1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tothefuturenow

    tothefuturenow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    he he, còn n là còn tất người anh em , ra thì ntil nhá
  2. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    PM số Mobile đi CÚN , ra HN anh call cho ! Tối 28 và 29 ở HN thăm bạn bè , Chiều 30 mới về HP để nghe ÔNG BÀ CỤ ca BÀI CA CON CÁ kia ! He he ... Nhưng chỉ nghe đúng đêm 30 và nguyên ngày 01 tết . Mùng 2 tết lên HN chơi tiếp đến tối thì vô SG rồi , He he !!!
  3. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Thank ! Tại cận tết quá không xoay được đâu ra tiền mặt cả . Mà cuối năm buộc phải thanh toán tiền mặt với Cty mới đau chứ ... PM cho cái Mobile đi , ra HN call tothefuturenow đi nhậu nhé ! Gì chứ đi nhậu thì thoải mái , he he !!! - Mà có em nào lạ lạ môi giới thì tranh thủ 1 , 2 ngày KUA luôn để có người ôm cho ấm . Mỗi lần ra Bắc chỉ sợ nhất là mùa đông . Lạnh cả người lẫn TIM ...
  4. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    hihi, ok,! :) anh tothefuture ơi, thế anh ở HN à. Anh nhớ xin mợ nhà anh cho anh đi nhậu một hôm nhé.
    Mồng 1 mà nghe bài ca con cá là cả năm sẽ phải nghe, he he, tai sẽ ù đi cho mà coi.
  5. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh chị đi nhậu cho em bon chen đi với, đừng nghĩ em trẻ con mà để em ở nhà chứ, em cũng mún đi mà
  6. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    He he ! Vô Topic KIẾM CHỒNG của CÚN đăng ký nhậu Tất Niên tối 28 đi , Tối 28 LK ra HN rồi ... Càng đông càng vui mà ! Đã có số fone của CÚN rồi , ra đó sẽ call ! Còn ai muốn đi ăn nhậu cứ Reply nhé , he he ! Không thấy ông Sâu Rượu đâu chứ nếu mời được ông chủ Topic này đi nhậu thì cũng thoả chí ... tò mò !!! Goodluck today !
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Chiều cuối năm. Phòng thì đang chất đống lên cần dọn để sáng mai còn về với gia đình, thế mà vẫn ngồi nhâm nhi cốc nước la hán ấm, nghe mấy bản waltz và cạch cạch type . Đời ko vô nghĩa, có nhiều việc để làm lắm chứ nhưng nhiều lúc vẫn phải vất tất cả sang 1 bên để yêu chiều bản thân dù là vài giờ hay chỉ vài phút. Một mình - với chính mình mà thôi
    Đọc hồi ký về tình yêu của 2 anh trong này thấy 2 người đều có điểm chung là rất si tình nhưng mỗi người đằng sau sự si tình lại chọn cho mình 1 hướng đi hoàn toàn khác nhau. Anh sâu rượu có vẻ làm cho mọi người yên tâm vì cách chọn hướng đi của mình. Tuy nhiên nó có êm đềm yên ả được ko thì cũng chẳng ai biết được vì giờ anh ấy đã lui về ở ẩn rồi. Dù sao vẫn cầu chúc cho anh ấy tìm thấy hạnh phúc thật sự để mỗi khi nhìn lại quá khứ trong lòng ko còn dậy sóng nữa, mà chỉ thấy bình yên vì đã có hiện tại
    Còn anh LK xem ra 2 từ ổn định và bình yên chưa thích hợp với anh lúc này. Anh có vẻ vẫn mắc bệnh cuồng cẳng lắm chắc a năm nay mới 30 là hết cỡ thôi nhỉ! Vẫn còn trẻ! Kinh nghiệm thì chẳng bao giờ mất được cộng thêm cái máu kiếm tiền có sẵn trong người nên ko có gì đáng sợ, cái duy nhất cần lo có lẽ chỉ là sức khoẻ thôi. Cố mà giữ gìn và chăm sóc cho cái này anh ạ!
