1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Hè năm 2004. Tôi lại về Việt Nam 3 tháng.
    Ngày giỗ đầu của Ba tôi, mọi người đến rất đông, nhưng ... thiếu nàng ! Nàng phải lên nhà Chị Hai ở xa để lo thằng cháu bị tai nạn nên không đến được, nhưng tôi biết nàng có thể thu xếp được, nhưng nàng có nói tôi, nàng ngại đến chỗ đông người vì nàng không biết phải làm gì ! Tôi đã cố nói hãy suy nghĩ vì tôi, sau giỗ thì tôi và nàng lên nhà Chị cũng đâu có muộn. Nhưng nàng không chịu nghe. Tôi buồn lắm nhưng chịu thôi. Tối hôm đó, chị nàng gọi xuống, mọi người đang ngồi ăn uống và nhậu rượu của tôi gửi lên ! Nàng chỉ lên đấy 1 ngày rồi về lại Sài gòn.
    Trong giỗ, mọi người cứ thắc mắc tôi về chuyện vắng mặt nàng, tôi phải cố giải thích là chuyện rất quan trọng nên nàng phải đi. Nhưng nhiều người vẫn chưa chịu tin khi hỏi lại tôi : lên có 1 ngày thì giải quyết được gì và trên đó còn nhiều người mà. Thôi kệ, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, tôi mệt quá. Khổ nổi, tôi là cháu đức tôn. Ba tôi là người ảnh hưởng rất lớn đến với gia đình và dòng họ, nên chuyện gì liên quan đến tôi thì được mọi người quan tâm lắm.
    Hè về đợt này, tôi và nàng cũng đi chơi với nhau nhiều, đi miền Trung, rồi về quê miền Tây của thằng bạn thân thời Đại học, về quê Nội tôi chơi, chúng tôi vẫn luôn quấn quít với nhau. Cuối tuần thì cùng mấy anh rể lại ra nhà nàng nhậu nhẹt. Thỉnh thoảng nàng vào nhà tôi chơi và ở lại luôn. Mọi người cứ hỏi tại sao chúng tôi không cưới nhau cho rồi. Nàng nói sẽ đợi tôi học xong về sẽ cưới luôn, khi đó chúng tôi không xa nhau nữa, nàng muốn sẽ sinh con khi có tôi bên cạnh.
    Chúng tôi thường xuyên đi chơi với nhau, đi mua sắm, ăn uống, tôi với nàng có những cái áo giống nhau. Có hôm nàng vào nhà tôi, tôi nói nàng cứ nghĩ ngơi để tôi nấu cho nàng ăn, tôi sẽ nấu như những gì tôi làm ở nước ngoài, thế là tôi cho nàng ăn trứng rán và canh trứng !!! Vậy mà nàng vẫn phải vào bếp giúp tôi vì cho là tôi nấu tệ quá.
    Cũng có mấy lần giận nhau, tôi nói thôi chia tay đi, nàng nói : khi nào tôi đi thì chia tay luôn, đừng cho gia đình biết. Nhưng khi giận thì nói thế, làm sao mà chúng tôi có thể chia tay nhau được. Tôi còn nhớ có lần chúng tôi vào siêu thị, nàng lựa chọn quần áo, hai đứa nói chuyện về quần áo với nhau một lúc rồi tranh cãi, thế là nàng bỏ cái áo nàng vừa chọn và đòi về. Tôi chỡ nàng về, nhưng khi từ nhà nàng về lại nhà tôi, tôi ghé siêu thị để lấy cái áo đó cho nàng !!! Giận thì giận, nhưng tôi yêu nàng lắm !
    Và tháng 9 -2004, lần thứ 3 nàng tiễn tôi ở sân bay ...
    [nick] [nick]
    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 17/09/2005
  2. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Lại bắt đầu mail, Chat và điện thoại ...
    Tết năm 2005, có mấy người bạn về VN, tôi gửi quà sinh nhật cho nàng. Tôi có dặn nàng, khi nào mấy bạn sang lại, nàng gửi hình hay quà gì đó cho tôi nhé, để đỡ nhớ nhà. Nhưng tiếc thay, nàng không gửi gì, nàng nói công việc lu bu quá. Tôi buồn nhưng không giận nàng đâu.
