1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về Ngô Quyền

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi nhoc_con_thich_dua, 17/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Rất hiếm có những bài viết mang ý ngiã đến như vậy mình support hết mình , mình để bài viết của bạn lên đầu hy vọng bạn tiếp tục phát huy đóng góp cho box NQ
  2. EmiFujita

    EmiFujita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    6
    Chuyện 3: Linh tinh
    [size=3]Hồi còn đi học tớ rất kết cái hàng bánh mì patê ở gần cổng trường của cái cô tên là Thu thì fải( chả biết có đúng tên ko).
    1 tháng có 30 ngày thì đến 20 ngày tớ ăn bánh mì patê ở đấy, 1 là vì cũng hay đi học muộn 2 là cũng thích... cứ 3 loại quay đều patê ruốc trứng, patê ruốc, patê trứng.... cái bánh nó cứ gọi là to ú ụ... lại thêm 1 cốc sữa đậu nành. Ăn nhiều đến nỗi cô ấy cũng nhớ cả cái mặt mình...mà hồi đấy lại chả sợ béo, cứ ăn cho sướng, chả như bây giờ chỉ tại cái bọn ở đây nó ăn lắm bơ sữa với fastfood...
    mà tất nhiên 20 ngày còn lại là dành cho mì vằn thắn đối diện đền Nghè với đóng đô ở cái canteen của trường, cứ nghĩ đến món ăn VN là lại thèm( thèm cả thịt chó nữa)
    Canteen của trường thì fải nói là chán òm , ko biết giờ có khá khẩm lên tí nào ko...nhưng chốt lại nó cũng là cái chỗ để mà tán fét...[/size=3]

    Được EmiFujita sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 20/06/2004
  3. EmiFujita

    EmiFujita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    6
    Chuyện 3: Linh tinh
    [size=3]Hồi còn đi học tớ rất kết cái hàng bánh mì patê ở gần cổng trường của cái cô tên là Thu thì fải( chả biết có đúng tên ko).
    1 tháng có 30 ngày thì đến 20 ngày tớ ăn bánh mì patê ở đấy, 1 là vì cũng hay đi học muộn 2 là cũng thích... cứ 3 loại quay đều patê ruốc trứng, patê ruốc, patê trứng.... cái bánh nó cứ gọi là to ú ụ... lại thêm 1 cốc sữa đậu nành. Ăn nhiều đến nỗi cô ấy cũng nhớ cả cái mặt mình...mà hồi đấy lại chả sợ béo, cứ ăn cho sướng, chả như bây giờ chỉ tại cái bọn ở đây nó ăn lắm bơ sữa với fastfood...
    mà tất nhiên 20 ngày còn lại là dành cho mì vằn thắn đối diện đền Nghè với đóng đô ở cái canteen của trường, cứ nghĩ đến món ăn VN là lại thèm( thèm cả thịt chó nữa)
    Canteen của trường thì fải nói là chán òm , ko biết giờ có khá khẩm lên tí nào ko...nhưng chốt lại nó cũng là cái chỗ để mà tán fét...[/size=3]

    Được EmiFujita sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 20/06/2004
  4. EmiFujita

    EmiFujita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    6
    cám ơn bác mod đã ủng hộ, bác nói thế này làm tớ thấy trách nhiệm với cái topic của tớ... mà tớ thì sợ trách nhiệm lắm,, nhưng tớ sẽ viết hết mình và sẽ cố gắng chăm chút cho nó mặc dù văn chữ của tớ ko đc tốt cho lém. Tháng 8 trở đi tớ fải học rồi thi nên có quên lãng cái topic thì các bác bỏ quá cho. Tớ chắc các bác ở đây đều có những chuyện rất hay ho về thời còn đi học, các bác cứ tự nhiên bộc bạch cho nó rôm rả cái nhỉ
    Được EmiFujita sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 20/06/2004
  5. EmiFujita

