1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về Ngô Quyền

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi nhoc_con_thich_dua, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bo_doi_cu_Ho

    bo_doi_cu_Ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cậu cũng hoc cô Tân a`. Tôi cũng khiếp bà này lắm. HỌc giờ của bà ây như cực hình. Vậy nên tớ toàn phải trốn thôi.
  2. steel_tiger

    steel_tiger Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , học ở trên lớp thì đúng là ác mộng [​IMG]
    Nhưng mà lúc dạy thêm thì đúng là chưa thấy ai hiền như bà ấy....khó hiểu...........
    YÊU MÌNH RĂNG
  3. steel_tiger

    steel_tiger Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ , học ở trên lớp thì đúng là ác mộng [​IMG]
    Nhưng mà lúc dạy thêm thì đúng là chưa thấy ai hiền như bà ấy....khó hiểu...........
    YÊU MÌNH RĂNG
  4. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Học trên lớp thì ác cũng không sao,chứ học thêm mà ác thì ai thèm học nữa...như thế thì đói à ?
    Thôi trở về vấn đề chính : Hồi kí.
    Năm học lớp 10,mới vào đầu năm cả lũ đã rủ nhau đi chơi xa.Địa điểm là....Hà Nội ( hồi đó HN là xa lắm rồi,là niềm mơ ước 1 lần được đặt chân lên chốn phồn hoa đô hội ).
    6h sáng,một lũ "nhà quê" dắt xe đạp gửi lên tàu nhằm hướng HN thẳng tiến.Lên đến nơi,cùng với 1 cái bản đồ bắt đầu mò đường.Đứa nào cũng là lần đầu lên chịu chết cả lũ với nhau.Cuối cùng cũng đi được Mả Bác,công viên Thủ Lệ ( nhìn người ta hú hí giữa ban ngày mà các con zời vừa lạ vừa khoái ) Sau 1 ngày đạp xe chổng mông,lại fải è cổ đạp sang Gia Lâm thì mới gửi xe về được mới ức chứ.Nói chung là cũng thấy vui vui vì lần đầu tiên được đi xa như thế...Nhưng than ôi,cái hậu quả đang chờ ở nhà mới đáng sợ hơn nhiều...Số là cả lũ giả vờ là lớp tổ chức đi (fải nói dối thế fụ huynh mới cho đi mà).Đáng lẽ về từ 5h thì một thằng trời đánh nó đi tuốt đến 10h.Bố mẹ tưởng con bị cô giáo bắt cóc lên gọi đến nhà cô giáo hỏi...Than ôi tai vạ...ngày hôm sau cả lũ được cô chủ nhiệm gọi vào xỉ vả kèm theo 1 bản kiểm điểm.Về nhà lại được thêm 1 tăng nữa chứ...
    Bị chửi nhưng vẫn cứ vui...chắc các bác đọc thấy lan man lắm nhưng dù sao đây là chút kỉ niệm về thời còn mài đít trên cái ghế cũ của NQ,mong được chia sẻ cùng các bác.
  5. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Học trên lớp thì ác cũng không sao,chứ học thêm mà ác thì ai thèm học nữa...như thế thì đói à ?
    Thôi trở về vấn đề chính : Hồi kí.
    Năm học lớp 10,mới vào đầu năm cả lũ đã rủ nhau đi chơi xa.Địa điểm là....Hà Nội ( hồi đó HN là xa lắm rồi,là niềm mơ ước 1 lần được đặt chân lên chốn phồn hoa đô hội ).
    6h sáng,một lũ "nhà quê" dắt xe đạp gửi lên tàu nhằm hướng HN thẳng tiến.Lên đến nơi,cùng với 1 cái bản đồ bắt đầu mò đường.Đứa nào cũng là lần đầu lên chịu chết cả lũ với nhau.Cuối cùng cũng đi được Mả Bác,công viên Thủ Lệ ( nhìn người ta hú hí giữa ban ngày mà các con zời vừa lạ vừa khoái ) Sau 1 ngày đạp xe chổng mông,lại fải è cổ đạp sang Gia Lâm thì mới gửi xe về được mới ức chứ.Nói chung là cũng thấy vui vui vì lần đầu tiên được đi xa như thế...Nhưng than ôi,cái hậu quả đang chờ ở nhà mới đáng sợ hơn nhiều...Số là cả lũ giả vờ là lớp tổ chức đi (fải nói dối thế fụ huynh mới cho đi mà).Đáng lẽ về từ 5h thì một thằng trời đánh nó đi tuốt đến 10h.Bố mẹ tưởng con bị cô giáo bắt cóc lên gọi đến nhà cô giáo hỏi...Than ôi tai vạ...ngày hôm sau cả lũ được cô chủ nhiệm gọi vào xỉ vả kèm theo 1 bản kiểm điểm.Về nhà lại được thêm 1 tăng nữa chứ...
    Bị chửi nhưng vẫn cứ vui...chắc các bác đọc thấy lan man lắm nhưng dù sao đây là chút kỉ niệm về thời còn mài đít trên cái ghế cũ của NQ,mong được chia sẻ cùng các bác.
  6. steel_tiger

