1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký Việt Nam, một chuyến đi không thể quên ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tpm, 04/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Ui...em đâu có điệu lém đâu phải hông chị tpm .Tí điệu là điệu có một tí thui muh...không thể so sánh với chị Tí ẹo được..híhí...
    Nhớ lại lần gặp chị tpm đầu tiên của em...Đến trễ , em liếc ngang liếc dọc mà không thấy nhân vật chính đâu bèn hỏi anh ducsnipper thì anh í bảo chị "tỏi phi mỡ" kẹt công chuyện chưa đến. Ăn uống hát hò một hồi thì chị xuất hiện ngay cửa với cái váy jean trẻ trung cùng cái áo mưa chị khoe là mua có 2000đ. Vừa gặp chị là em thú tội ngay để chị nhận ra em..hé..hé...Bữa tối đó thật là vui dù rằng em đang giận cái lão của em.Ấn tượng của em chị hổng già chút nào mà với nụ cười tươi roi rói em chỉ nghĩ là chị ham dzui thui...
    Một tuần sau không gặp ( không biết là chị đi đâu?) , tưởng là chị bận bịu không có thời gian cho 7X , nên khi gặp chị trong buổi offline ở nhà anh votrungh, em thật ngạc nhiên và thốt ra một câu hết sức ngớ ngẩn " Chị vẫn còn ở đây à?" . Lúc ấy chị đã la ầm lên: "Trời ơi, con bé này nó muốn đuổi chị về nước hay sao ấy?" sozziii chị...hổng phải dzị đâu..mỗi lần thấy vui vui là em lại nói nhảm như thế và cười hè hè thui.
    Tối đó thấy chị ôm đàn ngồi hát giọng thật truyền cảm không như bọn em bây giờ chỉ lải nhải nhạc trẻ là giỏi thôi. Chắc vì những hình ảnh chị để lại thật dễ thương nên nhìu chị em 7X hình như muốn nối gót chị thì phải ( em nhớ không nhầm thì có chị vtdnguyen nè..) và em nữa...nếu em không bị cái lão í vây bắt
    Sau đó nữa thì có nghe mọi người nhắn nhe cafe, câu cá có chị nhưng em lại lu xu bu việc khác...tiếc gì đâu á. Không tiếc sao được vì sau đó chị lên máy bay trở lại Mỹ mất rùi, chỉ kịp gặp chị chút ở cái vỉa hè sang trọng ấy để bye bye và chúc chị lên đường bình an.
    Cám ơn chị đã dành thật nhiều tình cảm cho bọn em và mau mau đem cái tình cảm ấy trở về Việt Nam một ngày không xa nha!

  2. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, đương nhiên rồi . Tuy là mang danh Tí điệu, nhưng em chỉ có điệu ... tí ti thôi à . Em còn thua ... Tí ẹo nhiều . Chị quan sát kỹ lắm, em đừng lo Tí điệu ơiiiii
    Hic ... hic ... hic ... em làm chị thật cảm động, khóc hết nước mắt, ngập luôn thành phố chị đang ở . Bởi chị ... ế thế mà các em còn ... khen, và còn đòi ... nối gót theo sau cho nó đủ bộ ... ế !!!
    Ối giời em cưng ơi, trông thấy chị cười, chị hát, chị yêu đời thế, nhưng mà trong cái lòng ... trống trải của chị ấy mà, nó từng đêm thao thức và thổn thức, rồi thì ấm ức ... khóc như thế này, "Ông tướng nhà giời ơi, ông ở đâu thì ông xuất hiện mau mau lên tí . Chứ ông cứ núp mãi thế, làm cho tôi ... hồi hộp muốn chết vì sợ ... ế đây này!"
    Các em đừng có nghèo mờ ham nhé . Đừng có "trông mặt mà bắt hình dong" nhé . Chị còn nhớ ngày xưa đi học, ông thầy dạy tóan phán một câu xanh rờn như thế này, "Đàn bà nói có là không . Nói không là có ... Lấy chồng là đi tu!" Có nghĩa là, chị tuy khuyên các em, "Ế thì ế, sợ gì chứ ?" Nhưng mà trong lòng chị, nó ... sợ kinh dị lắm các em ạ !
