1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về những người con gái đã đi qua cuộc đời tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anghenlenin, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hồi ký về những người con gái đã đi qua cuộc đời tôi

    Chuyện thật 100% nhưng tên nhân vật đã thay đổi hoặc không nêu tên
    1. Mối tình đầu
    Hồi đó nhà tôi và nhà em ở gần nhà nhau , em học lớp 12 còn tôi thì đại học năm thứ 2. Thỉnh thoảng ra ban công tình cờ nhìn thấy em cũng ra ban công đối diện đứng phơi quần áo nhìn nhau cười Lâu dần thành 1 thòi quen, ko nhìn thấy nhau đâm thấy nhớ nhớ. Phải nói là em cũng tương đối xinh, da trắng, mặt được. Hôm đó là hôm khu tập thể tổ chức chiếu phim, mình ngồi cuối cùng, đang ngồi thì em cũng ra xem phim, bỗng em chủ động bắt chuyện với mình:
    - Anh T học năm thứ mấy rồi
    - Anh học năm thứ 2 em ạ, Thế năm sau em định thi trường nào
    - Em thi khối A, cũng đang đắn đo
    .....
    Nói chuyện một thôi một hồi, đó chính là bước ngoạt giữa tôi và em.
    Ngày Tết trung thu, đi chơi cùng hội bạn trên đường về gặp em cùng hội bạn cũng đang đi về. Mình về trước, cất xe, phi lên chiếu nghỉ khu tập thể đợi em về
    Lúc đó khoảng 10h30, mình biết em khá ngoan nên không về muộn, 5 phút sau em xuất hiện, đi lên cầu thang, nhìn thấy mình, chào , mình cũng chào lại, hỏi dăm ba điều, mình lên nắm lấy tay em, nhìn thẳng vào mắt em, I love you, em đỏ mặt giằng tay mình ra, chạy vào nhà
    Mình cứ tưởng là thất bại, nhưng kỳ thực là đã đổ cái rầm
    Đây là bước ngoặt thứ 2.
    Kể từ đó, cứ thỉnh thoảng hai đứa lại ra ban công hẹn hò nhau ra cầu thang nói chuyện buổi tối.
    Em kiên quyết không cho mình hôn, chỉ cho cầm tay thôi.
    Một hôm, đang nói chuyện bất ngờ mình hôn 1 cái vào má em, một mùi hương hoa nhài thoang thoảng làm ngất ngây con gà tây, đến bây giờ vẫn ko quên.
    Mãi một hôm sau đó khoảng hai tháng từ cái ngày tỏ tình , hẹn em đi chơi buổi tối, ra chỗ Tượng đài lê Nin ngồi tâm sự.
    Em vẫn không cho mình hôn môi, chỉ cho hôn má
    Nói kiểu gì cũng ko nghe
    Khoảng 10h, mình nói:
    - Bọn mình săp về rồi, trước khi về em cho anh hôn 1 cái đi
    Em lưỡng lự rồi đồng ý, thế là được lời như cởi tấm lòng, mình ôm chặt lấy em, hôn một cái thật dài vào môi
    Cái hôn đầu tiên trong đời của cả 2 người.
    Đây là bước ngoặt thứ 3.
    Bận rồi, lúc nào rỗi viết tiếp
  2. vvawawa

    vvawawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Bác kể như tóm tắt chuyện, chẳng có tí hứng thú nào cả! Ẻm 80 hả bác?? Giai tuổi ngọ lấy gái tuổi thân hình như không hợp !
  3. vvawawa

    vvawawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Bác kể như tóm tắt chuyện, chẳng có tí hứng thú nào cả! Ẻm 80 hả bác?? Giai tuổi ngọ lấy gái tuổi thân hình như không hợp !
  4. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    he he, dạo này nóng quá bác này đâm ra đổi tính đổi nết bỏ thói quen post không quá 3 câu thì phải.
    Có bao nhiêu mối tình mà làm thành hẳn hồi ký thế?
    Mà các bác trai buồn cười, hôn hít gì thì cứ thế mà tiến hành, cứ đứng đấy mà hỏi. . (Cái này là em nói với các chú chưa vợ thôi)
  5. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    he he, dạo này nóng quá bác này đâm ra đổi tính đổi nết bỏ thói quen post không quá 3 câu thì phải.
    Có bao nhiêu mối tình mà làm thành hẳn hồi ký thế?
    Mà các bác trai buồn cười, hôn hít gì thì cứ thế mà tiến hành, cứ đứng đấy mà hỏi. . (Cái này là em nói với các chú chưa vợ thôi)
  6. vvawawa

    vvawawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Em larry không biết đàn ông cung Xử bọn anh thế đấy. Rất tôn trọng phụ nữ và không ép người ta làm theo ý mình. Nhưng cũng phải công nhận là lenin tồ thật. Hôn mà cũng phải xin phép ! Chắc thời của bác có chưa có câu:" Thà hôn rồi bị tát, còn hơn đứng mát hát em nghe" nhỉ !
  7. vvawawa

    vvawawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Em larry không biết đàn ông cung Xử bọn anh thế đấy. Rất tôn trọng phụ nữ và không ép người ta làm theo ý mình. Nhưng cũng phải công nhận là lenin tồ thật. Hôn mà cũng phải xin phép ! Chắc thời của bác có chưa có câu:" Thà hôn rồi bị tát, còn hơn đứng mát hát em nghe" nhỉ !
  8. numieu

    numieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Câu đánh dấu đỏ của bạn làm mình nhớ đến kiểu tán gái lãng mạn nhất của 1 anh chàng SV bên trường DHSP :
    Có 1 anh SV năm 4 hát hay đàn giỏi và đẹp trai nhất KTX thích và tán tỉnh 1 cô học trò đang chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Họ vô tình gặp nhau liên tục ở tất cả mọi nơi trong trường. Đi ăn cơm xong về phòng, anh ấy đi theo lẽo đẽo sau cô học trò với bài hát " Lối đi qua nhà em chung 1 đường kẻ trước người sau, chàng lặng đi theo nàng, hát vu vơ mấy câu nhạc tình, nàng làm như vô tình gái đoan trang dễ đâu làm quen....".
    Rồi những buổi chiều hoàng hôn tím ngắt, tất cả SV và các tân SV chuẩn bị thi đại học đều lên trên sân thượng của toà nhà cao tầng hóng gió, học bài và hát nghêu ngao. Anh SV ấy lại nhìn cô học trò đắm đuối với bài hát theo tiếng đàn ghi ta " Bằng lòng đi em...., anh thấy em nhỏ xíu anh thương....."
    Đến tận bây giờ Nm vẫn thấy chiều hoàng hôn tím ấy đọng lại trong tim !
  9. numieu

    numieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------------------
    Câu đánh dấu đỏ của bạn làm mình nhớ đến kiểu tán gái lãng mạn nhất của 1 anh chàng SV bên trường DHSP :
    Có 1 anh SV năm 4 hát hay đàn giỏi và đẹp trai nhất KTX thích và tán tỉnh 1 cô học trò đang chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Họ vô tình gặp nhau liên tục ở tất cả mọi nơi trong trường. Đi ăn cơm xong về phòng, anh ấy đi theo lẽo đẽo sau cô học trò với bài hát " Lối đi qua nhà em chung 1 đường kẻ trước người sau, chàng lặng đi theo nàng, hát vu vơ mấy câu nhạc tình, nàng làm như vô tình gái đoan trang dễ đâu làm quen....".
    Rồi những buổi chiều hoàng hôn tím ngắt, tất cả SV và các tân SV chuẩn bị thi đại học đều lên trên sân thượng của toà nhà cao tầng hóng gió, học bài và hát nghêu ngao. Anh SV ấy lại nhìn cô học trò đắm đuối với bài hát theo tiếng đàn ghi ta " Bằng lòng đi em...., anh thấy em nhỏ xíu anh thương....."
    Đến tận bây giờ Nm vẫn thấy chiều hoàng hôn tím ấy đọng lại trong tim !
  10. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Bạn bè bảo tôi là thằng cô đơn vì tôi chưa có bạn gái. Nhưng tôi từng có người con gái nguyện cùng tôi đi về nơi tận cùng thế giới : "không trả nợ cho bà,bà thề ôm mi chết chung ." Từng có người con gái cùng tôi hẹn ước đến kiếp sau : "muốn kua chị mày đây hả?Kiếp sau đi kưng ." Từng có người con gái cam nguyện vì tôi mà chết : "Làm bạn gái ông?Tui thà chết còn hơn" ( nghĩ lại thấy mình cũng đào hoa phết nhỉ )
    niquita thích bài này.

Chia sẻ trang này