1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Mình đọc chuyện của bạn một lèo 6 trang. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã sang ngày 19 rồi. Mình cũng đang buồn, đang cô đơn, hôm qua là SN mình mà. Nhưng những nỗi niềm của mình thật quá nhỏ bé nếu đem so với bạn.
    Mình hiểu bạn lúc này đang rối bời thế nào. Mình hiểu tâm trạng của bạn lúc này.... Điều tệ ko chỉ ở chỗ bạn thấy mình thua cuộc, mà còn ở chỗ bạn vẫn yêu và thương cô ấy, nên ko thể chửi rủa, và đi nói xấu cô ấy được (điều mà có thể sẽ thấy hả nếu tình yêu ấy chưa chín)
    Qua phần đầu câu chuyện của bạn, mình đã linh cảm thấy điều này. Và khi bạn viết về sự phản bội của cô ấy. Mình cũgn đã thấy ghen thay cho bạn, tức thay cho bạn. Nhưng mình cũng nghĩ cô ấy sẽ ko quay lại với bạn đâu. Cô ấy là người rất cương quyết đúng ko ( mình thấy một phần tính cách mình trong cô ấy). Dù rằng cô ấy còn yêu bạn (mình tin vậy).
    Bạn biết ko, cô ấy đã quá mệt mỏi với bạn rồi, và cô ấy muốn thoát khỏi sự ràng buộc của bạn. Vì cô ấy vốn là người độc lập và cá tính mà. Một người con gái như thế, luôn trân trọng những người có lòng tin vào mình đó.
    Cô ấy vẫn nâng niu những kỷ niệm của mối tình đẹp ấy. Nhưng ko muốn tiếp tục, vì cô ấy đang cần sự bình yên, cái mà J đang tạm thời cho cô.
    Thật ra một tháng rưỡi ko phải là muộn để bạn có thể níu kéo tình yêu của mình. Nhưng với B, khi đã quyết định đến với người khác thì có lẽ 1 ngày cũng là quá muộn với bạn (dù trong trái tim cô ấy, hình bóng bạn vẫn đang ngập tràn).
    Cô ấy sẽ lấy J (mình đoán vậy), yêu một tình yêu chín hơn, nhẹ nhàng hơn, chứ ko sâu sắc, nồng nhiệt như với bạn. Trong lòng cô ấy sẽ có chỗ dành cho bạn mà cô ấy luôn cố kìm lòng để nghĩ đến, để ko có lỗi với J.
    Theo cá tính của B, bạn càng níu kéo, cô ấy càng muốn tránh xa bạn ra. Và chắc chắn cô ấy lại chẳng bao giờ cầu xin tình yêu của bạn, kể cả khi cô ấy nhận ra người cô ấy yêu nhất là bạn.
    Bạn đừng để bạn bè, gia đình khuyên can cô ấy, điều đó sẽ phản tác dụng mà thôi. Vì cô ấy sẽ càng có cớ là bạn đang kiểm soát tất cả các mối quan hệ của cô ấy, khiến cô ấy mệt mỏi, có cớ để cô ấy ghét bạn (để bào chữa cho chính cô ấy về việc mà cô ấy cũng đang dằn vặt ở một góc sâu của tâm hồn: chính cô ấy là kẻ phản bội).
    Nếu bạn vẫn nhất quyết phải níu kéo tình yêu của mình. Hãy đến với cô ấy như một người bạn, nhưng đừng nhiều quá. Hãy nói những câu chuyện thật bình thường trong cuộc sống thôi. Nhưng phải thật khéo léo. Cô ấy là ngưòi thôngminh. Có lẽ vậy. Cô ấy luôn đề phògn là bạn đang kéo cô ấy lại với kỷ niệm xưa. Nên đừng nhắc gì đến kỷ niệm. Cô ấy đang muốn quên mà. Nói chuyện để cô ấy nhận ra rằng cô ấy yêu bạn cũng từ những buổi nói chuyện, cô ấy yêu vì nói chuyện hợp với bạn. Nếu vô tình chạm đến những điều mà hai nguời vẫn thường chung sở thích ngày xưa, hãy nói xin lỗi, anh ko có ý.... Và vào nhanh một chủ đề khác....