    Cũng như Tí điệu, chị rất mong được quay lại sớm để gặp các em . Có lẽ chị bị ... fall in love với 7X, làng xì trum mất rồi ...
  3. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Sau một giấc ngủ dài vì thức khuya, khi tỉnh giấc tôi bỗng giật mình định vùng dậy để ... đi làm ! Đến khi nghe tiếng phát ra từ chiếc TV mà Mẹ bật lên để xem tin tức, nói toàn tiếng Việt Nam, thì tôi mới chợt hoàn hồn là mình đang vacation ở Việt Nam! Thật hú vía !
    Tôi nằm dài, ườn người ra vì khoan khoái . Cái cảm giác mọi người phải tất bật đi làm, trong khi tôi sung sướng nướng hết bên này, tới bên kia, làm tôi bật cười khoái chí . Mẹ tôi hỏi:
    - Tự nhiên thức giấc rồi cười . Mày có điên không hở ?
    Tôi kéo cái chăn che kín mít cái đầu . Hơi lạnh toát ra từ chiếc máy lạnh cả đêm làm tôi hơi rùng mình . Tôi trả lời Mẹ:
    - Con đâu có điên . Điên là mấy đứa bạn trong sở con đang điên lên vì phải tiếp khách hàng của con thì có ... hì hì hì ...
    Mẹ tôi hứ một cái, rồi nói:
    - Hay nhỉ, bạn bè làm giùm việc cho, mà mày cười sung sướng đến thế kia hở con ? Có dậy đi không, rồi còn đi ăn sáng nữa . Nằm hoài thì chừng nào mới đi ?
    Tôi hé mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường và la làng:
    - Trời ! Mới chưa tới 6 giờ sáng mà Mẹ bảo con nằm hoài .
    - Tao cả đêm ngủ không được vì trái giờ . Nhìn sang thấy mày ngủ ngon lành mà phát tức vì ... thèm !
    Tôi lóp ngóp bò ra khỏi chăn . Tụt xuống giường tìm đôi dép đi vào buồng tắm rửa mặt và nói:
    - Nếu Mẹ muốn ngủ ngon lành như con thì tối nay, Mẹ nên đi ... chơi với con và bọn nhóc cho tới khi mệt nhoài rồi thì tha hồ ... ngáy ...
    Tôi đóng cánh cửa lại mà còn nghe tiếng Mẹ:
    - Con khỉ, tao mà đi như mày ấy hả ? Mới về tới Sài Gòn là biến mất . Mãi đến khuya mới chịu mò về nhà.
    Tôi mở cửa thò đầu ra hỏi Mẹ:
    - Chứ ai như Mẹ, bỏ hơn một ngàn dollars mua cái vé chỉ để về đây ... đọc báo thôi à ? Phí ơi là phí . Hehehehe ... con phải tận dụng cho hết cái vé đó Mẹ ạ ...
    Sau khi đi ăn sáng với Mẹ về, tôi bò lên phòng, còn Mẹ tôi thì đi công việc của bà . Tôi lục tìm số phone của nhỏ Vtdnguyen, tức Tí ẹo . Cô bé cho tôi trước khi tôi về Việt Nam . Tiếng phone reo lên, và cô nàng bắt máy hỏi:
    - Alo ?
    - Hello em . Nguyên phải không ?
    Cô bé hét nho nhỏ trong phone:
    - Phải chị tpm không ? Phải không ạ ?
    Tôi cười nói:
    - Chính "hắn" đấy . Đang làm gì đó cô nương ?
    Cô nàng thì thào:
    - Trời ơi, chị về hồi nào vậy ? Thế mà hôm nọ em hỏi ngày nào về tới thì chị nhất định bí mật, không cho em biết ngày . Chị, chị, nói em nghe coi, chị về lúc nào vậy ?
    Nghe Tí ẹo hỏi dồn dập (cho chị thay bằng Tí ẹo từ bây giờ để type cho lẹ nhé ), tôi buồn cười cô bé quá . Tôi trả lời:
    - Chị về tới Sài Gòn trưa hôm qua . Buổi tối đã đi du hí rồi . Đi ăn tối với anh Đức bắn tỉa nè . Rồi đi uống cafe với anh Condor và Đức bắn tỉa nè ...
