1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    sâu rượu đang ở nước nào thế??Chuyện của bạn giống tôi quá,gần như bản sao vậy.Chỉ có điều,chuyện tôi đã kết thúc từ năm ngoái,đúng ra là đợt tết vừa rồi về VN.Cũng là tròn 5 năm.Tất cả rồi sẽ qua nhanh chóng thôi,trừ khi ông bạn qúa yếu đuối.Người hối hận sẽ ko bao giờ là ông đâu,tương lai còn phía trước mà,phải không?Ngày mai luôn luôn tốt hơn.....Ông cứ một mình ngẫm nghĩ thôi,sẽ thấy cô kia chẳng xứng đáng với những gì ông dành cho.Dĩ nhiên là ông không trách,không hận,vì ông yêu.Nhưng ông ko được phép chán nản vì,xin lỗi,những thứ đàn bà không đáng.Sau này ông sẽ thấy mình thoải mái vì đã chiến đấu đến cuối cùng,dù ông đã...thua.
    Dũng cảm lên chàng traiÔng rỗi thì chát với tôi cho đỡ buồn,còn một tuần nữa mới đi học,buồn quá
    Yim:transport83
  2. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn @HULO_nguyen nhiều, tôi luôn cố gắng quên đi mọi thứ, vì danh dự và lòng tự trọng tôi sẽ không chán nản hay bi lụy vì tình cảm đâu.
    Tôi biết rồi thời gian sẽ chữa bớt đi vết thương lòng của tôi. Nhưng để quên nàng ngay lúc này đối với tôi là một điều rất khó khăn, 3 năm sống ở nước ngoài tôi đã quen với cảm giác nàng là của tôi, buồn vui tôi đều nhớ đến nàng. Bây giờ tôi thật sự cảm thấy trống vắng, nàng từng hứa chờ tôi về và cùng nhau đi tiếp con đường tương lai, nhưng bây giờ tôi đã trở nên đơn độc rồi !
    Hulo_nguyen nói đúng, tôi đã chiến đấu tới cùng và đã thua ! nhưng sau này có gì tôi sẽ không hối hận nữa vì mình đã làm hết cách rồi.
    Tôi không trách nàng, và cũng không bao giờ dùng từ "những thứ đàn bà không đáng", dù đôi lúc tôi cũng nghĩ rằng nàng không đáng với những gì tôi dành cho. Nếu nàng viết về chuyện tình này, thì người đọc cũng cho tôi là "những loại đàn ông không đáng". Tôi biết điều này vì tôi nghe được một số người kể lại lời nàng nói lí do để chia tay tôi : nào là tôi tò mò chuyện riêng, tôi vào hòm thư riêng để kiểm tra nàng, tôi là một người có tính đàn bà, tôi không tin tưởng nàng, hay ghen tuông vớ vẫn,... Tôi biết tôi có nhiều cái sai, nhưng đáng lẽ ra nàng phải nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn, nguyên nhân, lí do, hoàn cảnh vì sao tôi như thế, mà thực chất con người tôi có xấu xa như nàng nói không.
    Khi chia tay, mỗi người sẽ nói lên những lí lẽ để cho người ta thấy mình đúng ! người ngoài thì chỉ nghe bề nổi thôi chứ làm gì hiểu hết mọi chuyện bên trong.
    Tôi viết tất cả lên đây như để trút đi nỗi buồn thôi. Chứ tôi biết rằng, mình là đàn ông, phải vươn lên và không được gục ngã vì phụ nữ !
    Khi nào rỗi, tôi sẽ chát với HULO_nguyen nhé. Chúc bạn sẽ có niềm vui mới !
  3. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    "Càng yêu ta càng thấy : có tình yêu thì khó mà mất tình yêu thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì có một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề ..."
    "Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hoá ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xoá cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn ..."
    (Trịnh Công Sơn)
  4. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  5. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    À, em hiểu nhầm rồi. Chắc tại anh nói không rõ. Anh nói : "cách đây 8-9 năm gì đó, chúng tôi học cùng trường nhưng khác lớp nhau". Chỉ là học chung Trường chứ chưa yêu nhau (năm 1996). Mãi đến năm 2000 mới yêu nhau mà. Tình yêu tụi anh được 5 năm thôi.
  6. whitesummer

    whitesummer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    bạn sâu rượu ơi bạn có thể kể tiếp được hông ạh? mình đang đợi xem chuyện tình của bạn đây! đọc hấp dẫn quá! mình cảm thông cho bạn! tự nhiên mình lúc đầu mình cảm thấy rất thích bạn gái của bạn nhưng đến khi biết được cô ấy phản bội bạn thì mình đâm ra ghét cô ấy luôn àh!
