1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay đây, oánh dấu để còn share cho chồng iu cùng đọc hị hị !
    Mất cả sáng cơ mà mới theo dõi hết "chuyện tình tôi" của bác sau_ruou thôi, tính skid là cứ phải xong cái nì mới duyệt cái khác, măm cơm đã, chiều sẽ đọc đến "chuyện tình tôi" của bác Lion_King, xong của bác lại coi của bác khác
    Hình như người ta luôn tìm thấy một phần nào đó tình yêu của mình trong những câu chuyện tình khác thì phải ...
    Yêu chồng wa'' đi mất thôi
    Hạnh phúc ...
    Chúc mọi người luôn hạnh phúc và may mắn
  2. thaolittle

    thaolittle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Là anh thật rồi , sâu nhậu, cứ tưởng anh đã vui với tình mới...vô tâm quá !
    Không quá muộn nếu anh muốn........hạnh phúc anh nhé !
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Chú thích nhỏ (cho những người tới sau giống skid):
    - Chuyện của bác sau_ruou chắc tới trang 39 là happy ending roài
    - Chuyện của bác Lion_king khởi động từ trang 21 và tới h vẫn chưa thấy hồi kết ...
    - Chuyện của bác ... (đọc xong chuyện của Lion_king sẽ chú thích típ)
    Nào, bắt đầu theo dõi chuyện của bác Lion_King
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến trang cuối rùi, sao bác Lion_king hông viết típ vậy, viết đi bác, skid học được rất nhiều từ câu chuyện của sau_ruou và của bác ...
    Nhưng cứ yêu đi bác nhé, thật vui khi đọc bài nì của bác :
    Chờ bài tới của bác, sẽ up hàng ngày cho bác nhớ để pốt bài típ hehe
  5. maigiuhinhbongem

    maigiuhinhbongem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình yêu đủ lớn, nếu tấm lòng đủ vị tha, nếu không ngại dư luận, nếu đủ khả năng, sao không giành lại đê. Của Ceasar phải trả lại cho Ceasar. Xã hội giờ nhiều chuyện nhiều chuyện như thế này lắm
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Bác nói nghe đơn giản quá, có những thứ vô hình mà khi đối diện với nó người ta mới thấy thật đáng sợ, k phải nói muốn là làm được, chuyện này chỉ có người trong cuộc mới hiểu được thôi !!!
    Nào bác Lion_king, kể chuyện tiếp đi chứ nhỉ !!!
    Up cho lên đầu
  7. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện buồn đã qua thì ng ta k bao giờ muốn khơi lại. Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương nhưng vết sẹo thì vẫn luôn hiển hiện và k bao giờ mất. Nhớ lắm, nuối tiếc lắm... nhưng k fải cái gì cũng có thể nhắc lại mà dửng dưng như k đc.
    Anh lion_king đã k muốn kể tiếp rồi. Những ng theo dõi topic này nên tôn trọng ng viết, k nên tò mò chuyện đời tư của ng khác quá.
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ...
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Anh Nam à ...đừng có vậy ....fải cố gắng lên chứ ...quá khứ mãi là quá khứ ....chứ đừng lấy quá khứ để làm tương lai nhá em chỉ biết nói vậy thôi
  10. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người . Trước hết rất cám ơn mọi người đã có sự động viên tốt đẹp tới tôi ... Cám ơn , rất cám ơn vì dù môi trường mạng là 01 thế giới ảo nhưng đôi khi , nhờ vậy , người ta mới dám sống thật với lòng mình tại đây !
    Mấy hôm đi công tác miền Tây , mới về SG ngày hôm qua nên không Online mà lang thang nguyên ngày , lê la quán Cà phê , quán nhậu cùng bạn bè ... Giá như bây giờ có 1 người thực sự để yêu , để thương và để quan tâm thì hay biết mấy . Chỉ có điều hình như là rất khó vì cuộc sống luôn không bao giờ cho mình điều mình mong muốn mà luôn ngược lại ....
    Còn về chuyện tình của tôi , vẫn chưa biết đến khi nào sẽ kết thúc . Dù không phải là hàng ngày nhưng ít nhất 1 tuần cũng phải có đôi ba lần nói chuyện qua ĐT . Mỗi lần về công tác phía Bắc thì dù bận mấy tôi vẫn về thăm em dù thời gian tôi về nhà thăm gia đình chưa bao giờ lâu hơn 1h kể từ ngày tôi ra đi . Và tôi biết , tôi không thể quên được em ... Dù có thể tôi ghét chồng em , ghét gia đình em thật sự , họ là những người đã kéo em ra khỏi tôi nhưng tôi không thể nào không gặp em ... Tôi muốn nhìn thấy sự hạnh phúc của em bên gia đình , bên chồng con em dù có thể điều đó làm cho trái tim tôi đau nhói và tự hỏi , tại sao người ở vị trí chồng em hiện tại không phải là tôi khi mà thực tế , mọi người xung quanh em , thậm chí cả gia đình , họ hàng nhà em đều đánh giá tôi hơn hẳn chồng em mọi mặt . Em ơi , có bao giờ em nghĩ rằng sự lựa chọn của em là sai lầm và muốn làm lại không , nếu em chỉ cần có suy nghĩ đó thôi , chắc chắn tôi sẽ luôn mong muốn được ở bên em ... Nhưng hình như điều đó là không thể em nhỉ , dù cho khi mỗi lần xuống máy bay , suy nghĩ đầu tiên luôn là về em . Và thật sự , điều đó làm cho không ít mối tình sau em cứ lần lượt đến và ra đi khi tôi không thể quên được em ...
    Các bạn ạ , dẫu biết quá khứ luôn chỉ là quá khứ . Nhưng để quên nó thì với tôi gần như là không thể . Tuần này thì tôi khá bận rộn nhưng có lẽ , tuần tới tôi sẽ Post tiếp câu chuyện tình tôi hay câu chuyện cuộc đời của tôi cho các bạn nghe nhé ... Nhưng thật sự , tôi là dân lý từ nhỏ nên văn chương dốt nát nên rất mong mọi người đừng chê nhé !!! Vì thật sự , nếu để nói hết những kỷ niệm sâu sắc giữa tôi và nàng thì hình như là không thể , vi mỗi ngày ở bên nhau giữa tôi và nàng đều là những kỷ niệm sâu sắc và gần như tôi không thể quên ...
    To Lương : Cám ơn em nhiều nhé nhóc . Dạo này anh đang nhiều việc căng thẳng và mệt mỏi quá nhóc ạ ... Chúc nhóc mọi điều tốt lành nhé !!!

Chia sẻ trang này