    Tôi với nàng xài chung 1 trang web nhắn tin của mobiphone, để mỗi ngày tôi nhắn 5 tin miễn phí cho nàng mà. Nàng kể lúc này nàng hay đi học anh văn ban đêm, hoặc thỉnh thoảng cũng uống cafe với bạn bè, nhiều hôm cũng về trể nên hay bị Má la. Nàng và Má đôi khi nói chuyện không hạp nhau, nên nàng đi làm cả ngày, tối về thì đi ngủ thôi. Cũng tội nghiệp nàng, có người yêu để san sẽ thì ở xa quá, mà lại hay ghen nữa. ...
    Và rồi, câu chuyện tình tôi chính thức đến 1 thời khắc quan trọng ...
  3. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Tôi vào trang web mobiphone để xem các cuộc gọi của nàng (thật ra lúc đầu tôi muốn xem những cuộc gọi của thằng ăn cắp điện thoại của nàng. Vì nàng vừa mất điện thoại, nàng phải khóa sim và kể tôi là trước kia khóa đã có nhiều cuộc gọi nên tài khoản của nàng đã bị trừ tiền nhiều). Tôi phát hiện ra nàng hay gọi cho một số lạ, mà chỉ gọi sau giờ chiều thôi. Cộng với việc nàng nói tối hay về trể nên tôi bắt đâu hơi ghen và nghi ngờ, tôi hỏi nàng đó là số của ai.
    Nàng tức giận và nói tôi là tò mò, mất lich sự, chuyện nàng gọi ai là chuyện của nàng, tôi không có quyền can thiệp vào. Tôi gọi điện về nàng không nhấc máy, thậm chí tắt máy luôn. Nàng nói nàng kinh sợ tình yêu của tôi ! ....
    Tôi bực tức và nói, tôi chẳng tin nàng nữa, bây giờ tạm chia tay nhau một thời gian, xem thật sự có cần nhau không, hè về rồi tính ! (đó là khoảng cuối tháng 3 -2005). Thế là chúng tôi bắt đầu ít liên lạc với nhau.
    Tôi bắt đầu không thể tập trung việc học nữa, tôi đi chơi nhiều, quen một số người con gái khác, thỉnh thoảng tôi vẫn Chát với nàng vài câu xả giao, mọi người khuyên tôi nên bình tĩnh, rồi từ từ sẽ tính, tôi và nàng quen nhau quá lâu rồi, 2 gia đình cũng đã đi lại thân thích với nhau. Ở nhà tôi em gái cũng biết chuyện, rồi Mẹ tôi cũng biết, nhưng tôi nói là chưa có gì chắc chắn cả, để hè về rồi giải quyết luôn.
    Mọi người hỏi lí do gì chia tay, tôi kể và ai cũng nói, chuyện đó không đáng. Đúng là tôi sai vì không được tò mò như thế, nhưng nếu yêu nhau, biết lỗi phải thì cũng có thể tha thứ được mà.
    Thời gian này tôi quen với một người con gái, cô ta nhỏ tuổi hơn tôi nhưng đã có gia đình, chồng con đang ở Việt nam và cô ta sang đây học 1 năm thôi. Cô ta hay động viên chia sẽ an ủi tôi, tôi và cô ta nói chuyện và gặp gỡ nhau rất nhiều, đôi khi có cô ta mà tôi quên mất nàng, và tôi nghĩ, chắc là tôi có thể quên nàng để tìm người khác rồi. Cô bạn tôi thì nói : "em tin chắc anh sẽ không bỏ B, tính của anh em hiểu mà". Tôi chỉ cười thôi ...
    Hè năm 2005 tôi lại về, nhưng lần này chỉ về 1 tháng thôi !
  4. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Tôi về thì nàng đi công tác xa một tuần, đây là lần đầu tiên về nước mà không có bóng dáng của nàng đón ở sân bay.
    Thật sự mà nói, lần này về tôi cũng đang làm ... kiêu, đang giận nhau nên tôi không muốn phải hạ mình năng nỉ nàng, tôi cũng không điện cho nàng ngay. Tối hôm đó thì nàng điện cho tôi hỏi thăm vài câu.
    Tôi cũng ra nhà Má nàng, nhà Ngoại nàng. Mọi người cũng bình thường như không có chuyện gì, cũng hỏi tôi đã liên lạc với nàng chưa, mấy người bà con nàng thì nói : "tội nghiệp, vừa về thì nó lại đi công tác khong có ở nhà".
    Rồi khi nàng về Sài gòn thì tôi lại về quê Nội 1 tuần. Thế là 2 tuần về Việt Nam tôi vẫn chưa gặp nàng !!!