    Những điều này thật ra rất khó. Và nếu muốn dành lại cô ấy bạn phải thật khéo léo.
    Muộn quá rồi. Mình phải đi ngủ thôi. Chia sẻ với bạn, và chúc bạn mọi điều may mắn.
    Ah quên còn một điều mình muốn nói: mình cũng nghĩ mình hiểu cô ấy, và quý cô ấy vì cô ấy gần giống tính mình. Nhưng có một điều mình thấy ko hay chút nào. Đó là việc cô ấy nói về lý do chia tay bạn. Đáng lẽ cô ấy ko nên nói xấu bạn như thế. Đó là điều mình ko thích ở cô ấy của bạn.
  2. ha_do

    ha_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn nhất và nhanh nhất để giết chết tình yêu,đó chính là mất lòng tin ở nhau.
    Nàng của anh,ngày xưa đã yêu ,đúng hơn là tình yêu đó có cả sự mang ơn anh nữa,như anh đã nói,nàng đã từng bị bỏ rơi trước khi đến với anh,và anh đến với nàng như một cứu nhân.Có cảm giác như tình yêu đó mong manh như sợi tơ giăng giữa trời vậy.Nhưng nàng đã muốn quên hẳn người cũ,và cùng anh xây dựng một tình cảm mới,bằng chứng là nàng đã cho anh biết thương anh thế nào khi có 3 người cùng đối mặt.Điều nàng cần ở anh là niềm tin vào nàng,hãy để nàng làm lại từ đầu.
    Ghen tuông là gia vị không thể thiếu của tình yêu, nếu nêm nếm vừa phải thì sẽ thêm vị đậm đà,tuy nhiên nếu quá tay thì đối với người ăn cũng mất cảm giác ngon .
    Những giận hờn vu vơ khi còn ở VN,nàng của anh vẫn chấp nhận được,vì nàng tin anh cũng biết là nàng là người thế nào rồi.
    Thêm 2 năm chờ,tuổi xuân con gái có phải hoài phí đâu,nhất là với một người mình đã yêu tha thiết trong 5 năm,thì chắc nàng của anh cũng đã từng tin vào kết cục tốt đẹp sau 3 năm mòn mỏi và điều nàng chờ là ngày anh trở về.
    Nàng đã tin anh như vậy,nhưng lòng tin của anh vào nàng ra sao?
    Có những bí mật có thể chia sẻ được,nhưng có những thứ không.Ai cũng có một khoảng trời riêng,đặc biệt với tính cách mạnh mẽ của nàng,việc nàng chơi với ai,có những ai theo đuổi ,và theo đuổi thế nào,nói với anh để làm gì kia chứ,trong khi nàng đã tin và yêu anh đến vậy.Nhưng vô tình,anh cứ khoét những chuyện đó ra cho minh bạch,cho rõ ràng trắng đen.
    Với cả W người mà anh biết chắc nàng của anh không còn vương vấn,chẳng lẽ anh muốn họ không bao giờ được nhìn mặt nhau.Đối với người con gái yếu mềm có thể,nhưng với nàng,đã là bạn là mãi mãi ,và không ai có quyền cấm đoán.Còn với những người khác theo đuổi,anh vẫn biết thông qua các bạn bè,và cứ thế mà trách móc,mà hờn ghen,rồi lấy cớ giận dỗi,rồi đòi chia tay.Ừ ,lần đầu thì còn giải thích được,nhưng lần 2,...n lần không tin,chịu nổi sao?
    Dần dần trong nàng,không còn anh chàng dễ thương,hiền lành chịu khó và hiền nữa chứ,mà trở thành một kẻ đầy lòng ghen tuông đố kị đến độ mù quáng.Nếu không có sự xuất hiện của J,thì liệu nàng vẫn yêu anh được sao?