    Đọc xong chuyện của anh LK rút ra em có 3 điểm giống anh
    1là người HP (đang học trên HN được bố mẹ chu cấp khá là tiện nghi so với sv thời nay), 2 là đang học năm 2 cũng dở chứng bỏ học để ôn thi trường khác, đóng kịch với gia đình truyền thống học hành ở nhà rất đạt,xứng đáng nhận giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (đang ôn đây, hi vọng đoạn tiếp theo ko có màn đời vật vã như của anh LK), 3 (là ko hận thù gì đàn ông cả nhưng) cũng chẳng bên nào yêu bên nào, chỉ để lấp vào khoảng trống của thời gian, cảm xúc và sinh lý nhất thời,còn vật chất thì ko bao giờ sờ mó đến các anh cả, có chăng chỉ là trả tiền nhà nghỉ/khách sạn, chấm hết! và thường là nói chuyện thẳng thắn luôn từ đầu, vì tính em rất thẳng và thật, xác định từ đầu như vậy còn dễ chịu hơn nhiều cái màn cứ phải mượn những câu kinh điển như kiểu: xin lỗi vì e cuốn hút và ngọt ngào quá nên a...., xin lỗi a cũng ko hiểu tại sao nhưng trước e, a ko thể làm chủ được mình..... và nếu ko thích nữa thì dừng lại mà ko lằng nhằng rắc rối, thành bạn xã giao đơn thuần. Con gái như vậy thì có thể gọi là hư hỏng chưa nhỉ?
    Em thấy gia đình anh LK có vẻ ko tâm lý với anh lắm nhỉ! Về tình cảm thì em ko dám nói nhưng có lẽ vì truyền thống và thể diện gia đình quá lớn mà đôi khi bố mẹ đã chọn nhầm cách để biểu hiện cho con cái có thể hiểu. Nếu ngày ấy gia đình thể hiện cách khác tâm lý hơn, ko rõ anh LK có như bây giờ ko nhỉ, ko chừng đã ổn định, có con với người vợ mà anh ao ước rồi ấy chứ . Nói vui vậy thôi, cuộc sống đúng là công bằng như anh nói, được cái này sẽ mất cái kia và ngược lại
    May mắn là em có 1 người mẹ nhiều trải nghiệm và khá tâm lý, dù cho đến giờ mẹ chưa biết rằng đứa con gái ngây thơ và tình cảm của mẹ - con cún bông bé nhỏ của mẹ đã đi quá xa so với sự tưởng tượng và những lời khuyên dạy của mẹ thế nào . Chỉ có điều là sự mạnh mẽ và niềm tin mẹ truyền cho vẫn luôn đi theo mình, kiêu hãnh để ko bị coi thường và biết chịu đựng để cân bằng mà sống dù có những lúc mình ko khác gì những kẻ vẫn bị số nhiều chê bai, lên án, khinh rẻ và coi thường. Nhưng có 1 điều rất thật là dù hư hỏng như thế nào thì cái cuối cùng còn đọng lại sau khi tất cả phù phiếm đã qua đi vẫn là muốn có 1 tình yêu chân thành và....kiếm tiền để phục vụ nhu cầu bản thân, để bố mẹ, cún yêu vui vẻ và hạnh phúc thật nhiều
    Cố gắng học tập ở anh LK ý chí mạnh mẽ, khả năng biết nắm bắt cơ hội, thế thôi, chứ những cái còn lại, có lẽ ko nên . Tuy nhiên là con gái và cũng trải qua những hình thức cặp kè chẳng phải là yêu, em ko rõ anh LK có cảm nhận gì ko, nhưng trải qua càng nhiều lần như thế thì chỉ có sự hiếu thắng, cảm xúc phù phiếm nhất thời và sinh lý là được thoả mãn thôi, chứ tình cảm thì chỉ thấy cô đơn và tiêu cực hơn, chứ ko có tốt đẹp gì lên cả .
