1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi lại thông tin về giải bóng rổ Gerusport tại trường Ams 5 năm trước

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Don_Juan_De_Marco, 20/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mjordan23

    mjordan23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ah, hô?i đấy Lưu Long va? Tú đen chơi ơ? Ba Đi?nh. Ba Đi?nh bị loại vi? thua Việt Đức cu?a Linh béo va? Trươ?ng co? 1 điê?m.
    Trong trận đó anh Tú đen được ném phạt 16 qua? nhưng trượt 15. Hiệp 3 anh Tú đen bị ngô?i dự bị vi? chư?i bậy va? đánh nhau với đội bạn. Sao to đấy!
  2. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    TĐ chẳng biết ntn nhưng TĐ thấy bảng TĐ chuối vãi lúa : nhớ lại hồi đấy BĐ ở bảng D cùng Nguyễn Gia Thiều và Cựu Việt Đức, trận BĐ và VĐ là trận tranh vào vòng trong của 2 đội. Do đội HBT của thầy Nam ( quẩy ) được vào vòng trong rồi, nếu đội nào giữa 2 đội VĐ và BĐ được vào vòng trong sẽ gặp Đoàn Kết, BĐ hồi đó được đánh giá cao hơn ( đánh giải các đội mạnh toàn quốc ) nên Nam quẩy bấm giờ bố láo làm cho BĐ thua VĐ với tỷ số 28-26. Còn Nguyễn Gia Thiều hồi đó chưa được đánh giá cao nên thua cả 2 trận. Trận với BĐ là tỷ số 38-22 thì phải. Nhưng ăn ở kô có đức lắm nên vào bán kết, tránh vỏ Dưa gặp vỏ Dứa ... Đoàn Kết vẫn thua Việt Đức ... hê hê hê ...Việt Đức vào chung kết với AMS . Nhớ trận Kiến Trúc và AMS .. mie, đánh nhau tùm lum, chạy khắp sân Ams luôn ... Kiến Trúc thua mà.
  3. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    ANh Minh ơi, cần thiết phải như vậy không anh ???? ... chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ hả anh >????
  4. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    sao chung kết ai cũng bảo là ams - việt đức nhỉ? phải là ams - kiến trúc chứ? chung kết thì mới oánh nhau máu thế chứ? hay đấy là bán kết?
    dự định lần này sẽ làm giải nhỏ thôi, 8 đội: 4 đội ams và 4 đội khách mời
    muốn hỏi lại xem lần trước tổ chức vào giờ giấc thế nào để sắp xếp cho hợp lý
  5. chimcanhcut2005

    chimcanhcut2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó là ams 1 và cựu việt đức vào đánh chung kết.Còn trận đánh nhau là thế này : không nhớ là Ams 1 hay ams nữa 2 là đội của sơn pín ,khiêm , hưng lý .... gặp kiến trúc ở vòng bảng.Đội kiến trúc hồi đó có Lộc chim , mà hình như có cả bác kiên voi của thăng long bây giờ.Hai đội đánh với nhau ở sân ngoài (sân của trường Quốc tế) và đã có xô xát nhỏ hay sao ý.Sau đó thì lôi nhau ra sân sau giải quyết.Mọi việc đã dc giải quyết tốt đẹp và xong xuôi thì tự nhiên một anh hùng xuất hiện.*** hiểu ông này ở đâu ra ,hình như tên là Hiếu bạn của hoàng gù hay bình lợn gì đó.Hôm đó ông ý bị đau chân cộng thêm ngứa người hay sao ý nhẩy vào chửi " DM bọn kiến trúc này ! ****** ném quả bóng vào măt mày bây giờ" !thế là ôi thôi! mấy chục mạng dồn 1 mạng,ghế bay vèo vèo,tất cả các ngón võ trên đời này đều dc thi triển,quyền cước gươm đao sáng loà.Nhưng mà anh hiếu nhà ta có lăng ba vi bộ , mặc dù hôm đấy đau chân nhưng vẫn chạy thoát sau khi hất đổ mấy cái thùng rác cản đường đối phương cộng với sự cài người hợp lý của chú Long, bác Can va chú Nam.Đoạn kết là hình ảnh bác Lộc chim cưỡi con FX đỏ (hồi đó là rất khệnh ) dẫn đầu đoàn đi tìm bác Hiếu nhưng hình như ko có kết quả.DM bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cưòi
  6. Tuan_2pung

    Tuan_2pung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2003
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng nhất giải năm đó là gì hả? đó là màn chạy nước rút của cổ động viên Hiếu(lớp 10,11 học Ams 12 học VĐ)trước cả đội Kiến Trúc nếu có kỷ lục chạy nhanh của VN lúc đó chắc chắn sẽ thuộc về anh. Bởi lúc đấy sau lưng anh không những 12 người của đội Kiến Trúc hùng hổ đuổi theo mà còn khoảng vài trục cổ động viên quá khích của KT kèm theo đó là vô số bàn ghế, cốc chén và gạch đá, hú hồn may cho Hiếu là anh thoát được nếu k thì giờ này đã xanh cỏ lâu rùi...a di đà phật.
    Năm đó đội trẻ VĐ(khoá 83 sau này vô địch PTTH) đánh khá ấn tượng trước đội mạnh của Y cuối cùng thất bại cách khoảng vài điểm gì đấy.
    Kết thúc giải đúng thứ nhất là CLB Ams thứ 2 là CLB Việt Đức đứng thứ 3 không nhớ rõ lắm hình như là đội Y.
    Sau giải này trường Ams sợ quá vì đánh nhau tùm lum nên mấy năm sau không giám đả động đến đánh giải nữa.
  7. Pirates_T_D_T

    Pirates_T_D_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Giải ngày đấy đánh vào các ngày thường. Khoảng đầu tháng 9, hồi đó đánh giải mà các học sinh các trường vẫn còn đang đi tập quân sự.
    Giải này là giải đầu tiên tổ chức với quy mô CLB nên các đội rất háo hức tham gia. Vì là giải đầu tiên nên các thành viên trong các đội (kể cả các một số các đội Đại Học) thường "nhiệt tình" một cách quá đà, oánh nhau tùm lum.Kết quả của giải:
    Chung kết: AMS - Cựu Việt Đức
    Ba tư: Đại Học Y - Đoàn Kết
    Bình luận thêm về trận Đoàn Kết - Việt Đức. Trận này do các cầu thủ của Đoàn Kết mới tốt nghiệp PTTH nên kinh nghiệm thi đấu còn kém. Trong trận đấu không giữ được bình tĩnh nên sớm để mất thế trận (chỉ chăm chăm triệt đối phương) nên kết quả thua là hợp lý khoảng cách thua 8 điểm. Tuy nhiên trong trận này Việt Đức có 1 cầu thủ của Không quân (số 8 thì phải) và 1 cầu thủ nữa không nhớ rõ tên (Hoàng Anh hay gì đó) đánh vị trí hậu vệ rất hay.

Chia sẻ trang này