1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về những người con gái đã đi qua cuộc đời tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anghenlenin, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zizoufr

    zizoufr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    đọc đến part 2 thì e thấy chuyện của bác cũng hay hay thế có tổng cộng là mấy "mối" hả bác
  2. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hix em thấy tiếc cho mối tình đầu của bác quá , yêu nhau kiểu gì mà lại thế . Mối tình thứ 2 thì chẳng có gì phải tiếc chẳng qua bác tốt với em đó quá => là yêu chứ người ta có nghĩ gì cho mình đâu . hay quá bác kể tiếp mối tính part 3 - 4 - 5 -6 ......đi
  3. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hix em thấy tiếc cho mối tình đầu của bác quá , yêu nhau kiểu gì mà lại thế . Mối tình thứ 2 thì chẳng có gì phải tiếc chẳng qua bác tốt với em đó quá => là yêu chứ người ta có nghĩ gì cho mình đâu . hay quá bác kể tiếp mối tính part 3 - 4 - 5 -6 ......đi
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bác Lenin yêu mấy em tất cả thảy để em còn hóng xem tổng cộng là film mấy tập
    Suy cho cùng em rất phục các bác ở chỗ "3 tháng mới cho cầm tay, hôn hít" Hay cái thời các bác nó thế ạ????
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bác Lenin yêu mấy em tất cả thảy để em còn hóng xem tổng cộng là film mấy tập
    Suy cho cùng em rất phục các bác ở chỗ "3 tháng mới cho cầm tay, hôn hít" Hay cái thời các bác nó thế ạ????
  6. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Bác í nói điêu đấy! . 3 ngày thôi.
    Ờ mà thảo nào đi đâu cũng hỏi vụ ''tiếp xúc thân mật" này diễn ra thế nào. Ngày xưa bị cấm đâm ra ..
  7. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Bác í nói điêu đấy! . 3 ngày thôi.
    Ờ mà thảo nào đi đâu cũng hỏi vụ ''tiếp xúc thân mật" này diễn ra thế nào. Ngày xưa bị cấm đâm ra ..
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, điêu là điêu thế nào, đã nói chuyện thật 100% roài
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, điêu là điêu thế nào, đã nói chuyện thật 100% roài
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Người con gái thứ 3
    Học cùng lớp cấp 3, hồi đó học trường ĐNHNHN nay là ĐHHN
    Hồi đó vào năm thứ nhất, anh em đang máu, mình lại quen 2 cô bạn cùng lớp bên ĐHNN(học cùng lớp cấp 3), thế là mình dẫn mối để hai bên giao lưu. Lớp đó là lớp Anh- Anh, học ở tầng 4 nhà D2 thì phải. Hồi đấy hai lớp thống nhất là đi chùa Thầy, mà đi bằng xe đạp mới khổ chứ. Công tác hậu cần được chuẩn bị tích cực, mình là cầu nối nên đi lại rất mệt như con thoi giữa 2 trường. trong 2 cô bạn thì 1 cô có NY, 1 cô ở gần nhà mình hơi beo béo chưa có NY, trắng trẻo, mặt mũi dễ coi.Do hồi đó làm công tác giao liên, đưa thư nên hay đến nhà cô đấy chơi, nói chuyện bình thường thôi. Hai bên đăng kí, mua bán đồ ăn thức uống xong, hẹn ngày khởi hành.
    Đúng 5h30 sáng ngày chủ nhật, các nam thanh nữ tú tập trung trước cửa trwòng ĐNHN bằng ....xe đạp. Sau đó sắp xếp mỗi anh đèo 1 cô để khởi hành. Vừa mới đi được 1 đoạn bỗng rắc, thanh ngang giữa xe cuốc của 1 đồng chí bị oằn xuống vì có 1 em quá nặng ngồi lên( khoảng 60 cân), mà cô đấy lại chính là cô bạn cùng lớp mình. Hớ hớ , chú đấy tiu ngiủ đành nhường quyền kiểm soát em cho 1 đ/c khác.Mình đèo 1 em học Mỹ thuật công nghiệp ( bạn 1 em học NN) vừa đi vừa nói chuyện rất vui, nhưng em này có một đặc điểm là qua đoạn dốc ko chịu nhảy xuống xe Làm mình bở hết cả hơi tai gò lưng đạp như cu li
    Đến một chỗ dốc dài, tớ chịu , lúc xe bắt đầu tụt xuống em í mới nhảy xuông( chắc sợ ngã).
    Sau một hồi đạp xe 30 km bở hơi tai, cả đoàn cũng đến được nơi.
    Thôi , kể chuyện của mình với em kia, không lại lạc đề. Mỗi lần sang nhà em ấy chơi có việc nói chuyện ba hoa, cũng bàn luận đến vấn đề tình yêu tình báo. Mình nói huyên thuyên vô yuw, không ngờ em này lại hiểu theo nghĩa bóng Nói chuyện yêu đương với em í tức là có ý đồ với em í
    Em bảo mình : Bây giờ tớ còn phải học, chưa yêu đuợc, ít ra phải năm thứ 4, thứ 5 cơ
    Nói thế nhưng sau này mình biết trong bụng em đã thinh thích lắm rồi.
    Bận đột xuất--> lúc nào rỗi kể tiếp

Chia sẻ trang này