1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về những người con gái đã đi qua cuộc đời tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anghenlenin, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Nghe giang hồ đồn thổi em Larry nhìn xinh ( thú thật anh hay dùng từ ngon . Vì từ ngon nó mới diễn tả hết cái đẹp ) lắm cơ mà. Vậy mà bác Ăng ghen này chê em xấu như ma là sao nhỉ ?
    Hay là bác ý mắt có vấn đề, hoặc bác ý không biết cảm nhận cái đẹp. Nói túm lại là bác ý không có mắt thẩm mĩ. Hị hị
  2. zizoufr

    zizoufr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    úi mấy hôm không vào mà đã thấy bác lênin xuất bản đc thêm mấy chiện, nghe cũng là lạ, nếu chuyện bác kể thật 100% thì người như bác cũng hơi hiếm thật
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Oài, anh không biết đấy thôi.
    Em ở TEDI thì thấy con gái TEDI xí nhất Bộ GT, mà con gái Bộ GT là xí nhất trong tất cả các Bộ.
    Hôm nào nhờ anh lobby để e active bên TL nhé, chơi ở bên TTVN này chán rùi.
    @ Anh D.A.: Bí quyết của anh là gì vậy mà sao đắt hàng thế nhờ
    Oánh đâu thắng đó, giương đông kích tây, chị em cứ gọi là đổ dúi dụi
  4. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Cái này em thắc mắc: Sao bác tài thế?
  5. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Càng lúc càng thú vị nhưng các bác kia đừng có chém nhau trong này nữa :( để cho bác Lenin còn cảm xúc nốt những mối tình còn lại
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Có 1 hôm bị quản lý mà dân tình ném đá kinh quá
    Chỉ còn 2 câu chuyện nữa thôi
    Người con gái thứ 9
    Hồi đó có thằng bạn mình thất nghiệp hỏi mình xemcó biết chỗ nào cần người không. Hôm trước có đi SN cô bạn, trong số các bạn của cô bạn mình có 1 em làm cho 1 công ty XD của Nhật. Nói ra hơi dây mơ rễ má 1 tí nhưng em này bằng tuổimình,trước học cấp 3 cùng 1 cô bạn cùng lớp đại học với mình. Người hơi béo,mặt mũi xinh tươi như búp bê. Mình liền xin số điện thoại, gọi cho nàng ,nàng khá nhiệt tình bảo cứ nộp hồ sơ đi.OK, mình bảo thằng bạn đưa hồ sơ cho mình lên gặp nàng,đưa hồ sơ xong, nói dăm ba điều vì nàng đang bận, rồi về. Sau đó thỉnh thoảng mình có gọi hỏi thăm tình hình hồ sơ cho thằng bạn mình, buôn dưa lê dưa cà. Hồi đó nàng cũng 23 tuổi rồi nhưng chưa có mối tình vắt vai. Sau đó có 1 hôm, lâu rồi không nhớ, đại khái nàng bảo, ấy lên CQ tớ chơi đi. Đang rỗi, phi lên tầng 18,19 gì đấy, hai đứa ngồi nói chuyện trong phòng họp của CQ nàng. Tán hươu tán vượn 1 lúc thì nàng bận, thôi nhé, tạm biệt. Hồi đó có giải Tiger cup, mình mua được 2 vé giá gốc. Liền gọi điện rủ nàng. Ok thôi,nàng đồng ý. Chiều tối hôm đó mình đến nhà nàng đón nàng. Hôm đó giáp mặt bố nàng,hỏi han công việc,làmở đâu, v.v.. Đón nàng đi, ra sân vận động Hàng Đẫy. Mỗi lần cổ động viên làm sóng người mình đều nhiệt tình đứng dậy hò hét, nhưng thấy nàng có vẻ giữ ý hoặc không thích kiểu nhiệt tình đó lắm.
    Hồng Sơn ghi bàn thắng duy nhất cho VN vào lưới malaysia. Về thấy dân tình đi ngoài đường đông , vui vui,mình bảo, đi vòng vèo xem không khí chiến thắng 1 lúc đi, nàng kiên quyết ko đồng ý Đành phải đưa nàng về. Sau đó cũng đến nha nàng chơi mấy lần nữa. Một lần ,nàng bảo : Bố tớ bảo trông ấy trẻ hơn tuổi, ở nhà chắc được chiều lắm nhỉ( he he, buồn cười nhỉ). Mình bảo: Cũng bình thường thôi. Dần dần nói chuyện với nàng, mình thấy nàng có vẻ thích yếu người lớn hơn tuổi. Mấy lần nàng cũng nói bóng gió với mình về chuyện này. Sau đấy mình suy nghĩ kỹ lại, lại thấy ý tứ nàng như vậy( Mặc dù bố nàng đã bật đèn xanh) nên mình cũng thôi.Không tiếptục tiến công nữa. Sau này 1 lần đi sinh nhật cô bạn mình , mình đi cùng 1 bạn gái nữa( 1 trong các cô ở trên) gặp nàng, nàng nhìn mình cười rất gượng gạo, hỏi thămvài câu qua loa rồi sang phòng khác ngồi
    Vừa rồi hội trường gặp cô bạn cùng lớp học cùng cấp 3 với nàng , thấy bảo đến lúc đó nàng vẫn chưa lấy chồng, hơn 30 tuổi rồi còn gì.
    Có 2 cô bạn mình quen bảo nhiều anh cưa nhưng không hiểu sao nàng chả đổ ai cả.
    Chả biết tại sao. Con gái phức tạp thật.
    P/S : Câu chuyện thứ 10 là câu chuyện cuối cùng và dài nhất nhưng đang cân nhắc ko biết có nên kể ko
  7. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------
    kể nốt đi bác, đến chỗ hồi hộp mà bác dừng lại thế này dân tình vào ném đá chít, nguy hiểm quá
    em bắc ghế vào đây ngồi nghe này ( hóng hớt quá)
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết các câu chuyện vừa qua thì thấy mình đúng là hơi thiếu kiên nhẫn, thiếu 1 chút quyết đoán trong chuyện tình cảm.
    Kiểu như đá bóng rất hay nhưng dứt điểm kém.
    Có 2 người con gái mà minh rất tiếc là không tiến xa hơn để đi đến đích cuối cùng được đó là ai, mọi người thử đoán xem trong 8 câu chuyện đã kể
  9. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Chắc là em đầu tiên và em thứ 9.
    Có em nào có em gái không đại K ơi
    Được ncd sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 09/06/2007
  10. caubebanchuoi

    caubebanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    chuyện tình như bác anghenlenin thì em có khối, nhiều lắm mà em chả có hứng để kể như bác.
    chắc tại em kém trí tưởng tượng he he ...

Chia sẻ trang này