí gia đình rất đầm ấm. Gia đình chi Hai của nàng ở xa, nhưng cũng có lần cả bọn tôi đã kéo đi thăm. Đó là lần đầu tiên 4 gia đình chúng tôi hội ngộ, 4 anh em ... "cọc chèo" được ngồi nhậu với nhau.
    Tuy nhiên, giữ tôi với nàng thỉnh thoảng vẫn có những hôm cãi nhau, bình thường mà, tình yêu là thế.
    Ba tháng trôi qua nhanh quá, tôi phải xa Việt Nam để đi học tiếp rồi .... và lần thứ 2, nàng tiễn tôi ở sân bay ...

    [nick] [nick]
    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 14:35 ngày 17/09/2005
  9. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Tôi lại bắt đầu cuộc sống tình yêu với mail, Chat và điện thoại. Một thứ tình yêu mà mọi người cho là "tình yêu qua mạng internet !".
    Bây giờ giữa tôi và nàng không những được cả hai gia đình thừa nhận, mà còn cả bạn bè, người quen,... đều thừa nhận.
    Sang bên này tôi mới thấy cảm giác trống vắng và nhiều đêm không ngủ được vì nghĩ đến chuyện tôi không còn Ba nữa. Một tháng sau tôi lại nhận được hung tin : bà Nội tôi cũng đã mất. Nàng báo cho tôi biết và nàng cũng về quê Nội cùng gia đình để lo mọi việc.
    Tin thần tôi rối bời hết. Nhưng có nàng, tôi vẫn tiếp tục "chiến đấu" bên này. Thật sự mà nói, bây giờ cuộc sống của tôi chính là nàng !!!
  10. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Chúng tôi vẫn yêu nhau, vẫn thường xuyên Chát với nhau, nhưng giữa chúng tôi bắt đầu có những trục trặc vì hiểu lầm, vì tôi hay ghen !
    Đầu tiên, nàng có 1 địa chỉ mail mới, nhưng nàng không cho tôi biết password. Hỏi thì nàng không nói. Tôi lại tò mò và nghi ngờ. Thế là tôi tự thử mò xem nó là gì. Không ngờ chỉ 2-3 lần thì tôi ... mò trúng !!! Và lúc đó tôi rung cả người, tay chân cóng lại hết khi password là tên cái tên của nàng đặt cho con chó để kỷ niệm tình yêu của nàng với W (tôi đã nói ở phần trước). Chỉ là 2 chữ đầu của tên nàng và tên W, nhưng nó cũng có 1 nghĩa khác. Nàng nói với tôi nàng đặt password như thế vì nàng nghĩ theo nghĩa khác chứ không phải vì W. Nhưng tôi vào đó thì cũng thấy nàng và W viết mail cho nhau, nội dung thì bình thường thôi. Nhưng vì hay ghen nên tôi cũng không xem chuyện này là bình thường. Nhất là có lần nàng nói với tôi. Nàng cảm giác W đang muốn quen nàng này, nên nàng thử xem có đúng không ? Vì nàng là người hiếu thắng, nàng muốn biết có đúng là W còn thích nàng không !!! Nếu còn thì nàng là người chiến thắng vì hiện nay nàng không yêu W mà chỉ yêu tôi !!!
    Tôi nói không nên như thế, vì dù sao W cũng là bạn tôi. Mà thử như vậy nếu không đúng thì mình dễ bị đánh giá lắm. Rồi chuyện này cho qua. Mặc dù giữa nàng và W hay có công việc liên quan với nhau, thỉnh thoảng vì ám ảnh chuyện này nên mỗi khi có điều gì liên quan đến W là tôi cảm thấy không bình thường.
    Trong chuyện này, tôi đã làm một điều tệ hại : tôi biết 2 người viết mail cho nhau, nên tôi tạo 1 địa chỉ mail của W. Thế là khi W mail cho nàng, tôi vào hòm mail của nàng để chép mail đó vào địa chỉ mail tôi mới tạo, tôi xoá thư của W trong hòm mail của nàng và gửi lại bằng địa chỉ mới của tôi. Thế là nàng hồi âm bằng địa chỉ mới do tôi tạo, tôi lại vào hòm thư nàng và gửi cho W. Như thế, tôi sẽ kiểm tra được những gì nàng viết cho W !!! Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình nhỏ nhặt quá !!!
    Rồi còn có một lần, tự nhiên tôi nhận được 1 cái mail nặc danh, gửi cho tôi xem những gì giữa người đó là nàng Chát với nhau. Người đó đang tán tỉnh nàng. Lúc đó tôi mới hỏi nàng thì nàng nói cũng định kể cho tôi nghe, nhưng nàng không muốn tôi bận tâm và đang trong giai đoạn điều tra người đó là ai (đến bây giờ cả tôi và nàng không biết đó là ai và làm với mục đích gì)
    Qua những chuyện như thế, dần dần giữa chúng tôi hay có những cuộc cải vả, tranh luận về các mối quan hệ của nàng. Tôi nghĩ bên này tôi luôn giữ khoảng cách và có chuyện gì tôi đều kể nàng nghe, thì nàng cũng phải như thế với tôi.
    Bây giờ, tôi có thêm một nơi để tâm sự khi buồn, đó là Chị Hai của nàng, bây giờ có gì buồn hay không thể giải quyết, thì tôi mail cho Chị. Nhưng tôi khi cũng xảy ra nhiều chuyện hiểu lầm vì nói qua nói lại giữa tôi, nàng và Chị nhiều khi không diễn tả hết được ý của mình.
    Chúng tôi vẫn yêu nhau, ngày 14-2 tôi nhờ đặt hoa gửi nàng. SN của nàng cũng có hoa tôi gửi đến tận nơi nàng làm việc luôn, Nhưng không phải lúc nào giữa chúng tôi cũng là 1 tình yêu bình lặng ! ...

    [nick] [nick]
    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 15:51 ngày 17/09/2005

Chia sẻ trang này