    Tí ẹo cắt ngang:
    - Gì, gì mà lẹ thế chị ? Chị mới về trưa hôm qua thôi, mà chị đã đi chơi rồi đấy à ? Chu choa ui, đã nha, đã nha ...
    Tôi bật cười:
    - Đã không nhỏ ? Này, chị chỉ báo cho em biết thôi . Lấy số phone lại rồi làm việc tiếp đi . Làm không lo làm, ở đó mà suýt xoa này kia .
    - Rồi, rồi, đưa số phone đây cho em . Số phone khách sạn ấy . Tí nữa em rảnh, em gọi lại cho chị .
    Tôi đưa số phone cho Tí ẹo , cô nàng viết xong là "bye" ngay . Bỏ phone xuống bàn, tôi loay hoay soạn đồ trong mấy chiếc vali ra . Vừa lúc ấy thì phone tôi reng . Cầm phone lên, tôi tự hỏi, "Ai mà biết số phone của mình lẹ thế nhỉ ?" Rồi cùng lúc tôi trả lời:
    - Hello ?
    - Chị tpm đấy à ?
    Tôi tưởng là Tí ẹo gọi lại, nên vọt miệng hỏi ngay:
    - Nguyên đấy à ?
    Giọng một cô bé Bắc kỳ nhẹ nhàng cất lên, xen lẫn vẻ trách móc, hờn dỗi:
    - Em đây . Giọt Mưa Thu đây . Chị về sao không gọi em ? Chị đã liên lạc với Nguyên rồi đấy à ?
    Phải nói thật là tôi hơi giật mình . Đã biết trước tính cô bé hay dỗi, thế mà tôi vẫn ... giật mình khi nghe em trách . Tôi phải giải thích:
    - Em đấy à . Chị mới về trưa hôm qua . Chị làm sao liên lạc với em được trong khi em đâu có cho chị số phone đâu ? Còn Nguyên nó sent cho chị vào yahoo chat ấy, nên chị có . Và Đức bắn tỉa cũng thế, hắn cũng cho chị số phone của hắn trước khi chị lên đường mà ...
    Giọng cô bé vẫn nhẹ nhàng, nhưng vẫn chứa đầy sự ... hờn dỗi (đúng là con gái nhỉ ? Giận dai kinh khiếp ):
    - Anh Đức bắn tỉa vừa gọi cho em sáng nay đấy . Anh ấy cho em số phone của chị thì em mới biết là chị về . Thế chị định chừng nào ra mắt 7X đây ?
    Tôi thở phào nhẹ nhỏm như vừa thoát được vòng vây của cô bé . Tôi đâu phải là không lanh lẹ, nhưng vì là đàn chị, tôi biết trước mình sẽ dễ bị thua các nàng nhí này . Cho nên phải chìu các nàng thôi . Mặc dù Vịt bầu đang dỗi, nhưng cái tinh thần "lãnh đạo" vẫn đi kèm theo mọi lúc, mọi nơi . Cô bé vẫn nghĩ đến 7X . Vẫn là con ... "Vịt bầu" đầu đàn, rất ra dáng chị cả của 7X, luôn luôn vì 7X! Tôi nói ngay, khi thấy mình được thoát nợ ... dỗi của cô bé ... Tí xí xọn :
    - Ừ, chị cũng nói với Đức bắn tỉa và Condor như thế . Hay là em tự chọn địa điểm và ngày giờ đi . Rồi chị em mình gặp nhau ở đấy .
    Vịt bầu hỏi:
    - Đêm qua anh Đức bắn tỉa đưa chị đi uống cafe ở đâu ?
    - Ở Diamond Plaza . Chị cũng thích chỗ đó lắm . Hay là mình đến đó lại đi nhé ?
    Cô bé nói ngay:
    - OK, vậy để em họp các bạn ở đấy lần nữa . Như vậy tối nay được không ?
    Tôi nói ngay:
    - Không được . Tối nay chị bận rồi, chị có hẹn người quen đến lấy đồ .
    - Thế à ? Vậy thì tối mai đi nhé . À, mà tối nay Trung Thu . Thôi tối mai là đúng rồi . Vậy để em liên lạc các bạn cho . Có gì em báo cho chị nha ?
