1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về Ngô Quyền

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi nhoc_con_thich_dua, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no_kiss_any_more

    no_kiss_any_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    1
    Hồi ký kiểu này có mà có một rổ
    Chán kinh khủng!Không hiểu ông Fei thây hay!:))
    Còn cái gì đặc sắc hơn không?
  2. EmiFujita

    EmiFujita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    6
    Lượn lờ các box khác 1 lúc quay lại đã thấy bác đâm cho tớ 1 dao . Nhưng nghe bác nói tớ cũng thấy xởi lởi cả cái tấm lòng. Tớ rất muốn thỉnh giáo 1 góc ở cái rổ hồi kí của bác. Bác có gì hay ho, mới mẻ hơn thì fải trình ra chứ nhở, nói suông như bác tớ nói đc cả "thúng". Tớ off fát, đến fòng lab ở trường cái, chán chuyện cái bác này...
  3. EmiFujita

    EmiFujita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    6
    Lượn lờ các box khác 1 lúc quay lại đã thấy bác đâm cho tớ 1 dao . Nhưng nghe bác nói tớ cũng thấy xởi lởi cả cái tấm lòng. Tớ rất muốn thỉnh giáo 1 góc ở cái rổ hồi kí của bác. Bác có gì hay ho, mới mẻ hơn thì fải trình ra chứ nhở, nói suông như bác tớ nói đc cả "thúng". Tớ off fát, đến fòng lab ở trường cái, chán chuyện cái bác này...
  4. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Biết là có một rổ nhưng ko có cái topic nào ra hồn
    với cả tui thấy topic rất có ý nghĩa có thể bạn đọc bây giờ ko có cảm giác nhưng sau này thì khác , à mà wên một số người khi mới vào trường thì đã ko còn cái cảnh ăn quà như vậy nữa những ko seo còn có rất nhiều kỷ niệm khác.
    À mà nhắc mọi người tất cả topic liên quan đến hồi kí post trong đây ko mình cũng chuyển bài viết vào đây à
  5. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Biết là có một rổ nhưng ko có cái topic nào ra hồn
    với cả tui thấy topic rất có ý nghĩa có thể bạn đọc bây giờ ko có cảm giác nhưng sau này thì khác , à mà wên một số người khi mới vào trường thì đã ko còn cái cảnh ăn quà như vậy nữa những ko seo còn có rất nhiều kỷ niệm khác.
    À mà nhắc mọi người tất cả topic liên quan đến hồi kí post trong đây ko mình cũng chuyển bài viết vào đây à
  6. gatrongchoaihp

    gatrongchoaihp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.419
    Đã được thích:
    4
    Híc híc hồi ký của mình cũng có nhiều nhưng mình chẳng nhớ chi tiết được như các bạn . Chỉ có mỗi 1 chuyện mình nhớ nhất đó là 1 hôm cái cổng chính trường mình bị khoá mà bố Mùi thì ko biết biến đâu để mở cổng cho mình, mà thèm ra ngoài quá. Tìm mãi ko thấy bố Mùi mình đành chui ra cái cổng phụ ở phía đường NĐC chèo ra .Mọi ngày mình vẫn chèo ngon nhưng ko hiểu sao hôm đó lại vướng vào cái sắt nhọn của cái cổng nó mắc ngay vào cái đũng của cái quần đồng phục đểu(Quần đồng phục trường mình vừa đểu vừa xấu) mà mình khô hề biết ,đến khi ra được phía ngoài đang định bước xuống nó làm cho 1 caí roạt rách 1 lỗ to đúng bằng cái thươc kẻ .Ôi giời ổi thế là lại phải chèo ngay vào chui vào nhà Ô Hoà mua mấy cái kim băng của vợ ông ấy hay sao đó băng nó vào rồi vừa đi vừa ôm cái chỗ ấy . hic hic hic cả ngày hôm đó còn lai 3 tiết ko dám đi đâu ngồi ru rú 1 chỗ thế mà cuối cùng cũng bị chúng nó phát hiện .... ôi cái cảm giác khó quên
  7. gatrongchoaihp

