1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về Ngô Quyền

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi nhoc_con_thich_dua, 17/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. steel_tiger

    steel_tiger Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Ôi , lớp mình , chắc cũng chả có lớp nào nghịch như lớp mình.......... hồi lớp đi chơi Ninh Bình , 3 giờ đêm trốn ra ngoài đi ăn , đến lúc về gặp ngay bác Chi hội trưởng lù lù đứng chỗ hàng rào , thế là bị tóm vào , bọn con trai ở phòng dưới bị khoá lại ............. nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó ...........
    4 giờ kém 15 sáng , có khoảng độ trên dưới 10 cái bóng đen lấm lét lẻn xuống dưới khách sạn , he he , mọi người có bít là ai không ...... bọn con gái lớp tui đấy ạ , thế là lũ con trai được giải thoát ....... sau đó , he he , phòng của các bác phụ huynh đáng kính bị ... khóa lại , cả lũ lại chuồn đi chơi........ Chỉ khổ cho thằng con ông Chi hội phải ngủ cùng phòng với bố......... đáng thương.......đáng thương...... [​IMG]
    YÊU MÌNH RĂNG
  2. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Nhắc chuyện đi Ninh Bình thì hình như lớp nào cũng đi Ninh Bình với Tam Đảo hay sao ấy nhỉ ? Lớp tôi đi Ninh Bình cũng quậy,cũng trốn khách sạn ra ngoài chơi đêm.Lúc về thì kéo lên phòng con gái đánh bài rồi đánh nhau ầm ầm đến lúc cô chủ nhiệm lên kiểm tra thì chui hết vào gầm giường với toilet con gái.Còn đi Tam Đảo thì được đi cùng 2 cô giáo thực tập hơi bị xinh,cứ gọi là thích thú hê hê...Trời đêm Tao Đảo vừa lạnh vừa buồn thiu,chỉ có bác nào mà có bạn gái đi cùng mới khoái thôi.Mà hồi đó mình không có mới đen
  3. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Nhắc chuyện đi Ninh Bình thì hình như lớp nào cũng đi Ninh Bình với Tam Đảo hay sao ấy nhỉ ? Lớp tôi đi Ninh Bình cũng quậy,cũng trốn khách sạn ra ngoài chơi đêm.Lúc về thì kéo lên phòng con gái đánh bài rồi đánh nhau ầm ầm đến lúc cô chủ nhiệm lên kiểm tra thì chui hết vào gầm giường với toilet con gái.Còn đi Tam Đảo thì được đi cùng 2 cô giáo thực tập hơi bị xinh,cứ gọi là thích thú hê hê...Trời đêm Tao Đảo vừa lạnh vừa buồn thiu,chỉ có bác nào mà có bạn gái đi cùng mới khoái thôi.Mà hồi đó mình không có mới đen
  4. steel_tiger

    steel_tiger Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    He he , cũng trong lần đi Ninh Bình ý , có một việc làm cả lớp mình cú không chịu được.... sau khi đốt lửa trại buổi tối, bà chủ nhiệm và ông Chi hội phát cho mỗi đứa một cái bao lì xì , cứ tưởng được mừng tuổi cơ , lớp tui đi chơi ngay sau Tết mà =>háo hức mở ra...... hic hic ......... bên trong không có tiền mà lại là cái bảng điểm cao chót vót của bọn Chuyên Lý Trần Phú , bà chủ nhiệm tui dạy Lý mà ...... CHOÁNG VÀ CÚ... [​IMG]
    YÊU MÌNH RĂNG
  5. steel_tiger

