1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Del
  2. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Phân tích ngộ nghĩnh nhưng lại khá thú vị đấy chứ nhỉ ? Thực tế cuộc sống luôn tồn tại muôn vàn những màu sắc và góc độ khác nhau . Con người chắc cũng vậy , sự mâu thuẫn xung đột trong ngay trong tư duy dẫn tới những hành động ... chẳng biết đằng nào mà lần là điều khá thường thấy ! Thất bại rồi lại thành công , đó là chuyện hoàn toàn bình thường . Giữa cái được và cái mất nếu ai cũng muốn mình sẽ ĐƯỢC vậy lấy ai ra là người BỊ MẤT . Mà thật sự nếu chê trách những người mà tạm gọi là HƯ HỎNG như LK thì LK cũng chấp nhận thôi dù có hơi buồn chút xíu . LK cũng chẳng muốn biện hộ cho mình làm gì nhưng thực tế , từ thời thượng cổ , hầu hết những nhân sĩ , thương gia hay chính trị gia , v.v. để thành công họ cũng phải trả giá nhiều lắm chứ . Còn những khối đá mà họ bước qua , những con người bị họ chinh phục đều có những điểm chung rất giống nhau , tựu chung lại cũng chỉ bởi duy nhất 1 từ : THAM . Tại sao người ta thích chơi cờ bạc , lô đề dù thấy rất nhiều người đã vì nó mà khuynh gia bại sản ? Tại sao người ta phải nhảy lầu vì chứng khoán họ nắm giữ đang tụt giá kịch sàn ? Tại sao đốt cả đội quân cho 1 trận đánh sai lầm ??? Quá dễ để trả lời câu hỏi này đúng không các bạn ? Âu cũng xuất phát chỉ với 1 nguyên nhân chính : THAM . Muốn kiếm tiền của người khác nhanh chóng , chơi cờ bạc , chứng khoán : THAM TIỀN ; Muốn chiếm thành nhanh chóng : THAM THẾ , v.v. Còn trong chuyện yêu đương , người ta chưa chắc đã yêu , đã thương thật sự nhưng vẫn chấp nhận MẤT ... để hy vọng ĐƯỢC . Cuối cùng họ mất mà chẳng được gì vì đơn giản , họ đã quá đánh giá sai về đối phương ... Nếu bạn không quá tham tiền , bạn không sai lầm về chiến lược đầu tư , nếu bạn không quá tham quyền lực , bạn không dính bẫy của đối phương , bạn không quá tham tình , bạn chẳng mất đi sự trong sáng của mình , .v.v. LK đã từng mất rất nhiều và hiện tại vẫn đang mất nên khá hiểu về lẽ được mất này . Những cô gái sẽ không bao giờ bị LK chinh phục nếu họ không THAM , họ cũng chẳng bao giờ thất tiết nếu họ thật sự yêu LK chân thành , .v.v. Bàn luận chuyện này mệt quá . Túm lại , hãy chấp nhận mất trước khi nghĩ tới MÌNH SẼ ĐƯỢC . Như vậy khi MẤT rồi mình sẽ đỡ cảm thấy đau khổ hơn . Chúc mọi người 01 ngày chủ nhật thật vui nhé !!!
  3. onfootpro

    onfootpro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    nhìn đời tiêu cực quá
  4. Stlt777977

    Stlt777977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì LK viết , thật lòng LT nhìn nhận sự lý luận của LK để giải tỏa những góc khuất trong cuộc đời cũng giống như người ta dùng ?ohiện tượng ?o để giải thích cho ?ohành động ?o dẫu đôi khi hành động và lý luận lại ở quá..xa nhau .
    Lathu(LT) đồng ý với LK con người vốn dĩ sinh ra đều tồn tại trong lòng cái tính mà nhà Phật vẫn nhắc đến : Tham, sân, si . Nếu không có những đặc tính ấy ..chắc tất cả đều sẽ thành hòa thượng và ?osự đời gác bỏ ngoài tai ?o . Tất cả chúng ta từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành thử hỏi ai mà không ?otham ?o . Từ ?otham ?o xin hiểu ở cả hai nghĩa tích cực và tiêu cực cả nghĩa đen và nghĩa bóng ?"
    ?oTham? nếu đóng khung nó trong một thói xấu là chủ thể để lòng người dậy sóng chẳng bình yên . ?oTham? sẽ làm cho con người ?o có một rồi lại có hai , có ba có bốn lại vòi có năm ?o và đương nhiên ?otham ?o sẽ làm cho lòng ta chẳng phút bình yên khi ta mong muốn cầu toàn quá , hoàn hảo quá , và đầy đủ quá . bản thân từ quá đã cho ta một suy nghĩ vượt qua những thước đo của xã hội .Như thế ở ý nghĩa này ?otham ?o làm cho con người không bình yên .
