1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về những người con gái đã đi qua cuộc đời tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anghenlenin, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zizoufr

    zizoufr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    ho ho bác kể chiện tình mừ chẳng thấy lãng mạn j cả, như là 1 thước phim tài liệu, nhưng mà là fim tài liệu thiếu nhạc nữa ý
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em Thanh thông cảm, anh dân XD nó chỉ kể được đến thế thôi, làm thì hay nhưng nói hơi dở
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em Thanh thông cảm, anh dân XD nó chỉ kể được đến thế thôi, làm thì hay nhưng nói hơi dở
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay nàng mình cũng cảm thấy hẫng hụt, vẫn nhìn thấy nhau hàng ngày. Một hôm, nàng lại ra ban công ra hiệu cho mình rủ đi chơiKhông biết giải thích thế nào nhưng chắc do duyên số, mặc dù rất thích nhưng mình quay người đi vào trong nhà tỏ thái độ không đồng ý, hơ hơ, thế là từ đó đi đứt hẳn 1 mối tình đầu.
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay nàng mình cũng cảm thấy hẫng hụt, vẫn nhìn thấy nhau hàng ngày. Một hôm, nàng lại ra ban công ra hiệu cho mình rủ đi chơiKhông biết giải thích thế nào nhưng chắc do duyên số, mặc dù rất thích nhưng mình quay người đi vào trong nhà tỏ thái độ không đồng ý, hơ hơ, thế là từ đó đi đứt hẳn 1 mối tình đầu.
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Người con gái thứ 2
    Đây chưa thành một mối tình nhưng nếu mình bật đèn xanh thì chắc OK
    Hồi đó bọn bạn cùng lớp mình hay lên thư viện học.Có thằng bạn mình dây mơ rễ má quen với 2 em học báo chí . Mình hay ngồi cạnh 1 em trong đó cùng học, thỉnh thoảng rỗi rãi cũng tâm sự , dần dần thành tương đối thân. Bọn bạn nó lại cứ gán ghép vào. Mình cũng giúp đỡ em í nhiều việc, ví dụ như in ấn khoá luận( hồi đấy máy in còn hiếm không nhan nhản như bây giờ). Thỉnh thoảng cả hội đi ăn uống. Một hôm, mình vào nhà thằng bạn ở gần nhà em í chơi, tiện thể tạt qua nhà em. Em đón tiếp mình niềm nở, lại còn giới thiệu với cả phụ huynh tử tế : Đây là bạn T, bạn con , học trường DHXD vừa ra trường. Sau cái lần đấy em í càng tỏ ra thân thiết với mình. Có lần cả hội về nhà mình chơi, uống nước tán gẫu.
    Trong hội bạn bấy giờ có 1 đ/c học tường khác, cấp 2 học cùng em í, trông đẹp zai, trắng trẻo, cao to phong độ, thế mà em í ko thích, chuối thật, em í bảo: Bạn ấy thế nên tớ thấy ối em tơ tưởng đấy, ko hiểu sao tớ thấy bình thường, chả có ấn tượng gì, chắc là do nhìn quen rồi, lại học với nhau từ hồi trẻ con cấp 2 nữa.
    Nhưng càng chơi với em mình càng thấy tính cách của em không hợp với mình.
    Khi mình in ấn tài liệu, khoá luận cho em thì em không cảm ơn, mình phải trả tiền cũng coi như là việc đương nhiênChả thấy nói năng gì. Một hôm, buổi trưa, em ấy nhờ mình đèo về nhà, bảo vào nhà 1 tí, mình chờ đúng 1 tiếng đồng hồ giữ trưa mùa hè, em í ra, cười bảo : bố mẹ bắt làm 1 bát cơm, nên bắt ấy chờ lâu Chuối thật, chả nghĩ cho bạn bụng đói meo chờ giữa trưa hè thế. Từ đấy dân dần tụt cả hứng. Nhưng ko ngờ càng ngày em ấy càng kết mình.
    Một hôm, buổi tối, em nhờ đèo em đi in tài liệu lúc về trời trở lạnh, mặc áo phong phanh, mình bảo: Thế có cần thì lấy áo gió của mình mà mặc, em bảo : Thôi ko cần, ấy ngồi trước cần ấm hơn. Bỗng em cho hai tay vào túi áo khoác của mình, ôm lấy người mình.Hờ hơ, giật mình thon thót, đổ hẳn rồi.
    Sau đó em nói chuyện với mình nhiều hơn. Mình quyết định phải giãn ra, ko thế này thì chết.Thế là từ đó ko lên thư viện nữa, ở nhà học.Và mình cũng ko thấy nhớ nhung gì cả.