    Khi tôi lên lại Sài gòn thì nàng vào nhà tôi chơi, nàng gửi cho tôi quà nàng đi công tác mang về, đó là nem chua, thứ mà tôi rất thích. Sau đó tôi lại đi Hà nội 1 tuần.
    Tôi cũng ghé nhà nàng ăn nhậu với mấy anh chị em như lúc trước, rồi tôi chỡ nàng đi lòng vòng để nói chuyện. Tôi có nói nếu như quay lai thì sao ? nàng nói muộn rồi. Rồi nàng kể tôi nghe chuyện cơ quam chuyện gia đình. Nàng nói nàng đi coi bói và bà thầy bói nói : "có một người yêu con rât nhiều, nhưng người này không hạp với con, sẽ có người khác làm con hạnh phúc" (Không hiểu bà thầy bói nào mà ác thế nhỉ).
    Rồi có hôm tôi và 2 anh rể nàng nhậu ở Sài gòn, rủ nàng theo nữa, cả mấy anh em còn đi hát karaoke, tôi và nàng đổi điện thoại với nhau xài thử vài ngày. Nàng nói nàng thích hoa hồng vàng, thế là tôi đã mua tặng cho nàng 1 bó.
    Chỉ còn vài ngày cuối cùng. Tôi ra trường của nàng chơi, đi ăn trưa và uống cafe với nàng và các bạn nàng.
    Rồi tôi mời nàng đi ăn tối, chúng tôi cùng đi mua sắm, lại mua 1 cặp áo giống nhau nữa (nàng nói : chia tay rồi mà mua gì nữa, tôi nói : thì là bạn bè mặc áo giống nhau cũng được vậy). Trong khi đi trên đường , chúng tôi thống nhất với nhau 1 điểm : sau này Chồng hoặc Vợ của mỗi đứa phải chấp nhận chuyện tôi và nàng là bạn thân, có thể đi ăn, đi mua sắm với nhau. (Tôi ừ ừ như thế, chứ tôi nghĩ trong đầu : thì tụi mình cưới nhau chứ trên đời này làm gì có chuyện ai thích Vợ hoặc chồng mình đi với người yêu cũ đâu).
    Tôi hỏi nàng sao không tha thứ cho tôi, nàng nói nàng không thích tính tôi - tính ĐÀN BÀ !!! (tôi lặng người).
    Trong khi ăn uống hoặc đi chơi, nàng hay kể chuyện cơ quan và đặc biệt hay nói đến tên một người (tôi gọi là J nhé). Tôi mới hỏi ở "cơ quan có ai theo B không", nàng nói đùa "có anh T, có chú H" (những người đã có gia đình, tôi cũng quen biết họ). Tôi hỏi : "thế còn anh J, có không sao B nhắc nhiều thế". Nàng nói :"ủa nhắc nhiều lắm à, tại mới quen và hay đi chơi cùng các bạn".
    Tôi và nàng còn đi ăn uống chung một lần nữa với tụi bạn thân của tôi. Mọi người trong gia đình cứ nghĩ chúng tôi sẽ hoà thuận lại với nhau. Tôi biết nàng đang cương quyết với tôi, nhưng tôi cũng hy vọng sẽ thuyết phục nàng lại. Những lúc bên nàng, cảm giác tình yêu của tôi vẫn còn nguyên vẹn như xưa.
    Rồi ngày tôi lại lên đường, do chuyến bay của tôi là 1h đêm nên tối hôm đó nàng ghé ăn cơm cùng gia đình tôi rồi nàng về, nàng tặng tôi 2 CD nhạc do nàng làm , 1 cái ví. Lúc tôi tiễn nàng ra cổng, tôi rất muốn nói : "A yêu B lắm, đừng giận và hãy chờ A." Nhưng không hiểu sao tôi không dám nói. Tôi chỉ gửi cho nàng lá thư mà tôi viết sẵn, tôi mong nàng tha thứ và quay lại với tôi.
    Trước khi đi, tôi có nhắn với các anh chị của nàng : tôi còn yêu nàng lắm và hãy giúp tôi, mọi người khuyên tôi cố gắng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
    Cuối tháng 7 -2005 tôi bay, nhưng lần này không có nàng đưa tiễn ở sân bay ...

    [nick] [nick]
    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 17/09/2005
  5. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Sang bên này, mọi người có hỏi thăm về chuyện tình yêu của tôi. Tôi mới nói : có thể tốt đẹp lại. Rồi kể mọi người nghe những chuyện giữa tôi. Mọi người nói : dù gì cũng quá nhiều năm yêu nhau rồi, quá nhiều kỷ niệm như thế thì làm sao dễ dàng chia tay được.