    steel_tiger Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Nói đến đi chơi , hồi lớp tui mới vào trường , 20-11 rủ nhau đi Đồ Sơn chơi , đạp xe lóc cóc ra đến Đồ Sơn thì không sao nhưng đến lúc về thì đúng là thảm hoạ , cái xe tự dưng giở chứng không đi được , trời thì mưa , thế là 2 thằng một thì cầm cần câu , một thì dắt xe đi từ Đồ Sơn về đến gần Cầu Rào thì cái xe đi được , mà thế đã hết đâu cơ chứ , cái xe khốn khổ lên được Cầu Rào , 2 thằng phóng như điên xuống thì ..... lại không đi được........lại lủi thủi xuống dắt xe........mà hôm đấy sao lại không thấy hàng sửa xe nào cả.....thế mới cú....... [​IMG]
    YÊU MÌNH RĂNG
  7. steel_tiger

    steel_tiger Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Nói đến đi chơi , hồi lớp tui mới vào trường , 20-11 rủ nhau đi Đồ Sơn chơi , đạp xe lóc cóc ra đến Đồ Sơn thì không sao nhưng đến lúc về thì đúng là thảm hoạ , cái xe tự dưng giở chứng không đi được , trời thì mưa , thế là 2 thằng một thì cầm cần câu , một thì dắt xe đi từ Đồ Sơn về đến gần Cầu Rào thì cái xe đi được , mà thế đã hết đâu cơ chứ , cái xe khốn khổ lên được Cầu Rào , 2 thằng phóng như điên xuống thì ..... lại không đi được........lại lủi thủi xuống dắt xe........mà hôm đấy sao lại không thấy hàng sửa xe nào cả.....thế mới cú....... [​IMG]
    YÊU MÌNH RĂNG
  8. bo_doi_cu_Ho

    bo_doi_cu_Ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lớp tôi ngày trước còn đạp xe đi tận Uông Bí chơi cơ mà. Cách HN những 60km . Phê lòi mắt, nhưng vui quá thể
  9. bo_doi_cu_Ho

    bo_doi_cu_Ho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lớp tôi ngày trước còn đạp xe đi tận Uông Bí chơi cơ mà. Cách HN những 60km . Phê lòi mắt, nhưng vui quá thể
  10. chimlua3

    chimlua3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    20-11 lớp 10 cả lớp kéo nhau ra Đồ Sơn chơi (nghĩa vụ phải làm đã tranh thủ làm hết hôm trưóc rùi). Đi chơi xa công nhận vui dù phải đạp xe mỏi hết cả cẳng. Chỉ đau nhất một điều là cô bé mình thích lai thì lại ngồi sau xe thằng khác con f mình thì phải lai một em chã to gần gấp đôi mình. Vừa đi vừa cú

Chia sẻ trang này