1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    21-09
    Trời đang vào thu, ngồi trong phòng nhìn ra cửa sổ, bầu trời cứ xám xịt, mưa lất phất, thời tiết se lạnh. Chợt nhớ cái không khí cuối đông của hai đứa ở Hà Nội năm 2001, trời cũng mưa và se se lạnh, hai đứa co ro ngồi uống chè (trà) ở quán cóc ven đường , tận hưởng cái cảm giác thời tiết mà dân Sài gòn chúng tôi không thể có.
    Có những lúc nhớ da diết, cồn cào. Cuộc sống xa nhà làm tôi khó quên nàng được, cô đơn nơi xứ người, nhất là khi trời bắt đầu lạnh và sắp sang mùa Đông, suốt ngày ngồi co ro trong phòng vắng, niềm vui và an ủi trước kia là nàng, còn bây giờ .....
    Vẫn chưa quen được cảm giác mất em ....
  2. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    22-09
    Hôm nay nghe bài "Khi giất mơ về", cảm thấy thích quá, gửi tặng nàng, nàng cũng biết bài này nữa. Hai đứa chát hỏi thăm nhau vài câu, nhưng không hề nói gì về chuyện tình cảm cả !
    Khi giấc mơ đã quay trở về
    Em vẫn không tin rằng
    Có ngày em ra đón anh nơi cuối đường
    Em nhớ không khi xưa ta gặp nhau
    Chính cũng nơi đây ta ngồi mơ
    Về giấc mơ nơi thiên đường
    Rồi một ngày anh đi em buồn em khóc, anh đâu hay biết bao đêm em thức, nước mắt đầy vơi khóc theo đêm dài
    Dù giờ này anh biết xa nhau năm tháng, hôm nay anh cũng đã quay về đây, bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay
    Nhưng tiếc thay anh ơi những mộng mơ
    Mãi cũng chỉ là những mộng mơ
    Chẳng có thiên đường bao giờ
    Anh biết em trách anh cũng vì anh
    Bước đi con đường nơi mà ta
    Chẳng thể đến với nhau bao giờ
    Ðường gập ghềnh anh đi, riêng một mình anh đường dài anh đi, nơi đây em đứng chẳng biết làm chi? Chẳng biết nói gì?
    Rồi chợt buồn em khóc anh đâu hay biết, trong tim em chỉ có riêng mình anh, yêu anh cho dù phải cách xa anh.

  3. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    25-09-05
    Cuối tuần, bên cạnh mình bây giờ vẫn nhiều bạn bè, nhiều người thân động viên. Vậy mà thỉnh thoảng chợt nhớ đến nàng, dù là đang đi chơi vui vẻ cùng bạn bè, mình vẫn chạnh lòng và cảm thấy cô đơn quá ! Ngày trước, mỗi lần nghĩ đến nàng lòng thanh thản, cảm thấy hạnh phúc và đỡ cô đơn nơi xứ người khi có một người con gái đang chờ đợi mình ở nhà.
    Còn bây giờ .....
    Chắc nàng đang vui ....
  4. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Cái Topic của anh buồn thiệt đấy ! Tôi cũng đã có lúc như anh vậy . Nhưng mà tôi khác anh , đó là tôi dám gạt bỏ nó để đứng lên . Tôi không có nhiều ĐK như anh để được học ở nươc ngoài dù rất muốn . Nhưng anh đi học về mà không học được ý chí vươn lên của họ thì đáng buồn quá ! Phải gạt bỏ nó thôi , nếu không anh không làm được gì đâu !
    Thôi nha , chúc anh viết ra được những điều tâm sự rồi dũng cảm đứng lên ! Nếu muốn người chia sẻ thì tôi có thể chia sẻ cùng anh . Tôi cũng là người HN nhưng đang làm việc tai TP HCM .
  5. yeuemvidolaem

    yeuemvidolaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0

    Tôi yêu em ! Tôi yêu em từ lúc tôi biết em không yêu tôi. Tôi yêu em từ lúc tôi biết em đã có người yêu. Tôi yêu em dù cho tôi thấy tôi là một thằng không ra gì khi cứ yêu đơn phương dù em có người yêu.
