1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    híc, ngày trước chuyện của mình, mình cứ tưởng chừng như cả bầu trời sụp đổ, mình tưởng như một mình mình là người bất hạnh nhất trên đời này...nhưng bây giờ thấy mỗi người một hoàn cảnh, và kết luận thì yêu nhau ko đến được với nhau--->buồn
    đọc của bạn, của anh sau_ruou, của anh LK xong, buồn, rồi tự dưng cũng muốn kể chuyện của mình. Nhưng nếu cứ thế mình lại bị rơi vào trạng thái khủng hoảng, mình sợ lắm.
    Có điều duy nhất ngày xưa khi chia tay là mình ko biết lý do. Anh nói "anh vẫn yêu em, anh yêu em rất nhiều"...và anh còn nói nhiều, chính vì thế mình khóc nhiều, còn anh cũng khóc và uống rượu nhiều. Chuyện của mình đã xa, xa, rất xa rồi. Ngày mình về nước, bạn thân của anh đã thương mình, thương anh, vì hai đứa ko đến được với nhau, kể cho mình thời gian đó anh đã trải qua ntn. Anh bây giờ đã là 1 doanh nhân thành đạt, anh thương mình vì những năm tháng vô cùng khó khăn mình đã cùng anh vượt qua, chăm sóc và lo lắng cho anh, nhưng bây giờ anh đã ko thể bù đắp cho mình...
    Mình đã vững vàng lâu rùi, tất cả đã lùi sâu vào dĩ vãng. (tự dưng kể thế này, lại thấy buồn buồn)
    Chúc cho chúng mình sẽ tìm thấy được hạnh phúc, sưởi ấm trái tim đang băng giá...=)
  2. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ chuyện của ỚT cũng buồn nhỉ ??? Nhưng không sao , hãy nghĩ 1 câu thế này : DÙ SAO THÌ MỌI CHUYỆN ĐÃ QUA ( Nhái theo câu của Anhxtanh : Dù sao trái đất vẫn quay ) HE HE !!! Vui tươi lên và cố cưa anh ỚT nhé !!!
  3. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Em lại thấy là vì chị ăn ở có đức nên ông trời mới cho chị ko phải trở thành vợ người vong ơn bội nghĩa như anh người yêu cũ của chị đấy chứ, phải lấy nhau về, có con cái rồi anh ta mới dở chứng thì lúc ấy chị còn khổ nhiều hơn! Khi yêu ai cũng có những nỗi khổ riêng. Đúng là quá nửa nỗi khổ trên thế gian này đều bắt đầu từ chữ "tình" mà ra!
    To anh LK: 28 tết thì e về HP từ lâu rồi, anh về HP có 1,2 ngày tranh thủ đi chơi với bạn bè cũ cũng hết thời gian rồi đấy. Có 1,2 ngày vẫn nghĩ đến các em gái được, chịu anh! hà hà mà anh tới số rồi, miền Bắc đang đúng đợt lạnh nhất trong lịch sử 20 năm trở lại đây đấy! (dưới 10 độ nên anh nhớ mà mặc đồ đại hàn vô). HP - HN cứ gọi là rét buốt vào tận trong tim
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 00:59 ngày 31/01/2008
  4. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Về đi anh
    Con đường mưa dẻo dính
    Tháng Ba quê mình chùng chình hơi sương
    Anh có nhớ ruộng bậc thang đá sỏi
    Mùa này nước xối lở bờ mương
    Tiếng chim say nắng gió dọc ven rừng
    Cào cào đỏ xanh say sưa giã gạo
    Mê mải quá chuồn chuồn quên báo bão
    Yêu nhịp chày thiếu nữ nhớ về anh
    Tháng Ba mình con nước thức năm canh
    Ngong ngóng chờ là mắt mẹ nương gió
    Về đi anh, cây rừng im lá ngủ
    Giấc mơ này ru đủ chín nhớ mười mong
    Câu Sán Cố quê mình để hát đợi hát thương
    Trong đêm hội lửa rừng reo lơi lả
    Má em hồng nghiêng nghiêng cành lá
    Chén Lẩu Nà say khướt những lời ca.
    Anh về đi! Sáng lắm ánh trăng ngà
    Và trong lắm tiếng gà trưa quạt nắng
    Con đường xưa đặc màu thơ ấu trắng
    Buổi mõ trâu về khua lắng cả thôn xa.
    Anh đi về
    Cho kịp gió tháng Ba
    Cơn gió nổi từ bốn mùa năm trước
    Ngào thơm quá làm sao em tĩnh được
    Về đi anh!
  5. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
  6. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mọi người vô đây để được cùng bày tỏ quan điểm , được thoải mái , thư giãn và xả Stress nếu có thể . GÀ không nên có những hành vi châm chọc các thành viên khác theo cách trẻ con như vậy ! Bạn có thấy sau khi trút bỏ hết những suy nghĩ khó diễn đạt của mình , tất cả mọi người đều thấy rất thoải mái không ? Và sau đó tất cả họ ( trong đó có tôi ) đều thể hiện sự vui tính vốn có !
    Hãy học cách biết tôn trọng người khác trước khi muốn được người ta tôn trọng nha GÀ ! Chúc bạn luôn may mắn , thành đạt và hạnh phúc ! Thân mến LK .
  7. bemiu

    bemiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi Topic này từ thời của sâu rượu rùi đến LK, cả một quãng thời gian đã qua, ko dài so với cả đời người nhưng cũng ko phải ngắn. Anh sâu rượu thì mất tăm hơi, ko hiểu bây h đã học hành xong chưa và có khi cũng lấy vợ rùi và có lẽ muốn để Topic này vào một góc trong trái tim mình... để lãng quên chăng...
    anh LK với bao biến động trên thương trường và tình trường, hehe, có lẽ vẫn chưa tìm thấy một bến đậu bình yên.
    Chúc cho 2 anh cũng như tất cả mọi người một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt, một năm mới với đầy sức trẻ, niềm tin và hi vọng
  8. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Nghe QUẢNG CÁO trời lạnh lắm cũng hơi hơi sợ . Nhưng 9 năm chưa 1 lần ăn tết chung cùng gia đình cũng thấy hơi thèm không khí tết gia đình . Với lại năm nay anh mà không về thì cả họ anh khai trừ anh mất ...
    @ Bé Miu : Thank em nhé ! Yên tâm là anh vẫn còn thoải mái lắm , vẫn làm việc , vẫn kiếm tiền và vẫn loanh quanh trường tình mãi đây . Nhưng hình như cũng đang hơi chán mấy vụ bồ bịch rồi thì phải . Cha Sâu Rượu này làm gì mà lặn mất tiêu luôn , kêu đi nhậu nhẹt mà sao khó thế ...
  9. nhutheluon

    nhutheluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ chuyện của ỚT cũng buồn nhỉ ??? Nhưng không sao , hãy nghĩ 1 câu thế này : DÙ SAO THÌ MỌI CHUYỆN ĐÃ QUA ( Nhái theo câu của Gallile : Dù sao trái đất vẫn quay ) HE HE !!! Vui tươi lên và cố cưa anh ỚT nhé !!!
    <!--Sign_Start--><P>  Đời là tàn khốc xong đời cũng rất công bằng và sòng phẳng !!!!!!!!!!!</P>[/sign]
    [/quote]
  10. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Yes , thank ! Mình vẫn nhớ là ông Gallile nói câu đó mà không hiểu sao biến thành cụ Anhxtanh , Hi hi !!! Thank Bro đã nhắc nhở nhé , không ... nhục chết mất ! He he

Chia sẻ trang này