1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MONJE83

    MONJE83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi đã gây hiểu lầm cho mọi người về Anh LK gì đó.Hay là vẫn còn tồn tại nhiều người Đàn Ông điểu như vậy?
    Mà thôi,có lẽ đã là quá khứ thì hãy cho vào quá khứ đi các bạn nhỉ??Tôi hôm nay đã khá hơn ngày hôm qua rất nhiều,có lẽ tôi biết tự nhận định là "KHÔNG NÊN ĐAU KHỔ VÌ HẠNG ĐÀN ÔNG KHỐN NẠN VÀ ĐẦY THỦ ĐOẠN" đó chăng???
    Tôi là một con ngốc không hơn không kém!!!Tôi chỉ muốn gửi bài này mong mọi người hãy lấy tôi làm một bài học!!!Đó là bài học mà có lẽ đến lúc chết tôi mới có thể quên đi được!!!!
    Chúc một buổi chiều vui vẻ nhé!!!!
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Mình nói chuyện với Anh LK dưng hình như ko fải anh ấy .
    Ơ thế chị j ơi, thằng đó khốn nạn lắm à chị
    Chị cố gắng sống cho tốt, đừng ghê tởm đàn ông quá em nói thật đó, theo em thì đi với bụt mạc áo casa đi với ma mặc áo giấy .
    Nói k fải chứ có 1 ng rủ em vào KS thế mà giờ em vẫn có thể nói chuyện với hắn được ( dù hôm đó em đã cự tuyệt ạ )
    Nhưng em có cách là ngày ngày tà lưa bác ấy nói chuyện tầm 1h điện thoại bằng số máy di động để em cách này hay ko .
    Có hôm còn buôn đến 2h mà k fải buổi đêm nhé, bác ý k dùng viettel để 500đ /1phut .
    Chửi cũng mất công, ghê tởm thì có nói ra những thằng nó ko còn lòng tự trọng thì nó đếch sợ cái j cả .
    Nên mình là con gái fải khôn chị ạ
  3. MONJE83

    MONJE83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Uhm,tôi đã quá ngu ngốc.Tôi bây giờ nghiệm ra một điều là không nên tin những lời nói chỉ khi nào nhìn thấy tôi mới tin thôi và khi đã nhìn thấy rồi thì cũng phải kiểm tra lại độ chính xác được bao nhieu phần trăm nữa cơ?????
    Hy vọng là bạn cũng đừng nên tin cái Anh Lion_King gì đó,vì tôi thấy những gì Anh ta ghi trong topic này cũng chứng tỏ Anh ta là một người điểu không thua kém người đó của tôi!!!
    Tôi đang cố gượng dậy đây bạn ạ!!!!
    Cám ơn bạn nhé!!!!
  4. MONJE83

    MONJE83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    À,còn một chuyện nữa là tôi muốn nói bạn nghe là câu đó không phải phát ra từ tôi mà là của người đó!!!Chính người đó đã tự nhận định bản thân mình là như vậy khi Vợ Anh ta phát hiện ra sự thật đấy?????
    Tôi không bao giờ chửi ai như vậy cả bạn à!!!!
  5. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói sao nữa , chỉ biết thực tế thì cũng chẳng ít cô gái đã chửi mình : ĐỒ KHỐN NẠN , ĐỒ SỞ KHANH ... RÂU ĐEN , ĐỒ DÃ MAN , ĐỒ TÀN BẠO , ĐỒ VÔ NHÂN TÍNH , V.V. Túm lại là hầu hết các loại đồ chỉ để chửi những người như mình . Chẳng sao cả , tôi vẫn sống , vẫn tồn tại , vẫn là chính mình !
    To all : Thực tế đúng như MONJE83 nói đó , Lion_king có thể còn là hạng người ĐỂU hơn cả nhân vật mà MONJE83 nói . Nhưng các cụ chẳng đã dạy sao , " BẤT ĐỘC BẤT ANH HÙNG " ! He he ... Chúc các cô gái hãy cảnh giác hơn với những thằng đàn ông nhé ! Với Lion_king thì phụ nữ hay đàn ông cũng chỉ ĐỂU NGANG NHAU thôi ...
  6. MONJE83

    MONJE83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói sao nữa , chỉ biết thực tế thì cũng chẳng ít cô gái đã chửi mình : ĐỒ KHỐN NẠN , ĐỒ SỞ KHANH ... RÂU ĐEN , ĐỒ DÃ MAN , ĐỒ TÀN BẠO , ĐỒ VÔ NHÂN TÍNH , V.V. Túm lại là hầu hết các loại đồ chỉ để chửi những người như mình . Chẳng sao cả , tôi vẫn sống , vẫn tồn tại , vẫn là chính mình !
    To all : Thực tế đúng như MONJE83 nói đó , Lion_king có thể còn là hạng người ĐỂU hơn cả nhân vật mà MONJE83 nói . Nhưng các cụ chẳng đã dạy sao , " BẤT ĐỘC BẤT ANH HÙNG " ! He he ... [Chúc các cô gái hãy cảnh giác hơn với những thằng đàn ông nhé [/hl] ! Với Lion_king thì phụ nữ hay đàn ông cũng chỉ ĐỂU NGANG NHAU thôi ...
    size=3][/size=3]Miễn bình luận cho bài của Anh Lion_King????
    Mà thôi,tôi đã quá đau khổ rồi!!!Tôi chỉ biết mình đã yêu thật lòng đến thế nào thôi!
    Có lẽ đây là hồi kết của "Câu chuyện tình tôi" rồi các bạn à.Tôi vẫn sống,vẫn chiến đấu với cuộc đời,với những người đàn ông đểu cáng đó!!!
  7. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
  8. retngot

    retngot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đọc Top này lâu rồi, đây là lần đầu tiên có kiên nhẫn đọc từng trang một... cứ ngỡ là thật hoá ra...đúng là đời chả biết đâu mà lần.
    Lỗi mạng cóc sửa bài trên được.
  9. towsml

    towsml Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi bé đọc mấy cuốn sử cũ của Trung Quốc, tớ luôn thấy họ nói về cách nhìn người rồi dùng người rồi tầm nhìn của nhân vật lịch sử
    Nhưng trong tình cảm thì ... hi hi...cũn khó nói đây. Tự cổ, anh hùng cũng khó vượt qua được cửa ải mỹ nhân
    Thực tế mình thấy sống tình cảm trong sáng, k ham hố, k có hiếu thắng, hay muốn chứng tỏ ta đây j đó rồi làm cho người khác xem, ... thì cũn tránh được khá nhiều chuyện đó
  10. GenSheikyo

    GenSheikyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là, sau khi đọc bài của bạn, mình rút ra kết luận: Không nên quá tin vào những topic trên mạng. Tất cả chỉ có tính chất tham khảo. Trước tới nay mình rất khó chịu khi mọi người cứ cho rằng người này, người kia bịa chuyện, lòng tin của con người ngày càng ít đi... Mình đã nghĩ rằng người ta đâu thừa hơi mà đi bịa chuyện như đúng rồi để làm gì... Nhưng quả thật, cũng có những người bịa chuyện có mục đích, rồi gây ra những chuyện đáng hận như với bạn...
    Chúc bạn sớm vượt qua nỗi đau này, nỗi đau của bạn chỉ là vì đã "đặt niềm tin nhầm chỗ"... Hy vọng bạn sẽ sớm tìm thấy niềm vui và hy vọng trong cuộc sống...

Chia sẻ trang này