1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về Ngô Quyền

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi nhoc_con_thich_dua, 17/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Tam Đảo buồn muốn chết.Lúc đi thì háo hức,đến nơi trèo lên cái tháp truyền hình,lội mấy con suối là hết vẹo.Được cái là đi cũng vui vì tận hưởng không khí là chính.Ghi nhận 1 điều ở Tam Đảo là có cái món "ngọn rau su su xào" ngon quá trời luôn ( hay là tại lúc đó đói )
    Đi Ninh Bình còn vui và đẹp hơn.Nhà thờ đá thì quá fê.Thích nhất lúc vào Tam Cốc,ông trèo đò nói "các cháu sờ vú cô chị rồi sờ vú cô em đi,lấy nước rửa mặt cho da dẻ mịn màng"
  2. chanhchua_nq

    chanhchua_nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    kể ra cũng hay ho đấy nhưng sao không kêu goi moi người cùng tham gia thi ai kể hay hơn nhỉ?
  3. chanhchua_nq

    chanhchua_nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    kể ra cũng hay ho đấy nhưng sao không kêu goi moi người cùng tham gia thi ai kể hay hơn nhỉ?
  4. steel_tiger

    steel_tiger Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Hơ , lúc đi đến Nhà Thờ đá , đầu tiên cứ nghĩ sao lại đi vào chùa , đến lúc nhìn thấy thì đúng là choáng nặng với kiểu kiến trúc độc đáo đó .... Nhưng mà vui nhất là lúc đi Tam Cốc , tha hồ sờ... Bọn lớp tui còn đặt tên một ngọn núi là Núi Đôi nữa chứ ... lúc đi qua mấy cái hang thì tha hồ gào thét , vui không chịu được... [​IMG][​IMG][​IMG]
    YÊU MÌNH RĂNG
  5. steel_tiger

    steel_tiger Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Hơ , lúc đi đến Nhà Thờ đá , đầu tiên cứ nghĩ sao lại đi vào chùa , đến lúc nhìn thấy thì đúng là choáng nặng với kiểu kiến trúc độc đáo đó .... Nhưng mà vui nhất là lúc đi Tam Cốc , tha hồ sờ... Bọn lớp tui còn đặt tên một ngọn núi là Núi Đôi nữa chứ ... lúc đi qua mấy cái hang thì tha hồ gào thét , vui không chịu được... [​IMG][​IMG][​IMG]
    YÊU MÌNH RĂNG
  6. chimlua3

    chimlua3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chơi sang thế nhỉ. Nhưng giết bò thế nào mà vui.
  7. chimlua3

    chimlua3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chơi sang thế nhỉ. Nhưng giết bò thế nào mà vui.
  8. steel_tiger

    steel_tiger Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Lớp mình bà giáo bảo là cho ăn thịt bò nướng , cuối cùng thì chả thấy đâu... [​IMG]
    YÊU MÌNH RĂNG
  9. steel_tiger

    steel_tiger Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Lớp mình bà giáo bảo là cho ăn thịt bò nướng , cuối cùng thì chả thấy đâu... [​IMG]
    YÊU MÌNH RĂNG
  10. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Hì ì hì, năm nay lớp mình đi Tam Đảo thấy chúng nó bảo vui lắm
    minh tiếc ko chịu nổi !!!
    năm ngoài lớp đi Tuần Châu, chán đời , năm ngoài lớp lại chẳng đoàn kết nữa chứ. một phòng tụ tập đánh bài với nhua thì bà giáo soi đèn pin kiểm tra ha ha, thế là cả lũ sợ trào qua cửa sổ khách sạn chui sang phòng bên kia, Chỉ vui nhất giữa đêm bọn con ******** điện xuống phòng con gái rủ ra biển chơi. Tại sao lúc đó mình ko biết gì nhỉ ? thế là bị chúng nó cõng ra biển vất trời ơi choáng vừa lạnh nữa chứ, mà cũng tại mình ngủ như chết bị người khác cõng đi vẫn ko biết

Chia sẻ trang này