    ủa mà hình như chuyện tình bạn gần hết rồi hả? hay hết rồi, kết cục là bạn vẫn cô đơn và buồn khổ khi mỗi lần nghĩ đến cô ấy phải hông? và cô ấy thì đang vui vẻ với người yêu mới!!
  7. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    hết rồi còn đâu,thời gian nó cắn vào mông roài,chứ có phải lâu la gì nữa đâu.Sâu rượu cố lên.Rảnh thì mình uống rượu online
  8. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chuyện tình của tôi đã hết rồi, tôi biết tin nàng có người mới cách đây hơn 1,5 tháng mà.
    Tôi không biết có phải nàng phản bội tôi không ? Vì nàng nói : nàng đến với anh J khi không còn là của tôi nữa. Và anh J đến một cách tình cờ thôi.
    Qua Chị của nàng thì : nàng còn định chia tay tôi từ lâu rồi, khi mà tôi vào xem mail của nàng, khi tôi không tin nàng nữa. Nhưng vì sợ tôi không thể tập trung học nên nàng đành làm "Châu Long" nuôi "Lưu Bình" ăn học ! Nhưng tôi không tin đó hoàn toàn là sự thật, chúng tôi vẫn có thể hàn gắn và yêu nhau được, nếu không có người thứ 3 chen vào !
    Tôi thông cảm với nàng, nhưng tôi buồn vì nàng không chịu nghĩ sâu xa hơn một tí, đành rằng chuyện tình yêu không thể ép buộc và mình có quyền lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng ở đời còn có tình nghĩa, còn trách nhiệm, còn gia đình nữa chứ. Khi chuyện vỡ lẽ, cả nhà nàng nói : "biết thế lúc trước cưới nhau cho rồi !" ... đau là như thế, tôi quá chủ quan và tin vào tình yêu của mình, tôi và nàng sống gần như là Vợ chồng (dù chưa vượt qua giới hạn cho phép), cả 2 gia đình đều thừa nhận và chuyện cưới hỏi chỉ còn là thời gian và thủ tục. Nàng và tôi đều muốn tôi học xong trở về và ổn định cuộc sống luôn, với lại tôi đi học được hơn 1 năm thì Ba tôi mất, nên tôi cũng không muốn người ta nói học chưa xong, Ba vừa mất lại còn đi cưới Vợ nữa !
    Tôi thương nàng lắm, thương đến rơi nước mắt, suy nghĩ của nàng làm cho cuộc sống của nàng thường buồn nhiều hơn vui. Nàng mất cha từ khi còn rất nhỏ, cuộc sống tự lập tạo nên một tính cách cứng rắn và ngang bướng, nhưng lại là một người giàu tình cảm (nhưng chỉ với người nàng có cảm tình !). Nàng ít bạn bè, không thích chơi với con gái, từ nhỏ chỉ thích nghe những bài hát triết lí kiểu như của Trịnh, hoặc nhạc buồn buồn như của Ngô Thụy Miên, nghe các giọng ca Tuấn Ngọc, Nguyên Khang, Quang Dũng,... vì thế mà đôi lúc nàng sống như trên mây, không thực tế ! Thật tế, nàng là một người cô đơn, vậy mà có người yêu như tôi thì lại không được ở gần, xa nhau mà tôi lại hay ghen và không thông cảm mỗi khi nàng đi chơi với bạn bè (ai biểu nàng chỉ có bạn là con trai làm chi ).
    Mà tôi lo có đúng không, cuối cùng buồn tôi mà đi tâm sự với bạn bè rồi thấy đồng cảm, rồi yêu luôn ! Đúng là lúc giận nhau tôi có nói tạm chia tay nhau một thời gian, nhưng nói xong thì tôi vẫn liên lạc và hàn gắn lại. Tôi nghĩ thì chắc cũng như mấy lần khác, nói chia tay rồi lại quay về với nhau thôi mà.
  9. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ trong chuyện này tôi cũng một phần bị ... hoạ báo ! . Thời gian 2 đứa giận nhau, như đã kể ở trên, tôi có thân với một người con gái khác, cô ta đã có Chồng (tôi quen cô ta cũng vì cô ta ... có chồng, vì tôi nghĩ như thế thì tôi chắc chắn không thể đến với cô này và bỏ nàng được, tôi muốn thử quen người khác để tạm quên nàng một thời gian mà). Tôi và cô gái kia thân nhau lắm, cô ta luôn lo lắng và động viên tôi rất nhiều, và giữa chúng tôi có một tình cảm rất đặc biệt, cả 2 đều biết nhưng không bao giờ dám nói ra tình cảm thật của mình ! Lúc đó, tôi gần như quên nàng và suốt ngày chỉ liên lạc, nói chuyện, chát hoặc cuối tuần thì gặp gỡ nhau, một ngày không liên lạc thì cảm thấy ... nhớ nhớ ...
