1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về những người con gái đã đi qua cuộc đời tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anghenlenin, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    9 mối tình ,mà chẳng cái nào trọn vẹn chữ :" tình" để thành chữ :"yêu"
    Khó đấy , bác ah
    Em thấy bác chả yêu ai và cũng chẳng thế hết mình với ai trong 9 cô ( cô thứ 8 : em ko biết) .Vấn đề chả phải cô ấy xinh , cô ấy trắng , cô ấy đang học DH hay cô ta bán dưa gần nhà bác ....Vấn đề là bác chưa cảm giác nhớ ai thực sự va vì thế bác cũng chưa cần người ta thực sự , nên thấy cô này có nét ko ưa --> là bỏ, thấy cô kia có tật nọ --> la tránh .. Suy cho cùng , bac yêu ai? người nào bác cảm thấy ko thiếu đuợc họ , người nào là người sẽ cùng trọn vẹn đi ben bác đến cuối cuộc đòi??
    Em vốn cũng là thành viên già , hôm nay ranh rỗi ghé qua topic của bác 1 lat , cung vui đáo để bác ah ...Chỉ hơi thiếu chút muối cho mỗi câu chuyện bác kể thôi !!!
  2. kit_pock

    kit_pock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    chắc bác Lenin chưa tìm thấy "chỗ dựa" tinh thần cho "người đàn ông" trong lòng bác,he he . Em thấy tất cả tình cảm của bác , thiếu một cái gọi là "thương" . Yêu phải có "thương" , nếu ko thương, khó mà gắn bó, nếu chỉ rung động, khó mà gắn bó lắm, nếu chỉ ngưỡng mộ...khó mà gắn bó lắm. bla bla các thứ khác, nhưng ko có thương, thì khó bền lắm.Thương thì khó diễn tả lắm, nhưng đầu tiên để thương được thì phải thông cảm. Ai cũng vậy cả thui
    Chẹp, tự nhiên hay để ý topic nì,ngày vào mấy lần. ặc ặc
  3. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác vào mối tình thứ 10 đi. Ban câu giờ hơn 10 trang rồi mà chưa có tình tính tiết mới
  4. nhatthanh_ses

    nhatthanh_ses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Em không cho hôn tức là hơi thở em có vấn đề rùi bác ơi
  5. viyeu84

    viyeu84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    bác anghenlenin này, đọc cái hồi ký của bác em thấy em có điều giống bác, mang tiếng có số đào hoa nhưng "có tiếng mà ko có miếng", hi hi, em mới 23 tuổi nhưng mà ngồi viết ra cũng gần bác rồi . Khổ chứ em ko viết đc, private và chỉ mình mình biết em mới chỉ đọc đến hồi 9, thui, em out đi ngủ, tiếp chuyện bác sau.
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chán, đói quá
    Dạo này đen đủi thật
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    75 thì cũng chả già lắm,
    Thế giờ bác có mấy cháu rồi? Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến chị và cháu nhé !
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Mãi kô thấy cái 10 đâu. Mà kô kể nữa chuyển sang buôn dưa thì mod lock topic đê
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em đừng trù úm anh thế chứ, chuyện thứ 10 không kể được, thế thôi
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    truyện thứ 10 la chuyện một là có kết thúc cực kì có hậu :la married ấy hoặc là cực kì bi đát ..( nếu vào trường hợp này xin chia buồn với bac ---> thảo nào bac'' ế vợ) hhehhêh

Chia sẻ trang này