1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi:làm thế nào để đầu óc thanh thản

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Sulik, 25/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Muốn đầu óc thanh thản thì chắc là vô chùa nghe tiếng tụng kinh gõ mõ cho tâm hồn được thanh tịnh
  2. nguyensg4

    nguyensg4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Theo thuyết của nhà Phật thì con người chúng ta có đến khoảng 2700 điều sầu khổ và bao hàm trong 3 chữ là : Tham Sân Si
    Và nếu biết tu tâm dưỡng tánh tránh được 3 điều đó thì sầu khổ sẽ không còn .
    Còn theo lý thuyết của CS thì phải tiến nhanh tiến mạnh tiến lên thiên đường XHCN , đến lúc đó mọi người đều tự nguyện tự giác cùng ăn cùng hưởng cùng lao động tài sản là của chung .... nên không cần phải tham , không cần phải sân .... . Đánh kẻng cái keng -> Đi làm . 2Keng -> đi tắm . 3Keng ->ăn . 4keng ->đi ngủ . 5Keng thức dậy đi tè . 6keng thức -> Đtiện ....và đại khái là vậy là xong
  3. Guest01

    Guest01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2001
    Bài viết:
    2.353
    Đã được thích:
    0
    Đi tu là chính xác đấy
  4. u0who

    u0who Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    1.332
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ : Mọi đau khổ là do mình gây ra . Thế nên đừng tự làm mọi thứ trở nên rắc rối căng thẳng. (Nói thế thôi chứ tớ cũng chưa áp dụng triệt để được điều này)
    Ah, đọc Chi-e Cô bé hạt tiêu đi ấy
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể, hãy đi xa 1 chuyến, tầm vài ngày, đi Huế đc là tốt nhất, Huế đem lại cho ng ta cảm giác yên bình tĩnh lặng.
  6. Autumn_Heart

    Autumn_Heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Em thì thích nhất là đi chơi, du lịch. Nhưng không phải lúc nào cũng đi được vì điều kiện thời gian, tài chính, và nhiều khi không có ai đi cùng mình. Đừng bảo em đi du lịch 1 mình nhé, đã buồn, đi 1 mình chỉ có càng buồn thêm.
    Đơn giản thì gọi đứa bạn thân kể lể, cafe, gái thì hay đi shopping mua bán linh tinh. Mà em nghĩ chẳng có cách nào thoát khỏi nỗi buồn bằng cách nhìn thẳng và đối diện với nó cả. Khi nào mình nghĩ đến nó và vẫn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm thì đó mới là lúc mình thoát khỏi nó rồi. Còn mọi giải pháp chỉ là tạm thời, mình quên đi khi có những thú vui khác, đến khi còn lại 1 mình, lại bị nỗi buồn giằng xé, vậy còn khổ hơn. Như em, sau khi chia tay, rất hay đi trên những con đường có nhiều kỷ niệm. Nhiều khi cố tình đi vào, để rồi có hôm buồn, có hôm nhớ, về nhà và cố làm gì đấy để quên, và để những lần sau đi không còn nhiều cảm xúc nữa.
    Có 1 việc em rất thích làm khi lên sân bay là cứ tha thẩn ở chỗ Sảnh đến, nhìn những người mình không quen biết hạnh phúc hân hoan khi đón người thân về, ôm hôn thắm thiết cũng thấy vui vui. Giống hệt cảnh trong phim Love actually vậy. Chưa kể thỉnh thoảng hóng mấy anh lái xe của khách sạn hay các đoàn du lịch buôn chuyện, đến chết cười.
    À quên, chúc bác antigod sớm tìm lại niềm vui và sự thanh thản cho chính mình.
    Được Autumn_Heart sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 26/03/2007
  7. duongthoi

    duongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    vào chùa
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    tập thể dục thể thao thôi
  9. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi thác loạn.
    Nhất dạ đế vương 1 tuần thì cứ phải gọi là
  10. Mrboy1989

    Mrboy1989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    nhắm mắt xuôi tay>>very thanh thản

Chia sẻ trang này