    Tôi gật đầu đồng ý:
    - Ừ, em làm giúp chị vụ này đi . Có gì cho chị biết tin . Bye em .
    Buổi trưa hôm đó, Tí ẹo lại gọi cho tôi . Cô nàng rên rỉ trong phone:
    - Trời ơi, chị làm em nôn quá à . Muốn gặp chị ghê mà em đang làm việc, không chuồn về được ...
    Tôi được thể rủ rê Tí ẹo:
    - Heh, chiều nay đi làm về ghé chị đi, chịu không ?
    Tí ẹo reo lên:
    - Ờ, được đó . Năm giờ em ra, em chạy về chị nha .
    Tôi dặn dò:
    - Này, 7 giờ tối chị có hẹn . Em ráng đến sớm nhé .
    - Okie chị .
    Chiều hôm đó Tí ẹo ghé khách sạn gặp tôi . Cô bé nhỏ tí ti đến nỗi không ngờ . (Làm như mình to lớn lắm vậy !) Tí ẹo nói một câu giống y như Đức bắn tỉa:
    - Trời ơi, chị trẻ măng á . Vậy mà gần 40 ư ? Em không tưởng tượng được đó chị ơi ...
    Tôi kéo tay cô nàng ra khỏi phòng:
    - Đi ăn tối với chị đi . Đừng có đứng đó mà tưởng tượng với tưởng voi nữa . Ăn chay nhé . Quán cơm Thuyền Viên nha ?
    - Dạ đi ăn đi . Em cũng đang đói bụng nè .
    Tôi bật cười . Tôi thích sự tự nhiên của Tí ẹo . Mang danh là Tí ẹo, nhưng cô nàng không có làm bộ, làm dáng, hay giả vờ "thôi, thôi" này kia . Cô bé "dạ" ngay sau lời mời, làm tôi thích thú . Vì tôi cũng thế, lúc còn trẻ, trước mặt bọn con trai, tôi không hề biết làm dáng bao giờ . Bọn họ mà mời tôi ăn chè, ai ăn một ly, chứ tôi là ... hai ly ! Không biết khách sáo . Không biết mắc cỡ . Tôi nhìn Tí ẹo, rồi nhớ về tôi ngày xưa ... Tướng tá tôi lúc bằng tuổi Tí ẹo, sao mà nó bụi đời, ngỗ ngáo, chứ đâu có như cô bé này . Tôi chợt phì cười . Con bé nắm tay kéo tôi đi, không quên hỏi:
    - Làm gì nhìn em rồi cười vậy ? Bộ em ... ẹ lắm hả ?
    Tôi lắc đầu, nói:
    - Đâu có, Nguyên dễ thương mờ . Chị cười vì lúc chị bằng tuổi em, chị không có ra dáng thiếu nữ như em, mà trông chị lúc đó thật bụi đời và bụi ... bặm ...
    Con bé cười ngất, bảo, "Cái chị này vui ghê há !" Mẹ tôi, bà chị dâu, tôi và Tí ẹo đi bộ ra quán cơm chay Thuyền Viên . Đúng đêm Trung Thu, qúan cơm chay chật ních những người là người . Trời thì nóng, vào bên trong quán giống y như cái lò lửa . Chúng tôi gọi thức ăn và ngồi chờ họ mang ra . Tôi nhìn đồng hồ thấy hơn 6:30 tối . Cái hẹn lúc 7 giờ tối làm cho tôi thấp thỏm vì sợ thất hẹn với người ta . Cuối cùng thì cơm cũng được mang ra . Ăn xong, tôi xem lại phone thì thấy bị missed hai cú phone của người được hẹn . Nhìn đồng hồ, 7:15 PM! Tôi cố gọi lại số phone đó, nhưng phone reo mãi mà không ai bắt cả . Tôi nói với Mẹ:
    - Hay là Mẹ với chị đi sau nhé . Con về trước nha, nhỡ bạn con đến khách sạn không thấy con thì kỳ lắm . Hơn 7 giờ rồi, con gọi hai lần mà không được .