    gatrongchoaihp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.419
    Đã được thích:
    4
    Híc híc hồi ký của mình cũng có nhiều nhưng mình chẳng nhớ chi tiết được như các bạn . Chỉ có mỗi 1 chuyện mình nhớ nhất đó là 1 hôm cái cổng chính trường mình bị khoá mà bố Mùi thì ko biết biến đâu để mở cổng cho mình, mà thèm ra ngoài quá. Tìm mãi ko thấy bố Mùi mình đành chui ra cái cổng phụ ở phía đường NĐC chèo ra .Mọi ngày mình vẫn chèo ngon nhưng ko hiểu sao hôm đó lại vướng vào cái sắt nhọn của cái cổng nó mắc ngay vào cái đũng của cái quần đồng phục đểu(Quần đồng phục trường mình vừa đểu vừa xấu) mà mình khô hề biết ,đến khi ra được phía ngoài đang định bước xuống nó làm cho 1 caí roạt rách 1 lỗ to đúng bằng cái thươc kẻ .Ôi giời ổi thế là lại phải chèo ngay vào chui vào nhà Ô Hoà mua mấy cái kim băng của vợ ông ấy hay sao đó băng nó vào rồi vừa đi vừa ôm cái chỗ ấy . hic hic hic cả ngày hôm đó còn lai 3 tiết ko dám đi đâu ngồi ru rú 1 chỗ thế mà cuối cùng cũng bị chúng nó phát hiện .... ôi cái cảm giác khó quên
  8. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Đang ở trường học ,nothing to do nên cũng tranh thủ viết mấy dòng
    gần 2 năm học ở Ngô Quyền- thời gian kể cũng nhanh thật. Bao nhiêu chuyện xảy ra dưới mái trường này
    hồi còn học thì chỉ muốn thoát thật nhanh thôi, bây giờ thoát rồi thì thấy nhớ đến da diết
    có một lần nghỉ học thêm quên xin phép thế là bị cô giáo đuổi ra khoẻ lớp, đúng thật là dơ ! quãng đời học sinh chưa bao giờ dơ thế- và cũng 2 lần duy nhất gọi lên bảng ko làm được bài....i''ll never forget it....nhớ bạn bè, nhớ mọi người.....bao nhiêu kỉ niệm đã đi qua ở nơi đó....
    nhiều lúc nửa đêm tỉnh giấc cứ ngỡ mình đang ở nhà nhưng sự thật thì vẫn là sự thật
    16 tuổi---hình như cái số này còn quá bé cho một đứa con gái xa nhà......nhưng thôi ko sao,,,cuộc sống phải nếm đủ các mùi vị mới thích
    mình sẽ ko bao giớ hối hận vì đã quyết định ra đi, mắc dù cái quyết định đây làm nhiều người đau khổ đến phát hận mình....u bet cha ( especial --u honey, i''m sorry) everything will be ok
  9. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Đang ở trường học ,nothing to do nên cũng tranh thủ viết mấy dòng
    gần 2 năm học ở Ngô Quyền- thời gian kể cũng nhanh thật. Bao nhiêu chuyện xảy ra dưới mái trường này
    hồi còn học thì chỉ muốn thoát thật nhanh thôi, bây giờ thoát rồi thì thấy nhớ đến da diết
    có một lần nghỉ học thêm quên xin phép thế là bị cô giáo đuổi ra khoẻ lớp, đúng thật là dơ ! quãng đời học sinh chưa bao giờ dơ thế- và cũng 2 lần duy nhất gọi lên bảng ko làm được bài....i''ll never forget it....nhớ bạn bè, nhớ mọi người.....bao nhiêu kỉ niệm đã đi qua ở nơi đó....
    nhiều lúc nửa đêm tỉnh giấc cứ ngỡ mình đang ở nhà nhưng sự thật thì vẫn là sự thật
    16 tuổi---hình như cái số này còn quá bé cho một đứa con gái xa nhà......nhưng thôi ko sao,,,cuộc sống phải nếm đủ các mùi vị mới thích
    mình sẽ ko bao giớ hối hận vì đã quyết định ra đi, mắc dù cái quyết định đây làm nhiều người đau khổ đến phát hận mình....u bet cha ( especial --u honey, i''m sorry) everything will be ok
  10. bk_prince

    bk_prince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Hồi kí này hay đấy và rất có ý nghĩa,tui thì nhớ nhất ông Thanh bảo vệ,hồi đó mình được cái quan hệ tốt nên được ông ý quý lém.Trường bắt mặc đồng phục đi học mà mình thì chuyên môn quần bò áo phông,cứ mỗi sáng đến trường mà gặp bà Du canh cổng bắt học sinh vi phạm là tui lại được cảnh báo từ xa của ông Thanh rui`,ra ngoài ngồi ăn sáng đủng đỉnh khi nào bà Du đi là ông ý mở cửa cho vào,hehe...không biết bi giờ thế nào chứ hồi đó tui chưa bao giờ bị vi phạm về đồng phục hết trơn,thỉnh thoảng về trường cũ chơi vẫn kéo ông ý ra ngoài làm cốc cà phê,điếu thuốc,mà sao đến bi giờ ông ý vẫn chưa cưới vợ nhỉ?định làm "độc cô bảo vệ" ở Ngô Quyền mãi sao?
    nói là nói thế chứ,công nhận bây giờ nhìn học sinh cấp 3 nó mặc đồng phục mà thấy nhớ thấy thèm quá đi mất,không hiểu sao hồi đó cứ mặc bộ đồng phục vào là lại không chịu nổi???chán thế đấy....

Chia sẻ trang này