    Nàng đã không còn yêu anh nữa,từ lâu rồi,nhưng không muốn vì vậy mà ảnh hưởng đến công việc nghiên cứu của anh.Dứt khoát nên đã không tham gia vào chuyện của gia đình anh nữa,dù trước đây coi như đã là dâu con chịu tang cha anh.
    Dứt bỏ một mối tình đẹp như vậy,tin rằng để đưa ra quyết định đó nàng của anh cũng đau khổ và dằn vặt không kém gì anh lúc này.
    Hy vọng rồi thì thời gian sẽ làm dịu đi vết thương lòng anh.Hy vọng rằng với người mới trong tương lai,anh sẽ tin chị ấy .






    Được ha_do sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 19/09/2005
  3. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn, xin cám ơn @cathangtu@ha_do rất nhiều, hai bạn nói rất đúng và rất hiểu câu chuyện của tôi, đọc những lời chân thành của hai bạn, tôi cảm giác rất được thanh thản.
    Vì buồn quá nên tôi mới viết tâm sự về cuộc tình lên đây, không phải để trách móc hay tìm sự ủng hộ của mọi người cho tôi, mà chỉ để tìm sự thông cảm. Người yêu của tôi không phải là người xấu, tôi luôn dành cho nàng 1 tình cảm trân trọng, dù đôi khi nàng đã nói và có những hành động xúc phạm đến tôi, nhưng tôi hiểu tính cách của nàng.
    Khi chia tay tôi, nàng không nói xấu tôi, nàng chỉ nói sự thật, đúng là tôi hay ghen, đúng là tôi vào xem mail của nàng, đúng là tôi không tin nàng,... Nhưng nguyên nhân, lí do, hoàn cảnh và thực chất con người tôi như thế nào, thì chỉ có nàng hiểu thôi. Nếu như còn yêu, nàng sẽ nghĩ tích cực hơn, nhưng khi đã không yêu nữa, thì nàng chỉ biết bề nổi của sự việc tôi gây ra thôi, như thế thì người ngoài làm sao hiểu hết được.
    Chuyện lí do nàng nói không yêu tôi từ lâu, tôi thật sự không biết như thế nào và không tin lắm? Vì chuyện của tôi và nàng, còn liên quan đến gia đình nữa, cả gia đình dòng họ tôi đều coi nàng là con dâu, nàng không thể lừa dối cả gia đình được, nàng không thể nhận hết mọi ưu ái của gia đình tôi dành cho nàng trong khi lòng nàng đang không sống thật. Thà nàng nói 1 lần từ đầu cho xong, đợi đến khi có người mới rồi thì mới nói thì mọi công lao của nàng (nếu nàng cho là không muốn ảnh hưởng công việc của tôi) như muối bỏ biển, nhất là khi tôi đang là năm cuối, cần một đầu óc thoải mái. Trong khi tôi luôn dành cho nàng 1 tình cảm thật sự thì trong tư tưởng nàng không yêu tôi nữa và nếu có cơ hội thì tìm người khác sao ? Trước khi tôi và nàng giận nhau (khoảng tháng 3-2005), thì quan hệ chúng tôi rất bình thường. Vì thế tôi nghĩ, J là một trong những nguyên nhân để nàng nói muốn chia tay tôi từ lâu !
    "Khi yêu trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo" mà. Biết làm sao được, tôi không trách ai cả. Chỉ trách mình không biết giữ tình yêu thôi ! Buồn khi ngày trước yêu nhau thì nàng nói : "không hạp nhau gì hết nhưng trời sinh ra hai đứa để cho nhau", còn chia tay thì lại nói : "có duyên mà không có phận", nàng đi coi bói người ta nói có người đó (là tôi) yêu nàng rất nhiều nhưng hai người không có duyên số với nhau (bà thầy bói nào ác quá ) ! Cuộc sống mình do tự mình quyết định, tại sao phải tin vào duyên số, bói toán, tình yêu đang trong tay, tự nhiên mất đi vì những lí do không đáng có.
