1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội "lạc quan" - "CẤM" buồn! ^_*

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngocxit09, 15/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    hóng, ngồi xem nhận định của các chuyên gia tiếp :bz
  2. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Có tớ có tớ
    Nếu rảnh mời ấy tham gia với hội tớ nhé

    http://www.webtretho.com/forum/f8/o...moi-so-thich-689524/index54.html#post16661420

    Off ẹp thường xuyên ,đặc biệt toàn tàu ngầm siêu tốc hehe
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    bác giống em quá
    cho em tham gia với
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ko biết tại sao dạo nay em hay buồn lắm, nên chắc em phải gia nhập hội lạc quan của của bác chủ top thui.hi hi :)>-
  4. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Không được phép buồn thì mới xì trét đấy! Lạc quan đâu có nghĩa là không được buồn. ;))
  5. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Đang nợ nần, công việc nhiều, áp lực lớn , mệt mỏi kinh khủng nhưng cấm mình được buồn, cứ nghĩ là sắp có tiền rồi, sắp mua điện thoại mới rồi , rồi sẽ mua laptop, rồi sẽ cưới vợ,....... đời sẽ chuyển sang màu hồng , haha
  6. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Hiehie, tự nhiên từ hôm lập cái topic này, cứ nghĩ đến nó là tớ chẳng có nhiều chuyện buồn mấy để mà kể ý. Toẹt vời! ^_^
    Dzưng mà sáng nay mưa quá, lạnh, đêm qua ngủ chập chờn, sáng dậy thì điện đóm ẩm ương làm Ông nội "bực mình"... đáng lẽ ra như bt thì cũng "bực mình" theo cơ đấy, dzưng mà hôm nay "khác thường" tớ lại không thấy bực dọc j, thấy như không... Bjờ cứ có tâm lý kô thoải mái là nghĩ đến chứ "KỆ" to đùng, rồi mọi việc sẽ lại ổn định lại.. hii
    Có một điều K đang lo là về việc đi làm. hwa a T giới thiệu một chỗ cho m, m chưa biết thế nào nhưng cũng hy vọng là ổn định được một chỗ trước mắt đã. M muốn đi làm chứ ngồi ở nhà nhiều, quen thói ngủ muộn buổi sáng, trưa cũng ngủ 1,2 tiếng, rồi tối thì buôn dưa đến sáng.. HƯ NGƯỜI ra ý (nghe giọng kiểu giống người nhớn hay nói nhỉ)! o_o
    Hnay cũng hơi hơi buồn, hơi hơi lo (tâm trạng giống mọi ngày) về việc thi cử ở trường.. híc, buồn và giận vì cái trg làm nhụt chí sinh viên... :(( Buồn vì đã lựa chọn sai lầm (lựa chọn đầu tiên sai lầm). Nhưng thôi, không sao, sống chung với "lũ" sẽ làm con người ta biết sống thích nghi hơn, dạy cho người tính kiên nhẫn và nỗ lực! Cố lên, another day sun will shine mà!
    Cuối cùng, CHÚC NGÀY MỚI TỐT LÀNH KHÔNG MƯA, VÀ CÓ NẮNG NHÉ CẢ NHÀ ƠIIiii!!! :x :x :x :x :x
  7. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ..ngồi một mình nên bị chán!...
  8. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    ..hức, đang bị bực mình vì những cái gọi là "cổ hủ", "thiển cận"... :((
  9. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum nay chưa có dấu hiệu khả quan gì về cái khoản tìm việc. Ngày nào cũng rảnh là vào mạng tìm tìm, cóp cóp những chỗ tuyển dụng để gửi CV, haizz, sao ngày trước, lúc còn đi học thì tìm việc dễ thế, bjo học xong rồi, sắp TN đến nơi rồi mà lại ngược đời, mãi chưa thấy cái nào khả quan là seo trời?! Haizzz
    Định buồn một lúc dzưng lại nhớ câu khẩu hiệu "Lạc quan - Cấm buồn" thế là lại thôi. Lại vào đánh mấy dòng rồi lượn ra ngồi chát chít, với nghe nhạc cho qua cơn buồn ngủ buổi trưa. Rồi, lại ngồi "ngâm cứu" mấy cái kế hoạch sắp tới thui...
    Tự dưng thèm đi chơi, cafe', thèm đi đạp vit, chụp ảnh quá ý!... haizz, mưa ơi ngừng rơi, lạnh ơi đừng tới nữa.... b-)

    CHÚC CÁC MEMS LẠC QUAN NGÀY THỨ 6 ZUI ZẺ, CƯỜI TƯƠI, VÀ KHÔNG BUỒN NHÉ! ^_^
  10. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    có nhiều chuyện để vui lắm ý! ^_^ :x

Chia sẻ trang này