1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về "Câu chuyện tình tôi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sau_ruou, 15/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tình tôi, câu chuyện tình của anh,câu chuyện tình của mỗi người, tất cả đều đẹp và thật đáng trân trọng cho dù đó chuyện tình trong quá khứ hay hiện tại. Sẽ nhớ và giữ nó ở một góc của trái tim mình. Kỷ niệm thì luôn luôn đẹp dù đó là kỷ niệm buồn hay vui.
    Người ta nhiều khi cũng thật khó hiểu. Được quan tâm nhiều quá thì bảo là mất tự do, ít quan tâm thì nói là bỏ rơi. Con gái là thế. Đơn giản lắm nhưng cũng phức tạp lắm.
    Tặng cho sâu_rượu:
    http://www.hoabuom.com/pmusic.php?s=a17b885247430ddeaa5ae07ce738989f&onlinemusicid=74758
  2. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chào sâu rượu ! Tôi cũng đồng ý quan điểm về công việc với anh nhưng có 1 điểm đó là quá yêu và khổ vì TY thì khó làm việc lắm . Đừng giận tôi nha : Quên cô ta đi !!! Đời này thiếu gì đàn bà . Mối tình của tôi cũng kéo dài gần 7 năm , bắt đầu từ thời SV đến khi tôi phải đi làm xa , cô ấy đi lấy chồng . Đau lắm nhưng mà lại hay vì nhờ thế mà tôi đủ hận mà có thể vươn lên mạnh mẽ hơn ! Vì thế bây giờ tôi chẳng cần yêu ai cả , tự do sướng hơn nhiều . Đàn bà không xứng đáng với TY mà ta dành cho họ đâu !!!
    Nếu thích , hôm nào tôi mời ông nhậu nha , rượu , bia loại nào cũng OK hết . Tôi trước cũng là 1 con sâu sượu nhưng giờ bỏ rồi , thỉnh thoảng mới uống khi giao tiếp thôi , lâu lắm rồi không được say xỉn . Cũng hơi thèm cái cảm giác đó . OK thì nhắn lại số DĐ vào Mail , tôi gọi cho . Bây giờ tôi đang ở TP HCM nhưng 11 ngày nữa phải ra HN công tác 5 ngày rồi !!! Chúc vui vẻ nha !!!!
    Được mellyvee sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 30/09/2005
  3. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn winter_cutie_girl, bài hát hay lắm, bạn có vẻ thích ... gió nhỉ .
    To lion_king2000 : khi nào có dịp tôi sẽ mời ông đi nhậu nhé, (hiện giờ tôi vẫn chưa về Việtnam).
    Đúng là tôi quá yêu nàng (điều này đâu có xấu gì đâu ! ) nhưng hiện giờ tôi đã quen và chấp nhận sự thật rồi ! "Hãy tự ái thật nhiều để làm nên thành tích" - ít nhất tôi cũng không để cho nàng nghĩ rằng nếu tôi có những thất bại trong cuộc sống là vì đau khổ và bi lụy trong tình yêu. Tôi phải vươn lên !
  4. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    [To lion_king2000 : khi nào có dịp tôi sẽ mời ông đi nhậu nhé, (hiện giờ tôi vẫn chưa về Việtnam).
    Đúng là tôi quá yêu nàng (điều này đâu có xấu gì đâu ! ) nhưng hiện giờ tôi đã quen và chấp nhận sự thật rồi ! "Hãy tự ái thật nhiều để làm nên thành tích" - ít nhất tôi cũng không để cho nàng nghĩ rằng nếu tôi có những thất bại trong cuộc sống là vì đau khổ và bi lụy trong tình yêu. Tôi phải vươn lên !
    *****************
    Ok ! Very Good ! Khi nào về VN Call cho tôi ! Chúc anh thành đạt nha !!!
  5. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi qua sẽ chữa lành mọi vết thương. Hy vọng anh thích bài hát ấy sâu_rượu ạ. Đem đến niềm vui cho người khác cũng có nghĩa là tự tạo niềm vui cho mình mà.
    .........ngọn gió yêu thương.......
  6. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người nhiều lắm, hy vọng một ngày nào đó sẽ được gặp nhau, để chúng ta được tâm sự nhiều, hy vọng sẽ nói về những chuyện vui thôi ! .
    Bài hát hay lắm winter_cutie_girl ạ, tôi đang tìm cách down về nhưng chưa được .
    .... thỉnh thoảng nằm 1 mình trong đêm vắng, những đêm không ngủ được, tôi vẫn nhớ nàng lắm, nhưng tôi biết, khó - à, mà không thể mới đúng - quay lại với nhau lắm ...
  7. lion_king2000