    Là người trải nghiệm nhiều hơn, theo anh trong những trường hợp như thế chúng ta: 1 là dừng lại cho đến khi tìm được tình yêu thật sự hay là 2. xác định vấn đề thoả mãn sinh lý, cảm xúc nhất thời chỉ là 1 trong nhiều cách để lấy cân bằng cho cuộc sống, gần như tách biệt nó với những cái thuộc về quy chuẩn đạo đức ấy, nghĩa là vẫn sống tốt, là con/anh/chị/em/bạn tốt và vẫn thoả mãn những nhu cầu đó.....cho đến khi tìm được tình yêu thật sự ( cá 1 ăn 12 là anh LK chọn cách 2 )
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 16:28 ngày 30/01/2008
  8. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Sure , chắc chắn là anh đã chọn ... Cách thứ 2 ! He he !!! Mặc dù nhiều lúc cũng muốn dừng bước lắm , muốn ổn định lắm nhưng cứ khi định dừng thì tìm mãi không ra điểm dừng thế là lại ... đi tiếp . Em đoán rất đúng , anh mới 28 hay 29 tuổi gì đó ( Tuổi con DÊ NON ) .
    Em như vậy cũng chưa gọi là hư hỏng đâu , vì hư hỏng hay không cần xét về rất nhiều khía cạnh . Đâu thể đánh giá thuần túy 1 người con gái chỉ vì có 1 ít bồ bịch , thỉnh thoảng kiếm 1 anh để giải quyết nhu cầu sinh lý là hư hỏng ( Nhưng nếu em vì tiền thì có thể đánh giá em là người ... hám lợi giống anh ) . Còn về nhu cầu thì đã phàm là CON thì bất kỳ con nào cũng phải có thôi , kể cả GIỐNG ĐỰC lẫn GIỐNG CÁI dù có thể mức độ khác nhau . Em chẳng cần phải băn khoăn vấn đề này lắm đâu ... Em còn ngon chán chứ anh tận năm 24 hay 25 tuổi gì đó mới biết MÙI ĐỜI đấy , thiệt thòi không kể xiết vì mỗi cái tội ... CHUNG TÌNH .
    Cuối cùng , tết này anh ra HN ngày 28 , về HP ngày 30 . Nếu ở HP hay HN thì cứ PM đi nhậu , đi chơi , đi ôm hoặc đi KS cũng vô tư ... Ở ngoài bắc hiện tại anh cũng chẳng có cô nào để ôm , để tình tứ hết . HE HE !!!
  9. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Anh Sư Tử có cái nhìn cay nghiệt đối với fụ nữ cũng là điều dễ hiểu thôi vì em cũng đã từng một lần thất bại trong tình yêu nên em hiểu cái cảm giác không thể giữ nổi người mình yêu nó đau khổ đến mức nào .Chuyện tình của em nó cũng kéo dài những 3 năm , cộng thêm 1 năm quen nhau là 4 năm .Trong 3 năm yêu nhau đó 2 đứa đã từng trải qua rất nhiều khó khăn .Anh thì đang thất nghiệp đến sinh nhật em cũng chả có quà mà tặng .Cũng có khi xe máy hết xăng ko có tiền đổ xăng để đến nhà em chơi nữa .Tương lai của anh thì hoàn toàn mù mịt .Gia đình anh mẹ thì ốm đau bệnh tật , trí nhớ cũng ko còn .Thương anh nên cứ mỗi lần đến chơi em toàn vào bếp rửa bát đĩa , lau dọn nhà cửa , tắm rửa cho mẹ anh , thậm chí còn đi dọn vệ sinh mà mẹ anh vô tình đi cả ra nhà nữa .Chị gái anh thì cũng bị bệnh mất trí , nhiều khi quát mắng em , nhưng em vẫn chịu đựng được bởi em luôn tâm niệm 1 điều rằng " Con người ta ai chẳng muốn khoẻ mạnh , nhưng ông trời ko cho thì bít làm sao .Hôm nay khoẻ mạnh , nhưng ngày mai cũng có thể ốm thập tử nhất sinh " Vì tâm niệm như vậy nên em không bao giờ kêu ca nửa lời , chỉ bằng cái tâm của mình mà em đã cố gắng hết sức chăm sóc mẹ anh , thương yêu chị gái anh như chị của mình .