    Tôi đứng lên, kéo tay Tí ẹo đi ra khỏi quán . Bước ra ngoài, cơn gió mát lùa vào kịp lúc, làm tôi thấy thoải mái vô cùng . Vừa lúc đó, phone tôi lại reo lên . Người hẹn báo rằng khoảng 15 phút nữa mới tới vì bị kẹt xe . Tôi cúp phone và nói với Tí ẹo:
    - Không sao, chị không bị trễ hẹn . Còn em, bây giờ đi đâu đây ? Suốt từ nãy đến giờ, chị thấy phone em reo liên tục đấy nhé .
    Tôi nháy mắt, chọc cô nàng, "Hẹn với ... chàng phải không ?" Cô bé giãy nãy, "Làm gì có, em chỉ nói chuyện thôi . Đâu có hẹn gì đâu ?" Tôi vừa cười, vừa nói, "Không có thì thôi, làm gì mà đính chánh ghê thế ?" Chúng tôi chia tay ở khách sạn, và hẹn nhau tối mai, tối thứ 4 với gia đình 7X . Tí ẹo hẹn sẽ đến đón tôi, mà lúc đó vì quên rằng Condor cũng hẹn đến rước tôi ngày mai, tôi gật đầu với Tí ẹo ngay . Nhìn Tí ẹo lái xe đi, tôi bắt đầu nôn cho cái hẹn sắp tới ... và cho cái hẹn với 7X vào tối thứ Tư ...
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Hồi ức về những ngày @Tpm ở Việt Nam
    Nhận được tin nhắn của anh Đức xịt nai báo chị TPM đã về, em gọi điện cho chị theo số ... Em ngạc nhiên lẫn khó chịu vì bà này về sao ko ới mình tiếng nào thế nhỉ? Vất điện thọai sang một bên và làm việc tiếp. Tối về nhà theo thói quen hàng ngày là xóa các tin nhắn trong điện thọai, liếc qua cái tin của anh Xịt nai rồi xóa luôn . Đến hôm sau nhận được tin nhắn của anh Khôi, chẳng thèm trả lời trả vốn em xóa tin luôn ( hình nhu mấy cái vụ xóa em thành chuyên nghiệp rồi hay sao í ). Đầu giờ chiều, sếp đi vắng, ureka buôn điện thọai nào , lúc này đây em mới nghĩ sao ko gọi thử cho TPM xem tình hình thế nào nhỉ? Ah thôi chết rồi, xóa sạch tin nhắn , ko lưu lại số chỉ nhớ mang máng thôi thế nhưng em vẫn nhấc ĐT lên gọi đại luôn .
    Trí nhớ vẫn hoạt động khá tốt, em gọi ngay đúng số máy cần gọi, mừng lắm nhưng vẫn phải làm mặt ngầu cho bà ấy bít thế nào là lễ độ .
    Hẹn hò với gia đình 7X TPM đều để em sắp xếp, tối nay, tối mai hay tối kia... thôi thì tối nào cũng được ăn thua là chị rảnh ngày nào, chị rảnh ngày nào lên lịch ngày ấy, mọi người có bận rộn gì em cũng mặc, dù sao thì cũng từng được mí vị tiền bối nhà 7X ưu ái bình chọn em là mod phát xít nhất rồi mà .
    Giờ G đã đến, mọi ng có mặt gần đông đủ ở cafe Highlands nhung TPM thì vẫn chưa thấy đâu. Về VN xài giờ dây thun kiểu VN, tinh thần yêu nước cao độ thế ko bít . Rồi chị cũng xuất hiện, quần jean xanh, áo pull 2 dây, tóc cột gọn phía sau trông thật trẻ trung ( nhưng ko nhí nhảnh ). Tay xách nách mang hầm bà lằng nhằng túi, biết ngay là quà của mình nằm trong các túi ấy nên em đã cười thật tươi ko xị xị như trước đó nữa .
    Qùa của Vịt bầu là nhiều nhất. Dép này, son này, túi này và một đống hàng sample của Clinique... Hôm sau có đứa alo ngay cho em théc méc rằng: sao mà mày có nhiều quà thế? . Chị bảo chị đi tìm cho em túi có chữ T nhưng tìm mãi ko thấy nên đành chọn chữ B vậy, chị bẩu chữ B là Bầu nhưng về nhà bạn em cứ bảo chữ B là của anh ấy đấy .