    Biết nàng có người mới mà tôi vẫn khuyên nàng suy nghĩ, vẫn hiểu hoàn cảnh của nàng. Khi tôi thật sự thay đổi thì mọi chuyện đã trở nên quá muộn. Đúng như lời một người bạn tôi nói : "chuyện không đáng ghen thì anh ghen, đến khi cần phải ghen thì anh chẳng nghĩ gì" (hè về tôi có linh cảm chuyện nàng và anh J, nhưng tôi không cho phép mình nghĩ lung tung nữa).
    Thôi, tôi cũng đi ngủ đây, muộn quá rồi. Một lần nữa cám ơn mọi người nhiều.
  4. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm một chút với Ha_do :
    Nhiều lúc ngẫm nghĩ, tại sao cứ muốn người khác tin mình mà mình không tìm cách làm cho người ta tin ?
    Tôi không phải không tin nàng (nếu không thì sao đến giờ tôi vẫn yêu nàng), tôi cũng không hẳn là ghen toàn toàn. Tôi từng nói với nàng : "tôi rất hãnh diện khi có nhiều người đeo đuổi nàng, tôi không lo sợ gì cả, điều tôi quan trong là nàng đối với người ta như thế nào thôi".
    Một điều nữa, ngày trước khi chứ yêu nàng, ở Trường ĐH tôi nghe nhiều lời nói bàn tán về nàng lắm, nàng là 1 người hoà đồng, vui vẻ, thoải mái,... nhưng cánh đàn ông sau lưng cho nàng là 1 người dễ dãi, chỉ để làm bạn vui vẻ thôi chứ không thể yêu vì người đàn ông nào cũng có thể thân với nàng (đó là nhận xét của người ngoài, nhưng khi yêu nàng, tôi hiểu ra nàng không phải thế). Cho nên, tôi không muốn nàng để mọi người hiểu lầm về nàng nữa, nhất là từ khi tôi quen nàng, tôi đã nghe nhiều người khuyên tôi không nên. Tôi muốn chứng minh tôi đúng, thì nàng cũng phải giúp tôi chứ, vì thế tôi rất sợ nàng có những quan hệ cũ mà tôi không có ở nhà, như thế người ta sẽ đánh giá thế nào về nàng, về tôi. Như trong chuyện W, nàng nói với tôi nàng cảm giác W muốn quay lại, và nàng thử tìm hiểu, để làm gì ??? và muốn thử để người ta thể hiện tình cảm thì mình phải thế nào chứ phải không ?
    Tôi không hề ép nàng quan hệ hay vui chơi với ai, nhưng điều tôi chỉ muốn là đừng để người ta hiểu lầm. Đã nhiều lần nàng cũng xin lỗi tôi vì những việc nàng làm mà tôi không hài lòng, và tôi đều bỏ qua hết mà. Tôi luôn chìu nàng và chẳng bao giờ giận nàng lâu (đến nỗi Chị của nàng nói với tôi "tại em chìu quá nên nàng hư, ngày trước Chị nói rồi em không chịu nghe" !!
    Đúng là nhiều lần nên vô tình tôi đã làm nàng không chịu nổi, nhưng tại sao nàng phải luôn làm cho tôi mãi suy nghĩ về những chuyện không rõ ràng thế, nhất là ở xa như thề này, tốt nhất là chuyện gì cũng rõ ràng thì có mất mát gì đâu, nếu tôi và nàng ở gần nhau, nàng làm gì thì làm, miễn sao ngày nào tôi cũng thấy nàng bên cạnh. Còn xa nhau, rất dễ hiểu lầm nhau lắm. Mà thật sự có quá nhiều việc chúng tôi hiểu lầm nhau, nhưng tính của nàng mỗi khi tức giận thì ít chịu nói chuyện lâu lắm !