    Một ngày sau khi sang bên này. Tôi Chát với nàng, tôi nói là tôi còn yêu nàng và muốn quay lại. Nàng nói về những lỗi lầm của tôi, nàng nói là tôi đã không còn tin nàng nữa và nàng không muốn phải khổ vì tôi nữa.
    Tôi hứa sẽ cố gắng thay đổi, chỉ mong nàng tha thứ, tôi năng nỉ rất nhiều, cuối cùng nàng nói một câu mà tôi như một người chết đứng : "Không phải vì B không tha thứ, và vì B đã có người khác rồi" !!!
    Tôi không ngờ, tôi không tin vào gì mình đọc nữa, thật sự là thế, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nàng có thể thay đổi nhanh chóng như vậy. Tôi lúc đó gần như một thằng điên, tôi phải làm gì đây, tôi vừa quay lại nơi này, cách Việt Nam mấy chục ngàn km, tôi phải làm sao đây khi mà trong lòng tôi vẫn còn yêu nàng và muốn hàn gắn lại, tôi không muốn mất nàng.
    Tôi điện thoại cho Chị Hai của nàng, và Chị nàng đã biết chuyện. Chị nàng nói là vì nàng không muốn tôi lo buồn nên hè vừa rồi tôi về VN nàng không cho tôi biết nàng đã co người khác. Nhưng Chi nàng nói nàng không thể đóng kịch với tôi như thế, nên Chị Hai muốn nàng phải nói ra.
    Thật sự đầu óc tôi hoảng loạng, tôi điện về nói chuyện với Má nàng, Má vẫn chưa biết, cả mấy anh cho ở gần cũng không biết nàng có người mới.
    Mọi người khuyên tôi bình tỉnh, để từ từ rồi tính. Nhưng càng thuyết phục nàng thì nàng càng cương quyết hơn, nàng đưa ra nhiều lí do, nguyên nhân để chia tay tôi. Nói chung là khi nàng đã co người khác rồi thì lí do gì nàng cũng có thể cho là nguyên nhân chia tay được. Tôi cũng có những lí do để hàn gắn mà. Nàng cho là tôi làm khổ nàng nhiều hơn là nàng được hạnh phúc.
    Tôi hỏi nàng người đó là ai, và đúng là người mà có lần tôi đã hỏi nàng : anh J !!!
  6. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Tôi cảm thấy ... kinh tởm. Thật sự tôi đã nghi ngờ rồi. Nhưng tôi không cho phép mình nghi ngờ hoặc ghen tuông nữa. Đau xót khi chính lúc mình cần và nghi đúng thì mình đã không như thế.
    Tôi kinh tởm là vì : lúc hè, khi tôi ra phòng nàng ở cơ quan thì tôi thấy có một anh đang ngồi chép nhạc cho nàng ở máy vi tính. Khi tôi vào thì tôi có cảm giác mọi người nhìn anh ấy cười là lạ ... Rồi chúng tôi đi ăn, đi uống cafe với nhau, anh ấy vẫn không có vẽ gì là thân thiện với nàng, trong khi tôi vẫn ngồi cạnh nàng, đi uống cafe mọi người vẫn dành ghế cho tôi ngồi kế nàng .....
    Vậy mà tôi đâu biết mọi người đang đóng kịch trước mặt tôi, tôi cảm thấy bị xúc phạm vô cùng. Tại sao anh ta không dám nói thẳng trước mặt tôi ! ....
    Tôi đã khóc rất nhiều, khóc như chưa từng được khóc. Lần đầu tiên tôi cảm giác mất nàng thật sự,mất mà không biết sao níu kéo lại được, tôi đang ở xa quá.
    Nàng nói với tôi : J đến tình cờ thôi, nàng buồn tôi nên hay đi uống cafe với người bạn gái, rồi J điện cho nàng, rồi cả nhóm hay đi uống cafe với nhau, hay tâm sự rồi nàng cảm thấy hợp nhau ! Nàng nói nàng cũng buồn lắm, nhưng cái gì đến thì nó sẽ đến, nàng không muốn thay đổi nữa !
    Tôi không muốn tin, tôi suy sụp hoàn toàn. Cả gia đình nàng đứng về phía tôi, nhưng không đủ làm tôi đứng lên được, tôi mất cả tuần sống như người mất hồn, tôi không ngủ được, khi chợp mắt thì cứ chập chờn mơ đến nàng, mơ đến chuyện nàng đã phản bội tôi.