    steel_tiger Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    He he , cũng trong lần đi Ninh Bình ý , có một việc làm cả lớp mình cú không chịu được.... sau khi đốt lửa trại buổi tối, bà chủ nhiệm và ông Chi hội phát cho mỗi đứa một cái bao lì xì , cứ tưởng được mừng tuổi cơ , lớp tui đi chơi ngay sau Tết mà =>háo hức mở ra...... hic hic ......... bên trong không có tiền mà lại là cái bảng điểm cao chót vót của bọn Chuyên Lý Trần Phú , bà chủ nhiệm tui dạy Lý mà ...... CHOÁNG VÀ CÚ... [​IMG]
    YÊU MÌNH RĂNG
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Lớp tớ thì đi rừng cúc phương xong rồi đốt lửa trại,giết thịt hẳn một con bò vui gần chết .chẳng ai chơi sang như thầy giáo tớ ,đem cả một bộ giàn karaoke lên giữa rừng vừa nướng thịt vừa hát hò ,xong xuôi con gái với con trai chui hết vào một cái nhà sàn đi ngủ ,hehe đứa nào ngủ cứ ngủ còn những đứa không ngủ thì ngồi đánh bài,lấy nến nướng mực,lấy nước lavi pha cà fê khổ thế ,thế nhưng mà vui gần chết ,những đứa ngủ sáng hôm sau mặt toàn son với phấn do cái bọn thức đêm nó vẽ cho .Chết cười .đấy là còn chưa kể lúc đầu cứ rục rịch khổ thân thầy cứ phải sang doạ lên doạ xuống thế mà chúng nó có chịu ngủ cho đâu,hôm đấy mình cũng ngồi đú với chúng nó một lúc rồi quay ra ngủ lúc nào không biết
    hehhêh
  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Lớp tớ thì đi rừng cúc phương xong rồi đốt lửa trại,giết thịt hẳn một con bò vui gần chết .chẳng ai chơi sang như thầy giáo tớ ,đem cả một bộ giàn karaoke lên giữa rừng vừa nướng thịt vừa hát hò ,xong xuôi con gái với con trai chui hết vào một cái nhà sàn đi ngủ ,hehe đứa nào ngủ cứ ngủ còn những đứa không ngủ thì ngồi đánh bài,lấy nến nướng mực,lấy nước lavi pha cà fê khổ thế ,thế nhưng mà vui gần chết ,những đứa ngủ sáng hôm sau mặt toàn son với phấn do cái bọn thức đêm nó vẽ cho .Chết cười .đấy là còn chưa kể lúc đầu cứ rục rịch khổ thân thầy cứ phải sang doạ lên doạ xuống thế mà chúng nó có chịu ngủ cho đâu,hôm đấy mình cũng ngồi đú với chúng nó một lúc rồi quay ra ngủ lúc nào không biết
    hehhêh
  8. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    hê hê lớp em đi Tam Đảo vui dã man luôn
    đánh bài đến 11h đêm rồi cả lũ rủ nhau lên sàn miễn phí rồi đi lượn phượn đến tận 2 h sáng mới về ,lại đánh bài tiếp , nghe nhạc ầm ĩ tận 5h sáng mới quay ra ngủ lăn lóc ..vui thật ! 1 cảm giác rất YO !
  9. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    hê hê lớp em đi Tam Đảo vui dã man luôn
    đánh bài đến 11h đêm rồi cả lũ rủ nhau lên sàn miễn phí rồi đi lượn phượn đến tận 2 h sáng mới về ,lại đánh bài tiếp , nghe nhạc ầm ĩ tận 5h sáng mới quay ra ngủ lăn lóc ..vui thật ! 1 cảm giác rất YO !
  10. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Tam Đảo buồn muốn chết.Lúc đi thì háo hức,đến nơi trèo lên cái tháp truyền hình,lội mấy con suối là hết vẹo.Được cái là đi cũng vui vì tận hưởng không khí là chính.Ghi nhận 1 điều ở Tam Đảo là có cái món "ngọn rau su su xào" ngon quá trời luôn ( hay là tại lúc đó đói )
    Đi Ninh Bình còn vui và đẹp hơn.Nhà thờ đá thì quá fê.Thích nhất lúc vào Tam Cốc,ông trèo đò nói "các cháu sờ vú cô chị rồi sờ vú cô em đi,lấy nước rửa mặt cho da dẻ mịn màng"

Chia sẻ trang này