1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về những em VỢ...t của em và những ai say mê bóng bàn !

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi TRANTHIENNHAN, 25/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Hồi ký về những em VỢ...t của em và những ai say mê bóng bàn !

    Chào tất cả ! Chắc trong chúng ta rất ít người may mắn được thầy hướng dẫn từ căn bản tới chọn vợt vừa tay và hợp phongcách. Ai đánh dạng phong trào cũng có ít nhất 5 cây vợt qua tay mình !
    Với em, mỗi cây vợt là một kỹ niệm khó phai, gắn với biết bao chuyện vui buồn trong đời chinh chiến. Mà ko riêng gì, mọi người ở đây chắc cũng có ko ít chuyện vui buồn với từng cây vợt nhỉ ?
    Để hầu chuyện mọi người, N sẽ kể từng cây vợt mà N đã từng yêu mến. Có chuyện vui, ai bật cười thì cười, có chuyện buồn, ai thấy giống với mình quá thì để 1 phút tưởng nhớ những "em cưng" " bảo Kiếm" của mình nhé !
    Các bạn có giống N ko ? Cùng kể với N nhe !
  2. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Cây vợt đầu tiên trong đời: là cây Cao Su Đường Sắt Hà Nội !
    Tiểu sử: Hồi mà Vũ M Cường giành HCV Seagame thì ở quê em cũng mở mấy bàn bb trước trường học, cho thuê vợt banh, tới 3 tiệm thành một phong trào, học sinh ko oánh bi-a mà oánh bb ! N cũng chơi cho vui, thấy vợt chủ bàn sao cũ mà dõm, tức mình N đi học ở TP quyết định mua một cây vợt XỊN, thế là rũ thằng bạn mỗi thằng mua một cây. Giá 35k hic hic, tiên sư thằng lừa đảo ! Vì lúc đó đâu có biết Tài Sport đâu, ra NTMK bị nó chặt là phải ( lúc đó đúng giá là 15k, ko bít thằng bạn có nghi ngờ mình lấy lời nó ko ? )
    Chời ơi, hồi đó ra tiệm, nhìn cặp Song Ngư loại dõm nhất (vừa nhẹ vừa mềm với 3 trái bóng trong hộp) mà nó hét 90k cũng tự nhủ: khi nào mình có tiền sẽ sắm ! Nghĩ rằng loại này chắc xoáy lắm đây !
    Sau khi sắm xong, thấy cây vợt ng ta oánh sao nó đen thui chuyên nghiệp mà có miếng nhựa bảo vệ cạnh, về nhà N lấy băng keo đen ( loại bọc dây điện !) dán nó kín hết, đen như than ! Cũng mất cả buổi dán rồi cắt gọt cẩn thận lắm đấy, bảo kiếm mà !
    Đánh vài bữa, thấy băng keo này nó trơn, quyếtt định đổi qua băng keo vải trắng ! Nhìn y như xác ướp Ai Cập !
    Vui lắm các bác ạ ! mình quý như vàng ấy !
    Bây giờ nó ko còn, mình tặng nó cho một người bạn mới tập, rồi ng ấy làm mất rồi ! Đôi khi nhớ lại thấy vui vui !
  3. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Chào all ! Hôm nay em kể tiếp, con vợ thứ hai của em.
    Sau khi đánh "rừng" được 2 tháng, tức là cầm vợt vào là làm đủ kiểu, mới bít oánh mà, thì trường tổ chức thi đấu, hic, cũng xách vợt đấu giải chứ, giải đầu đời !
    Trường cung cấp vợt Songhỹ loại dỏm cho hs đấu, cầm thử thấy ... sướng quá, dĩ nhiên là thua trận đầu tiên . Sau đó quen được nhìu bạn bb cùng lứa, thấy có thằng oánh cây đó, mới hỏi nó mua ở đâu, sau đó để dành tiền 1 tháng sau mới mua, để coi, giá là 35k, nhịn ăn sáng cả tháng chứ ít gì !
    Có một nhóm người lớn, hay đánh tại những bàn gần nhà, em và thằng bạn lại đó bái sư fụ, cứ mỗi buổi thì 2 thằng trả tiền nước và tiền bàn, nhằm học hỏi chút ít.
    Thấy vợt mình đánh vào bàn sợ hư, em quấn băng keo vải trắng nhìn thật là ghê rợn ! Nhưng rồi thì mút cũng tróc, bên kia thì chân gai xẹp vào lót, đồ dõm mà, mấy sư fụ tư vấn lên tỉnh mua miếng 729 về (hết 65k) , chời ơi xách miếng mút chuyên nghiệp đầu đời mà sao thấy nó cứng quá, nghĩ là phải mềm mới xoáy. Xách về đưa sư fụ lấy keo con chó dán vô xong mài cạnh bằng máy mài giày trông thật là oách, mút có hiệu đàng hoàng mà ! Nhớ hồi đó, sf em cầm cây Mazunov, trái 729, phải MarkV nhìn thấy mà thèm ! Nghĩ cả đời mình cũng chưa dám đánh cây đó, mấy tay kia thì cao lắm là đánh song hỹ hay song ngư 7 lớp thôi ( Loại này cũng bèo lắm )
  4. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Vì sao em đánh vợt thìa .
    Trong nhóm có thằng cầm cây HNội đánh thìa, mà em cứ chết với cú ve trái của nó hoài, hôm xem KimTeak Soo đánh giải TG thấy hay quá, quyết định đổi sang cầm thìa !
    Hỡi ơi cho cái trán u mấy lần vì cái cán vợt thế là em cưa bỏ cán. Cây Song ngư dõm mà cán cứng dữ. Sau một buổi thế là có cây vợt độ, oách nhất trong nhóm !
    Miếng 729 sau khi cắt còn rìa, em tự ghép lại thành một miếng nữa ! gắn vào cây HN.
    Còn mặt trái của thìa thì sau một thời gian cũng chai nhách mà em cũng bắt chước Kim, đánh một bên ( cho đở tốn mút !) nên cũng lột bỏ lun ! Bây giờ nó trông quái lắm rồi, tuy ko bằng mấy cha bên mytabletenis.net nhưng cũng lạ mắt.
    Đó là giai đoạn luyện thi nên cũng thường lên TP, bi giờ thì bít được khu H.T.C.Chúa, mẹ ơi toàn là dao lam, nhưng cũng mua ở đó mấy miếng 999 với Minh Nghĩa.
    Cầm thìa nhẹ nên cổ tay em rất dẻo, với lại máu đểu có từ khi em tập giao bóng khó , nên cũng thắng được vài đứa cùng lứa !
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Sao có mình em độc diễn vậy ? mấy bác nào mà ko có kỹ niệm cái hồi mà banh vào bàn thì ít mà banh hư thì nhìu ?
    Các bác nói về mình đi chứ. Về em vợt nào mà các bác iu nhất !
  6. tuleo

