1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về Ngô Quyền

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi nhoc_con_thich_dua, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Đúng rồi nơi căng tin chú Hoà nơi chứng kiến thiên tình sử lãng mạn của anh HA và em Còi mà....Ngày xưa mình nhớ ông DAMW ăn quà như mỏ khoét con gái còn thua ấy
  2. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi,đi đâu cũng đụng cái cô này...Ăn được là tốt chứ sao hả em.Mà anh ăn gì mà em kêu ăn nhiều như mỏ khoét.Anh nhớ là anh học sáng còn em học chiều cơ mà...hmmm
  3. DontAskMeWhy

    DontAskMeWhy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi,đi đâu cũng đụng cái cô này...Ăn được là tốt chứ sao hả em.Mà anh ăn gì mà em kêu ăn nhiều như mỏ khoét.Anh nhớ là anh học sáng còn em học chiều cơ mà...hmmm
    suachuativiHP thích bài này.
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Thật ra mọi người ăn hàng ông Hoà một phần là vì chống đối A.Nhất ,phần còn lại là chẳng biết ăn cái gì ngoài chui vào cái chỗ đấy để bùng tiết ,Nhưng mà tớ thì thông thường tớ ăn sữa chua,--> chính cái món đấy giúp tớ tăng thêm phần đau dạ dày về sau này đấy ,Cái tội sáng không ăn sáng mà đi ăn sữa chua .

    To emi: Cái chuyện đâm xe của bạn hình như chẳng ăn nhập gì với cái chuyện trường mình cả ,kể chuyện nào gần gần một tí mới hay.

    [size3] Kể tiếp nhé ,Chuyện thứ 3:
    Chính là chuyện ăn sáng đấy ,Hồi đầu mới vào trường tớ cũng chẳng đi ăn sáng đâu ,Thói quen rồi với lại đi học còn không kịp thì lấy đâu ra thời gian mà ngồi ăn sáng ,thế nên cứ tiết hai tiết 3 gì đó lại lượn ra nhà A.Nhất với A.Hoà ăn tạm cái gì đấy thôi với uống coca là chính.Còn hôm nào mà hứng chí dậy sớm được đi học thì có thể ăn bát cháo sườn của bà gì trước cổng trường mình ấy ,
    Thế nhưng đến hồi lớp 11 bọn bạn tớ có cái mốt mua bánh mì qua cổng trường vào giờ giải lao thế là tớ cũng đú ,nhưng được vài lần thì chán vì ăn bánh mì mãi có mê được đâu ,Sau phong trào bánh mì là phong trào ăn bún tôm với miến tôm ở phía bên tay phải trường mình ,tớ thì chả biết tên vì không thân với mấy người bán hàng lắm cũng tại tớ chẳng thích ăn ở đấy ,có ngon đâu cơ chứ ,Nhưng mà đấy chỉ là hồi trường cho ra ngoài giữa giờ với những hôm xin xỏ được chú Tá thôi ,
    Đến năm lên lớp 12 tớ mới phát hiện ra cái hàng bún gà ở trong cái ngõ chả biết gọi là ngõ gì ,Cái chỗ mà nếu ra ăn giữa giờ kiểu gì cũng gặp giáo viên trường mình ấy ,Khổ nhiều lần chỉ vì cái hàng đấy mà tớ cứ cố ăn được bát bún để rồi khổ sở khi vào trường muộn phải hết xin xỏ có khi còn bỏ tiết nữa chứ ,Nhưng mà vì cái bát bún ngậy ngậy thơm thơm ấy mà tớ chẳng thèm để ý đến những cái khác ,Được cái cái bác bán hàng cũng tử tế thấy mình ăn liên tục một thời gian thì cũng nhớ mặt nên cứ mỗi lần thấy mình đến là tiện tay làm ngay bát bún gà không hành ,Chứ còn cỡ A.Minh trường mình á mà có đến sau cũng phải chờ thôi .Thế mới sướng chứ lị ,.
    Nhưng mà nói gì thì nói chỗ ăn sáng nhiều nhất vẫn phải nói đến cái căng tin đáng ghét trường mình ,Hàng bán thì vừa bẩn vừa vì lợi nhuận mà quên chất lượng.Mấy lần tớ để ý vợ A.Nhất cầm cái khăn lau bàn lau ngay vào cái bát để đựng cháo được .đấy là chưa kể hôm nào cháo gần hết tiện tay múc luôn cái xô nước dùng để rửa cốc cho luôn vào ngoáy rồi bán thêm được bát nào cứ bán ,ặc nghĩ đến tớ nổi hết da gà .Cho nên hồi ấy tớ chủ yếu là ăn mấy cái bánh mì đóng gói sẵn với uống coca cho nó xong chuyện chứ có dám ăn đồ nhà A.Nhất làm mấy đâu ,thế mà hôm nào hàng cũng hết ,tuyển thật

