1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về những người con gái đã đi qua cuộc đời tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anghenlenin, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trojan041083

    trojan041083 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    1
    Bạn bè bảo tôi là thằng cô đơn vì tôi chưa có bạn gái. Nhưng tôi từng có người con gái nguyện cùng tôi đi về nơi tận cùng thế giới : "không trả nợ cho bà,bà thề ôm mi chết chung ." Từng có người con gái cùng tôi hẹn ước đến kiếp sau : "muốn kua chị mày đây hả?Kiếp sau đi kưng ." Từng có người con gái cam nguyện vì tôi mà chết : "Làm bạn gái ông?Tui thà chết còn hơn" ( nghĩ lại thấy mình cũng đào hoa phết nhỉ )
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, đành phải kể kỹ hơn một tí để giải thích tại sao phải xin phép khi hôn :
    Mới đầu , sau khi tỏ tình, em chỉ cho tôi nắm tay, cứ khi tôi định ôm em thì em đẩy ra, kiên quyết đến ko ngờ, chống cự mãnh liệt, khi tôi gồng tay lên cố đấm ăn xôi thì em né người trườn sang một bên mà chạy vênhà, ko quên ngoái lại nói với 1 câu : Mai lại gặp nhé anh Điên nhỉ
    Dần dần em cũng cho ôm(khoảng vài ba tháng sau) nhưng hôn thì kiên quyết ko, kể cả hôn vào má, khi tiến đến là em néem đẩy,chống cự quyết liệt.Có 1 hôm buổi tối đang đứng nói chuyện, lúc đi về mình bảo: Anh về nhé, rồi bất ngờ xuất chiêu thơm 1 cái vào má em (đã kể ở trên).
    Rồi hômđi chơi tối với em,mình hôn vao má thì được, chứ cứ khi địnhhôn vaòmoi em lại quay mặt đi, đây mình ra, kiểu gì cũng kođược.
    Đó, bị chống cự như thê mà ko xin phep thí chỉ có cách dùng vũ lực,mà điều đó chắc chắn là ko thể rồi.
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, đành phải kể kỹ hơn một tí để giải thích tại sao phải xin phép khi hôn :
    Mới đầu , sau khi tỏ tình, em chỉ cho tôi nắm tay, cứ khi tôi định ôm em thì em đẩy ra, kiên quyết đến ko ngờ, chống cự mãnh liệt, khi tôi gồng tay lên cố đấm ăn xôi thì em né người trườn sang một bên mà chạy vênhà, ko quên ngoái lại nói với 1 câu : Mai lại gặp nhé anh Điên nhỉ
    Dần dần em cũng cho ôm(khoảng vài ba tháng sau) nhưng hôn thì kiên quyết ko, kể cả hôn vào má, khi tiến đến là em néem đẩy,chống cự quyết liệt.Có 1 hôm buổi tối đang đứng nói chuyện, lúc đi về mình bảo: Anh về nhé, rồi bất ngờ xuất chiêu thơm 1 cái vào má em (đã kể ở trên).
    Rồi hômđi chơi tối với em,mình hôn vao má thì được, chứ cứ khi địnhhôn vaòmoi em lại quay mặt đi, đây mình ra, kiểu gì cũng kođược.
    Đó, bị chống cự như thê mà ko xin phep thí chỉ có cách dùng vũ lực,mà điều đó chắc chắn là ko thể rồi.
  4. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Ai lấy đc bác này chắc sướng, đc cưng như cưng trứng mỏng, làm gì cũng xin phép trc rồi bác ấy mới làm
  5. Crayon_Shinchan

    Crayon_Shinchan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Ai lấy đc bác này chắc sướng, đc cưng như cưng trứng mỏng, làm gì cũng xin phép trc rồi bác ấy mới làm
  6. Toiyeuem

    Toiyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện mấy bác kể mà em buồn cười quá ! Nhưng đúng là con trai khi yêu ai đó chỉ mong được : nắm tay,ôm , hôn, ngửi ! :D
  7. Toiyeuem

    Toiyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện mấy bác kể mà em buồn cười quá ! Nhưng đúng là con trai khi yêu ai đó chỉ mong được : nắm tay,ôm , hôn, ngửi ! :D
  8. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Nghe hồi ký của bác buồn cười thật. Cứ cái gì đã làm được 1 lần rồi thì được phép
  9. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Nghe hồi ký của bác buồn cười thật. Cứ cái gì đã làm được 1 lần rồi thì được phép
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Con trai khi yêu thì cái bản năng baogiờ cũng mạnh hơn con gái, nhưng để tình yêu bền vững thì cũng cần có giao lưu vêmặt tinh thần ví dụ như đi chơi, tâm sự, đi xem phim ở Fansland, đi sinh nhật bạn của nhau,v.v...
    Thôi đi ngẩu cái rồi lúc khác kể tiếp phần 2

Chia sẻ trang này