1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi:làm thế nào để đầu óc thanh thản

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Sulik, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đừng ngẩu nữa. Cứ thức đến bao giờ bạn chắc chắn là đặt mình xuống giường là ngẩu ngay thôi. Tớ dạo này cũng toàn phải làm thế. Cứ nhìn chữ ký thì biết.
  2. tranthe336

    tranthe336 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    cách tốt nhất ah, cứ lập 1 topic rồi vô xem ae người ta spam thì kiểu stress nào ma chẳng hết nhỉ .coi chừng bi block nick hehhe
  3. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Bạn em khuyên là nên chăm lo cho 1 cái j đấy để quên đi.
    Như là nên nuôi chó mèo hoặc chăm sóc cây ý
    Nếu là cây thì là cây j?Chứ em ngại nuôi động vật lắm.
  4. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    chăm cây chẳng chăm cả ngày được.. và người ta vẫn có thể vừa chăm cây vừa nghĩ đủ chuyện không vui..
    em không giúp gì bác được vì đầu óc em vốn không thanh thản.. cũng muốn nuôi mèo nhưng không được nuôi :(
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Có 1 cách khiến đầu óc thanh thản khá hiệu quả nhưng tốn kém đó là mua 1 chồng chén dĩa về để đập phá, nghe tiếng chén dĩa vỡ lỏang xỏang cũng khiến mọi bức bối trong lòng được giải tỏa. Nhưng cách này e rằng bạo lực quá
  6. sweetshusi

    sweetshusi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    2
    Ăn chay giống em nè bác, tự nhiên thấy lòng mình thanh thản hẳn. Nếu có thể thì vừa ăn chay và mỗi ngày ra công viên đi dạo 1 vòng khoảng 2 tuần sẽ thấy khác.
  7. matdem

    matdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể ngồi thiền. Đó là một phương pháp rất hiệu quả.
  8. onggia99

    onggia99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    em thấy các cụ hay bảo là ra đi thanh thản
    ko biết có đúng trong th của pác ko nhỉ?
  9. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Hay ! chú nài trả lời 1 câu xuất sắc
  10. antigod

    antigod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    5.791
    Đã được thích:
    4
    Bác cứ đùa.
    Hôm nay lang thang blog đọc đc đoạn khá hay.có lẽ cũng hiểu đc ít nhiều
    Tại sao "đời là bể khổ"? Nỗi khổ xuất phát từ đâu? Nỗi khổ xuất phát từ sự lòng tham, sự ham muốn, dục vọng. Người càng nhiều ham muốn (ở đây là ham muốn nhiều thứ chứ không phải ham muốn mỗi cái ấy đâu), thì sẽ càng khổ, bởi không lúc nào họ yên thân được. Khi chưa thoả mãn được những mong muốn của mình, thì họ sẽ quằn quại tìm cách này hay cách khác để đạt được những mong muốn đó, khi đạt được rồi thì lòng tham của họ lại càng bốc lên nghi ngút và họ lại muốn có tiếp, cứ thế cứ thế họ bắt mình phải khổ theo nhiều cách.
    Tại sao "tình lại là sợi dây oan" bởi vì tình yêu giống như một thứ thuốc gây nghiện, nó mang lại cho người ta cảm giác lâng lâng, sung sướng, si mê, cuồng dại nó dễ ngấm vào người và lại rất khó dứt bỏ. Tình yêu là sợi dây gắn kết chặt chẽ hai người chẳng liên quan gì với nhau vào nhau. Thế nhưng mỗi người lại có một sự ham muốn riêng của mình, và cái sợi dây đó đôi khi vô tình làm đau cả hai người. Tôi đọc trên blog của một cô bạn một câu "Không cảm giác gì sung sướng bằng cảm giác mà tình yêu mang lại, nhưng cũng không có nỗi đau nào bằng nỗi đau mà nó mang tới". Những tấm gương về những người phải khổ vì tình, phải chết vì tình, phải lay lắt vì tình thì cũng nhiều rồi tôi không cần nhắc tới nữa. "

Chia sẻ trang này