    Nhưng nếu chỉ xét ?otham ?o ở một khía cạnh như thế rõ ràng cũng rất thiếu sót cho cái tính chất này . Bởi ?otham ?o lại là một động lực cho những người năng động , không bó mình trong khuôn khổ , tìm cho mình một con đường riêng và ?otham ?o sẽ giúp người ta tìm kiếm những biện pháp để hoàn thiện và cống hiến nhiều hơn. Nếu không có những người có ?otham vọng ?o ắt hẳn xã hội sẽ không tồn tại những người tài .
    Xết vấn đề trên lĩnh vực biện chứng của thuyết âm , dương mọi sự vật đều bị tương tác và ảnh hưởng của cả hai mặt dương và âm . Không có điều gì hoàn thiện nhất , cũng không có điều gì tệ hại nhất .gắn kết vào các sự vật để tìm hiểu và phân tích môt vấn đề tức là cho sự vật trong mối quan hệ biện chứng để lý luận và giải thích .
    Sở dĩ Lathu viết khá dài dòng vì Lathu chỉ muốn nói rõ cái lập luận mà LK đang đưa ra . Đứng về mặt nữ giới Lathu không cho rằng LK đúng khi biện giải cho mình bằng những suy nghĩ thiếu tích cực . Trở lại vấn đề ?oTHAM ?o mà LK đang đề cập ..Lathu vẫn tin rằng những người biết chấp nhận thất bại là những người sẽ thành công ở tương lai vì họ đã học được một bài học và trả giá chính bằng kinh nghiệm của mình trong thương trường . Thương trường là chiến trường và không có trận chiến nào chỉ thắng hoàn toàn . Kẻ thắng cuộc là người biết ?othua ?o và biết học lấy những bài học vỡ lòng ..khi lợi nhuận và sự non yếu của chú ngựa non trên đường trường còn dài phía trước . Hôm nay bạn thua nhưng ngày mai bạn sẽ là người biết ?othắng ?o.Thắng , thua trong kinh doanh, kinh tế , trong thương trường và chiến trường cũng chỉ là một bước ngoặc của cuộc đời .Nhưng nếu không ?otham ?o để cố gắng leo và chinh phục đỉnh núi ..bạn sẽ không thể nào nhìn thấy cảnh đất trời trãi rộng trước mắt khi chễm chệ trên đỉnh núi cao . Cuộc đời còn bao nhiêu những đỉnh núi cao và ta sẽ xây dựng cho mình một plan như thế nào đó là tùy thuộc vào chính cuộc đời của bạn vậy .
    Trong tình yêu thì lại thật khác , Tình yêu là một thứ tình cảm nó ẩn sâu tận sâu thẳm trái tim , thiêng liêng và thật ngộ nhận khi sự so sánh chinh phục tình yêu với những tấm huy chương về lòng dũng cảm . Lathu không biết khi một cuộc tình trôi qua không trọn vẹn trái tim có thổn thức , có đớn đau , có dằn vặt ra sao ? Nó là một vết hằn nhiều khi đi suốt cả một cuộc đời. Có thể ta lấy sụ nghiệp và sự mạo hiểm cuôc đời để tung hê và thách đố nhưng đối với tình yêu đó là một sự trân trọng là một lĩnh vực hoàn toàn khác . Tình yêu bao gồm tình bạn và ******** .Đối với người phụ nữ (chân chính ) chỉ khi yêu thật sự mới có thể trao cái ?onghìn vàng ?o vì không ai có thể mạo hiểm với chính cả một cuộc đời mình bởi từ mấy nghìn năm qua cái thuyết chữ ?otrinh ?o giống như một trái núi .Nó sừng sững và buộc người ta phải gục đầu trước nó . Hãy nhớ câu ?o Gìn vàng giữ ngọc cho hay
    Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời ?oà Thúc Sinh vẫn dặn dò tHúy Kiều trước ngày trở về gặp Hoạn Thư.