    lion_king2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ ! Nhớ nhung làm chi cho đau đầu vậy anh bạn ! Nghe nè , chụp tai Phone zô , Kiếm 1 đĩa Metal rồi mở hết công suất ( Đó là vào ban đêm nha , ban ngày nêu có phòng cách âm thì vừa thôi không điếc tai đó ) . Hết buồn nhanh lắm ... Chúc vui vẻ nha !!!
  8. sau_ruou

    sau_ruou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, tôi đã làm như lời bạn rồi, nằm nghe hết nhạc trong cái Mp3 của tôi, đến ... 5h sáng mà vẫn chưa ngủ được .
    ....
    Sáng nay nhận được tin 1 người cậu bà con của nàng mất vì ung thu gan ! buồn thật, ngày trước tôi thường ngồi nhậu cùng cậu và mấy anh rể của nàng, cậu hay khen Má của nàng có 4 thằng rể đã quá !!! Vậy mà bây giờ cậu mất đi nhưng đâu có biết, tôi không thể là con rể trong nhà được rồi !
    Cậu là một trong những người bà con của nàng mà tôi được biết đầu tiên khi yêu nàng. Cầu cho linh hồn cậu siêu thoát !
  9. winter_cutie_girl

    winter_cutie_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Gió .... anh lang thang như gió, có thể nào nhờ gió mang anh về đây không? Ngỡ ngàng lắm khi anh đến cùng gió và cũng theo gió ra đi. Nhớ nhiều lắm cơn gió lạnh từ miền Bắc xa xôi ạ. Nhưng tất cả đã trôi qua. Anh đến rồi đi. Anh chẳng chỉ cho tôi được điều gì hay ho ngoài việc anh giúp tôi biến trái tim tôi thành sỏi đá. Tôi bây giờ vẫn thỉnh thoảng nhớ về anh nhưng lạnh lùng lắm và không như xưa.
    Xung quanh tôi có biết bao cơ hội, nhiều lúc tôi cũng muốn tìm một bờ vai để ngã đầu mỗi khi mình mệt mỏi nhưng đáng buồn thay, tôi không còn thấy xúc động trước ai nữa cả.
    Mỗi người có một câu chuyện tình của riêng mình. Khi chuyện tình yêu ấy không đi đến một kết cuộc tốt đẹp thì nó sẽ để lại nhiều nỗi buồn. Nhưng rồi người ta cũng phải đứng lên và bước đi. Đôi lúc khi trãi qua những thăng trầm của cuộc sống, người ta muốn nói cho ai đó biết lắm nhưng không thể và không thể.
    Tôi kiêu hãnh và rất kiêu hãnh. Vậy mà tôi đã khóc trước anh, đã gọi điện thoại tìm anh. Chưa bao giờ tôi thấy mình hèn nhát như lúc đó. Bây giờ thì không và sẽ không bao giờ tôi như thế trước anh một lần nữa.
    Anh - cám ơn đã làm cho tôi như hiện tại. Vô cảm và vô cảm với tình yêu.
  10. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Lion_King2000 có lý của bạn nhưng mình thấy bạn cực đoan rồi. Không nên qui chụp phụ nữ như vậy dù cho có ai đó làm cho bạn xuống vực thẳm. Suy nghĩ như vậy bạn tự tách biệt mình ra thôi.
    Sâu rượu: Nhớ nhung, còn yêu thương không có nghĩa là bi luỵ. Chỉ bi luỵ nếu điều đó làm tuột dốc cuộc sống của bạn. Còn bạn vẫn control và vươn lên, vậy điều đó có ý nghĩa. Những khoảng khắc hạnh phúc đã có nó vẫn là hạnh phúc, không vì những buồn đau và mất mát mà phủ nhận sạch trơn quá khứ. Vật đổi sao dời, con người có thể thay đổi, tình cảm cũng vậy, nhưng những gì đẹp trong quá khứ vẫn là điều đáng trân trọng, là hành trang của mỗi người.
    Tôi tin với cách nhìn nhận tích cực của bạn, dù 2 bạn có giữ được quan hệ bạn bè nữa hay không thì tình yêu mà 2 bạn đã từng có nó vẫn là điều rất quý giá và giúp bạn thêm nhiều trong cuộc sống tới.
    Trước đây, nếu tôi viết thế này tôi thấy điều đó là sáo rỗng, nhưng bây giờ tôi thấy đó là sự thật mà tôi đã từng được gặm nhấm... Thù hận chỉ chứng tỏ thêm mình là kẻ yếu thôi.

Chia sẻ trang này