    Thời gian chị ở Sg 7XSG đưa chị đi lăng quăng khắp nơi, chuyến viến thăm bênh viện Hoàn Mỹ ko biết có phải do ăn ốc mà ra ko hỉ? Chị rời VN lâu ngày nên bao tử ko quen chứ bọn em ăn ốc uống nước mía ào ào mà chả đứa nào bị sao cả .
    Đưa chị đến chỗ em hay may đồ để chị may thử 1 cái quần tây ko dè chị ấy may đẹp quá thế là chị làm một phát hơn chục cái và thêm vài cái áo váy... Đúng là ko hổ danh chị em làm điệu nhà 7X .
    Thôi xì tốp tại đây để đi ngủ trưa một lát. Lúc nào nhớ thêm gì nữa thì gõ tiếp ...
  5. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Những lúc chở chị @tpm loanh quanh ( lạng lách ) trên đường phố em đã học ở chị bao nhiêu điều. Những điều mà người đi đây đó nhiều mới có 1 cái nhìn bao quát và khách quan hơn, đặc biệt là những "bài học Đời" mà chị được học bằng thời gian, mồi hôi, nước mắt và cả máu trong tim...
    Em xin được lấy bài học đó để răng đe mình. Dẫu biết rằng "Âu cũng là số phận ". Những lúc rơi vào tâm trạng đó em lại nghĩ đến chị, những lời khuyên chân thành của 1 người chị gái "thấm mùi đời" , em lại thấy mình quá "may mắn". Em nói rằng mình may mắn vì nếu em là chị lúc đó có lẽ em sẽ không mạnh mẽ như chị đâu . Em cũng thật khâm phục "nhiều con người trong người chị" có lẽ vì vậy mà chị luôn có thể hoà đồng vào tất cả , đó là đều mà em ghen tỵ nhiều nhất ở chị.
    Nhớ có hôm ngồi sau lưng em chị kể em nghe câu chuyện :
    " Mấy hôm qua mẹ chị thường hay cho tiền một em bé bán vé số dạo. Hôm qua chị đi theo Mẹ chị, thấy Mẹ chị cho tiền nó, nó nhận, không nói gì và đi, thế là chị gọi nó lại và bảo rằng :
    - Con hãy vòng tay và nói "cám ơn Bà"
    Chị bắt nó vòng tay và nhắc đi nhắc lại chữ "cám ơn", nó ngoan ngoãn làm theo...rồi chị dặn :
    - Lần sau ai cho con cái gì con phải nhờ nói lời "cám ơn", con làm gì có lỗi với người khác thì hãy nói "xin lỗi"..
    Sáng nay nó dẫn thêm 1 đứa khác đến để Mẹ chị cho tiền, lúc Mẹ chị cho đứa kia xong nó đập vai đứa kia : "mày nói cám ơn Bà đi "...
    2 tiếng "cám ơn", "xin lỗi" ở Phương Tây tụi nó giáo dục kỹ lưỡng lắm, nhiều lúc những chuyện vô tình, bé ti teo mà tụi nó vẫn không ngớt "cám ơn / xin lỗi" như 1 phản xạ tự nhiên, ở Việt Nam mình nhiều người , nhiều nơi hình như rất ngại khi phải nói 2 từ rất đương nhiên đó...."
    Em nghĩ thầm nhiều lúc tiếng là mình làm việc Thiện, nhưng những chuyện rất đỗi bình thường đó mà ta lại quên mất. Giáo dục nhân cách 1 con người thật ra cũng quá đơn giản, đấy cũng là 1 việc Thiện chứ không nhất thiết phải "quà bánh" cho em mới gọi là việc Thiện.
    Em cũng sẽ cố gắng để ý đến những chuyện "cỏn con" như chị vậy chị ạ ! Rồi tất cả ai cũng "đẹp", đẹp từ lời ăn tiếng nói...
    Được vtdnguyen sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 27/11/2004
  6. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chị muốn post hình lên mà không được nhỉ ? Tí làm thinh 1088 check gìum chị xem, please !
  7. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, với chị mà Tí xí xọn cũng dùng đến ... mỹ nhân kế sao em ?