    Tôi yêu em vì tôi biết tôi vẫn còn có cơ hội yêu em. Người yêu em mất tôi nghĩ tôi lại càng có cơ hội yêu em. Tôi yêu em và tôi mãi yêu em. Tôi không tìm được em ở cái thành phố nhỏ bé này, em biến đi đâu rồi hả em? Tôi đang nói em đấy bé con pho nui. em có đọc được dòng này em hãy tìm tôi đi, em đừng tắt máy khi tôi gọi, tôi là một thằng không ra gì tôi vẫn yêu em khi toi biết em có người yêu tôi vẫn yêu em khi tôi thấy người yêu em đã mất nhưng tôi luôn yêu em
    tôi nói về em đấy beconphonui, em xuất hiện cho tôi đi
  6. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều, tôi cũng chấp nhận thực tế và tiếp tục cuộc sống của mình mà. Tôi tâm sự để giải tỏa nỗi buồn chứ đâu phải than thân trách phận hay suy sụp tin thần và bỏ bê mọi công việc đâu.
  7. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lang thang lại chui đầu vào đây, đọc hết 8 trang bổng dưng thấy tò mò về tác giả quá. Một chàng trai đúng nghĩa đấy! Mà lỗi ư? Cũng chẳng thấy ai có lỗi cả? Phải chăng là do khỏang cách?
    Tình yêu? Một trong những thứ tình cảm đẹp. Tìm một người phù hợp với mình rất khó mà giữ được người đó bên cạnh mình càng khó hơn. Tuy nhiên, khi mà mọi thứ đã trôi qua và không thể trở lại thì hãy xem đó là một kỷ niệm. Kỷ niệm về một quãng thời gian hạnh phúc của mình.
    Anh còn công việc, còn học hành, còn gia đình và nhiều thứ lắm chứ. Anh nói rằng ngày xưa khi nghĩ đến "nàng", anh thấy hạnh phúc vì có người ở quê nhà chờ mình còn bây giờ thì không. Ở quê nhà, đâu phải chỉ có "nàng" chờ anh?
    WCG cũng có 1 người bạn trai, bạn ấy đi học ở Hà Lan. Trước lúc đi, người con gái bạn ấy yêu cũng hứa sẽ chờ bạn ấy trở về. Tuy nhiên, cũng thời gian , cũng khoảng cách làm cho 2 người chia tay. Bạn ấy khóc - lần đầu tiên WCG thấy bạn ấy khóc. Thế nhưng bây giờ, khi bạn ấy hoàn thành khóa học trở về. Bạn ấy cũng đã tìm được cho mình một nửa , đó có lẽ mới chính là một nữa thất lạc của bạn ấy. Hai người sắp kết hôn. Người con gái sắp trở thành vợ của bạn ấy là người bạn và là người đã an ủi bạn ấy rất nhiều trong thời gian bạn ấy xa xứ.
    Hãy sống, lao động, học tập và lạc quan. Mỗi ngày tôi chọn một niềm dzui
  8. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Những ngày buồn chán ở công ty, dù rất bạn rộn nhưng đôi khi vẫn muốn vào diễn đàn, đọc những dòng suy nghĩ, những câu chuyện của mọi người (mình tò mò thật!). Đến những dòng nhật ký này của sau_ruou... tự nhiên chạnh lòng. Buồn quá, sao mọi người ít khi viết khi còn đang hạnh phúc thế nhỉ? Cứ đến khi hạnh phúc đã vuột khỏi tầm tay mới nhớ lại nó, day dứt và rồi hoài niệm, nâng những kỷ niệm đó lên tầm cao đẹp hơn bản thân nó có thể.
