1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi:làm thế nào để đầu óc thanh thản

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Sulik, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Sao quả tạ bác ah.Một đống chiện:xiền bạc,tình cảm,học hành,công việc :(
    Giá cái đầu mình nó là cái HDD ,chỗ nèo ko thích thì shift+del một cái cho nhanh nhỉ
  2. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Vào viện K một hôm cũng được.Lên Làng Hữu Nghị cho gần.
    Nhậu nhẹt cũng là một cách.
  3. xhden

    xhden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Lấy búa cao su đập vào đầu mấy cái, đảm bảo thanh thản ngay.
  4. scno2

    scno2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    tớ mà la anti god, tớ ra cầu long biên nhảy xuống.....
  5. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    ĐỜI LÀ BỂ KHỔ! KO CHỊU ĐC KHỔ THÌ....
  6. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    ĐỜI LÀ BỂ KHỔ! KO CHỊU ĐC KHỔ THÌ....THANH THẢN
  7. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Ko biết là sai hay đúng nhưng em giống bác.
  8. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ngủ một giấc dài, tỉnh dậy và đối mặt với nhiều chiện cần suy nghĩ đó(Kiểu gì mà chả phải đối mặt, trốn làm sao được).
    Note: Tớ toàn nói khoác thế thôi, qoách làm được.
    Được nghivacamnhan sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 25/03/2007
  9. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    HỊ em bị mấy chiện đó làm ko ngủ đc cơ.
    Lúc thức thì có thể chat,xem phim,nghe nhạc.Đi ngủ là lại nghĩ tới mấy chiện đó.có lúc đang ngủ tự nhiên tỉnh giấc vì mấy chiện đó.
    Tệ quá
  10. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    em cũng đang trong tình cảnh như bác nhưng chắc nhẹ hơn,chuyện của em chủ yếu bị tình nó vật nên nhiềy lúc suy nghĩ linh tinh đến những chuyện khác làm mình phiền lòng.Mấy ngày trước em bị vật ghê lắm,đi đâu ,làm viiệc gì cũng chán nản,nhìn cuộc đời toàn một màu đen,ăn chẳng muốn ăn-kỳ lạ thay chẳng thấy đói gì cả,làm cái bánh mỳ túi sữa là xong bữa.ngủ 1 ngày may ra được 4tiếng nhiều lúc đang ngủ chợt tỉnh dậy ,vẫn nằm đó tuy muốn ngủ tiếp lắm nhưng có ngủ được đâu-chán đến cùng cực
    mỗi người có cách giải quyết vấn đề riêng bác ah,rồi em nghĩ vài ngày tới mọi chuyện của bác cũng ổn thoả thôi,trong trường hợp này bác có thể tâm sự với ai đó-cách này hiệu quả lắm
    bác hoạt đọng nhiều hay chơi thể thao chẳng hạn,gặp gỡ bạn bè....cái chính là bác phải xác định tư tưởng cho chính mình,suy nghĩ lạc quan lên chút xíu-dần dần mọi chuyện cũng sẽ được tháo gỡ
    chúc bác mau lành bệnh

Chia sẻ trang này