    Thật ra phải cám ơn Tí xí xọn Vịt bầu nhà ta về việc sắp xếp lên lịch những buổi họp mặt giúp chị . Có lẽ thế mà em xí ... được quà nhiều chăng ? ... Hay là vì chị có linh cảm trước như thế mà em có những món quà hơi đặc biệt ? ... Tất cả đều không phải ... hehehe ... Cái túi có chữ B là quà birthday chị hứa sẽ mang về giao tận tay cho em . Còn những thứ linh tinh khác là mỹ phẩm . Hôm đó có Tí nhõng nhẻo Cá heo, và Tí ẹo ở đó mà hai cô bé đó đâu có thèm màng tới mấy món làm đẹp đó đâu . Bởi rất đơn giản, Tí xí xọn là em mờ, đâu phải hai cô nàng đó ? ... Còn "chúng" có ghen tị thì em cứ để "chúng" ghen tị đi, cho cái cảm giác em thêm phần ... sung sướng nhé .
    Chị không phải xài giờ giây thun, mà vì chiều hôm đó mưa, rồi chi phải đợi Tí ẹo và Tí cận Condor đến đón chị . Có dám lái xe đâu mà đến đúng giờ hử ?
    Chuyến viếng thăm Hoàn Mỹ không phải do ăn ốc hôm Tí gia sư Quỷ Kiếm Sầu đãi, mà là do cái party ở nhà Tí thi sĩ Vtrungh
    Nói đến mấy cái quần tây chị mới nhớ . Bà chị của chị rất hài lòng tất cả các quần tây mà Huệ may . Em nhớ gởi lời cảm ơn Huệ giúp chị nhé . Nhớ nói Huệ giữ lại số đo để chị còn nhờ ... may tiếp .
  8. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Bài học về "đời" em đã học được rồi . Nhưng nhớ đừng quên bài học ...lái xe nhé cô nương Tí ẹo . Chị vẫn chưa quên hôm em đưa chị đi ăn ốc với Tí gia sư, mà em chở chị bay lên lề luôn đâu nhé . Khỉ thật, hôm đó hồn vía cứ là lên mây
    Sẽ còn có Tí ẹo xuất hiện nhiều trong hồi ký này ... Bạn đọc ... nhớ đón xem Tí ẹo sẽ ... ẹo như thế nào
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    Số đo ở chỗ chị Huệ chị an tâm, nếu thích may gì thì cứ hú 1 tiếng về đây em đi may giúp cho. Cách đây vài tuần vừa dẫn bà Ẹo đến đó đấy . Em cũng copy kiểu quần mẫu chị mang về may i xì chỉ khác là có thêm 1 cái túi bé bé để em nhét vài đồng bạc lẻ và lưng thấp chứ ko phải cao đến tận rốn như mấy cái của chị .

    Đêm trung thu hẹn hò với anh đi chơi nhưng rồi chuyến bay bị hoãn anh ko về kịp như đã hứa. 22h điện thoại rung bần bật nhìn thấy tên anh em mừng lắm nhưng ko như em tưởng, anh mắng té tát 1 trận, em ko hiểu mô tê ất giáp gì cả mãi sau khi đợi anh hả giận tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra thì mới ngờ là sự vô tư của em đã đẩy anh vào chỗ khó khăn của công việc. Thao thức ko ngủ cả đêm rồi nhắn tin bâng quơ cho chị, như linh cảm được gì điều gì đó chị ko nhắn lại mà gọi ngay cho em, chỉ kịp nghe giọng em nức nở qua điện thoại thì đã ò e í... điện thoại chị hết tiền rồi .

  10. TKKH

    TKKH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi ui, lâu quá không vào đây rồi. Bây giờ chui vô lại không biết nên post bài này ở topic nào nữa. Thôi thì đành post đại ở đây vậy. Nếu bác MOD nào thấy mình bị lạc đường thì vui lòng dời giúp nhé...Thanks
    Hết giờ làm việc rồi nên lang thang lên đây xem. Mất cả tiếng đồng hồ mà chỉ mới đọc được có vài topic thui. Đọc xong muốn hoa cả mắt vì toàn chữ là chữ. Hy vọng ngày mai rảnh vào theo dõi tiếp...:D

Chia sẻ trang này