    EmiFujita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    6
    cám ơn bác mod đã ủng hộ, bác nói thế này làm tớ thấy trách nhiệm với cái topic của tớ... mà tớ thì sợ trách nhiệm lắm,, nhưng tớ sẽ viết hết mình và sẽ cố gắng chăm chút cho nó mặc dù văn chữ của tớ ko đc tốt cho lém. Tháng 8 trở đi tớ fải học rồi thi nên có quên lãng cái topic thì các bác bỏ quá cho. Tớ chắc các bác ở đây đều có những chuyện rất hay ho về thời còn đi học, các bác cứ tự nhiên bộc bạch cho nó rôm rả cái nhỉ
    Được EmiFujita sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 20/06/2004
  6. gatrongchoaihp

    gatrongchoaihp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.419
    Đã được thích:
    4
    Ôi 1 trái tim hết mình vì trường NQ mình thật phâm phục , Ko hiểu sao mà ông bẹn lại nhớ từng ly từng tý 1 thế ? chắc ông cũng thuộc dạng chốn học "kinh niên"như tui hồi xưa cho nên nhiều kỷ niệm đẹp .Ông bẹn học khoá nào thế ko biết anh em mình có quen nhau ko nhẩy đã đánh nhau lần nào chưa ko biết ... chẹp chẹp có khi lại là bạn
  7. gatrongchoaihp

    gatrongchoaihp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.419
    Đã được thích:
    4
    Ôi 1 trái tim hết mình vì trường NQ mình thật phâm phục , Ko hiểu sao mà ông bẹn lại nhớ từng ly từng tý 1 thế ? chắc ông cũng thuộc dạng chốn học "kinh niên"như tui hồi xưa cho nên nhiều kỷ niệm đẹp .Ông bẹn học khoá nào thế ko biết anh em mình có quen nhau ko nhẩy đã đánh nhau lần nào chưa ko biết ... chẹp chẹp có khi lại là bạn
  8. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hohô, có ông nào nhớ cái căng tin của chú Hoà với ông Nhất không nèo ?? Ăn bánh mì nhiều mới nhớ đến 2 cái ông ấy ( không phải, mà là nhớ xôi của 2 ông ấy ) . Nhớ bác Tìn tội nghịp rùi nhớ đến những người bạn đểu. .... nhớ wá
  9. CannibalCorpse_Death

    CannibalCorpse_Death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hohô, có ông nào nhớ cái căng tin của chú Hoà với ông Nhất không nèo ?? Ăn bánh mì nhiều mới nhớ đến 2 cái ông ấy ( không phải, mà là nhớ xôi của 2 ông ấy ) . Nhớ bác Tìn tội nghịp rùi nhớ đến những người bạn đểu. .... nhớ wá
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Ô hay mấy cái người này đọc topic thì nên đọc từ đầu chứ lại ,Cái ông gatrong .rõ ràng người ta là con gái mà cứ ông này ông kia thật đúng là....
    Topic này hay đấy trước đây cũng có mấy cái nhưng mà bị trôi sau đó thì bị del hết rồi ,.
    To Emifujita : theo cách tính tuổi của tớ thì bạn học cùng khoá với tớ ,(99-02 ) đúng không? lớp nào thế????
    Tớ cũng hồi kí chung cho vui nhé:
    1.Trước hết về cái chuyện gửi xe : đúng là trong trường mình gửi xe hơi có vấn đề thật nhưng mà vấn đề nào cũng có hai mặt của nó ,Gửi xe trong trường lấy vừa lâu mà đối với những đứa cả năm hiếm hoi đi học sớm được một lần như tớ thì suốt ngày phải nhét xe vào trong cái chỗ góc đất ấy chứ nào có được để tử tế trong nhà xe .Mà để xe ở đấy mỗi lần dắt ra dắt vào đúng là cả một cực hình@yahoo.com . Híc híc
    Nhưng mà được cái bác Mùi với cô Hiền (hình như thế ) là hai người tớ quý lém ,tại có mấy lần tớ đi học muộn mà bảo vệ không cho vào thế là bác Mùi nháy mắt một cái tớ lại qua ải của anh Khanh với chú Tá mới sướng chứ ,Không những thế có những hôm tiết đầu là tiết của đại ca lớp tớ vào muộn thì thôi thà không vào đỡ nghe chửi thế là lại ngồi buôn chuyện với bác Mùi .hehé thế mới sướng ,Hồi năm lớp 10 tớ có tốn đồng gửi xe nào đâu .đến năm lớp 11 hâm lên thế là đi mua vé tháng chung với lớp đâm ra mỗi tháng mất thêm 7,8 nghìn mới đau đớn ,chứ có ai thu vé của tớ bao giờ.
    Đấy đấy là cái chuyện gửi xe trong trường ,còn gửi xe ngoài trường tớ hay gửi nhà cô Thuỷ .Quen rồi mà bi giờ ra trường hai năm giời nhưng mà có gói quà sinh nhật đi đâu lại lượn ra cô Thuỷ ,sướng thế cơ chứ .