    Chuyện thứ 4:
    Là cái chuyện mà những ai học cùng khoá với tớ mới có thể cảm nhận được ,Đấy là cái chuyện hồi đầu năm lớp 10 đi xếp chữ cho hội khoẻ phù đổng toàn quốc ấy .
    Tớ vẫn nhớ là các lớp ngồi cạnh nhau,lúc ấy lại chưa thân nhau cho lắm cho nên cứ hai lớp ngồi cạnh là giở trò cà khịa nhau ,Hồi đấy vui phết nhở .Sáng nào cũng 5 giờ sáng lóc cóc đạp xe đi tập rồi chiều muộn còn phải ở trường tập .Về đến nhà hôm nào cũng mệt lử ăn chẳng muốn ăn mà cũng chẳng muốn làm gì ,Thế nên nhiều đứa cáo ốm khỏi tập.Nhưng mà những đứa đấy mới thật tội nghiệp làm sao ,tuy tập mêt nhưng mà cả đời được mỗi một lần,làm gì còn lần thứ hai ,
    Có hôm tập xong tớ nhớ còn cãi nhau chưa đủ đi đánh nhau nữa cơ ,Chai nước với túi bóng cú gọi là ném từ trên xuống dưới như mưa ấy ,Có lần đánh nhau to có cả gạch rồi nữa nhưng mà nhớ không kĩ lắm ,
    Ban đầu nghe nói xếp xong được tiền thế là đứa nào cũng hào hứng đi ,mà thật ra không đi cũng có được đâu ,đến khi xếp chán xếp chê được có 30 nghìn mà lại còn chia ra 2hay 3 đợt mới trả hết mới chán chứ ,Cái hôm cuối cùng tức là hôm hội khoẻ xong ấy ,trời vừa nắng vừa mưa nhưng mà hội khoẻ kết thúc được tốt đẹp ,Mọi người cũng kết thúc tốt đẹp tớ thì ốm một trận tiền thuốc đắt gấp mấy lần tiền công thế nhưng mà vẫn cười phe phé ,Sau cái đợt đấy có mấy lớp thân nhau hơn ,và hình như cũng xuất hiện một số đôi trong lớp .
    Hì hì thấy chưa đâu phải ai cũng có những kỉ niệm thế này đâu [/size3]
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Thật ra mọi người ăn hàng ông Hoà một phần là vì chống đối A.Nhất ,phần còn lại là chẳng biết ăn cái gì ngoài chui vào cái chỗ đấy để bùng tiết ,Nhưng mà tớ thì thông thường tớ ăn sữa chua,--> chính cái món đấy giúp tớ tăng thêm phần đau dạ dày về sau này đấy ,Cái tội sáng không ăn sáng mà đi ăn sữa chua .

    To emi: Cái chuyện đâm xe của bạn hình như chẳng ăn nhập gì với cái chuyện trường mình cả ,kể chuyện nào gần gần một tí mới hay.

    [size3] Kể tiếp nhé ,Chuyện thứ 3:
    Chính là chuyện ăn sáng đấy ,Hồi đầu mới vào trường tớ cũng chẳng đi ăn sáng đâu ,Thói quen rồi với lại đi học còn không kịp thì lấy đâu ra thời gian mà ngồi ăn sáng ,thế nên cứ tiết hai tiết 3 gì đó lại lượn ra nhà A.Nhất với A.Hoà ăn tạm cái gì đấy thôi với uống coca là chính.Còn hôm nào mà hứng chí dậy sớm được đi học thì có thể ăn bát cháo sườn của bà gì trước cổng trường mình ấy ,
    Thế nhưng đến hồi lớp 11 bọn bạn tớ có cái mốt mua bánh mì qua cổng trường vào giờ giải lao thế là tớ cũng đú ,nhưng được vài lần thì chán vì ăn bánh mì mãi có mê được đâu ,Sau phong trào bánh mì là phong trào ăn bún tôm với miến tôm ở phía bên tay phải trường mình ,tớ thì chả biết tên vì không thân với mấy người bán hàng lắm cũng tại tớ chẳng thích ăn ở đấy ,có ngon đâu cơ chứ ,Nhưng mà đấy chỉ là hồi trường cho ra ngoài giữa giờ với những hôm xin xỏ được chú Tá thôi ,
    Đến năm lên lớp 12 tớ mới phát hiện ra cái hàng bún gà ở trong cái ngõ chả biết gọi là ngõ gì ,Cái chỗ mà nếu ra ăn giữa giờ kiểu gì cũng gặp giáo viên trường mình ấy ,Khổ nhiều lần chỉ vì cái hàng đấy mà tớ cứ cố ăn được bát bún để rồi khổ sở khi vào trường muộn phải hết xin xỏ có khi còn bỏ tiết nữa chứ ,Nhưng mà vì cái bát bún ngậy ngậy thơm thơm ấy mà tớ chẳng thèm để ý đến những cái khác ,Được cái cái bác bán hàng cũng tử tế thấy mình ăn liên tục một thời gian thì cũng nhớ mặt nên cứ mỗi lần thấy mình đến là tiện tay làm ngay bát bún gà không hành ,Chứ còn cỡ A.Minh trường mình á mà có đến sau cũng phải chờ thôi .Thế mới sướng chứ lị ,.
    Nhưng mà nói gì thì nói chỗ ăn sáng nhiều nhất vẫn phải nói đến cái căng tin đáng ghét trường mình ,Hàng bán thì vừa bẩn vừa vì lợi nhuận mà quên chất lượng.Mấy lần tớ để ý vợ A.Nhất cầm cái khăn lau bàn lau ngay vào cái bát để đựng cháo được .đấy là chưa kể hôm nào cháo gần hết tiện tay múc luôn cái xô nước dùng để rửa cốc cho luôn vào ngoáy rồi bán thêm được bát nào cứ bán ,ặc nghĩ đến tớ nổi hết da gà .Cho nên hồi ấy tớ chủ yếu là ăn mấy cái bánh mì đóng gói sẵn với uống coca cho nó xong chuyện chứ có dám ăn đồ nhà A.Nhất làm mấy đâu ,thế mà hôm nào hàng cũng hết ,tuyển thật

