1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội "lạc quan" - "CẤM" buồn! ^_*

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngocxit09, 15/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    HỘI NHỮNG NGƯỜI KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC PHÉP BUỒN. FORUM NÀY LÀ NƠI CÁC THÀNH VIÊN CỦA HỘI XẢ NHỮNG CÁI GỌI LÀ XÌ-TRÉT, NHỮNG CÁI ÁP LỰC CUỘC SỐNG- CĂN NGUYÊN CỦA NHỮNG NỖI BUỒN

    =>> LUÔN VUI NHÉ! [r2)] [r32)]
  2. pplove

    pplove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cho em hóng hớt với
  3. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đú với ạh :D
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    tính aply nhưng đang buồn nên thôi.
    Chúc vui
  5. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngày ra tớ gọi đt hỏi chỗ HSxx về kết quả phỏng vấn xin việc của tớ, nhận được tin buồn (àh, ko được dùng từ "BUỒN") mà là tin phũ phàng rằng tớ bị fail vòng 2. Nên nghĩ sao bjo?
    haizz.. Thôi, không sao, thua keo này, ta bày keo khác, không có j phải buồn nản cả, ở đó quan trọng cái tấm bằng thì mình tiếc làm gì? Tháng 5 mình mới thi tốt nghiêpj nên chắc họ ngại mình còn bận việc học hành nên thế! Kệ thôi. Hnay mình sẽ tìm thêm vài nơi nữa để gửi hso xem, m không tin là m không kiếm được việc nào ngoài chỗ đó! Cười lên cái nàoooo! :D
    ----------------------------------------------------
    Chẳng biết tình hình thi cử ở trg thế nào, sắp xếp lịch ra làm sao?! Chẳng thấy động tĩnh gì thế nhỉ? Ôn thi cũng chẳng thấy thông báo gì??? 2 tháng nữa là thi rồi, m phải tập trung ôn thi cho tốt thôi, đành rằng đối với mình tấm bằng không còn quan trọng nữa, nhưng việc ra trường thì rất quan trọng, lơ là thì dễ "toi" với trg này lắm! Hừm, sợ chưa? Cẩn thận nhé, và tập trung ôn thi đi nha!!! *_*
  6. mscrazy

    mscrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2009
    Bài viết:
    1.158
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đang đi dọc đường, giật mình hoảng hốt khi nghe văng vẳng đâu đó tiếng ai hát nhạc vàng. Khoảng cách rút dần, âm thanh rõ hơn ...

    1 chú to béo, đang đi nghênh ngang giữa phố, lao giữa những làn xe và khói bụi, chú vẫn hát vàng những tình khúc vàng chú thích. Chả phải dở hơi, chả phải điên, mà có thể vì chú thấy ngày hôm nay quá đáng yêu.

    Ừ, thây kệ người xung quanh nhìn ngó ra làm sao, chú vẫn cất vang tiếng hát. Giọng chú hay, mượt, khỏe và rất tình cảm .....


    Thì đấy, sống trên đời này là phải kệ xừ những người khác như thế mà sống.

    Thần tượng chú ghê.=))
  7. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hii, đúng rồi! tớ là tớ thik câu bình luận này của bạn gái "crazy" nhé! [r32)] Sống vui, sống khoẻ, sống trẻ trung và.. sống có ích! hii [-X
    Câu trên này tuy không phải dễ làm nhưng cũng không phải khó nhỉ?! Một cách để làm được điều đó mà hiệu quả, cho tới bây giờ thì tớ nghĩ là chỉ có thể "biết kệ và bỏ qua ngoài tai những muộn phiền và điều không may" còn thì cứ vui, cứ biết chấp nhận và không bao giờ nản chí là được! Ui, lại cái tật nói nhiều "lý thuyết hoá" rùi... :P
    Tớ chúc tất cả các bạn vào và ra topic này đều sẽ luôn vui và biết cân bằng cuộc sống của mình nhá! CUỘC ĐỜI TA CHỈ CÓ MỘT THÔI MÀ!
    >:D<
  8. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ms Crazy và cả chú ấy đều đáng yêu ghê í! [r32)]
    Mình thích! :-*
  9. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với nhận định của 2 chuyên gia phía trên :">
  10. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết các bạn thế nào, nhưng mà tớ là con gái nên hay suy nghĩ ltung lắm, lúc nào cũng nghĩ cũng suy được ý.. Cho nên cảm xúc cứ gọi là thay đổi "hơn cả thời tiết" hiện nay.. hie hie...
    Vì vậy, tớ thik có một nhóm bạn (online thôi để làm bạn trên cơ sở đồng cảm về tinh thần và tình cảm), chứ hông cần biết nhau vội.. Để thoải mái chia sẻ, vui vẻ, buôn dưa thoải mái luôn...cho quên hết những cái điều không vui ý mà.
    Tớ thik có một nhóm bạn 5-6 người, buôn dưa lê mỗi tuần 1 lần, online trên mạng, chát conference tung toé, buôn chuyện trên trời duới biển ...hii mà chẳng phải lo nghĩ gì...
    Có ai thik như thế thì tham gia với tớ điiiii!!! ^_^

Chia sẻ trang này