    Tôi và nàng vẫn quan hệ thân thiết với gia đình 2 bên. Cách đây vài tuần nàng còn cùng gia đình tôi về thăm Nội ở quê. Mẹ tôi thỉnh thoàng có việc đi ngang qua nhà nàng vẫn ghé chơi với Má của nàng. Tôi và các anh Chị của nàng vẫm thường xuyên liên lạc với nhau,..
    Sau chuyện này, mỗi đứa trong chúng tôi đều có bài học và chắc chắn sẽ rút kinh nghiệm về sau. Cả hai đều có lỗi chứ không phải lỗi riêng về ai. Chỉ tiếc một điều, khi thay đổi cho tốt hơn thì không thể sống cho nhau nữa.
  5. Tu_Hu

    Tu_Hu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn cũng giống trường hợp của tôi cách đây 28 năm, bây giờ cô ta có chồng và 2 con, còn tôi cũng có vợ và 2 con, cách đây 28 năm tôi cũng không làm được gì cả, gia đình cô ta cũng thương tôi lắm và chỉ muốn cho cô ta và tôi nên vợ nên chồng, nhưng cô ta đã chọn lựa hướng đi của cô ta mặc dù cách đây 10 năm tôi đã gặp lại cô ta và cô ta cũng còn nói là còn thương tôi, sau đó cô thường nhắn lại với mấy người em của tôi là muốn gặp lại tôi nữa nhưng tôi từ chối không găp. Chỉ có thời gian là liều thuốc chữa cho tình yêu thôi, lúc đó tôi không muốn làm gì cả, bỏ cả học hành, ăn uống ...v..v.. nhưng sau hơn
    1 năm thì mọi chuyện cũng qua đi và chỉ là kỉ niệm của 1 cuộc tình lần đầu và sau đó cũng vài cuộc tình qua đi nhưng cũng không có nhiều mặn nồng, chua xót, cay đắng bằng cuộc tình lần đầu . Chuyện rất khó là mỗi người ở 1 nơi mà quá xa nhau nên khó mà níu kéo trở lại, nếu 2 người ở gần nhau thì có lẽ không phải chia tay như vây, vì có giận hờn hay tức tối thì chỉ vài tuần sẽ có 1 người chịu làm hòa và khi gặp lại thì mọi giận hờn sẽ tan biến đi . Bây giờ hai người xa nhau dù có internet, chat hay web cam cũng khó mà làm lành với nhau, một phần mỗi lần cô ta tức giận cậu thì có anh chàng J bên cạnh làm cô ta vui và quên cậu dù anh ta không cần tán và tỏ ra cao thượng để
    cô B tự ý quyết định đó là cú đòn tán tỉnh của người đến sau, thôi thì tùy em (anh) quyết định vì anh (em) là kẻ đến sau .
    Hy vọng ngày mai trời lại sáng, nếu níu kéo được thì cũng nên nhưng cậu có chịu nổi sau này sẽ tha thứ cho cô ta không ? và sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện của J không ? còn không tha thứ được thì nên cho nó là 1 kỉ niệm đẹp và xếp nó vào 1 góc của kí ức
  6. takemetoyourhear

    takemetoyourhear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đọc hồi ký của bạn tôi nhớ đến một người bạn gái của tôi. Tôi thấy nàng của bạn giống cô ấy lắm. Bạn của tôi cũng chỉ thích chơi với con trai và rất ít bạn gái (có tôi và một vài người nữa ). Chuyện tình của cô ấy cũng phiêu liêu và đau buồn nhưng một phần cũng do cái tính đa đoan của cô ấy. Bạn trai nào cũng là bạn thân và có thể tâm sự được. Có một đặc điểm tôi nhận thấy ở người bạn đó là cô ấy hay so sánh vì môi trường tiếp xúc của cô ấy toàn là nam mà. Không biết nàng của bạn có thế không. Sống trong môi trường như vậy, công thêm tính cách của cô ấy và bạn lại ở xa trong thời gian dài thì chuyện cô ấy rung động