    Chuyện thứ 4:
    Là cái chuyện mà những ai học cùng khoá với tớ mới có thể cảm nhận được ,Đấy là cái chuyện hồi đầu năm lớp 10 đi xếp chữ cho hội khoẻ phù đổng toàn quốc ấy .
    Tớ vẫn nhớ là các lớp ngồi cạnh nhau,lúc ấy lại chưa thân nhau cho lắm cho nên cứ hai lớp ngồi cạnh là giở trò cà khịa nhau ,Hồi đấy vui phết nhở .Sáng nào cũng 5 giờ sáng lóc cóc đạp xe đi tập rồi chiều muộn còn phải ở trường tập .Về đến nhà hôm nào cũng mệt lử ăn chẳng muốn ăn mà cũng chẳng muốn làm gì ,Thế nên nhiều đứa cáo ốm khỏi tập.Nhưng mà những đứa đấy mới thật tội nghiệp làm sao ,tuy tập mêt nhưng mà cả đời được mỗi một lần,làm gì còn lần thứ hai ,
    Có hôm tập xong tớ nhớ còn cãi nhau chưa đủ đi đánh nhau nữa cơ ,Chai nước với túi bóng cú gọi là ném từ trên xuống dưới như mưa ấy ,Có lần đánh nhau to có cả gạch rồi nữa nhưng mà nhớ không kĩ lắm ,
    Ban đầu nghe nói xếp xong được tiền thế là đứa nào cũng hào hứng đi ,mà thật ra không đi cũng có được đâu ,đến khi xếp chán xếp chê được có 30 nghìn mà lại còn chia ra 2hay 3 đợt mới trả hết mới chán chứ ,Cái hôm cuối cùng tức là hôm hội khoẻ xong ấy ,trời vừa nắng vừa mưa nhưng mà hội khoẻ kết thúc được tốt đẹp ,Mọi người cũng kết thúc tốt đẹp tớ thì ốm một trận tiền thuốc đắt gấp mấy lần tiền công thế nhưng mà vẫn cười phe phé ,Sau cái đợt đấy có mấy lớp thân nhau hơn ,và hình như cũng xuất hiện một số đôi trong lớp .
    Hì hì thấy chưa đâu phải ai cũng có những kỉ niệm thế này đâu [/size3]
  6. EmiFujita

    EmiFujita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    6
    chuyện đấy đúng là ko "ăn nhập" sâu sắc lắm với NQ, thỉnh thoảng tớ muốn cho nó sinh động tí, mà cũng là chia sẻ với các em bé sau này kinh nghiệm" bị chê là con gái NQ đanh đá thì cũng đừng mặc cảm mà khổ"
  7. EmiFujita

    EmiFujita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    6
    chuyện đấy đúng là ko "ăn nhập" sâu sắc lắm với NQ, thỉnh thoảng tớ muốn cho nó sinh động tí, mà cũng là chia sẻ với các em bé sau này kinh nghiệm" bị chê là con gái NQ đanh đá thì cũng đừng mặc cảm mà khổ"
  8. EmiFujita

