1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về Ngô Quyền

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi nhoc_con_thich_dua, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimlua3

    chimlua3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    20-11 lớp 10 cả lớp kéo nhau ra Đồ Sơn chơi (nghĩa vụ phải làm đã tranh thủ làm hết hôm trưóc rùi). Đi chơi xa công nhận vui dù phải đạp xe mỏi hết cả cẳng. Chỉ đau nhất một điều là cô bé mình thích lai thì lại ngồi sau xe thằng khác con f mình thì phải lai một em chã to gần gấp đôi mình. Vừa đi vừa cú
  2. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Đi chơi với tập thể cho vui ai lại phân biệt đối xử như thế.
  3. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Đi chơi với tập thể cho vui ai lại phân biệt đối xử như thế.
  4. bk_prince

    bk_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    nói thế chứ,đi chơi cùng cả lớp mà được đèo em mà mình đang để ý thì hết xảy,vui hơn nhiều
  5. bk_prince

    bk_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    nói thế chứ,đi chơi cùng cả lớp mà được đèo em mà mình đang để ý thì hết xảy,vui hơn nhiều
  6. gatrongchoaihp

    gatrongchoaihp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.419
    Đã được thích:
    4
    Lai em khác là còn may đấy ông bạn ạ . Em khác còn thỉnh thoảng đổi tài còn như tui đây lai em mình thích đạp thọt cả.....mà chẳng giám ho he câu nào . Mà đường đi suối Mơ đâu có gần . Híc híc tình yêu hồi lớp 10 thật trẻ con và thú vị ....ôi ấy ơi anh lại nhớ em rồi
  7. gatrongchoaihp

    gatrongchoaihp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.419
    Đã được thích:
    4
    Lai em khác là còn may đấy ông bạn ạ . Em khác còn thỉnh thoảng đổi tài còn như tui đây lai em mình thích đạp thọt cả.....mà chẳng giám ho he câu nào . Mà đường đi suối Mơ đâu có gần . Híc híc tình yêu hồi lớp 10 thật trẻ con và thú vị ....ôi ấy ơi anh lại nhớ em rồi
  8. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    mình nhớ lớp mình quá. Chỉ mong thi xong là được đi chơi 2 ngày, cuộc đời mình học cái lớp khốn nạn chưa bao giờ đi quá 1 ngày..........nhưng mình vẫn khoái....có ai học khoá 00_03 ko nhở?
  9. hippopotamusvn2000

    hippopotamusvn2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    0
    mình nhớ lớp mình quá. Chỉ mong thi xong là được đi chơi 2 ngày, cuộc đời mình học cái lớp khốn nạn chưa bao giờ đi quá 1 ngày..........nhưng mình vẫn khoái....có ai học khoá 00_03 ko nhở?
  10. steel_tiger

    steel_tiger Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Ôi , lớp mình , chắc cũng chả có lớp nào nghịch như lớp mình.......... hồi lớp đi chơi Ninh Bình , 3 giờ đêm trốn ra ngoài đi ăn , đến lúc về gặp ngay bác Chi hội trưởng lù lù đứng chỗ hàng rào , thế là bị tóm vào , bọn con trai ở phòng dưới bị khoá lại ............. nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó ...........
    4 giờ kém 15 sáng , có khoảng độ trên dưới 10 cái bóng đen lấm lét lẻn xuống dưới khách sạn , he he , mọi người có bít là ai không ...... bọn con gái lớp tui đấy ạ , thế là lũ con trai được giải thoát ....... sau đó , he he , phòng của các bác phụ huynh đáng kính bị ... khóa lại , cả lũ lại chuồn đi chơi........ Chỉ khổ cho thằng con ông Chi hội phải ngủ cùng phòng với bố......... đáng thương.......đáng thương...... [​IMG]
    YÊU MÌNH RĂNG

Chia sẻ trang này