1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về Ngô Quyền

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi nhoc_con_thich_dua, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. edmondantezs

    edmondantezs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm liền vô địch bóng đá.
    8-3 lấy bánh ga tô ném nhau, làm trường cho nghỉ 1 ngày để lau lớp học và tất nhiên mình ko phải lau(sướng)
    Bế giảng năm học,tất cả đến muộn.
    Bị hiệu trưởng là Cô Du lúc đó luôn luôn trù dập vì thành tích nhiều quá sợ.
    Có 1 thành viên trong 1 tuần học có 7 lần có tên trong sổ dầu bài
    Đó là vài điều sơ sơ về A6.98-01 Cô Nga chủ nhiêm,ôi chưa thấy ai hiền như Cô Nga ở ngôi trương đấy.
    Giờ nghe nói các em gái ở lớp cô Nga chủ nhiệm ghê lắm,cô dạy Lí vẫn nhiệt tình chứ.
  2. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    A6 chán bỏ xừ, sao bằng A7, A9, A10 đc chứ ...!!!
  3. zorro_nvp

    zorro_nvp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    A6 chán bỏ xừ, sao bằng A7, A9, A10 đc chứ ...!!!
  4. gatrongchoaihp

    gatrongchoaihp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.419
    Đã được thích:
    4
    Hê hê chẳng bù với lớp mình . Hôm chia tay chơi nghịch nước với lớp bên cạnh . 2 bên cứ cho nước vào túi ly lông ném nhau . Thế mà chẳng biết thế nào mà có 1 bọc nước của chúng nó toàn mực. Thế là thằng nào cũng tím ngắt từ đầu đến đít, lập tưc sau 30 giây 2 lớp lao vào đánh nhau tập thể, 1 cảnh tượng hết sức cool .... và hậu quả là 1 số thành viên được uống trà ở phòng hội đồng với cô Du ..... mình uống trà của trường cũng nhiều nhưng công nhận lần cuối uống vẫn ngon nhất .....chà cha` nhớ NQ quá
  5. gatrongchoaihp

    gatrongchoaihp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.419
    Đã được thích:
    4
    Hê hê chẳng bù với lớp mình . Hôm chia tay chơi nghịch nước với lớp bên cạnh . 2 bên cứ cho nước vào túi ly lông ném nhau . Thế mà chẳng biết thế nào mà có 1 bọc nước của chúng nó toàn mực. Thế là thằng nào cũng tím ngắt từ đầu đến đít, lập tưc sau 30 giây 2 lớp lao vào đánh nhau tập thể, 1 cảnh tượng hết sức cool .... và hậu quả là 1 số thành viên được uống trà ở phòng hội đồng với cô Du ..... mình uống trà của trường cũng nhiều nhưng công nhận lần cuối uống vẫn ngon nhất .....chà cha` nhớ NQ quá
  6. edmondantezs

    edmondantezs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ho ho
    A7 của hạnh Zidane đá bóng toàn thua A6.
    A9 ko có đủ con trai để thành lập đội bóng khiến Thông già toàn phải chạy sang A6 đá nhờ.
    A10 chỉ đc cái đi du lịch là nhanh,chả có chút tiếng tăm j ở trường,đá bóng thì toàn bị loại ngay từ vòng đầu.
    May ra chỉ có A8 xứng đáng làm quân xanh cho A6 tập.
  7. edmondantezs

    edmondantezs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ho ho
    A7 của hạnh Zidane đá bóng toàn thua A6.
    A9 ko có đủ con trai để thành lập đội bóng khiến Thông già toàn phải chạy sang A6 đá nhờ.
    A10 chỉ đc cái đi du lịch là nhanh,chả có chút tiếng tăm j ở trường,đá bóng thì toàn bị loại ngay từ vòng đầu.
    May ra chỉ có A8 xứng đáng làm quân xanh cho A6 tập.
  8. nguoi_yeu_oi

    nguoi_yeu_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ hồi lớp 10 vì ko muốn học tiết học ngày hôm ấy, tui đã nhờ bạn ở bên ngoài ném mắm tôm vô lớp để được nghỉ học. Nhưng cái lũ bạn trời ơi đất hỡi ấy ném vào lớp tôi thế nào mà đạn lại rơi hết xuống lớp bên dưới. Thế là đã ko đc nghỉ thì thôi, lại còn phải vừa học vừa hít mắm tôm nữa chứ. Cũng may là chẳng ai phát hiện ra hết. Bây giờ nghĩ lại thấy ăn năn dã man
  9. nguoi_yeu_oi

    nguoi_yeu_oi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ hồi lớp 10 vì ko muốn học tiết học ngày hôm ấy, tui đã nhờ bạn ở bên ngoài ném mắm tôm vô lớp để được nghỉ học. Nhưng cái lũ bạn trời ơi đất hỡi ấy ném vào lớp tôi thế nào mà đạn lại rơi hết xuống lớp bên dưới. Thế là đã ko đc nghỉ thì thôi, lại còn phải vừa học vừa hít mắm tôm nữa chứ. Cũng may là chẳng ai phát hiện ra hết. Bây giờ nghĩ lại thấy ăn năn dã man
  10. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại những năm học cấp 3 thì thấy ko khi nào đi học mà lại vui như thế,năm vào lớp 10 chỉ vì 2 thằng tâm đầu í hợp nói chuyện ko nhịn được cười làm cả lớp nghe thấy thế là Anh Rể Tao cho 2 thằng 1 bàn xuống ngồi dưới lớp nói cho thoải mái,khổ cho thằng bạn hoc trường LHP chuyển vào lớp được ngồi giữa 2 thằng thế là khi 2 thằng ngồi bắn nhau thì nó ăn đủ (bắn đạn xịt thôi ko sợ gây mất trật tự ở lớp) ,thấy khổ thân cho 5 bạn gái ngồi trên tay dang mải viết bài ko làm gì được,mặt trông cứ gọi là......nhăn như khỉ .Nhưng nói chung vẫn còn thua thằng Dương Chuột (dang học năm thứ 6 trường Hàng Hải)nó táng 2 fát mỗi fát cách nhau 4 fút,thề trước lá cờ của trường là dãy bên kia lớp còn dính chưởng mùi thì trên cả tuyệt vời (Nhận xét của 2/3 lớp)ko khác gì nước gạo để 1 tuần,đã thế nó còn chỉ thẳng vào 3 thằng ngồi cùng bàn với nó :" Chúng mày thằng nào sáng ăn trứng ốp hả ".Sau này nó vẫn tiếc là hôm đó ko được lên họp hội đồng với các thày cô

Chia sẻ trang này