    EmiFujita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    6
    Chuyện 5: Tập quân sự...1..2..3..4. 4..2..3..1...
    Nào thì đào tạo quân ngũ chíp hôi....
    Áo bộ đội, mũ cối, giầy bata như ai, oách tờ lờ mờ thế mà khi vừa khoác vào bị mẹ nói 1 câu mà hứng nó cứ từ đỉnh trôi tuột xuống zero " ngày mai trường con có chiến dịch đi quét hè fố ah"
    híc đến là bùn....
    Thật thà mà nói, tập quân sự là xem khả năng chống viêm mũi của chíp hôi nào tốt hơn, cứ là hít bụi với cát thoải mái, đầu tớ cứ hôm nào về là fải nói như cái mớ rơm, vừa khô vừa bẩn mang tiếng có mũ che chắn, đôi giầy thì nhìn ko mê đc ( cũng tỉnh táo là mua màu đen)
    Đau xót hơn là fải cắt hết cả 10 cái móng tay chăm chút bấy lâu, cắt ko chừa 1 tí tẹo nào, chỉ vì nhìn 1 đưa nó tháo lắp súng "bắn chim" của mấy chú bộ đội thế nào mà bật cả móng, hoảng hồn kinh hãi quá về cắt ngay lập tức...
    Cũng nhờ cắt hết mấy cái vuốt mà tốc độ tháo lắp súng của mình cũng khá fết, vừa nhanh vừa chính xác mấy đứa kia cứ nhìn mà thèm
    Mà tập thì chả thấy khoẻ lên chỉ thấy ngồi tán fét thì lắm, cứ ngồi 1 đống trong khi chúng nó chạy qua chay lại suy ra tha hồ mà hít bụi , khổ mà mệt quá làm gì còn sức mà lê lết với đứng cho nó oai fong nữa...
    Khi về nhà thì cái lưng, cái chân, cái tay, nói chung là tứ chi rã rời, lê lết cho lém vào cơ, có bao giờ vận động đâu, ăn no ngủ kĩ thế mà fải ..... thật đau đớn cho cái xác fàm hồn fàm...
    Trông mình đến là thê thảm... hôm nào cái bụng nó cũng réo vì đói cứ như thời kì năm 45...
    Ngày đầu thì đến là sung sức, ngày thứ 2 thì sức chả có mà "sung"...

    ...will continue....
    Được EmiFujita sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 22/06/2004
  9. EmiFujita

    EmiFujita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    6
    Chuyện 5: Tập quân sự...1..2..3..4. 4..2..3..1...
    Nào thì đào tạo quân ngũ chíp hôi....
    Áo bộ đội, mũ cối, giầy bata như ai, oách tờ lờ mờ thế mà khi vừa khoác vào bị mẹ nói 1 câu mà hứng nó cứ từ đỉnh trôi tuột xuống zero " ngày mai trường con có chiến dịch đi quét hè fố ah"
    híc đến là bùn....
    Thật thà mà nói, tập quân sự là xem khả năng chống viêm mũi của chíp hôi nào tốt hơn, cứ là hít bụi với cát thoải mái, đầu tớ cứ hôm nào về là fải nói như cái mớ rơm, vừa khô vừa bẩn mang tiếng có mũ che chắn, đôi giầy thì nhìn ko mê đc ( cũng tỉnh táo là mua màu đen)
    Đau xót hơn là fải cắt hết cả 10 cái móng tay chăm chút bấy lâu, cắt ko chừa 1 tí tẹo nào, chỉ vì nhìn 1 đưa nó tháo lắp súng "bắn chim" của mấy chú bộ đội thế nào mà bật cả móng, hoảng hồn kinh hãi quá về cắt ngay lập tức...
    Cũng nhờ cắt hết mấy cái vuốt mà tốc độ tháo lắp súng của mình cũng khá fết, vừa nhanh vừa chính xác mấy đứa kia cứ nhìn mà thèm
    Mà tập thì chả thấy khoẻ lên chỉ thấy ngồi tán fét thì lắm, cứ ngồi 1 đống trong khi chúng nó chạy qua chay lại suy ra tha hồ mà hít bụi , khổ mà mệt quá làm gì còn sức mà lê lết với đứng cho nó oai fong nữa...
    Khi về nhà thì cái lưng, cái chân, cái tay, nói chung là tứ chi rã rời, lê lết cho lém vào cơ, có bao giờ vận động đâu, ăn no ngủ kĩ thế mà fải ..... thật đau đớn cho cái xác fàm hồn fàm...
    Trông mình đến là thê thảm... hôm nào cái bụng nó cũng réo vì đói cứ như thời kì năm 45...
    Ngày đầu thì đến là sung sức, ngày thứ 2 thì sức chả có mà "sung"...

    ...will continue....
    Được EmiFujita sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 22/06/2004
  10. no_kiss_any_more

    no_kiss_any_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    1
    Hồi ký kiểu này có mà có một rổ
    Chán kinh khủng!Không hiểu ông Fei thây hay!:))
    Còn cái gì đặc sắc hơn không?

Chia sẻ trang này