1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về những người con gái đã đi qua cuộc đời tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anghenlenin, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nhầm roài
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chả đây là gì? Bác đừng có chối
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chả đây là gì? Bác đừng có chối
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
  6. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hai ngườicon gái tiếp theo tôi sắp kể đều học ĐH Ngoại Thương, con gái NT tính cách công nhận là hay( trước đây) bây giờ thì hình như theo xu thế của xã hội hơi thực dụng hơn thì phải
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Nhưng chưa có mối nào để lại hậu quả cả, ko kịch tính tẹo nào....huhuhuhuhu
  8. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Người con gái thứ 4
    Hồi đó, mấy đứa bạn rủ mình tham gia CLB học nhảy. Đến buổi đực buổi cái, phần dạy thì toàn bỏ, chỉ đến phần thực hành mình mới đi. He he, toàn được các em gái dìu vì ko biết nhảy. Nhưng dù sao cũng toàn người quen cả nên cũng ko ngại. Một hôm có 1em xuất hiện. Do mấy em gái trường NT rủ đi cùng. EM này phải nói là xinh. Mặt đẹp, môi chúm chím, da trắng, người cũng chuẩn. Ăn mặc sành điệu váy von. Mình liền mon men lại gần bắt chuyện. EM ấy cũng vô tư bắt chuyện lại. Nghe kũ bạn em kể thì em học cũng rất siêu, một trong những người học siêu nhất khoá. Nhảy với em 1 lần, dĩ nhiên là em dìu mình rồi. Hỏi nhà em ở đâu, chắc em cũng có 1 chút cảm tình với mình nên cho biết luôn, ko õng ẹo gì cả. Một vài lần đến nhà em chơi nói chuyện vui vẻ. Hồi đó mình cũng mới nghiên cứu Tử vi 1 thời gian, cũng có 1 chút kiến thức. Mình liền hỏi em sinh ngày giờ nào, để anh xem cho em.Mình về nghiên cứu lá số của em. Mặc dù trình độ hồi đó chưa thể bằng bây giờ nhưng mình cũng nói đúng được 1 số điểm về gia đình em, đặc biệt có 1 số vấn đề tế nhị mình đoán đúng. EM có vẻ phục mình.
    Vài lần sau gặp, em nói chuyện rất vui vẻ với mình. ! hôm, em đưa cho mình bài thơ tiếng anh cho mình xem. Bài thơ đó nói về sự mâu thuẫn của con gái có tên là IF. Mình liền dịch bài thơ đó viết ra mặt sau tờ giấy, đưa cho nàng xem. Nàng có vẻ thích thú.
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, đi học nhảy, nàng đến toàn nhảy với cao thủ trong lớp, kể cả thầy giáo, mình được các em khác dìu
    Khoảng 10h tối.Mình ra chỗ nàng bảo : ANh về đây.Nàng bảo mình : Mình về đi anh
    Đưa nàng về đến nhà cũng muộn rồi, nàng bảo : ANh vào nhà chơi nói chuyện với em. Mình nói: Thôi để hôm khác, muộn rồi. Nàng cố nói : Vào chơi 1 tí thôi, cứ vào đi
    Mình kiên quyết : Thôi, để hôm khác không mẹ em lại khó chịu( mẹ nàng khó tính lắm)
  10. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Hồi đấy nàng cũng có khá nhiều vệ tinh( xinh đẹp ngon lành học giỏi mà) nhưng mình cảm nhận rất rõ nàng chỉ thích duy nhất mình.

Chia sẻ trang này