trước người khác cũng không có gì là khó hiểu cả. Cũng là con gái nhưng thành thực tôi thích những người con gái rõ ràng và thuỷ chung hơn bạn ạ. Có nhiều bạn là điều tốt nhưng có quá nhiều để dẫn đến mọi người hiểu lầm là không nên. Bạn cũng không nên quá đau khổ bạn hãy thử nghĩ xem. Cô ấy thì khá dễ dãi trong việc kết bạn với bạn trai còn bạn thì hay ghen liệu rằng sau này nếu có lấy nhau thì có thể hoà hợp được không. Sớm muộn mâu thuẫn ấy cũng thành cái ung nhọt phá hoại cuộc sống của hai người. Tôi nhớ có một người đã bảo với tôi rằng " cái gì đã vỡ thì đập cho nó vỡ luôn, thà đau một lần rồi hết còn hơn là cố nứu kéo và bị chính những mảnh vỡ ấy làm tổn thưởng mà không có cách nào để thoát ra được". Cách tốt nhất bây giờ là bạn hãy chúc cô ấy hạnh phúc và không nứu kéo nữa. Làm như vậy dù bạn là người thua cuộc nhưng bạn vẫn có một hình ảnh cao đẹp trong mắt cô ấy chứ không phải là một kẻ yếu đuối bi luỵ vì tình và càng không phải là người có tính " đàn bà'' như cô ấy quy cho bạn. Tôi có một phương trâm sống là : Cố gắng hết sức mình để sau này không có gì phải ân hận và bạn cũng đã cố gẳng hết sức mình rồi. Có thể một ngày nào đấy nàng của bạn sẽ phải hối hận về việc hôm nay. Tôi tin rằng rồi bạn sẽ gặp một người con gái biết yêu thương và thuỷ chung với bạn. Tôi vẫn thường tin là ông trời không để cho người tốt gặp bất hạnh quá nhiều đâu và tôi nghĩ ba bạn ở trên trời cũng sẽ phù hộ cho bạn. Chúc bạn mạnh khoẻ và sớm vượt qua cơn bão lòng này nhé.
  7. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh @Tu_Hu@takemetoyourhear đã dành cho em những lời khuyên chân thành. Em biết, chỉ có thời gian mới giúp em vượt qua nỗi đau buồn này. Em đang rất cố gắng !
    @takemetoyourhear mến, nàng của tôi dễ nói chuyện, tiếp xúc với con trai, chứ không phải dễ dãi đâu ạ (người ngoài thấy nàng luôn thoải mái và vui vẻ với con trai nên nhận xét như thế thôi, và khi có nhiều con gái thì tôi cảm giác nàng ngượng ngượng và không thoải mái hay sao ấy. Thật sự trong trường, những đứa con gái cũng ít chịu nói chuyện với nàng nữa, khi đi làm thi` cũng không thân nhiều con gái - mà còn bị ghét nữa - , hình như số nàng ... sát gái hay sao mà ). Tôi hay ghen, một phần vì tôi ở xa quá, mỗi khi tôi hỏi chuyện gì, nàng không trả lời một cách bình thường mà cứ nghĩ tôi ghen, tôi kiểm tra,... nên tức lên và cứ chống đối tôi. Tôi đâu có cấm nàng đi chơi hay có bạn bè đâu, tôi chỉ muốn biết nàng làm gì, đi chơi với ai cũng không được sao ? Bạn bè nàng cũng là bạn bè tôi mà. Ở xa nên nhiều chuyện hiểu lầm nhau lắm. Thật sự mà nói, có quá nhiều hiểu lầm mà tại nàng không chịu lắng nghe hoặc không chịu nói chuyện với nhau thật rõ ràng. Có người nói, chúng tôi xa nhau phần lớn là vì : THỜI GIAN và KHOẢNG CÁCH cũng đúng.
    Vì thế, tôi thật sự tiếc cho cuộc tình mình, cuộc tình mà tôi cố gắng giữ gìn suốt thời gian xa nhà, chúng tôi chưa đáng để chia tay, nếu tôi gần nàng. Nhưng biết sao được, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ý mình ...
