1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồi ký Việt Nam, một chuyến đi không thể quên ...

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi tpm, 04/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Trùi, chị Tỏi Phi Mỡ ui, chớ bộ chị xem không có phê à, chỉ nghe thui a`, hay vừa xem vừa ngủ gục nên chỉ nghe thấy...phê thôi, hehhe.....thôi em chạy ra xa đây....
  2. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Khi nói đến chữ "phê", ta liên tưởng đến hành động ... nhắm mắt ! Nhắm mắt để tận hưởng cái ... "phê" trong lúc nghe .
    Còn xem thì chị thấy "mê" . Chị xem say mê, chứ không "phê" em ạ .
  3. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đây em lại nhớ đến hôm uống cà phê ở Cát Đằng Trần Quang Khải với chị và a.Condor. Hôm đó em yêu cầu bài này, nhưng lại được nghe nhạc... trẻ. Không ngờ chị cũng thích bài này. Nhoằng cái mà đã mấy tháng rồi chị nhỉ. Thời gian trôi nhanh quá!
  4. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Cá heo ơi, còn nhớ cái gì đây không hở nhỏ ?

  5. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    "Em Tôi" của Quỷ Kiếm Sầu

  6. tpm

    tpm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Tí điệu ơi, muốn chị năm nay về để quậy tiếp hở ? Vậy thì em phải đợi chị ... để dành tiền cho đầy cái ví lớn nhất mua vé máy bay nè . Đầy cái ví thứ hai để mua quà cho ... Tí điệu nè , và đầy cái ví nhỏ nhất để dắt Tí điệu đi uống cafe Tí Nị nữa nè

Chia sẻ trang này