1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký về những người con gái đã đi qua cuộc đời tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anghenlenin, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Tuy đã được em bật đèn xanh, ẩn nhẹ thêm cái nữa là đổ nhưng càng chơi với em mình lại càng thấy có gì đó ko hợp về tính cách với em. Tính của em đặc biệt cá tính nhưng về nữ tính mềm mại thì không có. Tính thẳng thắn, hơi khô khan 1 chút. Và 1 điều nữa là mình xem số TV của em có nhiều điều khó nói. Hì hì cái này là phụ thôi, nhưng kiểu như dầu đỏ thêm vào lửa ấy. Mình quyết định sẽ không tiến xa hơn nữa.
    1 hôm 1 cô bạn cũng học Ngoại thương bảo mình ( cô nàu cũng là 1 câu chuyện):
    - Sao ấy nổi tiếng thế.
    - Mình bảo : Nổi tiếng thế nào cơ
    Có 2 em hỏi mình về ấy.
    Giật mình , em nào nhỉ.
    Gặng hỏi mãi, em bảo em này cũng học NT, dưới mình 2 khoá, mình đã đoán ra là ai rồi.
    Mình liền hỏi: Thế em í hỏi gì về mình?
    Cô bạn bảo : EM ấy hỏi ấy là người như thế nào đại khái như vậy, còn nhiều câu hỏi khác nhưng mình đã hứa là không nói ra rồi, thông cảm nhé.
    Không ngờ em í lại nặng tình với mình như vậy.
    Sau đó mình di Phủ lý làm 2 tháng.Bẵng đi 1 thời gian 3,4 tháng ko liên lạc với em.1 hôm, về nhà buổi tối, có 1 cuộc điện thoại gọi đến, đó là em. Em hỏi mình có khoẻ ko, có vất vả ko.
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bác ơi, bác kể dài dài xem nào. Sao một chuyện chưa đến đâu mà bác ngắt làm 3 bốt thế ai chịu đựơc.
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Do đang ở CQ, nên kể nhát gừng, thông cảm
    Em hỏi han sức khoẻ, làm việc, nói huyên thuyên 1 hồi, mình lúc đấy trả lời cũng nhát gừng, cuối cùngem nói : Tạm biết anh nhé. Sau lần bật đèn xanh đó ko thấy mình hồi âm thì em cũng thôi, ko liên hệ gì nữa. Con trai yêu bằng mắt nhưng không hiểu sao cái tính của mình khi đã cảm thấy ko hợp thì có xinh đẹp đến mấy cũng ko thể rung động nổi.
    Sau này mình gặp lại em đúng 1 lần ở Trung tâm văn hoá và ngôn ngữ Pháp( Aliance) ở Yết kiêu. Tình cờ em và mình chạm trán nhau khi mình đang chờ 1 người bạn. Em hỏi han vài câu, nhìn ánh mắt em thì mình biết em vẫn còn có tình cảm với mình . Chuông reo, em vào học, khi đi đến gần cổng bỗng em đột ngột quay hẳn người lại nhìn mình một lần rồi quay đi biết mất sau cánh cổng.
    Sau này mình nghe nói sau đó ko lâu em lấy chồng( 1 đ/c mà trước đây em ko ưa lắm) mình cũng đã nói chuyện với đ/c này 1 lần. Con gái đúng là phức tạp. Và cái số TV của em cũng như tính cách của em mình thấy cũng đúng.
    Đã lâu rồi ko gặp lại, ko biết bây giờ em thế nào.
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên tri diện bất tương phùng. Cầu này đặc biệt đúng với mình trong chuyện tình cảm với các nguời con gái đã đi qua cuộc đời.
  4. nhgiang2006

    nhgiang2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    "Già kén kẹn hom". Đòi hỏi nhiều tí quá. Dừng lại ở 2 tí thôi nhé.
  5. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Ai đấy nhỉ
    Có linh cảm là người quen
  6. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    bác Lenin viết chuyện không tình cảm mấy nhưng đọc thấy chân thực lắm, em thích đọc chuyện của bác.
    Định vote 5* cho bác nhưng không biết vote thế nào, down quá.
    Em tự nghiên cứu, khi nào bít em sẽ vote.
    Bác viết tiếp đi nhé.
  7. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Bác mà điều tra được tại sao gái không ưa đồng chí này mà cuối cùng lại chịu lên xe hoa thì tốt cho anh em nhở? Lý do là những người mình thích không phải bao giờ cũng thích mình. Bác mà hiểu và kể lại tại sao thì anh em cám ơn thập bội.
  8. vvawawa

    vvawawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Share em ít tài liệu tử vi đi! hỏi mãi không chịu cho, kén cá chọn canh, lại còn ki bo thế mà kể lắm chuyện tình thế!
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    ANh PM cho chú rồi đấy nhá
    Mà chú hõi mãi bao giờ nhảy
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    em tò mò một chút nhé, đến người thứ bao nhiêu thì mới là người hiện tại của anh??? Làm gì mà anh lắm mối tình đến thế??? Lại 1 người đàn ông từng trải trong chuyện tình cảm đây à??? Ôi.. mình ghét những người đàn ông từng trải
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 06/06/2007

Chia sẻ trang này