  8. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    @Sau_ruou: Tôi nghĩ nguyên nhân chính nhất đúng là các bạn chia tay nhau vì khoảng cách và thời gian, mỗi người suy nghĩ theo 1 hướng mà không chia sẻ được với nhau, lâu dần tích tụ lại dẫn đến quyết định bạn thấy đột ngột. Nếu ở gần nhau thì đúng là khó chia tay nhau lắm nếu các bạn còn yêu nhau. Cả 2 bạn đều sai như bạn nói. Về lý thì vậy nhưng cũng không trách được. Về chuyện cô ấy có nhiều bạn trai và ít bạn gái như bạn mô tả cũng là điều bình thường vì quá trình sống và hoàn cảnh tạo cho cô ấy tính cách như vậy chứ không phải cô ấy là người đa đoan gì. Các bạn gặp sai lầm giống rất nhiều đôi yêu nhau long-distance khác là không chia sẻ từng ngày từng giờ với nhau, nếu có nói chuyện thì tôi đoán cũng chỉ chia sẻ nhớ nhung, chứ còn ngóc ngách người kia thực sự nghĩ gì ta không biết. Khi có vấn đề xung đột lại không ngồi với nhau để mổ xẻ, giãi bày, mà 1 bên thì cực đoan im lặng (hoặc bắt người kia phải hiểu mặc dù làm sao mà hiểu hết được ), dẫn đến 1 bên sẽ dễ bị ức chế hờn ghen. Và cái vòng luẩn quẩn đó thật đáng nguyền rủa.
    Tôi cũng chỉ dám tin là thời gian sẽ làm lành vết thương của bạn, thời gian này bạn cố gắng kiềm chế, tránh nói nhữnh lời có thể gây tổn thương, tránh nhiếc móc cô ấy về chuyện cô ấy im lặng về bạn trai mới, tránh qui kết cô ấy là phản bội...vì đây là thời gian rất nhạy cảm, dễ làm người ta phản ứng cực đoan và có khi càng yêu nhau trước đây thì càng dễ làm kẻ thù của nhau sau này.
    Cũng đừng so sánh từng li từng tí là tại sao bạn thế này mà cô ấy lại thế kia. Mỗi người suy nghĩ khác nhau bạn ạ và họ đều có lý khi quyết định như vậy. Với tính cách mạnh mẽ của cô ấy, bạn càng không nên để gia đình cô ấy gây sức ép với cô ấy về chuyện với anh chàng J. Có lẽ chỉ nên khuyên cô ấy bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ quyết định lấy ai làm chồng vì chuyện chồng con là chuyện quan trọng nhất của người phụ nữ, không nên quyết định lúc đang nóng giận không tỉnh táo hoặc bị ức chế. Nếu càng gây sức ép cho cô ấy, cô ấy càng quyết tâm làm (cô ấy bướng mà) bất chấp mọi lời khuyên, như vậy thì không tốt cho cuộc sống của cô ấy.
    Còn việc bạn quay trở lại, với tình hình hiện nay, tôi không thấy có tia lạc quan mấy. Nhưng nếu còn yêu cô ấy rất rất nhiều thì bạn nên bình tĩnh, cố gắng giữ liên lạc với cô ấy nhưng nói chuyện nhẹ nhàng, đừng nói đến anh chàng J kia (cô ấy sẽ lại bị ám ảnh chuyện bạn ghen đấy ). Nếu có thể hơn nữa thì cô gắng viết 1 bức thư cố gắng khách quan nhất có thể phân tích tại sao bạn lại ghen, cách xử sự của cô ấy (không thường xuyên chia sẻ mọi điều, dễ nổi cáu,...).
    Còn nếu không đủ sức để quay trở lại thì hãy chờ thời gian, bình tĩnh, đừng gấp gáp tìm ai thay thế, hạn chế liên lạc dần dần, trong lòng sẽ nguội lạnh dần thôi bạn ạ. Nhưng việc đó phải trường kỳ kháng chiến đấy.