    Cho dù hôm nay xã hội đã có nhiều thay đổi , nhưng vị trí người phụ nữ và cái ?ochữ trinh ?o kia vẫn còn rất nhiều điều để bàn cãi . Rât nhiều đàn ông hứng thú với tố chất ?oThị Màu ?o nhưng vẫn tuyên bố không chọn cô gái ấy làm vợ . rất nhiều người ?ođi mây về gió ?o hết cỡ nhưng đêm tân hôn vẫn ?olắng nghe ?o xem vợ mình ?ocòn ?o hay không . Do vậy khi người phụ nữ đã ?ohiến dâng ?o tất nhiên nó phải được thăng hoa trong một niềm tin mãnh liệt về hạnh phúc . Nếu bạn đã làm cho ai đó đủ sức tin tưởng ?và đã ?ocó ?o thể có tất cả điều bạn muốn chẳng lẽ chỉ quan niệm bởi một chữ ?oTHAM ?o gọn lỏn ?
    Có lẽ xin nói một chút về phụ nữ , những người chịu thiệt thòi nhất trong tình cảm . Niềm tin , tình yêu sự tin cậy đủ để trao gửi ..nhưng theo Lathu nếu cả hai yêu nhau sẽ biết ?ogiữ? cho nhau đến lúc ?ocần ?o và đó là tình yêu ?" Tình yêu cần lắm một sự trân trọng hiểu biết và cả cảm thông . Xin đừng lấy bất kỳ tấm bình phong nào để dựng lên một rào chắn .Sống trọn vẹn cho tình yêu không có nghĩa là phải cho đi cái ?oquý ?o nhất của chính mình . Cái giá sẽ quá đắt ..nhưng chắc chắc người hưởng lộc sẽ không bình an khi đã và đang tâm khắc một vết thương quá sâu trong lòng người con gái . Đừng làm sẽ không hối hận ?cuộc đời còn rất dài ..tại sao phải vội vã , hấp tấp để thỏa mãn cái ?otôi ?o . Lathu gửi riêng LK bài thơ này ( tác giả LT quên rồi ) nhưng nó là của một người Lathu rất yêu quý gửi cho Lathu và đôi khi đơn giản chỉ để tự vấn lương tâm.
    Tự sự
    Dù đục dù trong con sông vẫn chảy
    Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh
    Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
    Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ
    Ta hay chê cuộc đời méo mó
    Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
    Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
    Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng
    Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
    Chắc gì ta đã nhận được ra ta
    Ai trên đời cũng có thể tiến xa
    Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
    Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
    Chẳng để dành riêng cho một ai.
    Để đóng lại bài viết này LT chỉ muốn gửi đến những ai đã đọc topic những câu thơ của cụ Nguyễn du như những lời căn dặn và hãy đứng lên để làm lại từ đầu :
    ?oXưa nay trong đạo đàn bà
    Chữ Trinh kia cũng có ba bảy đường
    Có khi biến có khi thường
    Có quyền nào phải một đường chấp kinh ?o
    Chúc tất cả phụ nữ đều có thể yêu bằng tâm , bằng mắt bằng hồn và phải bằng cả lý trí ?
    P/S : xin phép cho Lathu phá lệ viết 1 bài ?.vì những bức xúc của vấn đề?vì chính những suy nghĩ của LK dù LT chưa hề và chưa bao giờ xem LK là ?okẻ hư hỏng ?o.Nhưng có những chuẩn mực đạo đức, những chuẩn mực quy tắc về cuộc sống mà ta phải tuân thủ ..bởi ta đang tồn tại và vận động ..trong một hệ thống các quy dịnh ?ràng buộc của xã hội .
    Lathu.
  5. thaisontap

    thaisontap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    37
    Bạn Lá Thu có phải chính là " sau_ruou" không?
  6. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Mid thấy Nam tha hoá, biến chất quá rồi, tốt nhất không nên phân tích sâu hơn, khác nào vẽ đường cho hươu chạy.
    Dù sao, mid cũng thấy bài trên đúng ở 2 ý bôi vàng. Chẳng hạn hôm nay tự dưng có một gái rủ rê mid đi tâm sự chuyện tình yêu. Nói qua lại một hồi, gái phán xanh rờn ''đúng là mid chỉ rặt lý thuyết''. Ok, còn gái hở sườn rất nhiều, tới mức thấy mid phân tích trình độ thạc sỹ của gái giỏi quá trời, gái mang cả mũ bảo hiểm của mid chạy!!!
    Nói vui vậy thôi, vẫn phải nhắc nhở mọi người học hiểu về VÔ THỨC - NHẬN THỨC - HÀNH ĐỘNG.
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Topic trên mạng lập ra, thật hay ko thật, cũng còn tùy, những nhà văn vẫn thường hư cấu ra các tiểu thuyết, mà tính "thật" của nó đôi khi là quá thật , nhưng dẫu vậy, người ta vẫn biết nó là tiểu thuyết, là thứ được sáng tạo ra từ trí óc con người, dẫu rằng nó vẫn có một phần hay nhiều phần từ cuộc sống thật mà ra.
