1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về những người con gái đã đi qua cuộc đời tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anghenlenin, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chưa duyệt cô bé này
  2. conthanbien

    conthanbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    2
    Duyệt gì!? Cô thứ 10 anh chưa kể, còn conthanbien không cho anh cái quyền được duyệt hay không đâu nhá!
    Đừng có ăn mãi một món dưa bở anh trai à, em không nhá nổi món bánh bơ, đội mũ phớt đâu!
    He he!
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu bây giờ hầu như ngày nào cũng đụng mặt mới chết chứ, cứ phải làm mặt bơ đi, tỉnh khô
  4. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    1 thêm cái bụng nữa là thành 10 rồi còn gì
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Được thế đã tốt, đằng này mình nhìn em í cưòi chào mà em í cứ bơ đi, chắc vẫn còn giận
  6. chuon2ot

    chuon2ot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chán cho nhà bác này, chuyện tình yêu với vợ mà sao lại xấu hổ giấu kỹ thế. Bác viết ra đây là lại có cơ hội mà hồi tưởng, rung rinh, xúc động...và làm sống lại kỷ niệm những ngày đầu yêu bà xã của bác, thế là hai bác lại càng hạnh phúc hơn chứ có sao... Bác bỏ dở hồi ký thế này làm ACE hết cả hứng, giống như xem một bộ phim không có hồi kết vậy.
  7. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu là rủ rê ra tượng đài Lênin, bây h bác lại thành bác Lênin, bảo sao...
  8. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Iem cũng hồi hộp và chăm chú đọc 1 mạch 26 trang của topic này.Và chờ đợi người thứ10 của chủ nhà xuất hiện vì tò mò. . Nhưng có 1 điều iem thấy trong tất cả những " mối tình" của bác này đều có chút tưởng bở của bác nữa thì phải. Những thứ mà bác coi là đèn xanh đó iem thể hiện nhiều với nhìu anh rùi nhưng ko hẳn cứ thể hiện ra vậy là đã thích đâu.Bác này có lẽ hơi nhầm " màu đèn " thì phải.
  9. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    ... into the sea.
  10. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    HÓa ra đòng chí này còn buôn thêm một topic này nữa, chết thật

Chia sẻ trang này