1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Anh N ....sống tốt nhé ....fải thăng bằng giữa công việc và các chuyện khác để giảm strees nhé
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Hay wa'', bác L_k lại pót bài rùi, dù thế nào vẫn khoái topic nì, mau bác bớt bận để pốt bài thường xuyên hơn, skid còn có cái đọc hihi !!!
    Sống vui nhé bác, cuộc sống luôn tiếp diễn mà, cho dù ta có chấp nhận hay k ...
  3. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ là thế nhưng không phải thế. Đời có nhiều chuyện thật không thể ngờ được và có nhiều người cũng không thể ngờ được.
    Dùng từ "lợi dụng" thì có chính xác không nhỉ? Chắc cũng không đến nỗi quá đáng
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng là một người rất quen trong topic này, và chị cũng đã lên xe hoa phải k chị ?
  5. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đã nhận được thiệp cưới. Còn một tuần nữa...
  6. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi em cứ nghĩ đã chìm ..........thế nhưng lại không ........tại sao mình sống rất thật nhưng người ta lại không sống thật với mình .....? nghệ thuật sống của họ sao
  7. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn hôm nay mưa nhiều quá .....
    .... không hiểu sao trong lòng có một cảm giác nao nao, bồn chồn ... cứ như lần mình phải đi xa lúc cuối tháng 7 năm 2005.
  8. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ừ ! chẳng hiểu sau cái topic này làm mất chút thời gian của CB,nhưng CB cứ dẹp công việc qua bên để đọc nhỉ ! có lẽ vì nó gợi nhớ về một thời sinh viên dễ thương ...Những câu chuyện tình chan nứơc mắt luôn để lại cái gì đó trong lòng người ....và ta tìm thấy 1 góc bé nhỏ khất đâu đó trong câu chuyện đời của bạn .Không đủ thời gian để đọc hết ,chỉ mới 7 trang đầu mà cảm xúc mình lại dâng lên...
    Mình đã cấm buồn rồi nên chỉ muốn nói với bạn rằng " Cơn mưa nào cũng qua mau và sau cơn mưa trời lại sáng " kỷ niệm xin hãy cất lại như một quyển sách ta gấp nó đâu đó trong cuộc đời này , bỏ vào một hộc kéo , một ngăn nhỏ ...để tiếp tục và thực hiện những hòai bão đang phía trước .
    Câu nói "tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ..
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề "
    có lẽ sẽ đúng cho trường hợp của bạn, đừng soi vào quá khứ cứ để nó ngoan ngõan ngủ yên nhé ! và hãy để thời gian vùi chôn vậy . Ta cần sống cho tương lai và mở ra một trang mới ..có thể bạn sẽ cảm thấy lòng trống vắng ...có thể bạn sẽ chọn việc viết hết hồi ký tình yêu cho khây khỏa - Hãy nói đi , sau khi viết hết những gì trong lòng bạn cảm thấy thế nào ?
    Có bao giờ bạn nghĩ ,người yêu sau này của bạn sẽ đọc hết bao nhiêu trang tâm sự này không ? Người ấy sẽ nghĩ gì ? sẽ yêu bạn hơn ? hay bạn đang chứng minh về tình yêu chung thủy của mình ? Bạn có thể nhờ chiếc computer giữ hộ lòng không ? hay sẽ đổi acc rồi mai danh ẩn tích ?
    Biết rằng bạn đang buồn, bạn đang muốn trãi lòng ,nhưng mình cũng xin nhắc nhở 1 chút sự thận trọng vì chính bản thân bạn ...những bài viết hôm nay sẽ là kỷ niệm khó phai của bạn sau bao nhiêu năm xa cách ...đo được tình cảm trong lòng , nhưng liệu có làm bạn ray rức mãi không ?
    Xin hãy bỏ qua những lời CB nói thẳng , vì mình đọc những hồi ức của bạn ,mình biết nó thật và mình muốn viết ra đây lời nói xuất phát từ lòng .Đã có lúc CB như thế đó ...muốn viết hết ra cho nhẹ lòng ..nhưng rồi bất chợt hiểu rằng ..mạng là ảo mà cũng có thể là thật ...hãy tự kiểm sóat mình bạn nhé.
    Sài gòn mưa - nhưng ngày mai trời lại hừng sáng - phía đông sẽ nhuộm đỏ ánh bình minh - chúc bạn bình yên trong tâm và trong trí .
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Bác Sâu_rượu đã về Vn nhưng hãy sống cho tốt ....đừng sống với .............quá khứ nhiều quá
  10. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đây có lẽ là lần cuối cùng nick @sau_ruou xuất hiện ở topic này !
    Cuối cùng thì mình cũng vừa dự đám cưới của nàng xong ! Mình đã rất cố gắng để đến và chia vui cùng nàng. Lần đầu tiên sau 5 năm yêu nhau và gần 2 năm chia tay, mình thấy nàng đi bên cạnh người khác - lại là trong ngày cưới. Dù đã xác định hết mọi việc rồi nhưng thật sự mình cũng không dám ... nhìn lâu ! Cả gia đình nàng hình như sợ mình buồn hay sao mà dành một sự quan tâm khá đặc biệt làm mình cũng phải cố gắng lắm mới tự nhiên được. Khi về nhà mình còn nhận được 1 tin nhắn của chị Hai nàng : Má nói thương em quá, hôm nay em thật xuất sắc, chị tin rằng em sẽ vượt qua tất cả và tìm được hạnh phúc cho mình
    Và "Hồi ký về câu chuyện" tình tôi xin được kết thúc ở đây. Xin cám ơn tất cả mọi người có mặt ở topic này (dù có người đã ghét sau_ruou) đã động viên hoặc quan tâm đến sau_ruou.
    Mình lại chuẩn bị có 1 chuyến đi công tác xa Sài Gòn vài tháng (lần đầu nghe nàng báo tin sẽ cưới, mình chợt nghĩ đến ước gì chuyến công tác của mình trùng với ngày cưới ), và mình cũng đang ... gần có 1 cuộc tình mới, hy vọng rằng, 1 ngày nào đó, mình sẽ thông báo tin vui trên topic này, ... chắc là với 1 nick khác
    Xin tạm biệt , một lần nữa cám ơn tất cả mọi người đã chia sẻ

Chia sẻ trang này