    Ngược lại, có những chuyện thật 100%, lại tưởng như là bịa, thế mới có câu "chuyện thật như bịa" , nói ra chẳng ai tin, nhưng thực tế là nó hoàn toàn có thật trên đời
    Điều chốt lại là, topic trên mạng, dẫu rằng nó là thật, hay là hư cấu, là đúng hay là sai, đâu nhất thiết phải bàn cãi, bởi bản thân những cái nick, tác giả của những topic ấy, cũng còn chưa thể xác nhận là ai. Nên bàn cãi về tính "thật" của topic để mà làm j. Quan trọng là qua topic đó, người ta thu nhận được những j, mở mang được thêm cái j về cuộc đời, thế thôi. Càng lấn sâu vào đường đời, thì sẽ thấy cuộc đời có quá nhiều mảng tối mà trước đây chưa thể biết được, nhưng ngay cả khi nhìn thấy rồi, thì thái độ đối với nó mỗi người cũng khác.
    Ngay trong topic này, có người nói bác LK là đểu, có người lại bảo bác là người có nhiều kinh nghiệm sống... nói chung tùy theo cách nhìn mà người ta có thể có ý kiến đánh giá khác nhau. Người chưa biết nhiều thì thường khắt khe hơn, nặng lời hơn, vì cuộc sống trong mắt họ vẫn còn quá nhiều sắc hồng, thế thôi.
    Anyway, đây là một topic hay , và xuất hiện rất nhiều nhân vật có cá tính thú vị, cạn một ly
  8. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Đúng ra thì LK chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt , không tha hóa hay hư hỏng . Ngược lại , ngay từ những bài Post đầu tiên trong Topic này LK đã thể hiện là 01 tay SĂN GÁI có nghề và hư hỏng cũng không ít ! Chỉ có điều , khi LK nói điều đó vẫn có rất , rất nhiều người không tin LK là người như vậy khi họ đã gặp LK ( Thế mới đau chứ ) . Đúng là cuộc đời có thuyết nhân quả nhưng mà nếu vậy thì từ rất lâu mình đã từng gieo khá nhiều nhân tốt sao toàn gặt được quả đắng . Vì vậy lâu nay LK rút kinh nghiệm , gieo thật nhiều nhân đắng để gặt những quả ... đắng hơn . Thưởng thức vị đắng có khi cũng là 1 vị rất lạ và độc đáo đúng không ? Mà nếu không nếm vị đắng , sẽ chẳng bao giờ chúng ta biết thế nào là NGỌT cả !!! Chúc mọi người có 01 ngày nghỉ thật vui nhé !!! THân mến Lion_king !
  9. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào lại trong này, sẵn thấy có câu hỏi nên trả lời luôn. Chắc chắn Lá Thu không phải là "sau_ruou" !
    Nhớ lại cái thời gian mình ngồi viết những dòng hồi ký trong topic này cảm thấy sao hồi xưa mình tâm trạng dữ vậy không biết, giờ chẳng còn cảm xúc gì cả. Mặt dù mình và nàng vẫn thường xuyên gặp nhau, chát chít. Nàng đã có 1 thằng con trai, mình cũng đã có gia đình, có 1 đứa con gái và đang rất hạnh phúc. Thỉnh thoảng gặp nhau còn chọc ghẹo làm sui gia, ... nói chung là hiện giờ giữa 2 đứa là 1 tình bạn không hơn không kém, cũng chẳng như bạn thân nữa. ... Gia đình 2 bên thì vẫn quan hệ vui vẻ với nhau.
    Bởi vậy, lúc yêu nhau rồi khi chia tay, có lúc tưởng rằng sẽ buồn đau, nhớ nhung, khổ sở ,... mãi mãi. Nhưng thời gian rồi cũng xóa đi tất cả khi mà mình đã có được 1 hạnh phúc mới ! Cho nên, ai có đau khổ vì tình cảm, thì cố gắng đi, đến 1 lúc nào đó nhìn lại, mới thấy rằng, sao hồi đó mình yêu sao mà ... "yếu" thế ! .
    Thôi, không có thời gian để viết nhiều. Bye thiệt cả nhà đây. Cho nick "sau_ruou" này nghỉ tiếp ! hihi. Chúc tất cả những ai đọc topic này sẽ hạnh phúc !

Chia sẻ trang này