    Tôi đã đọc hết trang 8, rất tiếc những gì đã xảy ra với sau_ruou, nhưng không hề trách người bạn gái kia... Có lẽ bởi bản thân tôi cũng cảm thấy "kinh sợ" những người bạn trai hay ghen tuông, muốn kiểm soát tất cả cuộc sống của bạn gái mình. Vâng, bạn có thể bào chữa đó là tình yêu... nhưng bản thân tôi thì ... đã bị ám ảnh rất nhiều vì sự ghen tuông đến tàn nhẫn của người mà tôi phải gọi bằng "bố" với mẹ tôi... tôi ghê sợ những người không tin vào tình yêu và trái tim của người con gái mà lại đi tin vào những bằng chứng không đâu. Trong tình yêu đừng khi nào bạn tỏ ra mất lòng tin.... có một câu nói như thế này: "Người nào yêu thực sự, người đó không ghen, bởi thực chất của tình yêu là lòng tin. Tước bỏ lòng tin trong tình yêu là tước bỏ tính chất cao đẹp của tình yêu". Có lẽ từ những cư xử vụn vặt hàng ngày của bạn mà người bạn gái ấy đã mất dần những ấn tượng tốt đẹp về bạn... dần dần cùng với sự xa cách, người bạn gái ý trở nên thất vọng ... mất đi một điểm tựa... chơi vơi nên đã tìm một cái cọc khác... có lẽ chỉ vậy thôi...
    Bạn đừng cố chấp trong tình cảm nữa, hãy cố gắng học tập để có một sự nghiệp vững vàng... chúc bạn tìm được một người bạn gái yêu sự quan tâm đôi khi hơi "lấn lướt" của bạn... và tôi tin là sẽ có!
    Được anh_kurt sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 28/09/2005
  9. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Có thể gọi là trùng hợp hay không? Cái chữ ký của mình cũng là "Câu chuyện tình tôi" . Yêu và được yêu đó là hạnh phúc. Nhưng khi hạnh phúc trôi qua rồi, người ta sẽ thấy rất hối tiếc. Có lẽ vậy? Sao người ta không trân trọng nó khi còn giữ nó trong tay? Ngày đó, cũng có một người ở xa, cũng có một người nhớ một người nhưng rồi......tất cả là dĩ vãng, không quay trở lại được.
    Đã hai năm, mình chấp nhận bước đi tiếp mà không ngoái đầu nhìn lại. Thỉnh thoảng nghe ai đó nhắc về người ta, lòng bổng nhói lên rồi lại thôi, tiếp tục bước đi. Khi nhận rõ ra tất cả sự thật thì đi là hay nhất, đi một mình đôi khi cũng thú vị lắm.
    Bây giờ, người ta cũng trở về cái nơi xa xôi của người ta. Cái xứ sở lạnh ngắt, xám xịt.
    Quá khứ. Tất cả là quá khứ rồi. "Phía trước là bầu trời". Cứ tự nhủ như thế thôi.
  10. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Tôi cám ơn tất cả mọi người. Tôi biết tôi cũng có sai lầm, nhưng tôi không phải là một người ghen "tàn nhẫn", tôi nói thật, ai yêu mà chẳng có chút xíu nào ghen, quan trọng là mình biết kiểm soát được mình, công nhận tôi cũng hay ghen, nhưng tôi không bao giờ cấm cản bạn gái tôi đi chơi với các bạn trai khác, điều tôi muốn chỉ là nên có khoảng cách và đừng để người ta nhận xét không tốt thôi, thà tôi ở gần 1 bên thì không sao, đằng này chúng tôi xa nhau, dễ có nhiều lời dị nghị lắm ! Bạn có biết lí do vì sao tôi ghen không, hãy đọc kỹ và hiểu cho tôi.
    Tôi luôn trân trọng tình yêu của tôi, thậm chí khi chia tay, tôi khác nàng ở chỗ, tôi luôn nhớ và giữ những gì tốt đẹp nhất mà tôi có, tôi và gia đình nàng vẫn quan hệ tốt, thỉnh thoảng tôi và nàng vẫn chát với nhau, dù khi chia tay nàng đã nói những câu rất vô tình vô nghĩa : "hối hận vì đã nói những câu yêu thương với tôi", "kinh sợ tình yêu của tôi", "không thể hàn gắn với tôi không phải vì không tha thứ cho tôi mà vì đã có người khác",....
    Tôi đã sống hết mình cho tình yêu của tôi, bất chấp mọi lời nhận xét không tốt của mọi người, ... nhưng nàng chỉ nhớ đến những sai lầm của tôi thôi. Đành chịu vậy, khi người ta đã có người khác, thì không thể nào nghĩ tốt về mình nữa.

Chia sẻ trang này