    Chúc may mắn.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 00:54 ngày 21/09/2005
  9. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đúng là từ ngày vào TTVNOL, tôi đã cảm thấy trong lòng được san sẻ nhiều lắm, cám ơn mọi người đã giúp tôi lấy lại niềm tin trong cuộc sống.
    Tôi vẫn còn rất nhiều tình cảm đẹp cho nàng, nhưng hy vọng hay trông mong điều gì ở nàng nữa thì không ! Nàng và tôi vẫn thỉnh thoảng mail và Chat với nhau, hỏi thăm tình hình của nhau(nhưng không nói gì về J và về chuyện tình cảm nữa). Nhưng yêu nhau nữa thì chắc không thể nữa được rồi. Nhiều người không hiểu sao chúng tôi lại như thế với nhau được. Nhưng quả thật, tôi không hề ghét nàng, dù nàng có thể dễ dàng dùng những từ xúc phạm đến tình cảm của tôi nếu tôi có ý định khuyên nàng suy nghĩ.
    Tôi biết, một khi đã yêu rồi thì nói gì cũng bằng 0 thôi, tôi không viết thư để giải thích cho nàng nữa đâu. Tôi yêu nàng trước hết vì đó là ... nàng, sau đó vì tình nghĩa gia đình, vì trách nhiệm. Nhưng bây giờ nàng chẳng cần những điều này nữa nên tôi cũng không cố gắng làm gì nữa. Chuyện tình yêu đâu thể ép buộc được, chỉ mong nàng suy nghĩ thật chính chắn. Từ khi yêu nàng, tôi thường tự hào nói với nàng : chỉ có tôi mới có thể chìu nàng được và không ai yêu nàng hơn tôi. Nhưng có lẽ tôi đã quá tự tin vào mình chăng ?
    Một lần nữa, cám ơn mọi người nhiều lắm
  10. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nghiền ngẫm lại các lời động viên, khuyên nhủ, cảm thông của mọi người, tôi chợt nghĩ, nếu nàng cũng viết hồi ký như tôi, thì liệu người đọc có nhìn tôi bằng cặp mắt khác không ? Tôi viết có thật sự khách quan và nhìn nhận vấn đề một cách đầy đủ, tổng quát chưa. Tôi luôn cố gắng đặt mình vào trường hợp là nàng : phải chờ người yêu, cô đơn, vậy mà người yêu nhiều khi hay ghen, không tin tưởng,.. thì tôi sẽ thế nào. Tôi cũng biết mình có những lỗi lầm nhất định, đúng là nhiều khi làm nàng cảm thấy bị gò bó, lúc nào cũng phải sống vì tôi, tôi yêu nàng mà chỉ muốn sở hữu riêng nàng thôi. Nhưng có một điều, tôi luôn nhận thức được sai lầm và luôn cố gắng sửa chữa, tôi không bao giờ có ý không tin tưởng nàng và quá ghen đến mức không muốn nàng quan hệ với bất cứ ai, có lẽ nàng quá ác cảm với tính hay ghen của tôi nên mỗi khi tôi hỏi thăm gì thì nàng cứ cho là tôi dò xét, tôi kiểm tra,...
    Tôi nhớ câu nói của nàng : "muốn giữ người yêu thì giữ trái tim chứ đừng giữ thể xác người đó". Bây giờ tôi mới thấm thía câu nói này.
    Tôi nghe được nhiều người thân, bạn bè nói về nguyên nhân nàng muốn chia tay với tôi, tôi nghĩ : nàng nói đúng nhưng chưa đủ và công bằng !
    Tiếc là bây giờ đã có người làm cho nàng không còn thể suy nghĩ một cách khách quan về tôi nữa, tiếc là những gì tôi làm cho nàng 5 năm qua, nàng không thể nhớ. Còn những lỗi lầm của tôi, nàng không quên !
    Vì buồn nên tôi nói hết những suy nghĩ của mình ra thôi, chứ còn hy vọng gì về nàng nữa, thì không đâu !
    Tiếc !

Chia sẻ trang này