    Nàng nói nàng không phải bội tôi, nàng đến với J là lúc nàng không còn là của tôi. Một lời ngụy biện để bào chữa cho việc làm của nàng. Nhu thế nào không là của tôi ??? Tôi và nàng yêu nhau được cả gia đình thừa nhận, người lớn nói chuyện đàng hoàn. Còn khi chia tay, chưa hề nói gì một cách chính thức cả. Và nàng quen J trước khi tôi về Việt Nam, cả gia đình không biết, thì đúng hay sai ???
    Tôi biết tôi có lỗi với nàng nhiều, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ tôi có người khác, chưa bao giờ tôi nghĩ nàng có thể phản bột tôi.
    Nàng nhắn cho tôi 1 tin như hàng ngàn nhát dao đâm vào tin : "B yêu J, ít nhất đến thời điểm này B hài lòng về J".
    Nàng nói nhiều câu giống như trước kia nàng nói với tôi, tôi cảm thấy đau và sợ quá. Nàng nói : trước kia nàng yêu tôi nên nàng nói thế, bây giờ làm cảm thấy hối hận vì đã nói với tôi.
    Không thể nào tin được, tôi đã sống hết mình vì nàng, tôi dành cho nàng mọi ưu tiên số 1. Vậy nàng nhận được những thứ mà tôi trao thì nàng có hối hận không ? Tôi đau lòng lắm, tôi yêu nàng thật và cho dù có chia tay, tôi vẫn không tiếc và hối hận vì những gì tôi đã làm cho nàng.

    [nick] [nick]
    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 17/09/2005
  7. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Tôi vẫn liên lạc với gia đình nàng. Má và các anh Chị của nàng là chỗ dựa tin thần tôi trong lúc này. Tôi không dám nói với gia đình tôi là nàng có người khác, vì tôi không muốn mọi người suy luận rằng nàng có người khác mà chia tay tôi.
    Nhưng nàng càng có nhiều hành động làm tôi tổn thương tình cảm rất nhiều. Trước kia nàng nói nàng rất mừng vì tôi thân thiết với gia đình nàng. Còn bây giờ nàng mong tôi ít liên lạc với gia đình nàng vì sợ gia đình sẽ không chấp nhận J !!! Còn gì đau hơn nữa không ?
    Từ trước đến giờ, cuộc sống của tôi luôn có nàng, giận hờn vui buồn,... đều có nhau. Dù có đòi chia tay với nhau mấy lần nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thật sự. Tôi cũng không muốn bắt đầu với một người mới nữa. Tôi cố hy vọng nàng suy nghĩ lại, thậm chí nàng muốn sang bên này với tôi thì tôi cũng chấp nhận. Nàng nói : nàng cũng từng nghĩ, nếu quay lai với tôi thì nàng sẽ nghĩ làm ở đó hoặc đi nước ngoài. Nhưng nàng vội quên ngay vì như thế mọi người sẽ coi nàng không ra gì và nàng cũng không tôn trọng bản thân nàng !!! . Thật buồn cười, nàng và tôi yêu nhau cả trường nàng đều biết, bây giờ nàng lại quan hệ với 1 anh cùng Trường thì người ta sẽ nói gì đây.
    Tôi biết 1 điều, chắc chắn nàng phải nói gì đó thì người ta mới tán thành việc nàng và J với nhau, nếu không thì người ta sẽ bàn tán nhiều hơn nữa. J biết nàng có tôi mà vẫn đến với nàng, thì có lẽ nàng đã phải than khổ sở về tôi nhiều lắm ...
    Tôi đau buồn lắm , cô đơn lắm ...

    [nick] [nick]
    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 17/09/2005
  8. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Tôi và nàng vẫn Chát với nhau như những người bạn ....
    Nàng nói nàng cũng buồn lắm, nàng nói J không liên quan đến chuyện này, J nói mọi chuyện tự nàng quyết định. Tôi chẳng hiểu ý của nàng như thế nào, vì sao nàng buồn, giữa chúng tôi bây giờ rất khó nói chuyện với nhau, khi mà nàng lúc nào cũng sợ tôi thuyết phục nàng.
