1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimamc8

    kimamc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Xong em mất 3 tiếng đồng hồ để đọc cái topíc này,Cảm xúc khó tả,em tin chuyện của 2 bác mà viết thành chuyện thì Trần Thu Trang với Trang Hạ,Hà kin có mà chạy rẽ đất ra ấy.Không bằng chuyện của hai bác đâu. Bác L__K ơi nếu bác có vào lại topic này ,,cho em xin níc Y.H của bác nhé ,và ani có cho em với nhé ..chuyện của bác ,hay tính em giống tính bác quá....Bác add níc em nhé .......kimamc8
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết nick biết cả số điện thoại nữa cơ dưng mà nick thì tớ k chát có lẽ ng đó đổi nick rùi số đt cũng thế . vì 1 số lí do nên tớ chẳng còn cái j liên quan nữa nhưng nếu muốn nói chuyện thì Pm vào in box ý . chúc thành công và đạt được theo mong mún ,
    @L_K có lẽ anh nên ngừng viết đi hoặc viết những chuyện tình thoảng qua với những cô bồ của anh đi.
  3. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Hi hi !!!
    Anh bây giờ hư hỏng đến vậy sao nhỉ ? Đơn giản thôi , không ai cho không ai cái gì cả ! Còn vụ anh hư hỏng với nhiều cô gái thì càng dễ hiểu , chẳng qua là sự bù đắp việc trước đây anh mất hơn 5 năm trời sống thật , 5 năm trời ngu dốt và 5 năm trời quá tin vào phụ nữ ! Bây giờ thì thời buổi khác rồi , CON NGƯỜI là loài không đáng tin nhất trong tất cả các loài . Phụ nữ là những kẻ không đáng được tin nhất trong 2 giống ĐỰC và CÁI ... Mà thôi , không nhồi nhét tư tưởng " XẤU XA " của mình cho người khác nữa , .v.v.
    To Lương : Em đừng tin ai và đừng nghĩ ai cũng tin em ! Có vậy em mới tồn tại mạnh mẽ trong XH này , XH đầy sự lừa lọc và cạm bẫy !!! Chúc em may mắn nhé !!!
    To all : Mình sẽ tạm thời không Post về TY nữa nhưng nếu ai thích Post về chủ đề ăn nhậu , chơi bời , tán gái thì ... Ok ! Dù sao kinh nghiệm tình trường thời gian qua của mình cũng đang ngày 1 tiến bộ ... Hi hi !!! Còn về T.Y , mình đã quá mất lòng tin vào nó rồi !!!
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Rồi sẽ có một ngày anh sẽ lấy lại được niềm tin ở TY, em tin là như vậy.
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Anh Nam em cảm ơn anh nhiều bây giờ em cũng ko có gà như ngày mà anh em mình hay nói chuyện đâu em cũng ko fải cáo lắm nhưng mà cũng hiểu được fần nào về mọi chuyện, cuộc sống mà nhưng thực sự em mong anh hãy vui vẻ lên với cái cuộc sống này hãy tin 1 chút nào đó về tình yêu và đàn bà, em nghĩ anh chẳng bao giờ quên được chị ấy thời gian cũng nhiều rồi mà, nhưng hãy để chị ấy là kỷ niệm của anh đi một kỷ niệm đẹp để khi anh nghĩ về anh lúc nào cũng mỉm cười nhé.
    Còn viết chuyện nhậu nhoẹt ăn uống thì đừng nên em nghĩ thế nếu muốn anh viết vào 1 topic khác hay hơn....chúc anh thành công .
  6. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Uhm ! Cuộc sống mà , trong quá trình sống , tồn tại và trải nghiệm . Em sẽ càng ngày càng tiến bộ !!! Nhưng ngược lại , em sẽ cảm thấy mình càng cô đơn , càng mất lòng tin vào con người và cuộc sống ... Nhưng đó là điều bắt buộc em ạ , để tồn tại chúng ta buộc phải chấp nhận tất cả những điều đó .. Chúc em thành công nhé cô bé !!!
  7. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Keke, bác Lion King cứ truyền bá tư tưởng bi quan xám xịt thế nì cho các thế hệ đi sau là ko có được nha, cái j cũng có giá của nó, miễn sao biết cách sống để biết trả một cái giá đừng quá đắt, thế thôi
    Chả có cái j là tốt đẹp toàn bộ và cũng chả có cái j là xấu xa toàn bộ, càng va vấp nhiều thì lại càng hóng hớt được nhiều thứ mới, có những thứ mình tin tưởng thì nay lại nhận ra àh hoá ra là mình đã đặt niềm tin nhầm, ngược lại có những cái mình hoàn toàn ko có niềm tin thì nay lại được nhen nhóm, và cũng có những thứ mình đã tin và vẫn đang tin, và có thể sẽ có niềm tin mãi mãi
    Đời đa dạng và đời phức tạp, vì thế mà đời hấp dẫn. Thế thôi
    @Lion_king: vui vì bác lại viết bài, nhưng xem ra mỗi ngày một kiệm lời, cũng chẳng sao, càng biết nhiều thì người ta lại càng nói ít đi
  9. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Vừa biết thông tin : Mất tổng cộng 71.600.000 VNĐ . Buồn hơn chấu cắn ... Đời đúng là khốn nạn , cuối năm hạn rồi mà sao vẫn xui dữ ta ??? Lại phải è cổ gánh thêm 1 đống nợ nữa ! Mình đã cảnh giác cao độ đến vậy mà ... Đúng là số phận !
    1 ,2 , 3 ... Tươi tỉnh lên nào , lấy dũng khí đi ... vay tiền trả nợ cho Cty . Cuối năm quỹ tiền mặt sao ai cũng kẹt ... Buồn quá !!!
  10. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    híc híc...ăn thịt chó giải đen đi anh ơi

Chia sẻ trang này