    tuleo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Topic cũa em rất hay vì nhẹ nhàng, tuleo đang kẹt topic "cao thủ'' vì chưa có ý nghỉ, khi rảnh sẻ đóng góp với TRANTHIENNHAN.
  7. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Em đánh gai ra sao nè !.
    Cái món gai, ai nghe cũng hơi ngại ngại, nhưng em thì đã tập oánh nó ngay từ lúc mới biết bb, nên hiểu đôi chút về nó.
    Cái thằng bạn chí thân sắm cây song hỹ loại cán ovan, mút cứng ngắc chứ ko phải sh cán vuông hay sh 3 sọc ! oánh vài hôm tróc hết ra, thế là sfụ nó bày cho tháo ra dán ngược lại
    làm thành "gai", mượn cầm thử oánh ko ra gì hết mà sfụ nó cầm đánh thấy quá hay !
    Thế là, máu liều nổi lên, he he, có một miếng Minh Nghĩa bị em oánh vô cạnh bàn lủng ngay giữa, lột ra, dán vô cây HN đánh liền.
    Dĩ nhiên là thua tời bời vì đâu có bít xài ! Từ từ em rút k.ng thấy nó cũng hay, làm đối phương tự hư banh, thế là em cắt dán ngay vào backhand của cây thìa tự chế kia, ha ha đểu lại càng quái !
    Chậc, lợi hại ghê lắm, lâu lâu đỡ giao banh một cái, ve một cú cũng làm đối phương ...lượm banh !
    Được TRANTHIENNHAN sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 28/10/2006
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Cây vợt thìa đầu tiên !
    Em biết về Kim Taek Soo thì nhìu mà Malin thì ít, nên thích oánh vợt thìa vuông một mặt hơn. Ngày đêm mơ ứoc có một cây, mà hỏi khắp tỉnh, ko ai biết về nó cả !
    Lên Tp thì mấy cái tiệm bán đồ thể thao ở mấy quận em luyện thi đều ko có, ở gần CLb Bình Thạnh có 1 cây tới 600k, tiền đâu mà mua !
    Thế rồi cơ hội cũng tới. Thi ĐH 3 đợt, đợt 1 chắc đậu rồi nên 2 đợt còn lại thoãi mái hơn, đi thi mà lận trong cặp cây vợt, mong tới chỗ thi có bàn mà oánh !
    Thi đợt 3 ở Maricuri, gần HTCC chỗ clb Lao Động. Trưa dạo một vòng, may quá có tới 3 cây thiệt là cũ, mất hiệu hết, chỉ còn chữ J.T.T.A.A là còn thấy rõ, một cây 80k, thế là lấy liền
    Thi buổi chiều mà mong sớm về thử vợt ! về tháo miếng 729 dán vô, ra clb cháp liền ! Một cây thìa ra dáng chuyên nghiệp, chỉ toàn gỗ và rung bật bật, thếmà hồi đó là bảo kiếm của em !
    Cũng nhờ vợt này mà các cao thủ mới thử sức với em, và cũng do nó mà mất một số bạn vì nói mình đánh xấu quá ko chơi chung ! Lên ĐH năm 2 em phải chuyển sang đánh ngang. Uổng !
    Bây giờ nó vẫn còn, hôm nào về quê lấy lên chụp hình cho anh em coi !
    Nhớ có lần, em dùng sơn dầu sơn nó đen thui, sau này ko cách nào rữa sạch được ! Cụng ly nào !
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Đây là cây vợt thìa của em, ngầu không ?
    Hì, các bác mà đánh thìa chắc nình cười rớt mất hàm răng !???
    [​IMG]
  10. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    mặt trái ko dán gì, để vậy đánh cho nó quái !
    [​IMG]
    hì, nhẹ lắm, nên kỹ thuật cổ tay dễ tập, cổ tay dẽo là từ khi chơi cây này !

Chia sẻ trang này