    Tôi nghĩ, thôi chắc cũng là nhưng xúc cảm rung động nào đó, rồi khi nàng nghĩ lại tôi cũng sẽ chấp nhận. Cũng như khi tôi giận nàng tôi cũng đã thân thiết với một cô gái bên này vậy. Nhưng càng ngày nàng càng cương quyết, cương quyết đến ... nhẫn tâm ! Nàng đã yêu người khác thật rồi ! Tôi không hận nàng, tôi hận người đã cản trở mọi cố gắng của tôi, dù có thể anh ta chẳng có lỗi gì ... nhưng nếu không có anh ta, thì mọi chuyện có thể khác. Có thể nàng không nghĩ như thế, bởi vì hiện nay nàng đang ở một thế giới tình yêu khác rồi. Tôi biết tính nàng mà, khi yêu thì rất mãnh liệt.
    Nàng nói : nàng không thể quay lai với tôi, nếu gia đình nàng không chấp nhận J thì nàng sẽ sống một mình mà không cần có J !!! Bây giờ nàng nói thế nào cũng được, tôi biết gia đình nàng thương tôi lắm, nhưng đâu ai muốn nàng phải sống độc thân đâu !

    [nick] [nick]
    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 17/09/2005
  9. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Cuộc sống của tôi không còn biết niềm vui là gì. Suốt một tháng trời tôi chủ yếu ngồi bên máy tính và cầm điện thoại. Tôi không có ai để san sẽ nổi buồn này, tôi không muốn mọi người ở KTX biết chuyện, trong đầu tôi luôn hy vọng nàng quay lại.
    Tôi thường xuyên điện về nói chuyện với Má nàng, tôi cảm thấy an ủi thật nhiều khi gặp Má.
    Ngày trước, lúc nào tôi cũng nghĩ đến nàng, bây giờ nghĩ đến tôi đau lòng lắm. Nhất là nghĩ giờ này nàng đang bên người khác, những gì chúng tôi có nhau thì bây giờ có người khác đã thay thế tôi. Đêm đêm nằm một mình mà nước mắt cứ rơi, nhớ quá những kỷ niệm đã qua của hai đứa.
    Nhiều lúc tôi không tin và tự hỏi : tại sao nàng thay đổi được nhỉ.
    Tôi vô cùng chủ quan vào tình yêu của mình, chưa bao giờ tôi nghĩ nàng có người khác và chưa bao giờ tôi nghĩ có người nào yêu nàng nhiều như tôi đã yêu !
  10. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    Tôi biết tôi cũng có lỗi nhiều với nàng, tôi đang cố gắng sửa chữa. Còn một năm nữa tôi về rồi mà. Nhưng có lẽ tất cả đã muộn một khi lòng dạ con người đã thay đổi. Nàng không tin tôi nữa. Mà tôi có làm gì hại đến nàng đâu, tôi yêu nàng nhiều vô kể. Tôi biết tôi chỉ hay ghen, nhưng đó chỉ ghen khi không hiểu hết mọi chuyện, mỗi khi nàng giải thích điều gì thì tôi sẽ không như thế nữa mà.
    Vì tôi quen nhiều người ở Trường nàng, nên tôi biết một số thông tin về chuyện nàng và anh J. Nhưng tôi biết có những tin không đúng sự thật. Tôi đã cho nàng biết để nàng cảnh giác đừng để mọi người nói lung tung. Vậy mà nàng cho là tôi tin người khác hơn tin nàng, trong khi anh J chỉ tin nàng.
    Mà tôi không hiểu sao, khi yêu nhau cứ bắt người yêu phải tin mà không bắt mình phải làm cho người yêu tin nhỉ. Chắc chắn tôi rất tin nàng, nếu không làm sao tôi có thể giữ mãi tình cảm của tôi gần 5 năm được. Khi đã hết yêu, thì nàng chỉ còn nhớ những mặt xấu của tôi thôi. Tôi biết, bây giờ nàng đâu còn có thể nghĩ gì nữa
    Con người ai mà không có lỗi lầm, quan trong là biết sửa chữa và nhận thức được lỗi của mình. Tôi biết lỗi tôi rồi, nhưng không còn cơ hội để sửa sai nữa sao ???
    Ngày 8-9-2005. Kỷ niệm 5 năm tôi yêu nàng. Tôi gửi tặng nàng bó hoa hồng vàng. Nhưng từ hôm đó đến nay, nàng không có liên lạc với tôi nữa, không một câu cảm ơn hoặc một câu ... trách móc gì cả ...
    ... Mùa thu đi qua mùa thu trở lại
    Tình yêu đi qua mãi mãi đi qua ...

    [nick] [nick]
    Được sau_ruou sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 17/09/2005

Chia sẻ trang này