    Nhiều khi cũng vì thương bố anh già rồi mà fải cặm cụi nấu ăn , mặc dù rất bận học nhưng em vẫn tranh thủ đến nhà anh đi chợ nấu cơm giúp bố .Cứ thế cặm cụi đạp xe , mà nhà anh cách nhà em những 7 cây số .Nhiều hôm lủi thủi đạp xe về nhà , gió lại ngược chiều , ko hề nhận đc 1 lời hỏi thăm của anh lúc đó em tủi thân vô cùng .Em đã khóc suốt trên đường về nhà
    Chúng ta cũng đã nghĩ ra tên con mình sau này sẽ tên là gì rồi mà anh .Anh bảo đặt là Kháng Thiên hay Thuận Thiên .Em buồn cưòi vì tính hài hước của anh .2 bên gia đình cũng đã gặp nhau và định đến mùa xuân này 2 đứa sẽ kết hôn .Thế mà giờ đây......
    Từ ngày anh xin được vào làm Ngân Hàng em cứ tưởng anh sẽ fải thương yêu em hơn vì những lúc anh khó khăn em đã không bỏ anh .Thế mà không ngờ chỉ 1 thời gian anh đã thay đổi đến chóng mặt .Anh chơi chứng khoán , anh nhìn thấy những người fụ nữ làm kinh tế giỏi , còn em thì lúc nào cũng học , chỉ biết có cái nghề dạy học thôi chả hiểu gì về thương truờng cả nhưng em cũng đâu fải là kẻ khù khờ .Em cũng là ngưòi tốt nghiệp đại hoc loại khá , mà sao anh khinh thường em đến vậy.Anh đã thay lòng đổi dạ .
    Khi chia tay anh bảo chúng ta không hợp nhau .3 năm trời mà sao lại ko hợp nhau hả anh .Cái buổi chiều hôm đó em đã ra hồ Trúc Bách ngồi khóc 1 mình cả buổi .Cay đắng quá , em đã trách ông trời là sao mình ăn ở có đức vậy mà lại nỡ đối xử với mình như thế .
    Mà thôi giờ em chả còn hận gì cả , cũng ko trách hay ân hận gì cả vì đã yêu anh .Khi yêu có ai nghĩ đến ngày fải chia tay đâu .Mong anh sau này hạnh fúc , lấy được cô vợ có máu kinh doanh .
    Em sẽ quên anh tất nhiên rồi .Anh muốn chúng mình là bạn à , thỉnh thoảng rủ nhau đi uống nưóc .Quên đi anh nhé .Một là yêu , 2 là người dưng nưóc lã thôi .Sau này em lấy chồng , 1 ngưòi yêu thương em , muốn sống với em trọn đời , đó mới là người mà em thương yêu , quý trọng và mang ơn suốt đời , chứ ko fải là anh đâu anh ạ .Anh chỉ là cơn gió thoảng đi qua cuộc đời của em thôi .Good bye Forever and Good Luck to you !
  10. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Đọc topic này và kinh nghiệm thương đau của bản thân rút ra được một kết luận là: con gái Hải Phòng rất chung tình nhưng mối tình đầu thường kết thúc không như mong đợi. Ông lion_king mất 7 năm, tôi cũng mất 8 năm tuổi trẻ vào đấy. Chẳng đi đến đâu cả.
    Mà mọi người kể chuyện xong chưa đấy?? Để tôi kể tiếp.
    Thôi, sang topic của em cún đăng ký offline cho vui vậy.

Chia sẻ trang này