1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Đọc một lèo xuyên trưa mấy chuyện của bác này, giờ thấy đau đầu quá. Chuyện bác lion cứ như là phim tâm lý pha chút xã hội đen vậy. Ai cũng phải mất một quãng thời gian khá dài để bây giờ nhìn lại hơi chút nuối tiếc. Giá mà thời gian có thể quay lại
  2. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Chết vì cái tội hóng
  3. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    TÁO XANH dùng từ HÓNG không ổn ! Sửa lại đi nhá ...
  4. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    hâm mộ sự chung thuỷ của cả 2 anh: sauruou và LK.
    Đọc cảm động quá nhưng mà vì mối tình ko thành đâm hận đàn bà con gái thì ..........
  5. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Vô nhắn xem SÂU RƯỢU ở đâu nhỉ ? Dạo này mất tăm mất tích buồn quá ! Nếu thấy thông tin này thì PM lại cho LK nhé ! Năm mới nhậu 1 trận cho thỏa chí chứ , mà bác đã sắp lấy vợ chưa ? Nếu sắp hoặc đã thì ... CHIA BUỒN cùng Sâu Rượu nhé !!!
  6. Hito

    Hito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với ông, một cuộc đời trải qua thật nhiều cảm xúc mới quý, như vậy mới không phí hoài ông ạ. Chúc ông năm mới nhiều những cảm xúc mới
  7. eastdragon

    eastdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hok ui thì doạ giết cũng hok lấy
    hok biết thì đành phải chịu chứ nếu biết ui mình nhiều thì dù thế nào tôi cũng hok bỏ em nó đâu
  8. otcay_sp83

    otcay_sp83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.016
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói rằng mối tình đầu là mối tình đẹp nhất , mối tình cuối mới là mối tình bất diệt .Không biết có đúng không nhỉ ?
    @mathuyen : Cảm ơn bạn 1 lần nữa vì đã PM chia sẻ với mình .Chuyện cũ đã qua tớ cũng chả thích nhắc lại nữa .Mượn 1 câu nói trong 1 bài hát của singer Tuấn Hưng " Còn níu kéo cũng chả để làm chi " .Để cho nó qua đi .Để cho lòng mình thanh thản đi .Đời sống được mấy mà fải khổ chứ .
  9. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc đâu , mối tình nào với anh bây giờ cũng đáng chán cả ! Giờ thì khoái tiền hơn ỚT ơi , cho anh ít tiền đi !!! He he ... Ớt nè , em ở đâu thía nhỉ ? SG hay HN ?
  10. iwtl20

    iwtl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi có chút j đó nhìn lại để biết hiện tại cần phải sống tốt để hướng tới ngày mai.Nhưng QK luôn chỉ là QK, là những j đã trôi qua, chỉ HT mới là quan trọng nhất, "t ime is Present,its means gift (tipimg) , tin tưởng nhé, tương lai sẽ đến phải k, cái nhà bạn nầy?
    Đôi khi lắng lại, đôi khi ẩn mình trong mùa đông để chờ mùa xuân thức dậy
    Mùa xuân của tớ ơi mong đợi mùa xuân
    Được iwtl20 sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 17/02/2008

Chia sẻ trang này