    2.Chuyện đồng phục : Tớ nghĩ chẳng có ai có cái chuyện đồng phục hay ho như tớ đâu này ,Tớ thuộc loại may đồng phục muộn,lấy đồng phục muộn .,Trước hôm khai giảng mới mò lên Hồ Sen để nhận bộ đồng phục mùa hè về ,Hic hôm đấy lại trùng hợp là sinh nhật bà chị hàng xóm thế là vòng lên cầu đất mua quà cho bà í .Mà mọi người thì biết cầu đất rồi ,1 m vuông đất 9 thằng móc túi ,.hic thế là nhớ lời bố dặn tớ cứ ngong ngóng vừa gói quà vừa nhìn cái xe ,Nhưng mà tớ có ngờ đâu là cái bộ đồng phục tớ để ở đầu xe quay ra ngoài đường đến lúc tớ ra đã không cánh mà bay ,Nào thì có nghĩ được đến đoạn cái bộ đồng phục chúng nó cũng lấy .Đứng ngơ ngác giữa cầu đất một lúc tớ đành ỉu xìu ôm hộp quà mới bọc đi về ,Về nói với mẹ xong mẹ tớ cũng quạt cho tớ một trận thế nhưng mà xong rồi thì thôi ,tại người mất là tớ mà mai đã khai giảng rồi không nhẽ lại không tha cho tớ.Mẹ tớ có nhờ mấy ông học sinh cũ đi kiếm .đến tối sau khi tớ đi tặng quà sn xong có dám ở lại ăn sn đâu ,nghĩ vừa sợ mẹ chửi vừa tức không có quần áo mặc đi khai giảng không biết xoay sở thế nào .Về đến nhà thì mấy ông hs của mẹ tớ lôi được cái thằng đã trót tay lấy bộ quần áo của tớ đem ra Nguyễn Đức Cảnh cho nó "đi" với giá 30k,Mặc dù uất ức đầy vơi thế nhưng nhìn cái thằng ăn cắp bị mấy ông kia đánh lên đánh xuống tớ cũng thấy khổ thân thế là tớ bảo mẹ tớ thôi tha cho nó .Tất nhiên mẹ tớ cũng sạc thêm cho nó một trận rồi mới tha ,Sau đó buổi tối phải sang nhà bà chị mượn tạm cái áo sáng mai đi khai giảng cho nó xong chuyện ,Thế là sáng hôm sau khi cả trường mặc bộ đồng phục mùa hè đi khai giảng thì một mình tớ mặc áo tay dài lại còn lụng thụng nữa chứ ,Nhưng mà không sao vẫn sướng ,
    Áo đồng phục trường mình đầu tiên tớ cũng ghét lắm thế nhưng về sau lại thích cái áo tay dài ,còn áo mùa đông đầu tiên cũng phản đối ghê ghớm lắm nhưng mà cuối cùng xét ra một điều áo đấy được cái ấm mà lê lết thoải mái chả tiếc.Quần thì tớ miễn bàn.May xong chưa mặc một lần mặc dù cái quần đấy đi mưa không ướt,xé không rách ,,,,,
    Được hongkong_girl sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 21/06/2004

Chia sẻ trang này