1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về những người con gái đã đi qua cuộc đời tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anghenlenin, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em Vân đừng có bốc phét thô thế người ta lại tưởng thật
    @numieu: Chào em, mãi mới có 1 bài comment mát lòng mát dạ. Nhưng cứ từ từ , cuộc sống phức tạp ko như đ/c nghĩ đâu.
  2. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Dù sao con trai , đàn ông như Bác vẫn còn sướng chán
    Con gái , đàn bà như bọn em luôn trong thế bị động , nghĩa là ngồi đó chọn lựa cân bằng giữa các chú đến với mình .
    Có lẽ nhiều người đến già vẫn chưa hiểu được cảm giác tình yêu thực sự là gì ?
    Tất cả chỉ là những mối quan hệ , đến rồi đi , biết cách yêu một người, biết cách thể hiện sự quan tâm đến một người.
    Chứ không phải cảm giác là yêu một người .
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Ngươì con gái thứ 5
    Em này học trường Ngoại thương, ngoại hình không xinh nhưng dễ coi, duyên dáng. Đặc biệt là tính cách của em thì miễn chê, dịu dàng, nhẹ nhàng, chu đáo, đại khái là rất tuyệt vời Lúc đầu, mình và em cùng sinh hoạt trong 1 câu lạc bộ.Bọn mình chơi với nhau rất vô tư, không có ý đồ gì cả. Thỉnh thoảng tổ chức nhưng đợt dã ngoại tham quan vui vẻ, những buổi họp CLB thoải mái.
    Một hôm em bỗng bảo mình : T nổi tiếng thế.
    Mình ngớ người ra : Sao cơ
    Có 2 em hỏi mình về T.
    Mình tò mò lắm, những hai em. Gặng hỏi mãi cuối cùng mình chỉ đoán được 1 người là câu chuyện thứ 4 mình đã kể ở trên, còn 1 người thì chịu, bây giờ vẫn chưa biết là ai
    Từ đó, thái độ của em đối với mình thân mật hơn, dễ chịu hơn.
    Không ngờ 2 câu hỏi của 2 cô gái kia làm em trở nên chú ý tới mình hơn. Chắc là từ đó mới nảy sinh tình cảm. Mặc dù mình rất quý em song cũng chưa có tình cảm đặc biệt gì.
    Hôm đó trước ngày sinh nhật mình, mình gọi điện nhờ em nói hộ mọi người trong nhóm.
    Hôm Sn mình em dẫn theo gần như đủ tất cả nhóm. Nói với mình rất kể công: T thấy tớ mời đủ không, tất cả nhé.
    Mình cũng lờ mờ thấy em có 1 tình cảm với mình.
    Một hôm , đi chơi với nhóm, mình đèo nàng, nàng ngồi sát vào mình. Lúc đi về, có nói chuyện về CLB đang tổ chức 1 lớp học vào thứ 4 tới , nàng bảo : Thứ tư tới bọn mình đi đến đấy đi chỉ 2 bọn mình thôi, T đón tớ nhé. Nói xong nàng nép sát vào người mình ko còn sát hơn được nữa. Mình giật mình hiểu ra vấn đề nghiêm trọng.Nhưng mình chỉ coi nàng là bạn thôi, rất quý nhưng tình cảm chỉ đến thế.
    Sau đó thứ 4 mình quên bẵng đi, không nhớ là có lịch đón nàng đi
    Dần dần nàng cũng hiểu được tình cảm của mình đối với nàng chỉ là bạn bè. Nàng đúng là rất tuyệt vời, dịu dàng nhưng rất nhạy cảm, tế nhị.
    Mình nhớ nhất 1 lần xem bộ phim : Mái tóc dài quyến rũ của TQ nói về 1 đ/c ngwòi ngoại quốc yêu 1 cô gái người TQ làm nghề gánh nước, trong đó có nhiều cảnh nhạy cảm lắm
    Mình đến, nói đùa với nàng: Hôm qua xem phim MTDQR hay nhỉ, không biết TH có cắt đoạn nào ko? Nàng thản nhiên nói: Úi giời phim đó tớ xem trên Cung Văn hoá hữu nghị rtừ trước rồi. Cũng chả đỏ mặt gì.
    Nàng có nói1 câu về TY mình vẫn nhớ : Đã yêu thì phải hết lòng, hết mình vì người mình yêu.
    Thế mới tuyệt vời, 1 người con gái gia giáo, dịu dàng nữ tính nhưng có 1 quan niệm về TY khá hiện đại
  4. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến là bác kể thì type một lèo cho đẹp topic nhá, chứ tách ra thì topic bớt đẹp đi đấy. Đấy, cứ một "nàng" là một đoạn là ok rồi
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm nhé em, anh làm việc CQ, lúc rỗi mới kể được, đang kể mà sếp gọi thì đành chịu.
  6. CRANBERRIES81

    CRANBERRIES81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bác này mà thêm mắm thêm muối vào thì xuất bản thành sách được đấy. Em nghĩ chính vì bác cứ vô tư thế Gái mới chết nhiều, cứ tưng tửng lại hay. CHứ cứ vồ vập Gái lại kiêu.
  7. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hồi hộp quá, đợi mãi vẫn chưa đến đoạn bác kể về vợ bác bây giờ. Nhưng cứ kể từ từ cũng được, cho nó ngấm
    Bác hình như dân XD à, nếu qủa thật vậy thì đúng là "danh bất hư truyền" đào hoa thôi rồi
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ thôi em ạ.
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Người con gái thứ 6
    Em này học trường Luật, hình thức trung bình thôi, nhưng ko hiểu sao mình lại thích mới khỉ chứ. Em này hình thức không bằng được các em đã kể ở trên. Có thể lúc đó mình đang cô đơn hẫng hụt, cần 1 thứ na ná như TY để lấy lại thăng bằng.
  10. vvawawa

    vvawawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Úi giời tưởng bác kể những chuyện tình các cô gái mà bác từng yêu. Thế này thì em có cả rổ, kể hết năm cũng không hết!

Chia sẻ trang này