1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về những người con gái đã đi qua cuộc đời tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anghenlenin, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Anh cố lắm cũng không vượt qua con số 10 đâu chú ạ
  2. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    ơ anh wawa để bác ý kể tiếp đi, em đang đà hóng hớt
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó, thằng bạn đại học rủ đitham quan cùng với 1 lớp trường ĐH Luật,hình như là đi Đồng Mô hay Đại Lải gì đấy. Nói chung đi đứng vui vẻ, các bố nhamình tán hươu tán vượn. Mình nói chuyện với 1 em người ở 1 tỉnh biên giới phía bắc. Em này không xinh, cận, nhưng mà có cái gì đó đặc biệt làm mình chú ý. Thế là sáp vô tán.
    Khi đi về, sau đó mình hay qua nhà em, nói thẳng ra là đi cưa cẩm
    Càng tiếp cúc mình càng thấy ra đình em phức tạp.Em ở với 1 bà cô khó tính chưa chồng chuyên buôn đồ TQ về.Có lần mình gọi điện đến găpbạ chằn nói hơi sẵng giọng và cụt lủn: Nó không có nhà Tuy vậy những lúc mình đến chơi thì bà cô tỏ ra bình thường. Chắc thấy mình mặt mũi cũng sáng sủa dễ coi trông thư sinh( he he quảng cáo tí)Cứ cưa cẩm giằng dai nhưng ko dứt điểm.1 hôm sinh nhật mình, mình có mời nhưng em ko đến.Hôm sau, mình đi học Ngoại ngữ buổi tối, tan học, ra cổng truwòng, thấy em đứng chờ sẵn mình ở đó, mơimình đi ăn tối, chỉ hai đứa thôi. Ra nhà hàng ven hồ Thủ lệ, em mua hẳn 1 ngọn nến thắp lên troong khá lãng mạn.Trò chuyện 1 hồi rồi bỗng em nói : Không hiểu sao emthèm được yêu thế,thèm được cái cam giác được yêu. Em cũng muốn yêu nhiều đểcó kinh nghiệm. 2 câu đầu thì hay đấy, cái câu thứ 3 mình thấy dở hơi thế ko biết mà đến bây giờ mình vẫn thấy dở hơi Con gái lại nói thích yêu nhiều thì có khác gì tư bảo là mình ko chung thuỷ Dĩ nhiên con trai ghét nhất điều đó. Nhưng mình chỉ cười ko nói gì.
    Mình hiểu em bật đèn xanh cho mình rồi.
  4. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    ui đang đến đoạn hay thì bác dừng lại
  5. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    bác cứ ngắt thế này em đọc hụt hơi quá
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em bật đèn xanh nhưng lúc đó tình cảm của mình dành cho em cũng không như hồi đầu vì càng tiếp xúc nói chuyện mình càng thấy em có cá tính thật nhưng cái cá tính đấy là cá tính dễ nổi loạn, ko phải cá tính kiểu nhumì dịu dàng, lại thêm cái quan điêmcủa em về tình yêu nên làm mình ko có đuwọc sự tin tưởng. Tất cả những cái đó cộng làm mình dần dần hiểu ra rằng không thể tiến đến 1 tình yêu được.Thế là mình cũng ngãng dần ra. Không đến nhà emchơi nữa. Sau 1 thời gian thì nghe ban mình nói em chuyển nhà đi ở chỗ khác.Từ đó đến nay không liên lạc với nhau nữa. Chắc ko phải là TY vi mình chẳng thấy nhớ nhung gì cả
  7. vvawawa

    vvawawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Em vào ném đá bác tí. Bác ngắt đoạn cho câu truyện thêm phần hấp dẫn thì rất hay, nhưng bác xem lại chính tả giúp em cái. Sai tùm lum. Bác tranh thủ làm mới post em biết bác vội, nhưng sao bác không viết lên word rồi paste ra đây?? Em đọc bài của bác khó chịu như đang ăn cơm ngon cắn phải hạt sạn. Mời bác tiếp tục còn 4 em nữa mới đến vợ bác thì phải
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chú thông cảm cho anh, viết vội nó thế
    Anh xem TV cho chú thì vợ chú tuyệt vời đấy, liều liệu mà nịnh vợ cho tốt
    Chuyện sắp tới là 1 tình cảm đơn phương của mình
    Phải nói thế nào nhỉ, nàng này học trường Thương mại, mặt cực xinh theo kiểu con gái á đông, da trắng ngần, người nhỏ nhắn, ở gần nhà 1 ông bạn mình. Xinh như thế nào nhỉ, à , đúng kiểu như Lưu Diệc Phi ấy, đúng kiểu phong cách mặt mũi như vậy, 1 kiểu xinh rất ngoan ngoãn, dịu dàng, mình đã shock khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng, bởi vì đúng gu của mình và từ trước trong số các cô gái mà mình biết mình chưa quen ai xinh như nàng.
  9. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Thế này mà cũng nói được . Ai bảo mấy bác nữ cứ thích nằm ko ăn sẵn , ko biết tự đi mà tìm rồ tán lai . Mà ko yêu thì từ chối việc gì mà phải dồng ý rồi nói 1 câu là ko biết tình yêu là gì
    Ôi như Lưu Diệc Phi ý à , thế mà lạ là tình đơn phương phí thật đó chia buồn với bác nha .
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    sếp gọi thì bảo sếp "em đang bận kể chuyện Hồi Ký Những Cô Gái Đi Qua Đời Tôi..Nhưng Không Ai Ở Lại"

Chia sẻ trang này