    Một hôm , buổi tối đi học ngoại ngữ về, thấy phụ huynh bao: Có con bé nó đến tìm mày tên là thế này. Hơ hơ, may thế, đến đúng vào cái lúc đi học.
    Sau đấy mình đăng kí học tất cả các buổi luôn, trừ thứ 7, CN đi chơi với lũ bạn. Không lên thư viện nữa, thế là là lá la.
    Sau này nghe lũ bạn kể 1 số giai thoại nữa về 2 cô bạn này mà thấy ghét, may mà mình dứt khoát sớm.
    Được AnghenLenin sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 04/06/2007
  7. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Người con gái thứ 2
    Đây chưa thành một mối tình nhưng nếu mình bật đèn xanh thì chắc OK
    Hồi đó bọn bạn cùng lớp mình hay lên thư viện học.Có thằng bạn mình dây mơ rễ má quen với 2 em học báo chí . Mình hay ngồi cạnh 1 em trong đó cùng học, thỉnh thoảng rỗi rãi cũng tâm sự , dần dần thành tương đối thân. Bọn bạn nó lại cứ gán ghép vào. Mình cũng giúp đỡ em í nhiều việc, ví dụ như in ấn khoá luận( hồi đấy máy in còn hiếm không nhan nhản như bây giờ). Thỉnh thoảng cả hội đi ăn uống. Một hôm, mình vào nhà thằng bạn ở gần nhà em í chơi, tiện thể tạt qua nhà em. Em đón tiếp mình niềm nở, lại còn giới thiệu với cả phụ huynh tử tế : Đây là bạn T, bạn con , học trường DHXD vừa ra trường. Sau cái lần đấy em í càng tỏ ra thân thiết với mình. Có lần cả hội về nhà mình chơi, uống nước tán gẫu.
    Trong hội bạn bấy giờ có 1 đ/c học tường khác, cấp 2 học cùng em í, trông đẹp zai, trắng trẻo, cao to phong độ, thế mà em í ko thích, chuối thật, em í bảo: Bạn ấy thế nên tớ thấy ối em tơ tưởng đấy, ko hiểu sao tớ thấy bình thường, chả có ấn tượng gì, chắc là do nhìn quen rồi, lại học với nhau từ hồi trẻ con cấp 2 nữa.
    Nhưng càng chơi với em mình càng thấy tính cách của em không hợp với mình.
    Khi mình in ấn tài liệu, khoá luận cho em thì em không cảm ơn, mình phải trả tiền cũng coi như là việc đương nhiênChả thấy nói năng gì. Một hôm, buổi trưa, em ấy nhờ mình đèo về nhà, bảo vào nhà 1 tí, mình chờ đúng 1 tiếng đồng hồ giữ trưa mùa hè, em í ra, cười bảo : bố mẹ bắt làm 1 bát cơm, nên bắt ấy chờ lâu Chuối thật, chả nghĩ cho bạn bụng đói meo chờ giữa trưa hè thế. Từ đấy dân dần tụt cả hứng. Nhưng ko ngờ càng ngày em ấy càng kết mình.
    Một hôm, buổi tối, em nhờ đèo em đi in tài liệu lúc về trời trở lạnh, mặc áo phong phanh, mình bảo: Thế có cần thì lấy áo gió của mình mà mặc, em bảo : Thôi ko cần, ấy ngồi trước cần ấm hơn. Bỗng em cho hai tay vào túi áo khoác của mình, ôm lấy người mình.Hờ hơ, giật mình thon thót, đổ hẳn rồi.
    Sau đó em nói chuyện với mình nhiều hơn. Mình quyết định phải giãn ra, ko thế này thì chết.Thế là từ đó ko lên thư viện nữa, ở nhà học.Và mình cũng ko thấy nhớ nhung gì cả.
    Một hôm , buổi tối đi học ngoại ngữ về, thấy phụ huynh bao: Có con bé nó đến tìm mày tên là thế này. Hơ hơ, may thế, đến đúng vào cái lúc đi học.
    Sau đấy mình đăng kí học tất cả các buổi luôn, trừ thứ 7, CN đi chơi với lũ bạn. Không lên thư viện nữa, thế là là lá la.
    Sau này nghe lũ bạn kể 1 số giai thoại nữa về 2 cô bạn này mà thấy ghét, may mà mình dứt khoát sớm.
    Được AnghenLenin sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 04/06/2007
  8. vvawawa

    vvawawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với bác lenin, chia tay mối tình đầu của bác đúng là phong cách nhà Xử. "Yêu hay không yêu, nói nhanh giả dép tao về" =))
  9. vvawawa

    vvawawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với bác lenin, chia tay mối tình đầu của bác đúng là phong cách nhà Xử. "Yêu hay không yêu, nói nhanh giả dép tao về" =))
  10. zizoufr

    zizoufr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    đọc đến part 2 thì e thấy chuyện của bác cũng hay hay thế có tổng cộng là mấy "mối" hả bác

Chia sẻ trang này