    Thỉnh thoảng tôi vẫn chát với nàng, nhưng rảnh thì nói vài câu, không rảnh thì thôi, tôi chẳng quan tâm nhiều như xưa nữa.
    Rồi cuối tháng 6-2005 cô bạn tôi về VN với Chồng con luôn, không trở lại nữa. Thời gian đầu tôi rất buồn và nhớ, và đầu tháng 7 tôi cũng về, nhưng chỉ liên lạc được với cô ta vài lần thì thôi, vì cả 2 ở rất xa nhau và Chồng cô ta có vẻ nghi ngờ, tôi không muốn quan hệ tiếp nữa.
    Đó là một khoảng thời gian : "có những phút xao động ngoài chồng ngoài Vợ", nhưng lại là một thời gian sai lầm rất lớn của tôi.
    Khi tôi gặp lại nàng, mọi cảm giác tình yêu trở lại nguyên vẹn và đầy đủ như xưa. Đúng là : "Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hoá ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xoá cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn ..." . Nhưng tất cả cũng quá muộn !
    Họa báo ! Tình yêu không thể nào đem ra làm thí nghiệm được !
  10. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi khẳng định một điều, nàng không phải là một người con gái xấu. Hoàn cảnh đã đưa nàng phải mang tiếng phản bội (dù nàng tin rằng mình không phản bội) và nàng không vượt qua được những cảm xúc bất chợt của bản thân mình. Dù tôi luôn tự hào nàng là một người có bản lĩnh.
    Tôi chỉ không hiểu một điều : nàng nói nàng cũng buồn, cũng khóc nhiều. Nàng không muốn chuyện này xảy ra vì nàng cũng có nghĩ đến gia đình tôi, nhưng cái gì đến nó sẽ đến. Có lần nàng nhắn tin : "B xin lỗi, hãy hiểu cho B." Tôi không biết phải hiểu cái gì đây ! Đó, nàng là thế, chẳng bao giờ chịu nói rõ ràng, thì làm sao tôi không suy nghĩ và nghi ngờ được. Khi tôi nói tôi ghét anh J vì anh ấy mà tôi không hàn gắn được với nàng, nàng nói : anh J không liên quan. Vậy là thế nào ? anh J không liên quan vậy nàng tự đi quen anh J chắc, anh J biết nàng có tôi rồi mà vẫn chấp nhận đến với nàng thì anh J là người thế nào ? hay nàng đã nói gì về tôi để anh J nghĩ rằng tôi và nàng hết rồi ? Nghĩ đến đây tôi lại nhớ đến hè vừa rồi anh J đóng kịch trước mặt tôi ! sợ thật !
    Tôi chỉ nghe mọi người kể lại lời nàng nói khi định chia tay tôi, lúc thì nói "tôi là người tốt nên nhưng nàng không có phúc được hưởng", lúc thì "chia tay để tốt cho tôi", lúc thì nói "hai đứa không hạp nhau, tôi làm nàng đau khổ nhiều", và khi nói với tôi : " A có tính đàn bà",... Ôi, con gái sao khó hiểu thế ....
    Tôi thật sự không hiểu mà hỏi hoài nàng không giải thích ! nàng có nhiều câu nói mâu thuẩn lắm. Tôi ở xa như thế này, đâu thể biết gì hơn nữa !
    Tôi chẳng biết sự thận 100% là thế nào. Thôi, chắc vĩnh biệt một cuộc tình mà tôi từng trân trọng.
    Nàng nói với mọi người vẫn quí tôi và xem như một người bạn thân, liệu đều này nàng có làm được không nhỉ ? Tôi thì vẫn rất bình thường thoải mái với nàng, nhưng có lẽ nàng vẫn sợ tôi ... tìm cách hàn gắn lại ! Chắc nàng chưa hiểu : những gì nàng đã làm và gây cho tôi những vết thương lòng trong suốt thời gian qua, thì dù tôi yêu nàng tột cùng cũng khó để tôi lành lại những chỗ đau đó được. Nhưng tình cảm tôi dành cho nàng ngoài tình yêu ra còn là một tình thương đặc biệt nữa, tôi hiểu nàng trong suốt 5 năm yêu nhau.
    Gia đình nàng dù có ghét và giận nàng đến mức nào cũng không thể bỏ mặc nàng bơ vơ được, tình cảm của tôi cũng thế.

Chia sẻ trang này