1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về những người con gái đã đi qua cuộc đời tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anghenlenin, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linathanh

    linathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    chào các bác!
    Đây là lần đầu tiên mình tham gia diễn đàn, có gì mong được các bác chỉ giáo nhe!
    Đang ngồi làm việc ở CQ nhưng thứ 7 it viêc nên mò mẫm vào đây chơi tự dưng vớ được chuyện dài kỳ của bác anghenlenin đọc mà thấy hay qua.
    Về cơ bản văn phogn không có gì cơ mà chân thật mà sống động.Chả bit bác ấy giờ bao tuổi rồi nhưng mà thấy tư cách đao đức của bác được, chứ như bây giờ bọn nó cứ thấy con gái bật đèn xanh là thẳng tiến kiền chẳng bít có yêu hay không.Em đoán chắc bác cũng nhìu tuổi rồi chứ nhỉ nhưng câu chuyện của bác sẽ để hậu duệ đọc ma suy ngẫm, thầm ghen tỵ với bác.
    Em cũng đâm tò mò chẳng bit bác thế nào mà nhiều em phê thế.............
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nhầm nhọt,em dân Xd chinh chiến trung nam bắc đủ cả sợ gì mà phải chạy xa
    Bô kỉ, hôm nay bị quản lý chặt quá, các bác thông cảm
  3. linathanh

    linathanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nói gì thì nói em lại không tin vào duyên số, em chỉ nghĩ người ta chỉ đổ tại duyên số khi bất lực với thực tại, vàcách an lòng hiệu qủa là nghĩ rằng tại cái số nó thế, hôm nào co thời gian em cũgn muốn kể chuyện của em cho các bác nghe.AH em sẽ lấy tiêu đề "Ngày hôm qua".......em thích 1 bài hát của Bức Tường
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    hihi, ông bạn chủ topic lại được một em gái hâm hộ vào bơm bơm vá vá.
    Thôi ông kể nốt 64 cô còn lại cho bà con mở mắt.
    64 + 8 = 72. Một kỷ lục đáng nể.
  5. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------
    ơ có người ghen tị này
    em không ném đá đâu, em spam tí để đợi nghe chuyện của bác lenin
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    hay quá, có em Cúc đây rồi.
    Bây giờ phải tìm ra cớ để ném đá em Cúc.
    Em bảo anh ghen tị à ???
  7. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------------------------
    anh ghen tị vì bác lenin có nhiều người hâm mộ
    hay anh làm một topic " 73 cô gái đã đi qua đời tôi" đi, hơn bác ý một cô rồi đấy.
    Đừng ném đá em, em sợ bạo lực.
  8. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Thiếu đúng em Cúc thì tròn 75 em. Hehe.
    Em kô thích ném đá thì để anh rải đinh nhé !
  9. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, bác ấy biết mặt em rồi. Dưng mà bác ấy bảo là em xấu như ma. Kay lắm.
    Sao dạo này không thấy chị post bài bên đó nữa. Hic. Dạo này tình hình loạn lạc quá nhỉ.
    Chúc cả nhà thứ 7 dzui dzẻ.
  10. numieu

    numieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Theo câu chuyện tình ngàn lẻ 1 đêm của bác, Nm chợt nhận ra các mối tình của bác từa tựa như " Hồng Lâu Mộng" ấy. Phảng phất 1 cái gì đó thật hư vô, thật phù du, thật lãng mạn, như buổi chiều thu ta đi lang thang 1 mình trên hồ Hoàn Kiếm với bước chân vô định chưa biết đâu là " the destination".
    Thứ nhất:
    Nếu ngày đó bác mà gặp Larry Darell - cô gái có vẻ đẹp thánh thiện ( e nhìn thấy ảnh của Larry trên mạng, bên box CK) thì đảm bảo bác phải năn nỉ xin số điện thoại của e ấy, xin được chết trong vòng tay e ấy chứ không phải chỉ yêu trộm nhớ thầm rồi tán người ta bằng mỗi cái tên ko thôi. Larry nhỉ !
    Thứ hai:
    Hi hi hi chắc là bác chưa gặp phải đúng ý trung nhân nên mới có nhiều người con gái đi qua đời bác thế này. Chứ ngày đó bác mà gặp phải em thì .. ......
    Những tình cảm chưa đủ mạnh để trở thành TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC. Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối lại là mối tình vĩ đại nhất. Nm có mỗi 1 mối tình duy nhất nên không biết nó thuộc dạng nào hả bác ui ? Thấy bác khoe nhiều thế này thấy ghen tị với bác quá, kém miếng khó chịu mà
    Nhưng thôi các cụ đã nói rồi trẻ không hư già đổ đốn. Bác có sự lựa chọn nhiều như thế chắc cô vợ bác bây giờ hẳn là người mỹ mãn lắm nhỉ. Em chỉ thích nghe bác kể về MASTER WIFE của bác thôi. Vì nhận thấy bác là 1 người đàn ông rất có chí khí và khá mạnh mẽ về tình cảm nên mối tình sau cùng cô người yêu cũng là vợ của bác bây giờ sẽ interesting lắm !!!
    Nào anh chị em ta cùng nhau xông pha vào mối tình của bác ấy nhé!
    Được numieu sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 09/06/2007

Chia sẻ trang này